Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

BA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Trên sông Như Nguyệt vọng tiếng thơ,
“Nam quốc sơn hà, nam đế cư…”
Lý Thường Kiệt tuyên ngôn độc lập,
Còn vang vọng mãi đến bây giờ.
Trải mười năm nếm mật, nằm gai,
Chiến lược đánh Minh thật thiên tài.
Nguyễn Trãi viết: “Bình Ngô đại cáo”,
Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai.
Cách mạng mùa thu như sóng xô,
Dân vùng lên giành lại cơ đồ.
Lần thứ ba tuyên ngôn độc lập,
Vọng non sông tiếng nói Bác Hồ.
Tuyên ngôn độc lập của nước ta,
Vang lên như những bản hùng ca.
Đã khẳng định chủ quyền đất nước,
Đánh tan xâm lăng, giữ nước nhà.



25/5/2021
Đề Kháng



ANH HÙNG

Ông là chiến sỹ anh hùng*,
Phi công thắng Mỹ, lẫy lừng chiến công.
Những lần lái MIG trên không,
Giặc thù cũng phải phục ông kỳ tài.
Cũng đánh du kích như ai,
Đến gần mới bắn không sai phát nào.
Máy bay Mỹ tốc độ cao,
Ông nhanh lái ngoặt, lẩn vào trong mây.
Có nhiều cách đánh rất hay,
Ông bắn rơi bảy máy bay giặc thù.
Thế giới cũng phải bất ngờ,
Quân thù thú nhận sững sờ, thua đau.
Non sông ghi nhận công đầu,
Ông nổi danh cả toàn cầu đánh hay.
Ông về đất mẹ hôm nay,
Nhân dân cả nước dâng đầy tiếc thương.


* Đại tá, anh hùng Nguyễn Văn Bảy.




26/5/2021
Đề Kháng


ANH - EM

Chuyện tình riêng của anh – em,
Tốn bao giấy trắng, mực đen của đời.
Tình yêu riêng của hai người,
Thơ ca, nhạc họa, bao lời vẫn hay.
Đang yêu như rượu uống say,
Chỉ mong được ở suốt ngày bên nhau.
Tuổi xanh hay bạc mái đầu,
Đã yêu bể rộng, sông sâu, sá gì.
Quyết tâm giữ trọn câu thề,
Trăm năm hẹn ước sẽ về bên nhau.
Yêu nhau nào kể nghèo, giàu,
Để rồi cái kết đớn đau, đắng lòng.
Đã yêu ai cũng ước mong,
Đến ngày pháo nổ, rượu nồng chung vui.
Thế gian đẹp nhất hai người,
Là đôi trai, gái đang cười bên nhau.
Ngàn năm mãi mãi về sau,
Tình yêu vẫn chén rượu màu đắm say.



17/5/2021
Đề Kháng

GẶT LÚA



Vụ gặt hè thu đỏ nắng hồng
Nghe diều sáo vọng giữa tầng không
Trên ngàn lúa chín khô vàng ruộng
Dưới lũng cây tươi dịu khắp đồng
Rộn rã trai tài dồn sức lượm
Tưng bừng gái đảm xếp lần trông
Chiêm về thắng lợi nâng đời sống
Cảm tạ tri ân kẻ cấy trồng.

27-5-21
Văn Nhã

 
EM VỚI ANH



Chỉ riêng anh đã hiểu về em
Ngoài giờ giảng về nhà
Em trang trí căn phòng ấm nhớ
Những bức tranh hòa vào nhịp thở
Những món ăn theo sở thích của thời gian

Suy tư gì trong khao khát miên man
Để vần thơ kết vành thắm nụ
Bài thơ mới vết thương thì vẫn cũ
Càng ngổn ngang tự sự lòng anh

Con sông Vàm đôi hàng dừa xanh
Nơi Bến Lức em gửi lời trên cỏ
Anh làm mưa tràn vào chưa đủ
Long lanh giọt nước đọng thềm yêu

Cầm bàn tay em giữa buổi sớm
Bình minh rạng rỡ điều mơ ước
Khi ánh nắng đầu tiên ngỡ ngàng có được
Niềm vui mênh mang
giữa ngào ngạt hoa thơm.

17-6-20
Văn Nhã


 
VỤ GẶT VỀ


Tỏa nắng vàng tươi mọi ngả đồng
Bao điều gợi mở giữa triền sông
Đầm sen nở biếc màu hoa đỏ
Ruộng lúa vào ươm đã chín hồng
Vụ gặt năm này chừng phải sớm
Thu chiêm giữa hạ thóc nhiều hơn
Niềm vui rộn rã trong làng xóm
Vận chuyển đầy xe sắc đỏ bông.

26-5-12
Văn Nhã

   


PHONG CẢNH MIỀN TRUNG


Buổi đến miền trung đỏ nắng trời
Nghe diều vọng sáo thổi ngàn nơi
Trường Sơn vút ngọn rừng mây phủ
Biển sóng ghềnh xô bãi đá phơi
Đẹp cảnh đô thành trên thế giới
Tiên bồng phố thị khắp trùng khơi
Tưng bừng dạo ngắm bao bình thản
Khúc ruột ngàn yêu thỏa mông đời.

22-5-15
Văn Nhã

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

NGÀY HỘI

Mai là ngày hội của non sông,
Hòm phiếu mọi nơi người đến đông,
Thành phố vui như đang mở hội,
Nông thôn rợp bóng lá cờ hồng.
Nhân dân cả nước đi bầu cử,
Lựa chọn nhân tài gánh việc công.
Đất nước ngàn năm vào vận hội,
Bay lên cho tổ quốc thành rồng.


22/5/2021
Đề Kháng


CÔN ĐẢO
Côn Đảo ở giữa trùng khơi,
Đảo xanh nằm giữa biển trời mênh mông.
Một vùng cảnh đẹp lạ thường,
Bốn mùa sóng vỗ, đại dương nắng vàng.
Về Hàng Dương viếng nghĩa trang,
Nơi ghi trang sử vẻ vang, anh hùng.
Những người cộng sản kiên trung,
Đấu tranh với giặc đến cùng, hy sinh.
Nay vùng quê đảo thanh bình,
Vẫn nghe chị Sáu một mình ca vang.
Nhà tù mấy dãy dọc, ngang,
Nơi đây địa ngục trần gian một thời.
Xà lim, chuồng cọp, đòn roi,
Thù này muôn kiếp, muôn đời không tan.
Nơi đây nhiều bãi cát vàng,
Mênh mông sóng vỗ mịn màng cát êm.
Bốn mùa gió mát êm đềm,
Chào mời du khách trăm miền về thăm.
Côn Đảo xây dựng nhiều năm,
Nay thành thắng cảnh, danh lam giữa trời.
Rừng quốc gia giữa biển khơi,
Nhiều nơi đảo đẹp tuyệt vời như tranh.
Quanh năm không khí trong lành,
Côn Đảo nằm giữa biển xanh cuối trời.
Một lần bạn nhé trong đời,
Hãy về Côn Đảo thăm nơi sử vàng.



18/5/2021
Đề Kháng


TỰ AN ỦI

Mình thì nghèo rớt mòng tơi,
Chạy ăn, lo mặc suốt đời long đong.
Dù rằng cũng có đồng lương,
Cuối đời cũng mới làm xong căn nhà.
Thế mà so với người ta,
Những người cùng khổ, vẫn là phần hơn.
Nhất là người ở nông thôn,
Suốt đời lam lũ ruộng vườn bón chăm.
Thế mà thu nhập cả năm,
Được vài triệu bạc lo ăn kiểu gì?
Người ta buộc phải nghĩ suy,
Bốn phương, tìm cách ra đi kiếm tiền…
Con người số phận mà nên,
Nhớ lời dạy của tổ tiên ngàn đời.
“ Trông lên thì chẳng bằng ai,
Nhìn xuống thì thấy nhiều người kém ta”.
Tự mình an ủi gọi là,
Động viên một chút để mà sống vui.
Lạc quan để sống trên đời,
Luôn luôn giữ một nụ cười ung dung.



14/5/2021
Đề Kháng

LỤC BÁT THÁNG 5



Hôm nay bảo lại anh điềm
Nhìn trời gió rắc mưa xiên mịt mờ
Nghe ca covid Đoài khu
Bao câu chuyện thấy mây mù dọc ngang
Cho covid có men đàng
Ngày bên Quế Võ đêm sang 
Thuận Thành
Truyền lan tại lũ gian manh
Tâm hồn đểu cáng muốn bành trướng ra
Bày trò chiến lược mưu ma
Vi trùng mở lối đeo cà tiến công
Bắt nhân loại phải phục tùng
Cho Trung Quốc cộng đem bung mọi miền
Xin hình dáng giữ nàng tiên
Vương đồ xác thể nhiều tiền với đô
Mưa rông cản bước ngăn đò
Tràn lan covid làm lo nỗi người 
Kinh luân dẫu gọi muôn nơi
Thì bầu bạn hữu câu lời hẹn sau 
Say niềm mộng ước ban đầu
Về nghe lục bát trăm câu đợi chờ!

Văn Nhã
25/ 5/2020


 
HÈ CHỜ THƠ GỬI



Giữa hè bỏ phiếu chon ai đây
Đảng cử dân bầu ánh sáng đầy
Trách nhiệm tầm cao người gắng gỏi
Làm tròn bổn phận biết chăm cây
Hè vui mỗi sáng theo đường nhỏ
Thể dục hành quân nhẹ bước về
Ánh nắng bình minh vừa tỏa dịu
Nền trời lởn vởn đám mây che
Đàn ve hát rộn trên vòm lá
Gió thổi vi vu khúc nhạc chờ
Giấc ngủ đêm nồng em có hiểu
Mòn khuya nẻo cũ với câu thề
Say niềm khát mộng mong vào nữa
Cháy đỏ yêu thương vọng tiếng thề
Rạo rực vần thơ còn gửi nhớ
Dòng xanh chữ việt vẫn đang chờ

Văn Nhã
23.5.2021

 

ĐÊM NGHE


Đêm khuya vắng lặng tiếng lòng gọi khẽ
Đêm thức lắt lay ý nghi nồng nàn
Đêm mãi dài vạn ngả giấc mộng tan
Đêm khao khát xoáy cuộn tròn niềm nhớ
Đêm mong đợi chờ ai cùng trăn trở
Đêm tẻ buồn cô quạnh tận cõi lòng
Đêm nhạt nhòa dáng người tựa trước song
Đêm cứ thể như có điều chi nhỉ
Đêm hạ quạt càng mơ về sự thỉ
Đêm nghe lời sáo vọng ở trên đầu
Đêm sâu thắm gửi tự tình về đâu
Đêm nhẹ nhàng bóng hình em tựa lỏi
Đêm ngỡ thấy vóc thân mình mảng khói
Đêm lời ru ngọt ngào vậy vừa thêm
Đêm vàng vọt ánh trăng cuối thu mềm
Đêm mặc cảm lá vàng rơi cản lối.

Văn Nhã
2 5- 4 - 2 1



MƯA BỘI THU


Trận mưa giữa buổi sớm trên đồng
Ngọn lúa vươn mình sắp trổ bông
Đến ruộng nhìn cây lòng phấn khởi
Vào nương ngó lá dạ tưng bừng
Xây đòng đợi nước sang thời mới
Sửa gánh mơ trời tưới thỏa bung
Cuộc sống mang niềm vui thắng lợi
Nhà luôn khấm khá được ăn mừng.

16-5-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

HỒ BA BỂ

Ai về Bắc Kạn xa xôi,
Thăm hồ Ba Bể giữa trời long lanh.
Giữa vùng núi đá xây thành,
Rừng cây cổ thụ vây quanh điệp trùng.
Mênh mông nước biếc xanh trong,
Hồ như treo ở lưng chừng núi cao.
Thác Đầu Đẳng đổ ào ào,
Người ưa mạo hiểm thích vào đây bơi.
Ao Tiên soi bóng mây trời,
Nước gương trong tự ngàn đời vẫn trong.
Trèo lên núi ngắm Động Puông,
Cảnh tình sao đẹp lạ thường như mơ.
Mặt hồ những sớm sương mờ,
Con thuyền trôi giữa đôi bờ mênh mông.
Giữa làn sương khói mơ màng,
Người chèo thuyền đẹp như nàng tiên xưa.
Áo chàm xanh cả bốn mùa,
Vui câu si, lượn đón, đưa bao người.
Mùa xuân hoa nở thắm tươi,
Sắc xanh nhuộm cả đất trời mênh mông.
Tháng giêng vui hội xuống đồng,
Gieo niềm hy vọng cấy, trồng ấm no.
Ai về Bắc Kạn thăm hồ,
Cảnh tiên như thực, như mơ giữa đời.
Giữa vùng rừng núi xa xôi,
Hồ Ba Bể đứng giữa trời long lanh.
Mênh mông nước biếc rừng xanh.
Đã thành di sản lừng danh nước mình.




21/5/2021
Đề Kháng



CHÍ LINH - QUÊ HƯƠNG TÔI

(Kính tặng quê hương)

Ai về thăm đất Chí Linh.
Mà xem phong cảnh quê mình đẹp tươi.
Quê tôi bát ngát núi đồi.
Rừng thông vươn tới lưng trời vẫn xanh.
Kinh Thày, sông uốn lượn quanh.
Vòng ôm lấy mảnh đất lành Chí Linh.
Ven sông đồng lúa tươi xanh.
Có bao làng xóm thanh bình, đông vui.
Vải thiều xanh thắm bao đồi.
Quả tươi đỏ một góc trời ấm no.
Thênh thang quốc lộ đường to.
Về đây chẳng phải lụy đò, qua sông.
Bến Bình, Phả Lại cầu thông.
Ngược xuôi đến mọi nẻo đường Việt Nam.
Vượt qua nghèo đói, gian nan,
Quê tôi giờ đã ngập tràn niềm vui.
Công trường nhà máy khắp nơi.
Nhiệt điện Phả Lại lưng trời khói bay.
Chí Linh thành phố hôm nay,
Nông thôn đổi mới đang xây phố phường.
Hai mươi xã, thị ven đường.
Nay thành phố xá dọc, ngang giữa trời.
Ngày xưa, từ thuở xa xôi,
Đã về đây sống bao người tài cao.
Côn Sơn có động Thanh Hao,
Đức ông Nguyên Đán ở bao tháng ngày.
Thiên tài Nguyễn Trãi sau này,
Cuối đời, ông cũng về đây ẩn mình.
Lục Đầu, Hưng Đạo luyện binh.
Đánh tan giặc mạnh tài tình lắm thay.
Phượng Hoàng dáng núi rồng bay.
Chu Văn An chọn nơi đây dựng trường.
Làng Kỳ có chuyện lạ thường.
Nay là một điểm thuộc phường Văn An.
Bà Nguyễn Thị Duệ giả nam.
Thi đỗ tiến sĩ, sử vàng lưu danh.
Nhớ ơn người tạc sử xanh,
Dân xây đền, miếu lòng thành dâng hương.
Tháng giêng mở hội Côn Sơn.
Chùa thiêng nằm giữa rừng thông đại ngàn.
Người về trẩy hội chen chân.
Chuông chùa xa vắng, hương trầm ngát bay.
Hội đền Kiếp Bạc xưa, nay.
Người như sóng dậy những ngày xa xưa.
Nghe còn vọng tiếng quân hô.
Đàn voi Giã Tượng bất ngờ xông lên.
Kinh Thày gió lặng, sóng yên.
Trên sông tấp nập tàu, thuyền ngược, xuôi.
Ai đi du lịch muôn nơi,
Hãy về thăm đất, thăm người Chí Linh.
Đất lành, người sống nghĩa tình.
Quê hương nhân kiệt, địa linh bao đời.
Tương lai, hạnh phúc sáng ngời,
Là thành phố trẻ giữa trời tỉnh Đông.


19/5/2021
Đề Kháng



LÀNG TÔI

Làng tôi xưa ở ngay ven đường.
Những mái tranh nghèo che nắng, sương,
Các cụ tổ tiên về lập ấp.
Cháu con chung sức dựng quê hương.
Từ Sơn Tây cách xa muôn dặm.
Đến Hải Dương xây mới trại Tường.
Chuyện cũ kể nghe như cổ tích.
Muôn đời sau vẫn được yêu thương.





19/5/2021
Đề Kháng


SỐNG CHẬM


Ở đời nên sống chậm thôi,
Ngày dài, tháng rộng thảnh thơi vội gì!
Cũng đừng so sánh, suy bì,
Người hơn, ta thiệt nhiều khi đau lòng.
Đời nên gạn đục, khơi trong,
Trăm năm người sẽ thoát vòng trần ai.
Cuộc đời là lắm chông gai,
Lại khi địch họa, thiên tai bất ngờ.
Của tiền biết mấy cho vừa,
Biết đâu là thiếu, là thừa người ơi?
Vậy nên ta sống trên đời,
Cứ vui sống chậm, thảnh thơi vội gì!




16/5/2021
Đề Kháng

CHỚM XUÂN



Cái rét mùa đông đã dịu rồi
Tiết xuân phảng phất nhẹ nhàng rơi
Cây sưa đầu ngõ lưa thưa búp
Gốc bưởi cạnh sân thấp thoáng chồi
Cánh én dập dìu xây tổ ấm
Bầy ong tha thẩn rỡn hoa tươi
Kìa ai vơ vẩn niềm thương nhớ
Một chút tình xuân lặng lẽ trôi…

12-02-2021
Song Thu

NHỚ BUỔI



Cặp sách ngày nao chẳng nhạt mầu
Khi thời đến lớp đã từ lâu
Đồi Thông mấy khoảng chòm xanh nhuốm
Xóm Hậu đồng ngô lá nhỏ sầu
Sáng học khuya bài nuôi mộng lớn
Trưa đàn tối nhạc gửi tình sâu
Bao lần tỏ rõ lời cao rộng
Muốn được tung bay khắp địa cầu.

15-5-16
Văn Nhã

 

CẢNH ĐẸP


Nhớ mãi ngày nao vẫn ước mơ
Cùng ai thỏa thích nẻo tôn thờ
Lim rừng cảnh sắc xanh vàng ánh
Khóm thị trông vời chữ biếc thơ
Suối vọng đàn reo miền nước chảy
Đồi ngân gió nhạc giữa mong chờ
Đường lên thượng đỉnh tiền Lê chúa
Ngẳm ảnh chiều hôm dải lụa tơ.

14-12-20
Văn Nhã


 

NHỠ BUỔI ĐI BỘ


Sấm chớp loằng ngoằng cửa sổ mau
Đường ra thể dục thấy xanh màu
Trời quang gió thổi nào mưa đển
Khoảng xám mây vờn để dọa nhau
Sợ cảnh tràn lan cơn bất chợt
Lo khi dội xuống lúc bi nhàu
Vào nhà ở lại không đi nữa
Buổi nắng thanh bầu ngỡ xót đau

21-5-21
Văn Nhã



HOÀNG HÔN


Ráng đỏ mây ngàn bảng lảng đâu
Nhìn sang lẩn khuất giọt hiu sầu
Tua vàng quyện khói bên chiều nhạt
Ánh bạc tô diềm nửa dải nâu
Mến nghĩa lòng trai từ buổi trước
Vương tơ ý gái ở ngày đầu
Bên hàng phượng vĩ say lời hẹn
Mộng ước trao người thỏa bóng câu.

13-10-18
Văn Nhã

 

TUYỆT VỜI HẢI HƯNG


Mời anh đến Hải Hưng chơi
Quê em vải nhãn xanh ngời trái ngon
Khoái Châu bãi cát sóng vờn
Thanh Hà xứ vải đẹp hơn nắng trời
Sông hồng bãi chuối màu tươi
Phả Lại khói tỏa tuyệt vời sao sa
Côn Sơn Kiếp Bạc chói lòa
Bãi Sậy Dạ Trạch thiết tha tình người
Lung linh Sao Đỏ ai ơi
Vươn minh xây dựng sáng ngời thành đô
Cầu Bình sừng sững cơ đồ
Qua Nam Sách đỏ vần thơ thiếu thời
Trần Đăng Khoa gạo quê ơi
Nắng hè đổ lửa mẹ tôi ra đồng
Cuộc đời xuôi ngược long đong
Hải Hưng lấp lánh vầng hồng sáng soi.

1-6-20
Văn Nhã



LÃNH TỤ VĨ ĐẠI

(Kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Bác Hồ lãnh tụ của toàn dân
Kỷ niệm ngày sinh sáng tuyệt trần
Bốn biển noi gương lòng mẫu mực
Loài người nối bước vững theo chân
Hòa bình thống nhất cho dân tộc
Độc lập phồn vinh tạo nghĩa phần
Hạnh phúc năm châu bền vững mãi
Xây nền dựng nếp vẹn mười phân.

18-5-21
Văn Nhã



TRẬN MƯA VÀNG


Đang đi gặp trận mưa rào
Chân đau biết chạy làm sao được giờ
Lan man chuyện kể chiều trưa
Tràn co vid giặc rên vừa Bắc Giang
Trên đồng lúa trổ bông vàng
Nhà đều tăm tắp khoe sang ruộng mình
Nhà còn thấp thoáng màu sinh
Bông cao chẽ thấp núp hình bóng đâu
Trong đồng sợi cỏ thoi màu
Người lười chẳng nhổ hay thâu giống loài
Bón phân đủ nước thêm oai
Bông to hạt mẩy thơm hoài gạo ngon.

17-5-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

XỨ HOA ĐÀO

Tôi về thăm xứ hoa đào,
Ngỡ mình lạc bước đi vào cõi tiên.
Một vùng đất đỏ cao nguyên,
Làm nên cảnh sắc thiên nhiên lạ thường.
Thành Đà Lạt giữa rừng thông,
Có hồ nước biếc Xuân Hương giữa thành.
Hồ Than Thở nước long lanh,
Thì thầm muôn thưở tiếng anh đắng lòng.
Tuyền Lâm, hồ nước ngần trong,
In hình cửa Phật trong rừng thông reo.
Về thăm thung lũng tình yêu,
Bên em ấm áp những chiều mùa đông.
Người về thăm Thung Lũng Vàng,
Mà xem phong cảnh thiên đàng như thơ.
Mình về đồi đẹp Mộng Mơ,
Ngắm nhìn phong cảnh xa mờ trong sương.
Khách du lạc giữa thiên đường,
Trung tâm thành phố là vườn ngàn hoa.
Hoa thơm hương ngát trời xa,
Thêm rau, quả sạch xuất ra trăm vùng.
Một vùng đồi núi chập trùng,
Thác reo như tiếng núi rừng hát ca.
Thác Prem trắng
 xa xa,
Thác Voi với thác Datanla reo mừng.
Lên thăm núi đẹp Lang Biang,
Sử thi vang vọng đại ngàn Tây Nguyên.
Con người hòa với thiên nhiên,
Là thành Đà Lạt giữa miền núi cao.
Tôi về thăm xứ hoa đào,
Ngược đời, tôi lại đi vào miền Nam.
Vùng quê nắng ấm quanh năm,
Đón xuân chỉ có mai vàng nở tươi.
Hoa đào chỉ có một nơi,
Quê hương Đà Lạt lưng trời cao nguyên.
Mát lành khí hậu tự nhiên,
Khác gì xứ xở thần tiên giữa đời…




12/5/2021
Đề Kháng



ĐẢO PHÚ QUỐC

Về thăm đảo Ngọc đẹp xinh,
Nằm trong vùng biển thanh bình phương Nam.
Đến đây như tới thiên đàng,
Nơi còn những bãi cát vàng hoang sơ.
Rừng nguyên sinh đẹp như mơ,
Êm đềm sóng biếc vỗ bờ trong xanh.
Biển khơi khí hậu trong lành,
Suối Tranh như một bức tranh trong rừng.
Nước trong, trong đến lạ lùng,
Như mời du khách vẫy vùng, lội bơi.
Hòn Thơm nằm giữa trùng khơi,
San hô muôn sắc nắng trời thêm tươi.
Theo từng đàn cá lượn bơi,
Khách du lăn biển bao người đam mê.
Ở đây có những làng nghề,
Từ trăm năm trước truyền về ngày nay.
Nước mắm Phú Quốc đóng chai,
Ngon, thơm đã vượt ra ngoài biên cương.
Rượu sim mùi vị lạ thường,
Hương thơm như mãi vấn vương hồn người.
Phú Quốc đang đổi thay rồi,
Bao nhiêu khách sạn lưng trời mọc lên.
Nhiều khu nghỉ dưỡng tự nhiên,
Như mời gọi khách trăm miền về thăm.
Ai về Phú Quốc ngày xuân,
Đến đình Dinh Cậu cầu an cho đời.
Nay Phú Quốc đẹp tuyệt vời,
Như viên ngọc quý giữa trời phương nam.



26/4/2021
Đề Kháng




GIỌT THỜI GIAN

Ly cà phê phin để trên bàn.
Từng giọt cà phê tý tách rơi,
Như giọt thời gian,
Rơi vào quá khứ,
Rơi vào tương lai?
Người đàn ông thở dài,
Mơ màng thả hồn theo khói thuốc.
Anh đang nghĩ về tương lai phía trước,
Hay nhớ về hôm qua?
Giọt thời gian rơi,
Không gian, thời gian như rộng, dài ra.
Vô cùng, vô tận.
Người đàn ông cô đơn cảm nhận,
Trong quán cà phê đèn mờ.
Đời như thực, như mơ.
Anh bỗng giật mình thức giấc,
Nhâm nhi từng ngụm cà phê.
Rồi anh cười hả hê,
Vui vẻ ra về.
Chắc đã có dự án cho ngày mai,
Với tương lai tươi sáng.



13/5/2021
Đề Kháng




TÌNH XƯA

Tôi và người ấy, người xưa,
Dù xa xôi mặt, chẳng thưa thớt lòng.
Nàng thì lựa lúc vắng chồng,
Còn tôi chọn lúc vợ không ở nhà.
Thế là ta gọi người xa,
Chuyện nhà, chuyện xóm, bao la chuyện đời.
Trời không cho được thành đôi,
Để tôi được sống bên người tôi yêu.
Tôi đành về bến cô liêu,
Để cho nỗi nhớ, trăm chiều vấn vương.
Nàng đang hạnh phúc đời thường,
Người ơi có nhớ tôi không , hỡi nàng?
Kiếp này duyên đã lỡ làng,
Không cùng qua chuyến đò ngang cuộc đời.
Tình xưa thành cổ tích rồi,
Vẫn vương vấn mãi tim người: tình yêu.




4/5/2021
Đề Kháng



XỨ HUẾ

Ai về xứ Huế mộng mơ,
Non sông như một bài thơ trữ tình.
Sông Hương với núi Ngự Bình,
Cùng bao lăng mộ, cung đình trầm tư.
Kinh thành đô hội ngày xưa,
Mà nay thành Huế chiều mưa thật buồn.
Thuyền du trôi giữa sông Hương,
Nghe câu ca Huế vấn vương hồn người.
Ngự Bình thông vẫn hát lời,
Bóng nhà vua vẫn tế trời hàng năm.
Lắng nghe giọng Huế ấm trầm,
Đẹp lòng du khách về thăm kinh kỳ.
Những tà áo tím đi về,
Làm tươi mát cả miền quê thanh bình.
Trăm năm tấp nập cung đình,
Dấu ngựa xe vẫn in hình đâu đây.
Bỗng nghe lay động trời mây,
Tiếng chuông Thiên Mụ ngày, ngày vẫn vang.
Trong làn sương khói mơ màng,
Tìm đâu Vĩ Dạ, cái làng trong thơ?
Phu Văn Lâu bến ước mơ,
Cô em áo tím còn chờ anh không?
Tràng Tiền cầu đẹp sông Hương,
Ngày, đêm xe cộ rộn ràng ngược xuôi.
Chợ Đông Ba vẫn đông vui,
Lao xao những tiếng nói cười, bán, mua.
Hè về cửa Thuận chiều, trưa,
Người vui những lớp sóng xô vỗ bờ.
Ai về xứ Huế mộng mơ,
Cho ta gửi mấy vần thơ theo cùng.
Huế thương khúc ruột miền Trung,
Xưa, nay vẫn đẹp lạ lùng trong thơ.



27/4/2021
Đề Kháng

ĐƯỜNG XƯA



Năm xưa trên quãng đường này 
Sóng vai sánh bước xuân ngây ngất tình
Khi lơ thơ gió buông mành
Khi xao xuyến nắng trên cành thêu hoa
Khi giăng mưa bụi mượt mà
Dòng sông huyền ảo la đà liễu say
Có khi mưa ngập dấu giầy
Nép vào nhau lại thêm say ấm lòng
Thế rồi xa cách mênh mông
Người đi đi mãi mà không trở về
Con đường buồn tái buồn tê
Trời ngăn ngắt lạnh mưa lê thê sầu
Liễu buồn rớt xuống sông sâu
Vẳng trong xa ngái những câu tâm tình
Bàn tay mình nắm tay mình
Bước chân xiêu vẹo bóng hình chung chiêng
Biết đâu mà gửi niềm riêng
Xuân phai sắc thắm chiều nghiêng nghiêng chiều

Song Thu


 
VƯỜN NHÀ TRONG 
TIẾT THANH MINH








Chỉ là dừa cạn khiêm nhường
Mà lung linh một khoảng vườn góc sân
Mới qua hơn nửa mùa xuân
Bồn hoa dạ yến hai lần khoe tươi
Huệ tây tua tủa rạng ngời
Thiên cung hạc vĩ buông lơi bên thềm
Tiết thanh minh thật êm đềm
Nắng phơn phớt nắng, mưa mềm mại mưa
Không gian thoáng nhẹ như tơ
Vườn nhà như một bài thơ giữa đời

Sao Đỏ: 10-4-2021
Song Thu

TOÀN DÂN ĐI BẦU CỬ



Đảng cử dân bầu chọn đúng người
Trung thành nhiệt huyết mọi miền khơi
Vì dân trách nhiệm cùng lo tốt
Với nước tinh thần thật sáng ngời
Tích cực nêu gương tài đức vẹn
Giương cờ quyết diệt lũ đười ươi*
Xây nền xã hội tươi hồng mãi
Thịnh vượng non sông đến vạn đời.

15-5-21
Văn Nhã

* Diệt tham nhũng

 

CÂY KHOAI SỌ



Trồng cây khoai sọ tự xưa nay
Tần tảo siêng năng sáu tháng này
Những muốn nhiều vầng to lắm dãi
Mong dành sẵn củ lớn điều hay
Bao lần vất vả lo trồng xới
Cả vụ chuyên cần bón kịp ngày
Lá nõn xanh màu càng phấn khởi
Thêm nhiều đặc sản Chí Linh đây.

15-12-20
Văn Nhã


  
CỔNG NHÀ THỜ TỘC NGUYỄN.


"Tứ phúc Thiên Ban" ở cổng đề
Hàng dòng tuyệt tác cháu con mê
Nhà thờ trải cuộc nêu gương sáng
Tông miếu muôn đời nhớ tổ về
Hiếu thảo đàn con cùng nối dõi
Trung thành thế tử kẻ nào chê
Ngàn năm vạn kiếp lưu phường xã
Tộc Nguyễn danh hồng xứng chữ thề.

11-11-12
Văn Nhã


 

NGẮM KHU VĂN HÓA


Sửa sang dáng đẹp kiêu sa
Xây tường láng lại sân nhà rộng thêm
Cổng to khẩu hiệu xanh mền
Sơn ve quét mới tô thềm sáng thay
Trồng hoa trước cửa đường này
Bốn mùa tỏa ngát hương say của làng
Người vui thể dục xôn xang
Bóng chuyền bóng đá xà ngang nhảy dài...
Bài ca điệu múa hôm mai
Tình yêu trọn vẹn lòng ai xứ Tường
Ngắm sân văn hóa niềm thương
Trải qua năm tháng chín hường quả ngon.

Văn Nhã
12-5-21

 

HÈ VUI


Hè sang ánh nắng thêu hồng
Hè về nóng nực trên đồng lúa xanh
Hè em gợi nhớ về anh
Hè vui sắc vị dệt thành ước mơ
Hè say khúc hát mong chờ
Hè đem ước nhộn câu thơ nỗi lòng
Hè ơi chảy mãi dòng sông
Hè vào sóng cuộn thuyền rồng khách xưa
Hè yêu thắm biếc hàng dừa
Hè thương giữa nắng ai chưa về nhà
Hè ươm trái quả ngày xa
Hè thơm nức gọi đậm đà nghĩa nhau
Hè vui trải những trang đầu
Hè cùng chiến thắng loài sâu hại người
Hè co vid rải trăm nơi
Hè chung sức chặn đẩy lùi chúng ra.

Văn Nhã
5- 5- 2 0 2 1

 

ĐÊM NGHE


Đêm khuya vắng lặng tiếng lòng gọi khẽ
Đêm thức lắt lay ý nghĩ nồng nàn
Đêm mãi dài vạn ngả giấc mộng tan
Đêm khao khát xoáy cuộn tròn niềm nhớ
Đêm mong đợi chờ ai cùng trăn trở
Đêm tẻ buồn cô quạnh tận cõi lòng
Đêm nhạt nhòa dáng người tựa trước song
Đêm cứ thể như có điều chi nhỉ
Đêm hạ quạt càng mơ về sự thi
Đêm nghe lời sáo vọng ở trên đầu
Đêm sâu thắm gửi tự tình về đâu
Đêm nhẹ nhàng bóng hình em tựa lỏi
Đêm ngỡ thấy vóc thân mình mảng khói
Đêm lời ru ngọt ngào vậy vừa thêm
Đêm vàng vọt ánh trăng cuối thu mềm
Đêm mặc cảm lá vàng rơi cản lối.

Văn Nhã
25- 4 - 1975



NỮ DÂN CÔNG TẢI LƯƠNG




Trải thắm khăn rằn thiếu nữ xinh
Anh hùng dẫu phải hiến thân mình
Một lòng chiến đấu vì non nước
Trăm sự ngoan cường xứng ánh linh
Giữ thế đoàn quân giành độc lập
Trung kiên thế vững đến hòa bình
Dòng kênh sóng rải tàu bay lượn
Chiến thắng treo cờ vĩ đại vinh.

25-2-1973
Văn Nhã



QUYẾT THẮNG COVID 19


Lũ quỷ xông vào phố thị Yên*
Làm trò nhiễm thể Covid Rô nền
Trung Hoa mấy chú tàng hình lẩn
Ấn Độ vài thằng giỏi dấu tên
Ả hát karake lan bốn cửa
Thằng bồi hỗn hợp khắp ba miền
Lòng dân nước Việt tình ưu ái
Quyết thắng vi trùng xứng tổ tiên.

2-5-21
Văn Nhã


* Yên Bái




RƯỢU BA TƠ



Đầu hè trở lại huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi triền sông rặng núi mờ
Quán rượu H're người thiểu số
Màn điều nữ trẻ gọi yêu thơ
Tay cần vút ngọn niềm ưu ái
Miệng vít trời cao dạ thẫn thờ
Nhớ mãi lần thăm vùng độc đáo
Thương nhiều mảnh đất xứ hằng mơ.

11-6-09
Văn Nhã

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

LẠ KỲ



Tôi kể bạn nghe chuyện lạ kỳ,
Có bà mẹ trẻ nước Mali,
Một lần sinh nở ra nhiều trẻ,
Mãi mãi loài người phải khắc ghi.
Xinh xắn là năm cô công chúa,
Oai phong có bốn đấng nam nhi.
Chín người con một lần khai hạ,
Xứng đáng chép vào trong sử thi

10/5/2021
Đề Kháng





HY SINH


Có sinh viên* đã quên mình,
Bơi vào sóng dữ hy sinh cứu người.
Em đang độ tuổi hai mươi,
Tuổi xanh phơi phới rạng ngời sức xuân.
Thấy người đuối nước thương tâm,
Một mình thôi vẫn liều thân cứu người.
Ba em nữ cứu được rồi,
Em không còn sức để bơi vào bờ.
Bao nhiêu dự định, ước mơ,
Tương lai phơi phới, bất ngờ đành thôi.
Tấm gương cao đẹp, sáng ngời,
Em đi xa được muôn người noi gương.
Nước nhà tặng thưởng huân chương,
Gia đình, xã hội tiếc thương anh hùng.
Người con hiếu thảo, kiên trung,
Hòa vào sóng nước muôn trùng biển khơi.
Hy sinh mình cứu ba người,
Tấm gương sáng được cuộc đời ngợi ca.

9/5/2021
Đề Kháng


* Em là Nguyễn Văn Nhã ở xã Quỳnh Liên, Quỳnh Lưu, Nghệ An.



SỐNG VỘI



Ngày nay ai cũng vội,
Còn chẳng kịp nấu cơm.
Thôi thì úp mì tôm,
Mười phút là xong hết.
Mời bạn đến dự tiệc,
Vội, đưa ra nhà hàng.
Không đủ tiền sài sang,
Cơm bình dân cũng có.
Mình ngày xưa tuổi nhỏ,
Ôm sách đọc suốt ngày.
Đọc thời đại ngày nay,
Mấy ai còn tha thiết.
Ở thời đại công nghiệp,
Ai cũng sống vội vàng.
Bây giờ thì thời gian,
Được quí như vàng ngọc.
Trẻ nhỏ giờ đi học,
Sống ở lớp suốt ngày.
Tối về kỳ lajthay,
Chúng đi học thêm nữa.
Ai có tài xin chữa,
Để đời lại bình thường.
Sao cứ thấy thương thương,
Những người đang sống vội.
Khoa học đang vươn tới,
Bao sáng tạo thần kỳ.
Nay tin tức truyền đi,
Thế giới tròn thành phẳng.
Chỉ vài dòng tin nhắn,
Hay gọi điện là xong.
Bây giờ ai còn mong,
Những lá thư gửi tới.
Bình minh, chào ngày mới,
Người ta đổ ra đường.
Ai, ai cũng khẩn trương,
Hòa nhịp đời sống vội.

8/5/2021
Đề Kháng




CHĂN TRÂU


Nhớ xưa thuở bé chăn trâu,
Oai phong được đội trên đầu nón mê.
Xa, gần khắp nẻo đất quê,
Ngày, ngày ta cứ đi về cùng trâu.
Gió, mưa, sương, nắng dãi dầu,
Trẻ con có sợ gì đâu bao giờ.
Đi trâu từ sớm tinh mơ,
Giữa đồng đứng giữa mưa to đùng đùng.
Chuyện xưa bắt chước anh hùng,
Phi trâu cho bụi cuốn tung mịt mờ.
Cỏ non trâu gặm nhởn nhơ,
Ngồi nghe chim hót líu lo lưng trời.
Hạ về sim chín trên đồi,
Quả ngon, mọng ngọt tím môi bao ngày.
Chăn trâu cái thuở thơ ngây,
Đến nay lòng vẫn đong đầy nhớ thương.
Nay về thăm lại quê hương,
Có bao nhiêu chuyện lạ thường xảy ra!
Đồng quê lúa tốt mượt mà,
Tìm trâu đi khắp mọi nhà thấy đâu!
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Máy nông nghiệp đã thay trâu kéo cày.
Nông thôn, trẻ nhỏ ngày nay,
Làm gì có được những ngày cưỡi trâu!!!


5/6/2021
Đề Kháng