Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

DẤU CHÂN BỘ ĐỘ

 

Dấu chân bộ đội Cụ Hồ,
Xưa là dép lốp đơn sơ trên đường.
Mà đi khắp các chiến trường,
Đạp lên bom đạn, coi thường hiểm nguy.
Chín năm đánh Pháp trường kỳ,
Điện Biên đại thắng bước đi oai hùng.

Trường Sơn rừng núi điệp trùng,
Dấu chân bộ đội xuyên rừng vượt qua.
Nhiều đường mòn được mở ra,
Rồi đường lớn mở, chiến xa lên đường.
Đi thêm hai chục năm trường,
Đến ngày đại thắng, non sông vẹn toàn.
Đi qua nghèo đói, gian nan,
Dấu chân bộ đội Việt Nam anh hùng.
Giành bao chiến thắng lẫy lừng,
Nay nhiều binh chủng đang cùng đi lên.
Quân giờ ngày một mạnh thêm,
Quyết tâm giữ đất mẹ hiền Việt Nam.

18/9/2019
Đề Kháng



ĐẠI GIA XUÂN TRƯỜNG



Tên ông là Nguyễn Văn Trường,
Ông sinh ở đất quê hương Ninh Bình.
Ông dùng tiền của riêng mình,
Xây chùa Bái Đính tâm linh dâng đời.
Ngôi chùa to, đẹp giữa trời,
Đã làm rạng rỡ con người Việt Nam.
Đại gia có tấm lòng vàng,
Xây chùa để lại cho ngàn năm sau.
Người hành hương ở mãi đâu,
Cũng về Bái Đính nguyện cầu, dâng hương.
Chùa nhiều kỷ lục khác thường,
Nhờ đại gia Nguyễn Văn Trường làm nên.
Tượng Phật phải kể đầu tiên,
Là ông to nhất ở miền Á châu.
Tượng Di Lặc chẳng kém đâu,
Cũng to xếp loại hàng đầu Đông Nam.
Tượng La Hán xếp thành hàng,
Đã thành kỷ lục hành lang rất dài.
Bảo tháp cao đến lưng trời,
Niềm tự hào của con người Việt Nam.
Chuông chùa Bái Đính âm vang,
Là chuông lớn nhất Việt Nam ta rồi.
Bồ đề cây Phật xanh tươi,
Cũng nhiều cây nhất dưới trời Việt Nam.
Đại gia có tấm lòng vàng,
Xây chùa để phúc cho ngàn năm sau.

17/7/2020
Đề Kháng

BÌNH MINH TRƯỚC BIỂN



Bình minh tắm biển mặt trời lên
Rạng rỡ bao người thỏa sức bền
Được sải đôi tay theo lượn sóng
Thoa mình bỡn nước dướn bơi trên

Đùa vui khỏa nhịp đôi tay với
Dọc tít mù xa bóng nhỏ mờ
Bãi cát phơi trần hàng ghế gỗ
Khoe mình áo chẽn gửi vào thơ

Bao người khỏe khoắn hình dáng đẹp
Giữa nắng màu hoa sáng nụ cười
Bức họa hồng tươi ghi cảnh sắc
Ban mai rực rỡ một ngày vui.

27-7-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

MẸ THỨ

Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.



Ai về đất Quảng, Điện Bàn,
Nhớ về thăm mẹ Việt Nam anh hùng.
Tượng đài mẹ Thứ kiên trung,
Được xây trên đỉnh một vùng đồi cao.
Khuôn mặt mẹ đẹp xiết bao,
Nhân dân cả nước tự hào biết ơn.
Mẹ dâng cả chín người con,
Để đi gìn giữ nước non quê nhà.
Các anh mãi mãi đi xa,
Lễ tang liên tiếp mẹ dìa đau thương!
Mẹ thêm đau quặn xé lòng,
Thêm người con rể cũng không trở về.
Hai người cháu ngoại ra đi,
Hy sinh dũng cảm cũng vì non sông.
Tượng đài tổ quốc ghi công,
Ghi ơn mẹ một tấm lòng bao la.
Tượng đài tạc tự đá hoa,
Vĩnh hằng hình mẹ vẫn là vẹn nguyên.

18/7/2019
Đề Kháng


LẤN BIỂN


Người dân vùng Thái Thụy, Thái Bình,
Ngày đêm lao động hết sức mình.
Kiên trì đắp đê quai lấn biển,
Làm nên trang trại của gia đình.
Bắt biển cả làm ra của cải,
Xây cuộc đời hạnh phúc, phồn vinh.
Sức con người làm ra tất cả,
Người Việt Nam cũng thật tài tình.

20/7/2020
Đề Kháng

LUYÊN SỨC

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên


Sáng dậy cùng nhau chuyến bộ hành
Con đường dọc tuyến điểm màu xanh
Hoe vàng vệt hửng phương đông ánh
Khoảng trắng bồng lên phía bắc thành
Lối nhỏ men đồi vang điệu nhạc
Đường to cạnh núi tạo âm thanh
Đoàn người thể dục chen chân bước
Luyện sức bền dai ước rõ rành.

25-7-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Khoe vợ




Mầy hôm bà đi vắng
Tôi ở nhà vẫn an
Đã không bồ không bịch
Lại chăm đọc chăm làm

Cây vườn luôn xanh tốt
Nhà cửa luôn gọn gàng
Được bạn già kiêng nể
Tặng cho phiếu bé ngoan.


29/07/2020
Đỗ Đình Tuân

NGÀY 27/7

Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.



Ai về thăm xóm Bàn Cờ,
Một nơi thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Nơi đây tổ chức đầu tiên,
Tri ân liệt sĩ ở miền quê xa.
Hai bảy tháng bảy chọn là,
Ngày mà trong cả nước nhà nhớ thương.
Những người đi khắp chiến trường,
Quyết tâm bảo vệ quê hương, giống nòi.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Đã làm cả một lớp người hy sinh.
Còn thêm nhiều những thương binh,
Mang về cuộc sống hòa bình hôm nay.
Non sông trong những ngày này,
Nghĩa trang, hoa thắm hương bay thơm lừng.
Nhớ ơn chiến sĩ anh hùng,
Làm nên chiến thắng tưng bừng, vinh quang.
Từ đây tổ quốc Việt Nam,
Sánh vai bè bạn hiên ngang, oai hùng.

28/7/2019
Đề Kháng



NHÃN LỒNG

Tỉnh Hưng Yên có quả nhãn lồng,
Từ lâu thành đặc sản địa phương.
Nhãn lồng cùi rất to, hạt nhỏ,
Rất ngọt ngon nhưng lại thơm hương.
Nhãn lồng đã bán ra thế giới,
Khi nước ta mở rộng giao thương.
Giữ thành phố có cây nhãn tổ,
Mấy trăm năm, xanh tốt lạ thường.

28/7/2020
Đề Kháng

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

THÁNG BẢY



Tháng Bảy về là tháng tri ân,
Tưởng nhớ những người đã vì dân.
Đi chiến đấu hy sinh xương, máu,
Quyết tâm vì đất nước xả thân.
Các anh thành hồn thiêng sông núi,
Các nghĩa trang thơm ngát hương trầm.
Ơn những người làm lên lịch sử.
Để Việt Nam đẹp những mùa xuân.

22/7/2019
Đề Kháng




HAI LẦN MỒ CÔI

Mới sinh, mẹ đẻ bỏ rơi,
Đến năm bảy tuổi mẹ nuôi qua đời!
Hai lần em phải mồ côi*,
Sao em không được ông trời đoái thương?
Cha nuôi đau yếu nằm giường,
Mình em chăm sóc, khổ không hỡi trời?
Em thì mới bảy tuổi thôi,
Mà bao công việc trên đời phải lo.
Nhà nghèo ăn chẳng đủ lo,
Em thành y tá tiêm cho cha mình.
Em còn đang tuổi học sinh,
Vẫn đang cố hết sức mình học chăm.
Bé em như một thiên thần,
Vượt qua gian khó quyết tâm thành người.

24/7/2020
Đề Kháng

* Em là: Trần Thị Như Thắm ở Lý Nhân, Hà Nam.