Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Tháng Ba




Tháng Ba chấp chới
Cây gạo thắp đèn
Họa mi ngơ ngẩn
Nắng vàng chơi vơi

Tháng Ba óng ánh
Hoa đợi bầy ong
Bướm vàng bối rối
Gió hồng lang thang

28/3/2019

Tình




Tình anh cánh diều
Em về cổ tích
Tháng ngày ngà ngọc
Ấm nồng ban mai

Tinh khôi hương đất
Nắng quái ngang chiều.
Tình anh men mật
Cháy bừng hoàng hôn

18/3/2019.

Neo




Neo vào cái sợi Diêu bông
Một thời trai trẻ….sắc – không cứ tìm
Chung chiêng, thao thiết, cứ tin
Diêu bông vi vút vẫn vin khói chiều.

13/3/2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Học AN



Tất bật. Long tong. Giữa 2 miền: Chờ và Mơ. Cứ thế mà lao ầm ầm về phía xa.
Cố học an yên.
Tĩnh để đủ canh ngắm mây hối hả qua đầu.
Lặng để đủ khắc thưởng lá loay hoay thay áo mới.

Ngoài kia, trăng êm dịu quá. 
5/3/2019