Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

THƠ VỀ BÀ NGOẠI ĐẬU & HĨM



Tướng, tá bà chê thích tới chùa
Dù cho nắng nóng với trời mưa
Trang nghiêm bộ gụ bên bà vãi
Lộng lẫy đầm xanh tựa gốc dừa
Bỏ béng phi công hơn trẻ khỏe
Quên đi giáo chức kém già nua
Chăm cu, bế hĩm cho nhàn nhã
Mặc kẻ ‘mê hoa’nước mắt thừa.


12/08/2022
Nguyễn Đức Hưng

VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA



Được mời họp khóa thời thơ ấu
Lơp cũ Đồi Thông nhoẻn miệng cười
Bên hồ lúc giải lao chơi
Trên hòn đá tảng nền trời trong veo

Quần áo vá ta nghèo chả có
Nhà nứa đây mái đó trăng gầy
Hầm kèo hố rãnh bóng cây
Phòng khi giặc đến máy bay Mỹ vào

Tự hào quá học sinh khóa một
Của ngôi trường "Nguyễn Trãi"* Chí Linh
Thương yêu đằm thắm chân tinh
Thày trò quý trọng, dân sinh thảo lòng

Ba năm học ngày càng khôn lớn
Tuổi học trò cũng sớm qua đi
Bắt đầu những cuộc chia ly
Người thi đại học người ra chiến trường

40 bạn nhập chương sử mới
Thành quân nhân xã hội trường đời
25 bạn chuyển về nơi
Học theo chuyên nghiệp cho đời rộn ca

Số còn lại theo đà thi tuyển
Tốt nghiệp rồi thăng tiến đi lên
Người cao đại tá trên miền
Người tài chủ tich luân phiên mỗi kỳ

29/6/2022
Văn Nhã

* Đầu tiên chủ trương tên trường "Nguyễn Trãi"

 

LỠ VẬN



Mượn 2 câu của Hàn Mặc Tử làm trục tung trục hoành  
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ


LỠ VẬN

NGƯỜI lạc nơi nào chốn mịt mờ
ĐI vào thảo chữ viết bài thơ
MỘT quê thấm đậm tình ưu ái
NỬA xứ  trung trinh nghĩa đợi chờ
HỒN đọng lời ai còn thổn thức
TÔI 
điều tấm lụa bóc thành tơ   
MẤT vì tiếc lộc trời ban phát
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ.


1-8-22
Văn Nhã


 

YÊU LẮM HEO MAY


Mưa đổ xuống ào ào mây vẫn vũ
Mùa thu về cúc nở trắng vườn em
Gió heo may đỏ nựng má môi thèm
Để nhớ mãi thuở dễ cười dễ khóc

Dù ậm ã trong canh tàn tiếng nhọc
Trận mưa rào vẫn khua nóc màn đêm
Mải mê sao tháng tám ngọt êm đềm
Sự mát mẻ ngọt ngào thêm cuộc sống

Những khổ ái của bao ngày sôi động
Cái nắng khô dát bỏng giải non sông
Hai đứa từng có ngàn vạn ước mong
Đã quá vượt thời ngưu lang chức nữ...

Đuổi nắng hạ qua muôn màu lữ thứ
Tươi nhành hoa nở biếc đủ cánh phơi
Óng vàng khoe lộng lẫy đẹp sắc trời
Gọi ong bướm vào khắp nơi họp mặt,

3-8-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

“MỘT SỰ NHỊN CHÍN SỰ LÀNH”



(Thất ngôn thập nhị cú tự ngẫu)

Bỏ khoản ‘tòm tem’ sớm tốt lành
Đâu còn thấp thỏm với đua ganh
Lìa xong “gái góa”chưa hiền hậu
Xả được “hàng tồn” vẫn đá đanh
Tránh lúc đêm thâu rình muỗi đốt
Thôi khi sáng sớm đợi mưa hành
Không lo cái bệnh‘viêm màng túi’
Khỏi hãi thằng gà ‘gáy giữa canh’
Nhẫn nhịn ăn chay mau thoát lão
Say sưa uống vã chóng hồi xanh
Thương con mến cháu cho yên ả
Trí sáng tâm khang vạn sự thành.


11/08/2022
Nguyễn Đức Hưng


Uống vã: uống nước lọc thay cơm.



HỌA THƠ VỚI 2 ANH TẠ & ĐỖ



VỢ TÔI YÊU THÍCH NGHỀ NÔNG

(Họa nguyên vận với 2 anh Tạ & Đỗ)

Yêu nàng rất thích trồng khoai lang;
Cấy lúa chăng dây phải thẳng hàng.
Thửa trũng nuôi cua theo rãnh dọc;
Vùng sâu thả cá khép mương ngang.
Mua phân sản xuất không cần ngọc;
Tích thóc tăng gia chẳng muốn vàng.
Tháng bảy cho chồng làm chuyện ấy,
Thương hơn Chức Nữ với Ngưu Lang.

09/8/2022
Nguyễn Đức Hưng.



Phụ chép:

MỐI TÌNH BẤT TẬN
(Họa nv bài"Lấy Vợ Tiên"của Đỗ Đình Tuân)

Cái ngày Chức Nữ gặp Ngưu Lang
Tháng bảy mưa Ngâu tựa đổ hàng
Sùi sụt chàng Ngưu tìm bến dọc
Bùi ngùi đàn quạ xếp cầu ngang
Hàng năm gặp mặt cười đau đớn
Một tháng chia tay khóc úa vàng
Để lại nhân gian tình bất tận
Mối tình Chức Nữ với Ngưu Lang

Nhân Hưng,ngày 27-7-2022
Tạ Anh Ngôi



LẤY VỢ TIÊN
Sườn đồi hăn nghé bỗng Ngưu Lang
Thấy bảy cô tiên xuống xếp hàng
Bì bõm ven hồ bơi dãy dọc
Tanh bành xống áo vứt bờ ngang
Anh chàng chăn nghé bèn xông đến
Cả đám tiên cô trốn vội vàng
Chức Nữ chậm chân không chạy kịp
Nên đành trần thế với Ngưu Lang


Khanh Cùng,ngày 25-7-2022
Đỗ Đình Tuân




 EM GÁI TÔI XƯA KIA & HÔM NAY



Lặng lẽ, trầm ngâm đứng tựa cây
Bâng khuâng nhớ mãi lúc hơi gầy
Làm thầy bục giảng bình văn giỏi
Đại diện Nhân dân* đóng góp hay
Thúc đẩy phong trào**lên tựa bão
Tuyên truyền ý Đảng***rõ như ngày
Cho dù hiện tại người đương mập
Một mực chồng yêu, cháu vẫn say.


08/4/2022
Nguyễn Đức Hưng


*Đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp;
**Chủ tịch HLHPN TP. Hải Phòng;
***Làm công tác Tuyên giáo.

ĐẸP SAO




Mượn câu lục bát:
"Đón chờ vị ngọt bờ môi
Nhận tình em gửi đắp bồi duyên ta"
làm trục khoán cho bài

ĐẸP SAO

ĐÓN ai vãng cảnh thôn nhà
CHỜ ai cho thỏa duyên tình dệt thêu 
VỊ nào đắng mặn cô liêu
NGỌT bùi còn đọng ân tình nặng mang
BỜ son đẫm giọt sen vàng
MÔI còn thắm nụ ngọt lành nét tươi      
NHẬN muôn đắng ngọt than ơi
TÌNH si giữ trọn bao lời nghĩa nhân
EM về ngắm lại trăm lần
GỬI yêu gửi phận trao thân đức ngời
ĐẮP xây mộng ước hồng tươi
BỒI thêm nét đẹp con người xứ quê
DUYÊN vàng sáng ngọt lời thề
TA mình hữu ý say mê một đời
"ĐÓN CHỜ VỊ NGỌT BỜ MÔI.
NHẬN TÌNH EM GỬI ĐẮP BỒI DUYÊN TA"./.

4-8-22
Văn Nhã




MÔT NGÀY HẠ LONG



Ngày thăm ngắm biển Hạ Long
Trong xanh tận đáy cho lòng thảnh thơi
Con thuyền rẽ sóng ra khơi
Đảo soi bóng nước tuyệt vời cảnh tiên
Thế gian chắc chỉ một miền
Động hang kỳ vỹ thiên nhiên xếp bày
Lọng vàng ghế bạc đủ đầy
Có nàng công chúa màn quây cả vùng
Bước chân du khách tương phùng
Mơ màng lạc giữa hang cùng ngẩn ngơ
Ngư dân chài lưới sóng xô
Giữa ngày phơi lưới nắng trưa biển trời
Ai xây cầu nổi chơi vơi
Bộ hành muôn triệu lượt người tham quan
Hòn Trống Mái giữa thế gian
Thủy chung chồng vợ tao khang nghĩa tình
Núi Bài Thơ thưở triều đình
Đánh giặc giữ nước hòa bình tự do
Cây cầu Bãi Cháy mộng mơ
Dáng xinh tươi của tiểu thơ xứ hồng
Một ngày thăm biển Hạ Long
Nước trong xanh tận đáy lòng thảnh thơi.

14-6-17
Văn Nhã

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

TÔ HÀ MONG LỚN ĐỂ ĐI LÍNH



Thủa ấy nàng hay tưới gốc dừa
Đầy đầu ướt đẫm nắng ban trưa
Kênh chân bổng gót cao gần đủ
Xắn ống trên kheo rộng cứ thừa
Má biểu chăm làm như bà trước
Ba mong dũng cảm tựa ông xưa
Hàng ngày đứng bám cây đu đủ
Nhựa dính đầy vai vẫn chả chừa!


02/08/2022
Nguyễn Đức Hưng

ANH HÙNG



Có ba chiến sĩ anh hùng,
Xông vào lửa cháy bừng bừng bùng lên.
Quyết tâm, chí vững, gan bền,
Lao vào biển lửa tầng trên cứu người.
Tám người được cứu kịp thời,
Nhưng cầu thang sập mất rồi thương đau.
Bốn bề lửa cháy trước sau,
Mịt mù lửa khói còn đâu lối về.
Các anh giữ trọn lời thề,
Vì dân phục vụ, không hề đơn sai.
Ghi trong cuộc sống ngày mai,
Các anh thành một tượng đài lòng dân.

2/8/2022
Đề Kháng

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ




Người đàn bà cũ của tôi
Đọc bài thơ cũ mệt ngồi cuối sân
Cả đời vất vả tảo tần
Già rồi mà vẫn chưa lần thảnh thơi
Gian nan cuối đất cùng trời
Bom cày đạn xới ở nơi chiến trường
Hiểm nguy sống chết coi thường
Hoàn thành nhiệm vụ mình thương lấy mình!
Người ta về chốn thần kinh
Em còn vương vấn mối tình nhà quê
Ngày dài năm tháng ủ ê
Ước mong có dịp thăm về chốn xưa
Hết ngày nắng đến đêm mưa
Chắt chiu công sức vẫn chưa thấy gì
Tiếc ngày xưa đã ra đi
Vô tư chôn tuổi dậy thì rừng hoang!

Nhân Hưng,ngày 27-7-2022
Tạ Anh Ngôi




MỐI TÌNH BẤT TẬN
(Họa nv bài"Lấy Vợ Tiên"của Đỗ Đình Tuân)


Tác giả đứng ven hồ Tuyệt Tình Cốc
(Thủy Nguyên Hải Phòng)

Cái ngày Chức Nữ gặp Ngưu Lang
Tháng bảy mưa Ngâu tựa đổ hàng
Sùi sụt chàng Ngưu tìm bến dọc
Bùi ngùi đàn quạ xếp cầu ngang
Hàng năm gặp mặt cười đau đớn
Một tháng chia tay khóc úa vàng
Để lại nhân gian tình bất tận
Mối tình Chức Nữ với Ngưu Lang

Nhân Hưng,ngày 27-7-2022
Tạ Anh Ngôi


Phụ chép bài:LẤY VỢ TIÊN

Sườn đồi chăn nghé bỗng Ngưu Lang
Thấy bảy cô tiên xuống xếp hàng
Bì bõm ven hồ bơi dãy dọc
Tanh bành xống áo vứt bờ ngang
Anh chàng chăn nghé bèn xông đến
Cả đám tiên cô trốn vội vàng
Chức Nữ chậm chân không chạy kịp
Nên đành trần thế với Ngưu Lang


Khanh Cùng,ngày 25-7-2022
Đỗ Đình Tuân

THỎA NGUYỆN



Định leo đỉnh cột cờ
Thỏa mãn tình yêu thơ
Bệnh tật dừng ngang núi
Chân đau ảnh diễn chờ
Hai trăm bảy chín bậc*
Năm bốn tộc rồng mơ**
Giặc Bắc Kinh run sợ
Trung hoa chẳng thể ngờ

Đẹp quá tình yêu thơ
Trong khoảnh khắc bất ngờ
Thường dân xây nghiệp lớn
Cựu chiến binh hằng mơ
Được tới vùng biên ải
Thăm Đồng Văn nắng mờ
Chập chững dò từng bước
Đường khúc khửu khó ngơ

Nhà Vương phất ngọn cờ
Của tộc vẫn hằng mơ
Đoàn kết dân tộc Việt
Bao mong ước mong chờ
Dẫu ngăn đường cản chữ
Nghĩa mộng tình mời thơ
Trọng mãi công sáng lan
Chẳng thể nào phai mờ

Bạn bè tựa ánh mơ
Cột mốc biên cương giờ
Tướng giặc lia mồn phá
Đằng mình tạo áng thơ
Việt Trung ngời sử ký
Dãy mộ mãi tôn thờ
Ngàn tám còn đơn lẻ
Bao còn vẫn chữ thơ.



* bậc lên cột cờ ghi lại ngày chiến tranh Trung- Viêt
** diện tích lá cờ ghi lại số dân tộc

12-7-22
Văn Nhã

 


THỜ LIỆT SỸ MUÔN ĐỜI


Ngôi đền liệt sỹ Chí Linh ta
Khắc đậm lòng dân chẳng nhạt nhòa
Mãi triệu năm sau còn chiếu tỏa
Gương hồng vị nước rạng ngời xa.


01/8/22
Văn Nhã