Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

RA GIÊNG



Ra giêng trời cũng nhảng cao hơn
Búp lá trong vườn cựa mình từ trước tết
Mưa đọng tím ở trên vòm khói bếp
Họ nhìn nhau môi cứ thể muốn cười.

Trống tòng quân thì thùm gõ bên đồi
Xóm nào cũng chia tay nhau rối rít
Có những cánh đồng vẫn chưa cấy hết
Thanh nữ nhà quê lau nước mắt buổi lên đường.

Ra giêng mẹ vơ cỏ ngoài đồng
Lúa gạo chỉ tháng nữa là vét hết
Lũ học trò rước những lá cờ rất đỏ
Tiếng trống trường hồi ấy quá là vui

Tháng giêng soi cá ngủ đồng ngoài
Bài tập làm văn cứ nửa quên nửa nhớ
Tháng giêng dọc đường làng búp xoan lên nhanh thế
Tết trồng cây như thể đã hết rồi .

Người tòng quân tháng giêng đi đã hóa xa xôi
Làng cũng chả mấy người nhớ nữa
Cũng chả có mấy người nói những lời rất cũ
Mới tết mà đã cạn tháng giêng


27/1/23
Trọng Luân

TÂM TÌNH



Buồn thay năm tháng tuổi già,
Hồn ta lại sống với ta một mình.
Trần gian nặng nghĩa, nặng tình,
Cuộc đời ai biết tử sinh thế nào?
Tiền nhiều ai chẳng ước ao,
Kiếp nghèo thì biết làm sao bây giờ?
Đường đời đầy những bấy ngờ,
Biết đâu dược chuyện đang chờ ngày mai.
Cuộc đời là tháng ngày dài,
Người xưa, bạn cũ còn ai nhớ mình.
Kiếp nghèo vất vả mưu sinh,
Chỉ mong được sống yên bình là vui.
Giàu nghèo cũng một kiếp người,
Tẻ, vui hồn cũng đành cười với thân.
Người già chẳng muốn đón xuân,
Xuân về thêm tuổi lại gần đất hơn!
Bỏ đi thù hận, giận hờn,
Suối vàng ta lại cô đơn một mình.
Trần gian, thế thái, nhân tình,
Vẫn theo qui luật tử sinh muôn đời.
Nợ đời trả hết cho người,
Suối vàng ta lại vui cười, hát ca.

20/1/2023
Nguyễn Đề Kháng

QUÊ TA SÁNG MÃI



Xứ sở Chí Linh đẹp nhất trần
Ngàn xưa rực rỡ bậc danh nhân
Vua trần dẹp lũ nguyên mông giặc
Nguyễn Trãi tài ba đất nước cần
Đạo phật lưu truyền trong chốn tổ
Tu hành gửi phúc ở tình thân
Ngàn năm Kiếp Bạc dòng Thương chảy
Ngũ Nhạc Chùa Hun sáng chữ thần
.

21-1-23
Văn Nhã


 

KHÓM LAN QUÝ MÃO



Quý mão mua về một khóm lan
Bày trưng suốt buổi để trên bàn
Tươi hồng thắm vẻ khoe màu sắc
Rực rỡ ân tình thượng đế ban
Ngắm mãi ông bà xuân đợi cửa
Nhìn say lữ khách tết mơ màng
Chân thành mộc mạc thơ giàu nghĩa
Quý mão mua về một khóm lan.

22-1-23
Văn NHã

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

TẾT TUỔI BẢY MƯƠI




Chiều ba mươi những con đường bỗng vắng
Ta chợt như tiếng từ thuở xa về
Chẳng có mùi bánh chưng và khói bếp
Những phố dài phờ phạc kiếp đào, lê.

Vợ thơ thẩn ở một khuông chợ vắng
Kiếm đủ cho lọ hoa tết heo gầy
Có thược dược vắng đồng tiền lạ thế
Cạn chiều rồi lay - ơn ở đâu đây

Không có đủ vài bông vi ô lét
Tím làm sao ngày rét mướt cuối năm
Không có khói nồi bánh chưng lép nhép
Trong mưa phùn tết cứ hóa xa xăm.

Ấy là ta đã già nên nghĩ thế
Chứ này Lan Ly với Hồng Đào .
Giò với bánh chọc mạng là lên hết
Tết ngày xưa đã xa thế rồi sao ?

Chiều mồng một ngồi bên li rượu trắng
Miếng bánh tầy * ít đỗ đĩa tròn xoay
Sao tôi bỗng thấy một thời xa vắng
Bố mẹ về nén hương cuộn chiều nay

Chiều tối mồng một tết Quý Mão.
(22/01/2023)
Trọng Luân

* Bánh tầy - thứ bánh chưng gói tròn dài của quê Phú Thọ.

MƯA XUÂN



Mưa xuân như bụi phấn mờ
Đậu trên mái tóc hững hờ gió bay
Em đi lễ hội cầu may
Long lanh khóe mắt hây hây má hồng
Giọt mưa như có như không
Cũng cho ngọn lúa trên đồng non tơ
Cho em khao khát dại khờ
Cho anh náo nức đợi chờ mùa xuân...


Nhân Hưng,ngày 21-1-2023
Tạ Anh Ngôi
(Ảnh minh họa:Internet)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN




Hôm nay thêm nhành lan tỏi
Mai sau leo tết cổng chào
Bạn bè lại qua ai hỏi
Thì hoa vẫy gió mời vào.


Mồng một tết Quý Mão
(22/01/2023)
Đỗ Đình Tuân





CUỐI NĂM TÂN SỬU






Hàm răng rời khỏi lợi
Tóc xanh biệt mái đầu
Cái miệng cười đầy đặn
Cũng đã chuồn đi đâu ?

Một cảnh nhà đạm bạc
Quanh vườn hoa và rau
Nếu sức già mòn mỏi
Liệu có còn bền lâu ?


23/01/2022
Đỗ Đình Tuân

VỤ XUÂN



Giá lạnh băng về thật khổ ghê
Người ra chợ tết bận muôn bề
Hàng rau quắt ngọn người mua hỏi
Quán thịt tăng tiền lắm kẻ chê
Vàng mã muôn nhà đang gửi gắm
Nghĩa trang vạn thưở khói hương thề
Trên đồng ải trắng chờ xuân đến
Rắc hạt gieo mầm lại mải mê.


15-1-22
Văn Nhã


 

BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ TRỞ THÀNH
 NÔNG DÂN SXKD GIỎI



Xưa ngày xuất ngũ về quê
Nhà tranh vách đất tứ bề trống hoang
Lên đồi vỡ đất vô vàn
Ra công trồng sắn khoai lang đỡ lòng
Gian nan khởi nghiệp long đong
Không sao thoát khỏi cái vòng quẩn quanh
Vài cây nhãn thóc xếp thành
Cả vườn xoan để lá xanh rợp nhà
Nhỏ nhoi con lợn con gà
Hết năm cũng chỉ vài ba triệu đồng
Làm sao thành chủ nhân ông
Biết thu trăm triệu tỷ đồng là đây
Tổ chức lại cách làm này
Tinh thần xóa đói hăng say tiến vào
V - A - C với tầm cao
Ruộng 3 vụ lúa, vườn đào thắm hoa
Trăm tấn cá chính ao nhà 
Chuồng nuôi rắn sản giao thoa nước ngoài
Nỗi buồn nghèo khổ nguôi ngoai
Bộ đội xuất ngũ vui hoài nghề nông
 
15-1-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

HẢI DƯƠNG-CHIẾC NÔI THI CA CỦA THI HỘI ‘’THƠ CA ĐẤT VIỆT ‘’

     Tỉnh Hải Dương (xứ Đông ngày xưa) vốn là một vùng " Địa linh Nhân kiệt" rất giàu truyền thống khoa bảng. Trong các khoa thi từ năm 1076 - 1919, nơi đây đã có 616 người đỗ tiến sĩ và 8 người đỗ trạng nguyên. Hải Dương là tỉnh có đơn vị cấp phủ huyện và cấp làng xã có số người đỗ tiến sĩ cao nhất cả nước. Làng Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) có 36 người đỗ tiến sĩ được vua phong là Làng Tiến Sĩ hoặc Nhất gia bán thiên hạ. Làng Vạn Niên (Nay là khu Nhân Hưng, Thị Trấn Nam Sách) có 2 người đỗ trạng nguyên đồng triều được vua phong là: Ấp Trạng Nguyên. Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ đều là người tỉnh Hải Dương và rất nổi tiếng trong lịch sử Văn Học nước nhà.
     Tỉnh Hải Dương còn là nơi trấn giữ, đất phên giậu phía đông Thăng Long xưa, Thủ Đô Hà Nội ngày nay. Hàng nghìn năm chống giặc phương Bắc, nhân dân Hải Dương đã góp phần viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc.
     Hải Dương có con sông Thái Bình là con sông lớn duy nhất ở miền Bắc nước ta bắt nguồn từ nội địa. Với sáu con sông đổ vào thượng lưu nên sông Thái Bình có lượng phù sa lớn đứng thứ 3 sau sông Hồng Hà và sông Cửu Long. Chính vì thế mà đồng ruộng của Hải Dương luôn mỡ màu, vùng châu thổ luôn trù phú, trên bến dưới thuyền và hun đúc nên tính cách của người Hải Dương như: Cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; Lịch lãm văn minh trong giao tiếp ứng xử. Đất Hải Dương không chỉ là vùng đất dụng võ mà còn là một vùng văn chương nổi tiếng tài hoa sáng tạo, bảo lưu và gìn giữ các loại hình văn hóa dân gian, mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của nhiều thế hệ sống và gắn bó với nơi đây. Bởi thế, thời nào Hải Dương cũng có người hay chữ và hay thơ. Thời nào cũng có nghệ nhân đàn giỏi hát hay. Có thể nói Hải Dương là một trong những cái nôi văn hóa dân gian của nước ta từ ngàn xưa đến ngày nay.
     Với bề dày truyền thống và vùng văn hóa văn nghệ rộng lớn như vậy, nên người Hải Dương rất yêu Thơ Ca và có nhiều người làm thơ, nhiều người ca hát. Hiện nay, tỉnh Hải Dương có rất nhiều CLB Thơ hoặc CLB Văn Nghê. Có thể nói, ở hầu hết các xã phường trong tỉnh đều có CLB Thơ hoặc Ca Múa Nhạc. Tiếng thơ tiếng hát ngày xưa trong chiến tranh đã át tiếng bom thì ngày nay lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong lao động sản xuất và phổ biến các chủ trương chính sách của nhà nước tới mọi người dân. Thơ Ca đã thực sự đi vào cuộc sống và là nhu cầu, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người, nhiều tâng lớp dân cư của tỉnh Hải Dương.
Đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của người yêu thơ ca, sáng tác thơ ca ở tỉnh Hải Dương. Ban Đại Diện TTNCBT&PHTCĐV tỉnh Hải Dương đã vận động, tập hợp những người sáng tác thơ, những người sáng tác và trình diễn ca hát văn nghệ ở các phường xã thuộc TP Hải Dương, TX Kinh Môn và huyện Nam Sách thành lập nên THI HỘI THƠ CA ĐẤT VIỆT TỈNH HẢI DƯƠNG. Đây là một Thi Hội cấp liên huyện và trực thuộc TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN & PHÁT HUY THƠ CA ĐẤT VIỆT. Thi Hội Thơ Ca Đất Việt Tỉnh Hải Dương hiện có gần 150 cán bộ hội viên, sinh hoạt trực tiếp ở các CHI HỘI THƠ CA ĐẤT VIỆT cấp Thành phố, Thị xã hoặc huyện. Hiện nay Thi hội TCĐV tỉnh Hải Dương đã bắt đầu hoạt động và dần đi vào ổn định.
     Trong ấn phẩm THƠ CA ĐẤT VIỆT này, Thi hội TCĐV tỉnh hải Dương xin trình làng một số tác giả sáng tác thơ. Nếu điều kiện cho phép, trong buổi ra mắt tới đây chúng tôi sẽ trình làng các tiết mục Văn Nghệ trên tinh thần :
« Tự ta làm lấy Văn Công
Tự ta son phấn má hồng cho vui »
     Do hạn chế về thời gian nên việc biên tập còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên những bài thơ của các tác giả Thi Hội TCĐV tỉnh Hải Dương sẽ là những bông hoa đồng nội nhiều hương sắc, đóng góp một phần vào vườn hoa THƠ CA ĐẤT VIỆT rộng lớn và rực rỡ sắc màu.

Hải Dương, ngày 22-12-2022
Tạ Anh Ngôi

NHÀ NÔNG

Bát vị đồng âm



Nhà nông đến vụ phải gieo trồng
Gửi trọn tin người giỏi việc nông
Chị gắng tròn cây khi gió lộng
Anh vui thửa ruộng lúc cày lồng
Bao ngày nguyện thỏa trao kỳ mộng
Vạn buổi mơ màng gửi nhớ mong 
Vất vả ngày dài cùng tháng rộng
Mong sao thu hoạch bõ công trồng.

CL 9/1/2023.
Văn Nhã


 

TẾT QUÝ MÃO




Chào xuân Quý Mão quê mình
Trẻ già trai gái thị thành gần xa
Tưng bừng khỏe mạnh thêm đà
Dân dồn sức để lời ca rộn ràng
Màu hoa thắm vẻ kiêu sang
Đào; mai; cúc; huệ... khoe vàng sắc xuân
Trẻ mừng đón bạn ân cần
Già khoe áo mới trong sân lễ chùa
Bánh chưng giò lụa cùng đua
Đường làng ngõ phố vui đùa mến yêu
Cờ sao đỏ rực mỹ miều
Băng rôn khẩu hiệu càng siêu nghĩa đời
Hân hoan khách ở muôn nơi
Dự ngày hội mới tuyệt vời biết bao 
Kết đoàn sản xuất dâng trào
Xuân về vụ lúa ước ao thắng ròn

12.1.22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

TỰ CẢM NGÀY CUỐI NĂM




Bóc đi tờ lịch cuối cùng
Bỗng dưng lại thấy trong lòng chơi vơi
Đời người như bóng câu trôi
Vừa sương sớm đã ngậm ngùi hoàng hôn
Qua bao đắng ngọt, vui buồn
Mưa tuôn nắng trải đã mòn tấm thân
Dặn lòng luôn sống nghĩa nhân
Chan hòa thương mến nơi gần, chốn xa
Cứ uống rượu, cứ ngắm hoa
Cứ thơ phú, cứ hát ca tưng bừng


31-12-2022
Song Thu

Viết ở Thành phố sông Kỳ Cùng



Tôi ngẩn ngơ tìm nàng Tô thị
Bế con đi đâu từ ấy đến giờ
Con đường bụi cứ mờ lau cỏ
Ai chở mía về gió bấc tím biên khu

Ta dừng lại cầu Khánh Khê chiều vắng
Thương Mế già bán quýt ngó về xa
Có một thủa quân qua sông trăng sáng
Tiếng súng rền sườn núi buốt sương sa

Hoa lau trắng sao mà hoa hiền thế
Sông yêu ơi sao tên gọi Kỳ Cùng
Những chợ phiên tìm đâu Si và Lượn
Đêm buông sương Phai vệ lúng liếng cười

Chưa kịp cùng nhau lên pháo đài cũ
Đã thấy lòng thổn thức gió trùng xưa
Mấy ngàn năm gan góc hồn biên ải
Lạng Sơn ơi chàm sẫm áo đến giờ

Thành phố lẫn những hoa và đá
Những chợ đêm giọng cũ giọng Kì Lừa
Ai hát Lượn mía Tam lung ngọt thế
Một khoảng rừng hoa sở trắng ngày xưa

Ta gặp bạn mấy chục năm xa cách
Tiếng Lạng Sơn cười vang cả rừng già
Người của núi ngực vồng như lửa bếp
Soi nhìn về phía những ngày xa

Đêm xứ Lạng cứ như là cổ tích
Dấu cha ông đuổi giặc ống đồng
Con đường kẻ thù khiêng nhau về biên giới
Lau trắng buồn bụi vẫn trắng chiều hôm

Ơi thành phố dựa lưng vào vách núi
Dang tay ngăn cho tiên tổ yên bình
Sông vẫn chảy ngàn năm quanh bờ cõi
Cánh áo chàm hiền như thể bình minh

Anh bỗng thấy mình thành con trẻ
Khi cùng em về thành phố có Kỳ Cùng
Giờ mới hiểu tổ tiên mình là thế
Yêu đến cùng ngọn núi dòng sông

Một chiều rất lạnh ở TP có sông Kỳ Cùng

16/12/14
Trọng Luân
 

NHẮN VỚI BẠN HIỀN

Về quê ở đó vợ chờ
Mâm cơm đang nóng,vần thơ còn nồng
Về quê có vợ có chồng
Có ao thả cá có đồng lúa xanh
Về quê không khí trong lành
Tự do tự tại tranh giành làm chi?
Đời người đến lúc ra đi
Chức quyền tiền bạc chả gì mang theo
Về quê cuộc sống dẫu nghèo
Vô lo vô nghĩ,con reo vợ mừng
Tiến lui cũng phải có chừng
Thông minh cần biết điểm dừng ở đâu(1)
Những ai bạc ác cơ cầu
Quyền dầy đức mỏng mưu sâu hại mình
Ở đời gianh giới nhục vinh
Hoàn toàn do ở tay mình vẽ ra
Thực tâm không dối người ta
Đấy là quả thực,là quà tặng con
Khi vui nước nước non non...


Nhân Hưng,ngày 26-12-2022
Tạ Anh Ngôi

 
(1):"Khôn cũng chết/Dại cũng chết/Chỉ biết là sống"(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

DẠO CẢNH ĐẦU NĂM

 

Đầu xuân dạo cảnh phố quê nhà
Thắm dọc đường, sông lướt chạy qua
Đồng Lạc Văn An tình nghĩa trước
Chí Minh Văn Đức cõi sơn hà
Chung trường chung sách từng gian khổ
Một khóa rèn thân luyện sắc hoa
Chiến trận giảng đường lòng dũng cảm
Giờ hưu rộn rã bước giao hòa.


3-1-23
Văn Nhã

 


NHỚ XƯA TAO MÀY

(Kính tặng các bạn học hy sinh trong  cuộc chống mỹ cứu nước)

  

Mày tao nhập ngũ một ngày
Lên vùng Yên Lạc đắng cay ngọt bùi
Mày làm liên lạc niềm vui
Tao làm chiến sỹ ngậm ngùi gió mưa
Bài thơ Nguyễn Bính đâu thừa
Trên đồng lúa gọi mến ưa tấm lòng
Khát khao điều vẫn ước mong
Em ơi chớ vội theo chồng gắng chăm
Trồng dâu với lại chăn tằm
Anh dù tận nẻo xa xăm hướng về
Trăm năm tính chuyện say mê
Quyết khi thắng lợi trọn thề với em
Mày ở Kỳ Tây đi nam
Còn tao trở bắc học làm đặc công
Gian nan vẫn phất cờ hồng
Mày sang Gia Nghĩa, Mê Kông tao vào
Tây Ninh Bù Đốp mày lao
Cần Đăng Sa Mát hôm nào tao lên
Mày hi sinh đất trong miền
Tao bom khoét mảng lưng thiên nhói lòng
Năm tư năm sắc trời trong
Đường sang mày đã trải vòng nhựa trơn
Làng tao đẹp ánh mây vờn
Quê mình giờ đã sáng hơn trăm lần
Bức tranh mới tạo thiều vân
Nén hương tao thắp muôn ngần thiết tha.

2-1-23
Văn Nhã