Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

KHUYÊN EM HÃY LẤY CHỒNG



Cứ lấy chồng nhanh sẽ khỏe ra
Tiêu tan mệt mỏi, đẹp như hoa
Môi kề lúc ngủ nhanh hoàn trẻ
Miệng áp khi chơi chậm tái già
Ốm yếu chồng hầu xua hạ đến
Buồn vui vợ giúp giữ xuân qua
Chung lưng, đấu cật vì con cái
Hạnh phúc dài lâu một mái nhà.

28/11/2019
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Chọn được cô này là vừa xinh, vừa trẻ đấy. Nhưng chú nên nhờ người khác làm "thày dùi" cho cô ấy thì hay hơn. Chứ chú lại làm "thơ thày dùi" cho cô ấy thì có lộ liễu ý đồ không đấy ?
    Em lấy chồng đi
    Em cưới chồng đi sẽ trẻ ra
    Không cần son phấn vẫn như hoa
    Thài lài phân chó hơn thời trẻ
    Cò bợ trời mưa cũng chẳng già
    Lòng hết cô đơn trời đất rộng
    Đời vui sum họp tháng năm qua
    Bạn bè thân thiện năng lui tời
    Lúc ấy thực em mới có nhà.
    05/12/2019
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa