Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

BIẾT ƠN



Những ngày cả nước nghiêng mình,
Ơn bao người đã hy sinh cuộc đời.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Có bao nhiêu những lớp người đứng lên.
Xông pha khắp những trận tiền,
Quyết giành độc lập, xây nền tự do.
Nghe theo lời hịch Bác Hồ,
Đánh nhiều trận thắng dưới cờ vinh quang.
Viết nên trang sử bằng vàng,
Để nay đất nước đàng hoàng, đẹp tươi.
Ngày mai con, cháu muôn đời,
Nhớ ơn cả một lớp người hy sinh.
Cùng hàng vạn những thương binh,
Chiến tranh còn đọng trong mình tháng năm…
Những ngày đánh Mỹ gian nan,
Quê hương còn chịu vô vàn hy sinh.
Nước mình xây dựng hòa bình,
Những ngày cả nước nghiêng mình biết ơn…

27/9/2021
Đề Kháng



CÂY TRE


Làng xưa gắn với tre xanh,
Trồng lên thành lũy bao quanh xóm làng.
Thời nay kinh tế mở mang,
Cây tre giá thấp-sẵn sàng bỏ đi.
Trồng tre có lợi ích gì?
Tre xanh rễ khỏe có khi hỏng vườn.
Cái thời tính toán thị trường,
Thứ gì lợi ít-coi thường bỏ thôi.
Nông dân nay ở mọi nơi,
Cây gì vốn một lãi mười mới ham!
Nay làng quê của Việt Nam,
Tìm đâu cho thấy những hàng tre xanh.
Làng xưa tre mọc yên lành,
Chỉ tìm thấy được trong tranh một thời...
Truyện về Thánh Gióng xa xôi,
Nhổ tre đuổi giặc làm roi diệt thù.
Cái thời đánh Pháp ngày xưa,
Tre thành vũ khí tầm vu anh hùng.
Tre làm đòn gánh gánh gồng,
Bao mùa gặt hái, vợ chồng chung vui.
Tre thành cổ tích mất rồi,
Cây tre trăm đốt cho người mê say...

26/9/2021
Đề Kháng



HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG


Nhớ ơn hoàng đế Quang Trung,
Ông vua với những lẫy lừng chiến công.
Có công thống nhất non sông,
Đánh tan Trịnh, Nguyễn đàng trong, đàng ngoài.
Rạch Gầm, đánh trận kỳ tài,
Quân Xiêm hai vạn, còn vài nghìn tên.
Xây nền độc lập vững bền,
Người dân no ấm hai miền Bắc, Nam.
Quân Thanh phía bắc tràn sang,
Chúng vào chiếm giữ Đông Quan kinh thành.
Hai mươi vạn giặc hoành hành,
Trong, ngoài cướp phá dân lành khắp nơi.
Quang Trung hoàng đế lên ngôi,
Thuận theo được cả ý trời, lòng dân.
Chọn ngày làm lễ xuất quân,
Non sông ngàn dặm, bước chân thần kỳ.
Hội quân Tam Điệp, đã thề,
Đến mồng bảy tết sẽ về Đông Quan.
Ngọc Hồi, đồn giặc đánh tan,
Đống Đa xác giặc ngập tràn khắp nơi.
Kinh thành lửa cháy ngút trời,
Quân Thanh tan tác, rối bời lo âu.
Tôn Sỹ Nghị chặt đứt cầu,
Làm cho quân lính phía sau chết chìm.
Tây Sơn phục kích đánh thêm,
Đuổi theo bọn giặc tới miền biên cương.
Mồng năm tết, giặc dẹp xong,
Nhân dân vui tết, quê hương thái bình.
Ông vua tài giỏi, anh minh,
Làm nên lịch sử quang vinh ngàn đời.

24/9/2021
Đề Kháng

TUYỆT VỜI TẤM GƯƠNG



Đã chín mươi rồi cuộc nổi trôi
Trần ai khó vượt khó khăn bồi
Phong trào phụ nữ vươn mình dậy
Hợp tác dân làng quyết dựng lôi
Sức mạnh đồng tâm cùng gắng cả
Lời hô khởi chí sẽ cao vời
Quê hương sáng đẹp tình đoàn kết
Thắm vẻ trong lòng ở mọi nơi.

26-9-21
Văn Nhã


 

BÃO SỐ SÁU NĂM 21


Miền trung bão số sáu đang về
Nước đổ lan tràn khắp cõi quê
Gió quật cây rừng rơi gãy cả
Ào mưa đá cuộn đất tan nhề
Muôn vùng khốn khổ dân nghèo túng
Mấy tỉnh trôi đồi lở quãng đê
Có lẽ rồi đây phòng bị tốt
Chu toàn mọi nhẽ đẹp muôn bề.

23-9-21
Văn Nhã

 
 
BẢO VỆ NON SÔNG


Tràn sang trận bão nước dâng
Hai em buổi học trên đồng giữa mưa
Nào hay lũ đến bất ngờ
Làm trôi cả chị em thơ khốn cùng
Vân Anh đã bị tử vong
Hà My được cứu qua dòng xoáy đang
Dân tình vạn nỗi khổ nàn
Dich co vid mới phá tan học đường
Còn thêm bão lũ ẩm ương
Thừa Thiên Quảng Trị Rào Trăng vẫn tìm
Nơi nào cũng thấy bặt tin
Làm sao vợi cảnh cho tình xót đau
Non sông xứ sở tươi màu
Trên môi nở thắm hòa câu nói cười
Chung tay bảo vệ người ơi
Môi trường sinh thái đất trời của ta.

22-9-21
Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

XỨ THANH



Ai về thăm đất tỉnh Thanh,
Thiên nhiên có cả biển xanh, rừng vàng.
Có trung du, có đồng bằng,
Câu hò Sông Mã mênh mang đất trời.
Đất linh này đã bao đời,
Sinh ra nhiều những con người làm vua.
Lê Hoàn tự thuở xa xưa,
Rồi vua Lê Lợi dựng cờ đứng lên.
Đến thời nhà Nguyễn trăm niên,
Các vua nối nghiệp đâu trên mười đời.
Ở vùng rừng núi xa xôi,
Núi cao vươn đến lưng trời trong mây.
Năm xa xưa ấy đánh Tây,
Bài ca “ Tây tiến” ngày này còn vang.
Đồng quê ba vụ lúa vàng,
Nhà cao tôn đỏ, xóm làng bình yên.
Có nhiều cảnh đẹp tự nhiên,
Khách du ở cả trăm miền về thăm.
Cẩm Lương có suối cá thần,
Cá bơi nhiều ở dưới chân con người.
Thành nhà Hồ đứng giữa trời,
Đá to xếp khít bao đời uy nghi.
Đất này mê hoặc người đi,
Nhiều phong cảnh đẹp mê li hồn người.
Dấu xưa còn ở nhiều nơi,
Thời đồ đá cũ, cả thời Hùng Vương.
Những năm khói lửa chiến trường,
Giặc thù đánh phá tuyến đường Bắc Nam.
Người Thanh dạ sắt gan vàng,
Cầu Hàm Rồng Vẫn hiên ngang giữa trời.
Bao máy bay Mỹ đã rơi,
Giặc thù kinh hãi tài người xứ Thanh.
Đất này ghi tạc sử xanh,
Còn vang câu hát ngọt lành du dương.
Tỉnh Thanh-thành phố yêu thương,
Là thành phố lớn trên đường Bắc Nam.
Ngày nay lịch sử sang trang,
Nhiều khu công nghiệp khói ngang lưng trời.
Xứ Thanh đẹp lắm ai ơi!
Hãy về thăm đất, thăm người xứ Thanh.
Vùng quê tươi đẹp, yên lành,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

21/9/2021
Đề Kháng



TỈNH VÀ SAY


Nhiều người trên thế giới thời nay,
Cứ rượu vào khi tỉnh, lúc say.
Tỉnh táo còn nhìn trời, biết đất,
Say thì quên cả tháng và ngày.
Nhiều thi sĩ cũng nhờ vào rượu,
Mà thả hồn được chắp cánh bay.
Nhân loại nếu thời nào cũng tỉnh,
Cuộc đời này mất lắm điều hay.

20/9/2021
Đè Kháng



CẦU



Ngày nay dù đi mãi đâu,
Thì ta cũng gặp những cầu qua sông.
Dù sông có rộng mênh mông,
Có cầu hiện đại cũng không cần phà.
Có hòn đảo giữa biển xa,
Cũng nhiều cầu đã bắc ra được rồi.
Diệu kỳ tài trí con người,
Xây nhiều cầu đẹp giữa trời như tranh.
Có cầu xe chay thêm nhanh,
Đường xa muôn dặm cũng thành gần hơn.
Đây cầu lịch sử Hiền Lương,
Bao năm chia cắt, nhớ thương hai miền.
Ai qua cầu cổ Long Biên,
Mấy trăm năm vẫn bắc trên sông Hồng.
Nay nhiều cầu đẹp qua sông,
Tài năng người Việt thành công xây đời.
Cầu Vàng xây ở lưng trời,
Được nâng trên những tay người đẹp sao.
Người dân Đà Nẵng tự hào,
Có cầu say đắm biết bao nhiêu người.
Việt Nam tổ quốc ta ơi!
Đang vươn mình giữa đất trời phương nam.

23/9/2021
Đề Kháng

BẢO VỆ NON SÔNG



Tràn sang trận bão nước dâng
Hai em buổi học trên đồng giữa mưa
Nào hay lũ đến bất ngờ
Làm trôi cả chị em thơ khốn cùng
Vân Anh đã bị tử vong
Hà My được cứu qua dòng xoáy đang
Dân tình vạn nỗi khổ nàn
Dich co vid mới phá tan học đường
Còn thêm bão lũ ẩm ương
Thừa Thiên Quảng Trị Rào Trăng vẫn tìm
Nơi nào cũng thấy bặt tin
Làm sao vợi cảnh cho tình xót đau
Non sông xứ sở tươi màu
Trên môi nở thắm hòa câu nói cười
Chung tay bảo vệ người ơi
Môi trường sinh thái đất trời của ta.

22-9-21
Văn Nhã

 
TRUNG THU


Thu về lượn gió thổi niềm vui
Sợi nắng vàng tươi khắp đất trời
Rộn rã từng khu đàn trẻ múa
Vang lừng phố thị trống ngừng ngơi
Kỳ lân mọi vẻ không xoay múa
Sư tử muôn nàn cũng nghỉ vời
Mấy chục nhà im cùng bánh kẹo
Lo phòng Co Vid xứ mình ơi.

21-9-21
Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

CỜ TỔ QUỐC




Ngư cân đánh cá biển Đông,
Quanh năm, suốt tháng bềnh bồng biển xa.
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa,
Ở đâu biển biếc cũng là quê hương.
Trên thuyền luôn có cờ hồng,
Vượt qua sóng gió, dẫn đường ta đi.
Gian nan nào có xá gì,
Sao vàng, cờ đỏ khắc ghi chủ quyền.
Đã từ xưa lắm, tổ tiên,
Ông cha ta đã dong thuyền xa khơi.
Sau này, sau nữa muôn đời,
Biển Đông mãi mãi của người Việt Nam.
Tung bay cờ đỏ, sao vàng,
Tàu, thuyền ta vẫn hiên ngang đi, về.

18/9/2021
Đề Kháng


NỤ CƯỜI





Ở đời cần lắm nụ cười,
Thay lời chào hỏi những người xung quanh.
Với lòng cởi mở, chân thành,
Là món quà quí ta dành cho nhau.
Cho dù nghèo khổ, sang giàu,
Có ai thoát những nỗi đau ở đời.
Nhưng khi bất hạnh qua rồi,
Chí bền ta phải mỉm cười đứng lên.
Nụ cười liều thuốc thần tiên*,
Làm tan đi những ưu phiền trong ta.
Nụ cười trên đất Việt ta,
Kết đoàn thế giới gần xa thắm tình.
Chị Võ Thị Thắng đẹp xinh,
Nụ cười chiến thắng - thất kinh kẻ thù.
Việt Nam xây đẹp ước mơ,
Quê hương của nhạc và thơ trữ tình.
Ngàn năm sau đất nước mình,
Nụ cười xây dựng hòa bình, ấm no.

13/9/2021
Đề Kháng

KHÁT VỌNG



Tiêm phòng một mũi dạ niềm xao
Phấp phỏng lo âu khởi sự trào
Thẻ chứng minh thư nào lãng đãng
Quay về tổn phí chậm giờ trao
Liền ghi giấy lại thành tiêm muộn
Lạc chỗ bàn sai cứ lộn nào
Xác định yên lòng khi đã chủng
An toàn thỏa mãn nỗi mình ao

17/9/2021
Văn Nhã

  

DỊCH COVID



Muôn vàn thứ dịch đã tràn qua
Khủng nhất del ta khốc liệt mà
Giết hại dân lành kinh tế hỏng
Ngăn đường chẹn lối khắp gần xa
Tiêm phòng biện pháp cho toàn thể
Chốt chặn muôn nơi cứ ở nhà
Thế giới 5 k cùng thực hiện
Tâm đồng xã hội vững lòng nha.

17-9-21
Văn Nhã

 

ĐƯỢC MÙA



Thu về thoảng nhẹ giữa chiều nay
Lượn gió đồng xa trắng cả ngày
Rộn rã trong màu xanh ngọn lúa
Reo mừng sắc điểm tỏ vàng thay
Dòng mương cá quẫy trời tô sóng
Nước ruông mùi thơm trĩu hạt này
Vụ tới tăng thu nhiều sản lượng
Kho đầy thóc mẩy hạnh phúc thay.

16-9-21
Văn Nhã




CHUNG TAY TIÊM VĂC XIN




Vài hôm đăng ký để tiêm phòng
Chống dịch toàn dân phải tấn công
Chủ động cùng nhau vào trận tuyến
Khẩn trương với bạn gắn tay đồng 
Lòng luôn vững chãi ngời trăm ngả
Dạ mãi kiên tâm sáng núi sông
Phấp phỏng lo an toàn sự thể
Niềm tin bác sỹ để tiêm phòng

Giờ đây tất cả phải xung phong
Dốc lực làm nên thế cộng đồng
Chốt chặn toàn khu cùng gắng sức
Ngăn thù mọi phố phải nhiều công
5K thực hiện đều răm rắp
Giãn cách thi hành rạng rỡ hồng
Quyết một phen này xua đuổi dich
Miền quê đẹp thế của non sông.


HD 12/9/2021.
Văn Nhã


 

MƯA THU


Ngày thu gặp trận mưa rào
Từ miền xứ Hải xôn xao chạy dài
Qua cầu Hàn vẫy nắng mai
Về bên Nam Sách gió cài cơn dông
Trên xe mãi giữa cánh đồng
Trắng nhòa mặt kính nhìn không rõ đường
Đâu làn nhựa bóng mà thương
Mập mờ lãng đãng đèn hường tựa hoa
Tay liền trục gạt xua mà
Kính nhòe mắt lóa lo xa bất ngờ
Côn Sơn trận bão gió mưa
Tận khu năm vẫn đổ thừa chốn đây.

14-9-21
Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

GƯƠNG MẪU



Lại bàn cán bộ kê khai,
Toàn người gương mẫu thì ai có tiền?
Những ông quan sống thanh liêm,
Hết lòng như thể mẹ hiền của dân.
Vì dân toàn ý, toàn tâm,
Chỉ toàn làm đúng, chẳng phần nào sai.
Vài ngàn người phải kê khai,
Mà đâu chỉ có mỗi hai “khai nhầm”.
Cứ đi từ Bắc vô Nam,
Bao nhiêu biệt phủ, nhà quan to đùng.
Nếu mà chỉ có đồng lương,
Đi xem cảnh sống dân thường khắp nơi.
Cần cù lao động cả đời,
Dễ gì làm được một ngôi nhà thường.
Nhà quan kín cổng, cao tường,
Tính tiền thì phải có lương…trăm đời.
Kê khai chỉ tổ dân cười,
Dân ta cả nước có người nào tin?

12/9/2021
Đề Kháng



LO

Thời kỳ đất nước gieo neo,
Chung lo đất nước thoát nghèo cho nhanh.
Có cơm ăn, có áo lành,
Lại lo con cháu học hành giỏi giang.
Thời kỳ có dân số vàng,
Lo cho đất nước mở mang làm giàu.
Nước mình giàu chắc còn lâu,
Lại lo dân số ta đâu sang già!
Đúng là trong cuộc đời ta,
Có bao nhiêu chuyện cũng là phải lo.
Từ việc nhỏ, đến việc to,
Đời người-bể khổ bao giờ lo xong.
Nước giàu ai chẳng ước mong,
Ước mơ lớn nhất sống trong yên bình.

10/9/2021
Đề Kháng

CHỢ XƯA NAY...!



Em đi chợ mua hoa
Mải miết hòa nhịp bước
Giữa đám người thua được
Mênh mang ước mơ hoài...!
Bình minh rực ban mai
Sợi nắng như dải lụa
Sớm giọt sương vây bủa
Trên đồng lúa vươn dài
Nghe lòng nỗi nhớ ai
Giỏ nặng tay xách mãi
Dãy cúc vàng ưu ái
Tình yêu ấm canh dài...!
Hoa ngời sắc ban mai
Bỡ ngỡ chân giữa chợ
Vội đấy mà tất bật
Ung dung vẫn nỉ nài...!
Thêm mua bán đầy vơi
Đắt rẻ chi cũng vậy
Chợ nghĩa tình thế đấy
Ngàn năm truyền thống đây...!

09.9.2021.
Văn Nhã


 

ĐỢI SÁNG


Thoảng gió đêm này thả giọt sương
Bài ca nỗi nhớ vọng canh trường
Nghe hồn hiểu rõ trăm lần mộng
Ngỡ chí ương tròn vạn thứ thương
Cuối bản xe gầm vang dọc tuyến
Đầu khu máy nổ chạy ngang đường
Bao điều thấy được khi trời sáng
Ngẫm nghĩ quanh mình lại vấn vương.

11-8-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

ĐI HỌC


Tùng, tùng tiếng trống khai trường
Rộn vang khắp các xã, phường Việt Nam.
Tung bay cờ đỏ, sao vàng.
Quốc ca ngân vọng nghiêm trang giữa trời.
Đàn em hớn hở, tươi cười,
Đến trường những bước vào đời đầu tiên.
Các em ơi hãy cố lên,
Học, hành tri thức vững bền trong ta.
Ngày mai làm chủ nước nhà,
Dựa vào công nghệ làm ra nước giàu.
Sánh vai bè bạn toàn cầu,
Văn minh, khoa học đứng đầu năm châu.

9/9/2021
Đề Kháng


MÙA THU


Thu đến bầu trời ngăn ngắt xanh,
Hạ qua khí hậu đã trong lành,
Sớm mai đã thấy trời se lạnh,
Chiều tối còn vương tia nắng hanh.
Lữ khách mải thăm vùng đất lạ,
Thi nhân ngơ ngẩn bước vòng quanh,
Nước non tươi đẹp lòng vương vấn,
Lỡ bước mà đi dạ chẳng đành.

9/9/2021
Đề Kháng



KÊ KHAI

Các quan lớn phải kê khai,
Toàn là “ đày tớ ” thì ai có tiền?
Do nhiều “ông chủ” nhiễu phiền,
Chỉ toàn nói xấu cấp trên thôi mà.
Bao nhiêu của cải, đô la,
Đều do con cái trong nhà đứng tên.
Còn ông là quan thanh liêm,
Lương ăn chẳng đủ, đâu tiền mà khai?
Trót xây biệt phủ như ai,
Là tiền bán chổi*…nhờ tài đi buôn!
Kê khai lại một chuyện buồn,
Nghĩ suy cho kỹ không hơn chuyện cười.
Chống tham nhũng mấy năm trời,
Mà kỷ luật được ít người mới đau!
Xem gương ngay ở bên Tàu,
Người ta quyết đánh dập đầu quan tham.
Nước mình tham nhũng tràn lan,
Tìm ra rất ít ông quan ngồi tù!!!

7/9/2021
Đề Kháng

* Lời một ông quan



KHAI TRƯỜNG


Rộn ràng tiếng trống khai trường,
Vang vang trên khắp quê hương nước mình.
Có bao thế hệ học sinh,
Ca vang khúc hát hòa bình hôm nay.
Sao vàng, cờ đỏ tung bay,
Các em tề chỉnh, đứng ngay dưới cờ.
Đời học sinh đẹp như thơ,
Các em thắp sáng ước mơ vào đời.
Ngày mai đi bốn phương trời,
Là nhờ năm tháng của thời học sinh.
Chung xây đất nước hòa bình,
Để cho tổ quốc của mình bay cao.

4/9/2021
Đề Kháng

HỌC ONLINE



Vào năm trẻ học khổ thêm nhiều
Dịch giã hoành hành quả lắm chiêu
Biến chủng Delta vào cửa lớp
Nguồn lây tới cả ngõ quang thiều
Đô thành chật chội lan càng dễ
Ổ chuột đông người tỏa rộng siêu
Sắm sửa ONLINE còn tốn bạc
Tiền đâu có thể học theo điều.

5-9-21
Văn Nhã
 


ĐỒNG NAI QUYẾT THẮNG




Đồng Nai dịch giã đã bao ngày
Biến Chủng Delta khốc liệt thay
Tỏa rộng
 ra nhiều gây thảm họa
Nhành lan hiểm độc nhiễm phơi bày
Dân lành hoảng sợ cho thân phận
Chính phủ kiên trì chặn nhiễm lây
Lập chốt tăng cường bao chiễn sỹ
Tiêm phòng khử khuẩn cả khu này

4-9-21
Văn Nhã




MỘT KIỂU VU OAN

Trong trận bóng đêm hôm qua Việt Nam gặp Ả Rập - Xê Út , Một quyết định sai lầm của trọng tài làm Việt Nam thất thủ 1/3, thật tiếc khi thổi phạt thẻ đỏ cầu thủ Duy Mạnh .



 
Làm chi giở thói điêu ngoa
Oai quyền phủ cả phiên tòa á âu
Thể thao sức khỏe hàng đầu
Cần đây lẽ phải để tâu ngọc hoàng
Màu cờ sắc áo người mang
Danh thơm trải khắp con đàng ánh vinh
Năm châu bốn biển ân tình
Đâu vì mộng ảo chuyên rình vu oan
Cầm cân chẳng biết ưu phàm
Đồng tiền chuốc lấy lòng tham úa nhàu
Đừng buồn em nhé nỗi đau
DUY MẠNH ơi cả năm châu tỏ tường.

HD : 03.09.21
Văn Nhã


 

HỖ TRỢ TRONG MÙA DỊCH




Dịch bệnh tràn lan đã quá nhiều
Gian nan vất vả biết bao nhiêu
Toàn dân gắng gỏi cùng vươn tới
Cả nước chung tay mỗi sớm chiều
Khổ nỗi công bằng do xét duyệt
Sao lòng thấu cảnh hiểu ngàn chiêu
Trong vòng luẩn quẩn cho bình xét
Dịch bệnh tràn lan khó cũng nhiều.

3-9-21
Văn Nhã



BẾN ĐÒ HƯNG NGUYÊN



Ở huyện Hưng Nguyên
Bên dòng bến nước
Con đò chở khách
Thiếu nữ cười vui
Sóng rỡn con thuyền
Đồng ngô khúc nhạc
Xanh rờn xóm bãi
Quảy gánh chiều mưa
Ngọt tiếng chào thưa
Cô nàng xứ Nghệ
Bao ngày đắp đê
Hưng Nguyên nắng đỏ.

15-9-1969
Văn Nhã

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

CÁI THỜI XƯA



Cái thời xưa ấy trẻ trâu,
Nghênh ngang đội cả trên đầu trời xanh.
Cái thời xưa lũ trẻ ranh,
Mơ làm bộ đội, cũng hành quân xa.
Cái thời xưa thích hát ca,
Toàn lời bịa đặt chẳng ra bài gì.
Cái thời thích nhảy son, mì,
Tung tăng cắp sách mỗi khi đến trường.
Cái thời đầy nỗi vấn vương,
Tuổi thơ lẫn lộn yêu thương, giận hờn.
Cái thời xưa ấy trẻ con,
Khắc ghi mãi mãi trong hồn chúng ta.

4/9/2021
Đề Kháng


TÌNH NGƯỜI


Những năm miền Bắc hậu phương,
Quyết tâm chi viện chiến trường miền Nam.
Dù còn nghèo đói, khó khăn,
Nhường cơm, xẻ áo chứa chan tình người.
Xung phong nhập ngũ một thời,
Tự do, độc lập sáng ngời ánh sao.
Việt Nam thắng Mỹ tự hào,
Quên mình chiến đấu có bao anh hùng.
Vui ngày thống nhất non sông,
Khắp nơi phấp phới cờ hồng tung bay.
Quê hương tươi đẹp giờ đây,
Toàn dân phấn đấu dựng xây hòa bình.
Nào ngờ lũ giặc vô hình,
Quân thù covid thình lình tấn công.
Có nhiều người chết khổ không!
Dịch lây nhiễm ở cộng đồng rất nhanh.
Gần như khắp các tỉnh, thành,
Giặc thù covid hoành hành khắp nơi.
Gian nan thắm đẹp tình người,
Xả thân chống dịch bao người nêu gương.
Nhiều y, bác sĩ lên đường,
Đi vào tâm dịch coi thường hiểm nguy.
Chiến binh áo trắng ngành y,
Ngày đêm chữa bệnh cũng vì người dân.
Đồng bào cả nước xa gần,
Đồng lòng chống dịch khi cần có ngay.
Công an, bộ đội chung tay,
Lên đường chống dịch như ngày chiến tranh.
Giúp tiền, gạo, thịt, rau xanh,
Người người đóng góp lòng thành từ tâm.
Tình người đoàn kết toàn dân,
Việt Nam ta đã bao lần phát huy.
Mai ngày đại dịch qua đi,
Việt Nam chiến thắng còn gì vui hơn.
Lại vui cuộc sống bình thường,
Vang ca tiếng hát yêu thương thanh bình.

3/9/2021
Đề Kháng



CÁNH ĐỒNG HOA


Ngày xưa trên cánh đông hoa,
Hai ta sánh bước thật là đẹp đôi.
Muôn hoa rực rỡ khoe tươi,
Em cười hạnh phúc mắt ngời long lanh.
Thời gian trôi lại quá nhanh,
Ta già, lão hạc, tuổi thành bảy mươi.
Đồng hoa xưa ở đâu rồi?
Nay thành nhà máy lưng trời khói bay.
Người xưa góc bể, chân mây,
Có còn nhớ đến những ngày xa xưa.
Đời nhiều lối rẽ bất ngờ,
Biết ai có nhớ, có chờ ai không?
Đời dù vui vợ, vui chồng,
Mà hồn vẫn nhớ cánh đồng hoa xưa.

1/9/2021
Đề Kháng

VẦN THƠ GỬI SÀI GÒN




Vần thơ gửi bạn Sài gòn
Ngăn loài Vũ Hán như con thú rừng
Ngang tàng phá hoại đồng bưng
Ba lần trước đã chui thừng chịu thua
Lần này biến thể theo mùa
Dù nhanh vẫn phải chát chua một mình
Bình tâm vững thế đồng sinh
Nhân dân cả nước xây tình nghĩa vui
Đồng tiền bát gạo chia bùi
Cùng nhau sản xuất ngăn lui kẻ thù
Đô thành tấp nập mùa thu
Cờ bay rợp đỏ lời ru ngọt ngào
Trong phường giữa phố xôn xao
Con đường cách mạng hồng hào sức trai
Muôn người hướng tới tương lại
Vươn lên thắng trận càng tài giỏi đây
Dù sao phải được keo này
xua loài covid về ngay xứ "Bành"

17-7-21
Văn Nhã




 NHỚ LONG AN


Năm tròn buổi ấy dạo vào nơi
Mảnh đất Long An đẹp xứ người
Dịch giã tung hoành gây thảm họa
Co rồ giãn cách cứ vòng chơi
Thành đô mắc phải tràn lan chịu
Thị phố lơ là vạn kẻ rời
Trốn chạỵ về quê nhiều vất vưởng
Năm tròn buổi ấy dạo vào nơi.

26-8-21
Văn Nhã
 


QUỐC KHÁNH NĂM NAY



Tháng chín mồng hai rực rỡ cờ
Cờ treo phấp phới đỏ niềm mơ
Muôn người giữa phố vui ca hát
Vạn tiếng lòng dân gọi Bác Hồ
Báy sáu tuyên ngôn hồn cách mạng
Ngàn năm độc lập tự thiên cơ
Phồn vinh hạnh phúc lòng kiên quyết
Tháng chín mồng hai rực rỡ cờ.

2-9-21
Văn Nhã




KIẾP NGƯỜI



Mượn hai câu thơ của Nguyễn Du làm trục tung:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"

KIẾP NGƯỜI

TRĂM ngàn tại số mà thôi
NĂM nao vẫn bốn mùa rồi lại sang
TRONG màu nắng đỏ mưa chàn
CÕI nào tiết thuận cưu mang được mùa
NGƯỜI người phấn khởi thi đua
TA càng nỗ nực thêu thùa sắc hoa
CHỮ thêm nét ngọc tươi ngà
TÀI danh khuyển mã bao la đất trời
CHỮ hồng tỏa rạng muôn nơi
MỆNH càng lớn rộng như lời thánh nhân
KHÉO chi được mấy mươi phần
LÀ cho kẻ ấy niềm ân oán thù
GHÉT loài thú vật còn tu
NHAU cùng sở đoản ô dù mãi đa
TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA
CHỮ TÀI CHỮ MỆNH KHÉO LÀ GHÉT NHAU

2021
Văn Nhã


BỘ ĐỘI CHỐNG DỊCH




Sài Gòn mấy chục đời nay
Văn mịnh lịch sự bao ngày tháng vui
Xây lên bởi tại lòng người
Tình yêu xã hội luôn tươi sắc hồng
Ngang nhiên Vũ Hán cuồng ngông
Xông vào phá nát nhà rồng cõi tiên
Tràn lan dịch bệnh trong miền
Trăm nghìn khốn đốn triền miên nỗi buồn
Tăng cường bộ đội tưng thôn
Ngăn loài khuẩn lạ xua chuồn khỏi đây
Bình yên cuộc sống đủ đầy
Phồn vinh hạnh phúc thời xây vững bền.

27-8-21
Văn Nhã