Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

KHÓM LỤC BÌNH TRÊN SÔNG

(Tặng tác giả:”Sông Nước Bồng Bềnh”

Mười hai bến nước bồng bềnh
Cánh bèo trôi nổi lênh đênh giữa dòng
Biết đâu là đục là trong
Đâu là bến đậu mà mong dạt vào ?
Đêm về bạn với trăng sao
Sáng ra chịu nắng gắt gao mặt trời
Nở ra hoa tím tặng đời
Không hương nhưng lại ngời ngời sức xuân
Giữa dòng bùn chẳng bén chân
Rong chơi nhưng vẫn trong ngần ngất ngây
Dẫu cho chìm nổi đó đây
Vẫn bồng bênh,vẫn xanh cây lạ kỳ!
Bão giông cũng chẳng hề chi
Hết sông ra biển vẫn đi tung hoành
Bên bờ ríu rít yến oanh
Dưới dòng cá cũng lượn quanh hữu tình!
Mặc đời mưa gió thình lình
Vẫn hiên ngang khóm lục bình trên sông!


Nhân Hưng, ngày 5-8-2019
Tạ Anh Ngôi

Ra viện

(Tân trang lại một bài thơ cũ)



Chứng sốt cơn ho đã chịu lùi
Hôm kia nằm viện được ra rồi
Bữa vài lưng bát thơm tho miệng
Giấc một đôi canh nhẹ nhõm người
Thức dậy đêm khuya thường đọc mạng
Dưỡng sinh chiều mát ngại leo đồi
Trò xưa bạn cũ nhiều thăm hỏi
Già héo nhưng lòng vẫn nở tươi.
25/08/2019
Đỗ Đình Tuân

NIỀM VUI CỦA CÁC QUÝ BÀ


Tấp tểnh lôi nhau đến Hội Xuân
Mang khoe vẻ đẹp khắp xa gần
Ngoài kia lắm bác nhìn hau háu
Chỗ nọ nhiều anh liếc thất thần
Hết ngóng con hiền cùng tế tử*
Thôi chờ cháu quý với phu quân
Lên chùa cúng khấn bên sư cụ
Thỏa chí tang bồng đỡ bận thân.

30/7/2019
Nguyễn Đức Hưng
*tế tử = con rể; phu quân = chồng.

Thơ Thanh Dạ về Hồ CHủ Tịch

Mưa đầu mùa

Một ngày lại nữa một ngày
Một đêm lại nữa đêm dầy mưa bay
Một mình một gối lồng tay
Một đêm đè nặng chuỗi ngày phong ba


Nguyễn Minh Tư

QUÊ TÔI


Mảnh đất sinh tôi xứ Hải Dương
Đồng xanh cánh lúa núi ngàn rừng
Sông dài sóng biếc phù xa cuộn
Đồi rộng bao la gợi thắm tình

Cầu Phú Lương đưa ta về Chí Linh
Đường ba bẩy trải hè khô bỏng
Côn Sơn cổ kính hàng bia đá
Thông, suối rì rầm chuyện núi sông

Vượt ngã ba Gia Lộc Tứ Kỳ
Phương nam đó rộn ràng ngày mới
Ninh Giang thanh miện vui đoàn kết
Xây dựng quê hương mãi đẹp giàu

Dọc tuyến đường năm Bình-Cẩm- Hải
Sang Thanh Hà vải ngọt- Kim Thành
Đến Kinh Môn đá vôi tung bụi
Xứ sở mình yêu đến thiết tha.

VN

THÂN YÊU TĂNG T. K*




Tóc bồng bềnh, dáng chuẩn, đầm sang
Em dạo bước trong chiều vàng rạng rỡ
Dẫu cuộc đời trải bao sóng gió
Vẫn không nhoà nét đẹp đài trang

16-4-2019
Song Thu

Chú thích: * T.K là tên viết tắt của cô học trò giỏi văn trường cấp 3 Chí Linh, khoá 1970-1973

Về lại

      Lâu thật lâu không vào Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI. Hôm nay, mở ra, ấm lòng quá, sau Thông báo Hội ngộ Tri Ân vào trung tuần tháng 9/2019 là một loạt bài của Tý Xù.
      Sau khi máy bị hỏng, rồi hối hả xuôi ngược SG - Nha trang, rồi lo bệnh tiểu đường, thực sự mình rất làm biếng ngồi vào bàn viết. Mở máy ra là xà vào FB, là bấm game. Nhiều hôm đã nhắc mình nhất định phải vào Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI, vậy mà ngày vẫn cứ trôi và tận hôm nay mới mò được đến đây. Buồn cho mình thật.
     Đọc những bài của Tý Xù (Vân Anh) có nhiều cảm xúc trào dâng, những ký ức tuổi thơ ở Nông trường Chí Linh, nỗi nhớ Ba má, nhớ em Trung, thương Chị , thương Em, rồi thương mình nữa. Muốn khóc thật to, nhưng đã cố kìm được, chỉ để cho những dòng chày giàn dụa từ mắt xuống má, xuống cổ nóng hổi, mặn chát làm vợi đi nỗi buồn thổn thức, nức nở trong lòng...
      Sau khi đã lắng lại cảm xúc, mình ghé thăm từng trang BLog các thành viên. Mọi người phần nhiều là đi chợ FB, chỉ có trang của Thầy Tuân, Thầy Tư, Anh Ngôi, Vân Anh, Cô Thu, Văn Nhã là có bài gân đây. Theo nếp cũ, Mình lại chọn mấy bài đưa lên TRi Ân. Hy vọng cái bệnh lười của sẽ được khắc phục từ hôm nay.


MH 

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

THÔNG BÁO


       TRIANCUOCĐỜI dự kiến họp Xóm Trian vào ngày 10/9/2019 vào lúc 9.00 tại khách sạn Sao Đỏ, Chí Linh. Kính mời các thày cô giáo, các anh chị và các bạn ở Xóm Nam, Xóm Hà Nội, Xóm Chí Linh và các anh ở Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên về dự đông vui.
       Trân trọng thông báo.