Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

LOÀI HOA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, hoa, cây và ngoài trời


 
Thân thương bóng dáng một bông hồng
Lãnh chúa ơi nàng có biết không
Yểu điệu si tình trong nắng sớm
Say làn ngọn uốn đẹp thân rồng
Chim nghiêng liếc khéo còn vui đậu
Bướm lả lơi vờn chả dám ngông
Nhẹ thoảng hương thơm ngày gió mát
Tay đưa lựa chút tránh gai hồng


VN

YÊU EM XIN CHỚ ĐỨNG NGỒI CÙNG AI


Họa nguyên vần bài "Yêu anh xin chớ đứng ngồi cùng ai" của Phạm Văn Miết




(khoán thủ bát vĩ đồng vận)

Mải miết hàng đêm cứ thích nàng
Say mơ đắm đuối viết ngàn trang
Niềm yêu thấm đậm càng thêm váng
Bể ái nồng nàn lại chẳng mang
Xếp lớn ngồi kề thì lãng đãng
Quan to đứng đợi cứ ngơ ngàng
Cùng nhau gỡ thẹn chờ trời sáng
Hết ghẹo rồi đùa vẫn chỉnh trang

 
VN
28-11-2019

Phụ chép.
YÊU ANH XIN CHỚ ĐỨNG NGỒI CÙNG AI

(khoán thủ bát vĩ đồng vận)

yêu em sớm tối cứ mơ màng
Anh muốn làm thơ viết vạn trang
Xin bỏ niềm đau đừng choáng váng
Chớ vì nỗi khổ để hoang mang
Đứng kề xếp lớn nên lơ đãng
Ngồi cạnh quan to chớ ngỡ ngàng
Cùng giữ cho đời luôn mãi sáng
Ai đùa ai ghẹo vẫn nghiêm trang
 

HN-28-11-2019
MPV

ÔNG TIÊN

  Image may contain: Đồng Xuân Thụ
         
Ông là thầy thuốc về hưu,
Tuổi già vẫn nặng tình yêu con người.
Tóc, râu bạc, mắt sáng ngời,
Mặt nhìn đôn hậu, nụ cười yêu thương.
Người nghèo sống ở địa phương,
Ốm đau, bệnh tật được ông chữa lành.
Thương người, chữa bệnh chân thành,
Ông là gương sáng, vang danh khắp vùng.
Thêm nhiều người đến với ông,
Ông vẫn chữa bệnh, mà không lấy tiền.
Lương y từ mẫu – mẹ hiền,
Ông như là một ông tiên trên đời.
Sơn Tây nơi ấy quê người,
Tình người, đường xá xa xôi cũng gần.
Tên ông là Phạm thọ Tầng,
Cứu người, ông ở cõi trần là tiên.
Ông là người được nêu tên,
Những người gương mẫu sống trên Hà thành.


28/11/2019
Đề Kháng

CÁT BỤI


 CLIP: Hai ông bà lưng còng dẫn nhau đi giữa chợ, cảnh tượng khiến bao người đau lòng

Mỗi năm một tuổi, một thêm già,
Xuân đến, xuân đi chẳng thiết tha.
Thời gian làm chân chồn, gối mỏi,
Lưng còng, mắt đục khổ thân ta.
Đời con người vô cùng ngắn ngủi,
So với thời gian của thiên hà.
Trước, sau ta cũng thành cát bụi,
Tan biến vào vũ trụ bao la.


15/1/2018
Đề Kháng

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Họp tổng kết tổ NCT năm 2019


29/11/2019
Đỗ Đình Tuân

BUỒN

Họa Nguyên vần vài thơ buồn của Lê Ngọc Kiên


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, Ä‘ang đứng 
Cũng muốn vài câu đến thả thơ
Cho lòng vợi chút đỡ ơ hờ
Người đem lý sự ra cài bẫy
Tớ cạn suy sâu lại cứ mơ
Thích ghép từ hay vào chuyện gẫu
Say vần óng đẹp ngóng lên bờ
Đăng câu ngớ ngẩn thành trêu trọc
Quá thể lao vào chốn vẩn vơ.

/11/2019
VN
Phụ chép: THƠ BUỒN

Khi buồn cũng chẳng muốn làm thơ
Cõi mạng đường phây thấy hững hờ
Bút nản không còn lay dạ mộng
Nghiên sầu đã hết động lòng mơ
Vì quen ghép chữ buông dòng chảy
Tại quý vần gieo thả bến bờ
Quán tính đăng trình câu lạc lõng
Đôi lời nhạt nhẽo thoáng vu vơ.


27/11/2019
Thơ: Lê Ngọc Kiên

MẸ VẼ TRANH QUÊ

Tưởng nhớ Mẹ - 7 năm ngày Mẹ đi xa


Kết quả hình ảnh cho TRANG QUÊ BÁN SƠN ĐỊA MẸ ĐANG TRỒNG CÂY"
Non cao vời vợi dăng mành
Mẹ leo lên vẽ tờ tranh quê chiều

Sắn màu lam, núi xanh đều
Lúa vàng cả ruộng, dáng xiêu trên đồng
Bão, mưa, lụt, hạn se lòng
Mong mùa thu hoạch, đợi bông ngọt lành

Mồ hôi, pha sức tạo thành
Cả đời mẹ vẽ tờ tranh quê nhà.

VN

ĐÀ NẴNG

 
       
Vượt qua đệ nhất hùng quan,
Là đèo trên đỉnh non ngàn: Hải Vân.
Biển Đông sóng hát rì rầm,
Rừng Tây cây lá thì thầm reo ca.

Giữa rừng và biển bao la,
Thành phố Đà Nẵng-bông hoa giữa trời.
Là nơi đáng sống trên đời,
Nhiều công trình đẹp sáng ngời, nguy nga.

Hàng năm lễ hội pháo hoa,
Bạn bè quốc tế gần, xa vui về.
Pháo hoa rực cả trời quê,
Hòa cùng tiếng nhạc say mê bao người.

Sơn Trà bán đảo giữa trời,
Một vùng cây, lá xanh tươi bốn mùa.
Là nơi đàn vọoc nô đùa,
Khu bảo tồn, khách say sưa ngắm nhìn.

Bà Nà phong cảnh thiên nhiên,
Khách du cứ ngỡ mình lên thiên đàng.
Giữa hè như tiết xuân sang,
Cảnh tình du khách ngỡ ngàng như mơ.

Chùa Non Nước có tự xưa,
Ở trên đỉnh núi, bốn mùa mây bay.
Những người thợ đá khéo tay,
Tạc bao bức tượng đất này nổi danh.

Người về đây, mảnh đất lành,
Tình yêu Đà Nẵng đã thành quê hương.
Đây thành phố với cầu Rồng,
Đang cùng đất nước trên đường bay cao.

24/7/2017
Đề Kháng 

PHỐ CỔ HỘI AN

  
        
Về thăm phố cổ Hội An,
Nhiều nhà xưa bụi thời gian che mờ.
Những ngôi nhà cổ xa xưa,
Người thời nay vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Dấu xưa nay cố đi tìm,
Nhiều thuyền buôn cổ xưa chìm ở đâu?
Đi theo cầu cũ Chùa Cầu,
Hương trầm thơm ngát thấm sâu hồn người.
Đèn lồng treo khắp mọi nơi,
Như đang đi giữa cái thời xa xăm.
Như ta đi ngược thời gian,
Trong lòng phố của Hội An thuở nào.

Hội An - 
28/6/2918
Đề Kháng

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

NGHỀ CẮT TÓC

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi


Vẫn thợ như người rất đẳng siêu
Cho xuôi mái tóc có đâu liều
Khi cầm cái kéo tay bay lượn
Lúc liệng dao bào cạo lắm chiêu
Đứng ngắm cho cân hình thể dáng
Ngồi xoay ngửa mặt để luôn chiều
Hay làm sạch sẽ chân, mày, mí
Mất mẻ, yên bề, có bạc tiêu.

VN

ĐÊM THỨC VIẾT CHO EM

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời, ngoài trời và nước


Đêm đến !
Oằn mình
Nỗi nhớ em da diết quá
Nỗi nhớ cồn cào gặm nhấm con tim
Tiếng ai nghe nức nở tâm hồn
Lời yêu thương xoắn vào da thịt
Đường mòn cũ gọi lòng mong về lại

Đêm dài!
Ánh điện tỏ mờ...
Khao khát nhìn khi kim đồng hồ chỉ con số mười, mười một
Ruột nóng bỏng khi kim đồng hồ chỉ con số mười hai
Ồn ào cuồn cuộn "đuổi nhau khi canh ba chợt thức
Hai mảnh đời lóng ngóng va lập cập
Vê đam mê du mộng cuối miền nhau…:*

Đêm một mình.!
Làm sao ngủ được
Lại cùng con chữ chạy loằng ngoằng
Qua khắp miền huyền thoại
Đi về đâu tưởng đẹp nõn nà
Gió lạnh đêm thổi cửa bưng then
Em ùa vào mang lửa
Sởi thịt da nồng ấm
Sóng sánh hơi men
Lòng nghẹn ngào tình yêu trỗi dây.

VN

PHÁO HOA

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh pháo hoa đẹp

Bầu trời Đà Nẵng nở pháo hoa,
Những bông hoa lửa xòe bung ra.
To, nhỏ, ngắn, dài theo nền nhạc,
Nhiều màu trắng, đỏ, tím, hoa cà...
Người đi xem như đi vào hội,
Bao nhiêu cảm xúc được vỡ òa.
Bắn pháo hoa đã thành thông lệ,
Cuốn hút bạn bè khắp gần xa.

1/7/2018
Đề Kháng

ĐOÀN KẾT



Ngày hội đoàn kết toàn dân,
Miền xuôi, miền ngược, xa gần chung vui.
Kết đoàn gắn kết bao người,
Nắm tay nhảy múa, reo cười hát ca.
Ngàn năm đất nước đi qua,
Làm nên lịch sử, dân ta kết đoàn.
Vượt bao vất vả, gian nan,
Dân ta đã thoát nghèo nàn vươn lên.
Chín năm đánh Pháp chí bền,
Kết đoàn thắng trận Điện Biên lẫy lừng.
Việt Nam đánh Mỹ anh hùng,
Kết đoàn thắng giặc, non sông vẹn tròn.
“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao…”
Nhớ Bác Hồ những năm nào,
Bác đi thăm khắp đồng bào gần xa.
Động viên, thăm hỏi dân ta,
Bác thường bắt nhịp bài ca kết đoàn.
Ngàn năm truyền thống Việt Nam,
Kết đoàn sức mạnh, vững vàng đi lên.


27/11/2019
Đề Kháng

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Hoa hồng ban mai











27/11/2019
Đỗ Đình Tuân

ĐƯỜNG MỚI

Kết quả hình ảnh cho ĐƯỜNG MỚI"


Xứ sở ngoài này rét đến nhanh
Mùa đông gợi gió lạnh theo dành
Em về chuyển nắng từ trong ấy
Gói ấm đem trao giữa khoảng xanh
Nhớ gói tròn vô theo gánh ruộm
Đeo vồng đủ rải chớ vương đầy
Mang hồng sắc thái say hương cỏ
Chớ để tro tàn nhắm bui bay
Mấy cánh khô vàng lá rụng chiều
Thương người nẻo ấy cảnh cô liêu
Bên Hồ trống trải gom điều nhớ
Gọi gió vì vu thổi sáo diều
Khoảng núi rừng keo đẹp cánh cung
Màu xanh thấm đậm cả muôn vùng
Cho đông rực rỡ vàng quê mẹ
Mộng kết say tình ánh nghĩa chung
Có lẽ hương nồng thơm ngát tỏa
Xây thành vị ngọt của quê ta
Muôn nhà phấn khởi cùng lao động
Đổi mới làm lên sắc đậm đà

VN

TÌNH XƯA

Kết quả hình ảnh cho TÌNH XƯA"


Thương ngày gió lạnh buổi sang đông
Nhớ dáng em ngồi chải tóc hong
Gió rỡn đùa vui hôn má thắm
Bàn tay nũng nịu gợi niềm mong
Vườn hoa lũ bướm đi tìm nhụy
Lối ngõ ai dăng để trải lòng
Nghĩa thắm ngày nào còn thấm đậm
Em giờ có nhớ nữa hay không

Em giờ có nhớ nữa hay không ?
Nét chữ còn ghi khắc mãi lòng
Giữa bãi xanh màu mình hẹn ước
Trên đồi ánh nguyệt tỏ lời mong
Vầng dương chứng kiến tình tha thiết
Cánh lúa ghi nhân chữ thắm dòng
Trọn đạo cùng nhau xây cuộc sống
Thủy chung đẹp nhất xứ Đoài Đông

VN

CÙ LAO CHÀM


 toàn cảnh cù lao chàm trên cao

Cù Lao Chàm ở giữa biển khơi
Với mênh mông là nước và trời.
Trời xanh với đại dương xanh thẳm,
Làm lên phong cảnh đẹp tuyệt vời.
Thiên nhiên đã tạo nên tuyệt tác,
Hòn đảo dài, cây cối xanh tươi.
Ngày nay bàn tay người xây dựng.
Làm nên khu du lịch dâng đời.


Cù Lao Chàm
28/6/2018
Đề kháng

SĂN VÀNG


             Tuổi Trẻ tặng bạn đọc poster cổ động đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

 Năm nay bóng đá Việt Nam,
Quyết tâm, phấn đấu săn vàng si gêm(seagames)
Bóng đá nữ mấy năm liền,
Đã giành danh hiệu, ghi tên giành vàng.
Riêng môn bóng đá của nam,
Vẫn chưa có được vẻ vang đứng đầu.
Đội hình đã có chiều sâu,
Tiền vệ, hậu vệ trước sau một lòng.
Hãy chơi bóng đá tấn công,
Hãy bay lên những con rồng Việt Nam.
Quyết tâm giành được giải vang,
Xứng danh truyền thống vẻ vang nước nhà.

26/11/2019
Đề Kháng 

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

QUÊ NHÀ ĐỔI MỚI

Kết quả hình ảnh cho miền quê đổi mới"


Núi thắm rừng xanh hết lách lau
Đồi cao gió cuộn bụi đen màu
Ai khai thác đá lên đào mỏ
Dưới phố dân trồng mướt dãy cau
Thủa nhỏ nơi đây rừng rậm rạp
Bây giờ phố xá thắm tươi màu
Quê hương đổi mới đời cao đẹp
Hứa hẹn bao điều sẽ đến sau

VN

NỖI NHỚ NGÀY MƯA RÉT

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời


Mình em mưa rét lặng bóng hình
Lạnh lẽo cô đơn giữa thế gian
Tình ưu gửi cả giông ngàn
Biết chăng nỗi khổ cung đàn đứt dây

Ai biết ở nơi này rít gió
Quay cuồng xô ngã cả câu thơ
Nước dồn ngõ nhỏ mịt mờ
Giữa tăm tối đó xác xơ hao gầy

Ai nhặt lá sương dày khuya lạnh
Đêm ưu lo để gánh đau thương
Ngập phăng ngô lúa khôn lường
Gia đình xã hội nẻo vương lụy tình

Cái rét tràn lan như vẫn khắc
Điểm tâm lòng sâu sắc cưu mang
Xa xôi cách trở dặm đàng
Cho đời nét đậm thiếp chàng keo sơn.


VN.

ÔNG TƯỚNG ĂN MÀY


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh ông tướng cưỡi ngựa đánh giặc
       

Truyện về ông tướng ăn mày*,
Có trong dã sử, từ ngày xa xưa.
Nhà Trần mười mấy đời vua,
Đến khi suy yếu, nhà Hồ cướp ngôi.
Gây ra loạn lạc khắp nơi,
Làm cho trăm họ, người người lầm than.
Ông đành treo ấn, từ quan,
Về quê ẩn dật, ông làm thường dân.
Ông đi hành khất xa, gần,
Thấy trong dân chúng bội phần đau thương.
Triều đình thối nát, nhiễu nhương,
Giặc Ngô phương bắc tìm đường đánh sang.
Quyết tâm diệt giặc xâm lăng,
Anh hùng, chí lớn đạp bằng gian truân.
Tìm vào Thanh Hóa đầu quân,
Theo vua Lê Lợi vì dân diệt thù.
Mười năm đánh đuổi giặc Ngô,
Ông là tướng giỏi dưới cờ oai phong.
Đã giành lại được non sông,
Ông thôi về lại đời thường làm dân.
Ngại gì nghèo khó, cơ hàn,
Truyện còn mãi ở dân gian ngàn đời.

5/8/2017
Đề Kháng

*Tên ông là Phạm Ngũ Thư, cháu Phạm Ngũ Lão.

KIỀU BÀO

Image may contain: one or more people, people standing, people walking and outdoor
       
Kiều bào sống ở nước ngoài,
Vẫn không quên nỗi nguôi ngoai nhớ nhà.
Bao năm đằng đẵng cách xa,
Vẫn yêu những món đậm đà quê hương.
Dù ai đi đến muôn phương,
Áo dài duyên dáng lạ thường Việt Nam.
Người ta mở những nhà hàng,
Để món ăn Việt ngày càng vang xa.
Thơm lừng món phở quê nhà,
Người Tây ăn thử, mãi là không quên.
Bao người học tập chí bền,
Để làm khoa học, vươn lên hàng đầu.
Xa quê dù đã rất lâu,
Mà ngôn ngữ Việt thẳm sâu ân tình.
Kiều bào về với nước mình,
Xây non nước Việt hòa bình, ấm no.


24/11/2019
Đề Kháng

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

TUYỆT HAY

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Câu thơ bạn viết tuyệt vời
Đã hay lại có niềm vui dâng tràn
Câu thơ tìm đến nhà nàng
Thân thương tuổi tác vẻ vang tâm tình
Dòng Thương cuộn sóng biếc xanh
Quê hương thắm mãi ân tình mình ơi
Sao khuê sáng giữa đất trời
Đồi Thông một thủa chiếc nôi ru mình
Thầy trò bạn hữu đầu xanh
Câu thơ đọc lại nghĩa tình đậm hương
Năm mươi năm khúc đoạn trường
Bức tranh thủy mạc con đường chúng ta.

VN

VẦN THƠ VIET BÊN THÀNH CỔ

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Vần thơ bạn viết non tơ
Thắm tươi cuồn cuộn bóng cờ trời mây
Thành Cổ anh vẫn nằm đây
Tuổi xuân sắc cỏ xanh dầy dấu xưa
Muôn vàn nhẹ bước chân đưa
Để cho tình cỏ còn mơ lối mòn
Niềm thương thấm đẫm tâm hồn
Ơi ngày Thành Cổ cỏ non tươi mền
Rưng rưng giọt lệ gọi tên
Bao chàng trai trẻ bên miền yêu thương.

VN

ÔNG TƯỚNG TRƯỜNG SƠN


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tướng đổng sỹ nguyên
        
Ông là tướng của Trường Sơn,
Người chỉ huy mở tuyến đường vào Nam.
Buổi đầu vất vả, gian nan,
Vạch rừng, tìm tuyến, muôn vàn khó khăn.
Rẽ cây tìm chỗ đặt chân,
Đường mòn rồi cũng dần dần hiện ra.
Đường đi xuyên suốt rừng già,
Băng qua sông suối, vượt qua núi đèo.
Những người lính mũ tai bèo,
Đêm, đêm vận chuyển bao nhiêu chuyến hàng.
Trường Sơn đường mở dọc, ngang,
Có nơi đường chạy nhờ sang đất Lào.
Quân trang, hàng hóa chuyển vào,
Miền Nam đồng khởi, cao trào vùng lên.
Hậu phương bao lớp thanh niên,
Xung phong ra trận, ngày đêm mở đường.
Bao hàng hóa ở hậu phương,
Ô tô chở đến chiến trường miền Nam.
Làm nên chiến thắng lừng vang,
Nước nhà thống nhất, chuyển sang hòa bình.
Con đường chiến thắng quang vinh,
Mang tên Bác: Hồ Chí Minh sáng ngời.
Còn lưu danh mãi muôn đời,
Bác Nguyên ông tướng một thời Trường Sơn.
Là người đi trước mở đường,
Vượt bao gian khó, tấm gương anh hùng.
Thắng Mỹ lừng lẫy chiến công,
Non sông, Tổ Quốc ghi ông công đầu.


14/5/2019
Đề Kháng

CON GÁI, CON TRAI

  
 Những bé gái Việt đáng yêu như thiên thần - Ảnh 2

Sinh con gái, con trai.
Câu chuyện dài muôn thuở.
Xưa các cụ nhắc nhở,
Sinh bằng được con trai,
Để dòng dõi nối dài,
Còn ghi vào gia phả.

Thời nay thôi vẫn lạ,
Nhiều người sinh con trai.
Mấy chục năm tương lai,
Nhiều chàng trai không vợ.
Phải chịu nhiều đau khổ,
Như trai Tàu, trai Hàn,
Phải đi khắp thế gian,
Tìm người về làm vợ.

Sao người ta không nhớ,
Ta sống một kiếp người,
Rồi thành cát bụi thôi,
Nhớ gì dòng dõi nữa.
Truyền thông thường nhắc nhở,
Con nào cũng là con,
Biết hiếu thảo lo tròn,
Như thế là hạnh phúc

22/11/2019

Đề Kháng

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thu hoạch chuối vườn nhà ( buồng chuối thứ 4 năm 2019)



23/11/2019
Đỗ Đình TuânA

TÌNH QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và nước



Xuân hạ qua thu sẽ tới đông
Gieo neo lăn lộn ở trên đồng
Trồng ngô cấy lúa chờ mùa gặt
Đắp nước be bờ đợi đỏ bông
Dẫu khổ trăm lần vui bạn hữu
Dù gian khổ vạn vợ yêu chồng
Lời hay mến cảnh quê hương đó
Để quyện tình say giữa núi sông.


VN

TÌNH CÔ HÁI MƠ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu


Em gặp trong rừng mơ
Người con trai thẫn thờ
Đang say sưa điệu hát
Để hái nhiều tình thơ
Ngọt lịm câu mời bạn
Chứa chan tiếng gọi chờ
Vòng tay dang gợi mở
Bước ngập ngừng ban trưa

Gió mới đưa hương lạ
Đời vui giữa nắng mưa
Có gì mà khắc khoải
Để mỗi người say thơ
Cứ dạt dào niềm nhớ
Trong lòng muôn khạo khờ
Giữa tâm còn cảm mến
Khúc nhạc trong rừng mơ

Lướt nhẹ vòng tay múa
Đưa chân nhịp bước thư
Bâng khuâng ngày lượm trái
Bỡ ngỡ buổi thu mơ
Vẫn dáng hình thon thả
Yêu thân thể ngọc ngà
Nồng nàn nuôi mộng ái
Mãi mãi say tình thơ.

NGƯỜI LÀNG



Người làng du lịch Sơn La,
Nghe tin mình vội chạy ra đón đoàn.
Mới hay mang tiếng người làng,
Mà mình mới thật bẽ bàng nhận ra.
Biết tên chỉ mấy ông già,
Những người còn lại toàn là trung niên.
Lớp người sau đã lớn lên,
Không quen, chẳng biết họ tên là gì!
Cả đời biền biệt xa quê,
Họa hoằn mình mới quay về quê hương.
Quê ta ơi đất làng Tường,
Chí Linh là huyện, Hải Dương quê nhà.
Gặp người làng ở Sơn La,
Mới hay mình tuổi quá già người ơi!
Ngày nay người ở muôn nơi,
Cũng như sống ở quê thôi người làng…


11/4/2019

Đề Kháng

MÓN RƯƠI

 Image may contain: food
         
Quê tôi có đặc sản rươi,
Một lần nếm thử cả đời không quên.
Món ăn dân dã, tự nhiên,
Đánh tan trong trứng chiên lên thơm lừng.
Ai ơi Âu, Á đã từng,
Món rươi đã nếm, xin đừng quên nhau.
Món rươi xa đã từ lâu,
Nhớ rươi như nhớ tình đầu dở dang.
Tình đầu thôi đã cũ càng,
Thời gian trôi quá phũ phàng người ơi.
Món rươi nay ước ao thôi,
Cũng như người cũ thành người trong mơ.


23/11/2019
Đề Kháng

TAI NẠN GIAO THÔNG


 Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2017 - Ảnh 3
         
Hàng ngày tai nạn giao thông,
Tin đưa mà thấy đau lòng quá thôi.
Bình quân chết mấy chục người,
Bị thương con số gấp đôi là thường.
Đón dâu xe chạy trên đường,
Chuyện vui thành chuyện tang thương xé lòng.
Đi xe thì vợ đèo chồng,
Nào ngờ tai nạn giao thông chết rồi.
Đàn con thơ dại mồ côi,
Ông, bà mang cháu về nuôi đau lòng.
Nhiều người tai nạn tang thương,
Suốt đời nằm ở trên giường khổ không?

Chấp hành luật lệ giao thông,
Để cho tai nạn không còn xảy ra.
An toàn hạnh phúc muôn nhà,
Là niềm vui sống cho ta cho mình.
Để cho muôn vạn gia đình,
Cuộc đời tươi đẹp, yên bình, an vui.

21/11/2019
Đề Kháng

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

MẢNH TRĂNG CUỐI THÁNG

Trong hình ảnh có thể có: đêm và bầu trời



Giáng nhỏ vành cong phía cuối trời
Vầng trăng lưỡi hái ngỡ chơi rơi
Đang cười nhí / cưỡi mây bay trốn
Lại cõng phong theo/ phủ cánh rời
Thoảng nhẹ rì rào trên ngọn trúc
Côn trùng hỷ hả mới reo hơi
Nhìn lâu quả đẹp Hằng Nga khuyết
Dáng mảnh vành cong khoảng cuối trời



VN

GỌI!...

Kết quả hình ảnh cho gọi"


Gọi rồi sao chẳng nói anh
Cho em đợi mãi để thành héo hon
Lạnh lùng cái giá mùa đông
Hoang vu cả chốn khuê phòng hồn teo

Mắt buồn nhạc chả thấy reo
Điện thoại ngơ ngác gác treo trên đầu
Gieo mình xuống phản canh thâu
Nhấm từng giọt tủi cho nhàu dạ em

Chờ đâu giấc mộng thôn trang
Tình ai mang lại vẻ vang giữa lòng
Hẹn thề thôi cứ mỏi mong
Dịu dàng dâng hiến cũng không được là

Ước thầm thôi có mình ta
Sẽ yêu tất cả thân mà được không !.


VN

KHỔ CHƯA

  
thumb Image may contain: 1 person
       
Đều làm công việc yên lành,
Đại úy, thượng úy trong ngành công an.
Cậy quyền, ỷ thế làm càn,
Nay bị đuổi việc chẳng oan ức gì.
Điên khùng, nổi nóng tức thì,
Đến nay thì chuyện đã đi xa rồi.
Vậy nên khi bước vào đời,
Học ngay đạo đức làm người trước tiên.
Làm liều cậy có chức, quyền,
Chịu ngay báo ứng tiếp liền đó thôi.
Nay thành dân giống bao người,
Xem còn dám bắt nạt người nữa không?
Chỉ vì vài phút cuồng ngông,
Thành con ghẻ giữa cộng đồng khổ chưa?

23/11/2019
Đề Kháng