Đêm dài lạnh lẽo lệ lăn rơi
Anh ơi có hiểu lòng tơi bời
Tiếng gió ào ào nghe se săt...
Người ơi! cứ để em lạnh thắt
Nỗi buồn quay quắt mãi niềm thương
Cho em nhạt nhẽo cả má hường
Bao nỗi nhớ anh ùa về tâm khảm...
Gió cứ thét gào câu âm rức
Đợi anh về thỏa nguyện ước mong
Lời yêu em ấp ủ mãi ở lòng
Dệt thắm bao nhiêu hy vọng...
Ái ân ươm tình đôi ta lồng lộng
Tay trong tay gọt bỏ lúc vắng xa
Có nhau rồi đời nở rộ muôn hoa
Những nụ hôn sẽ nuôi tình thắm thiết..
VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét