Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Hội ngộ tại nhà Thầy Nguyễn Viết cảnh

Vợ chồng thầy Nguyễn Trọng Tân và cô Hoàng Thu Ba cùng các con du lịch Nha Trang từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7. Vừa đến Nha Trang, ngay buổi chiều 2/7, thầy cô đẫ đến thăm Thầy Nguyễn Viết cảnh và cô Tạ Phương Kim. Trước khi về Hà Nội, trưa ngày 5/7 tại nhà thầy Cảnh đã có bữa cơm chia tay với Thầy Tân và cô Thu Ba thật ấm áp với sự có mặt của ba cô học trò Tô Hà Minh Hương Vân Anh. 








Nha Trang - 8/4/2018
MH

GỬI CHÚT TÂM TÌNH

Ai về thăm đất Chí Linh,
Cho tôi gửi chút tâm tình năm xưa,
Một thời dầu dãi nắng mưa.
Một thời bao cấp sớm trưa nhọc nhằn.
Là thời đem dấu tuổi xanh,
Vào trang giáo án dưới cành phi lao.
Là thời cùng ánh trang sao,
Đèn dầu hạt đỗ chấm vào mực son.
Dấu xưa nay dẫu chẳng còn,
Nhưng trong sâu thẳm lối mòn vẹn nguyên.
Chiến trường đạn lửa liên miên,
Học chưa hết khóa trò liền ra đi.
Bây giờ chẳng thiếu thứ gì.
Mà sao cứ thấy nhiều khi bồi hồi
Nhớ về một thủơ xa xôi
Nhớ về một thủơ bên đồi thông reo.
Bao năm tôi vẫn mang theo ,
Tình người, tình cả dốc , đèo Chí Linh.
Nhờ người chở giúp nghĩa tình,
Cho tôi gửi nỗi lòng mình về quê ./.


Hà Nội : 9 / 5 / 2018
Cẩm Tú