Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Gần tết Tân Sửu 2021




Gần tết “cô vi” bùng phát ra
Lệnh trên phong tỏa khắp quê nhà
Cháu con lo ngại không về tết
Cha mẹ buồn phiền chẳng thiết hoa
Sao Đỏ coi như xuân chẳng đến
Chí Linh đành nhẽ tết không qua
Mấy chậu sống đời hoa vẫn thắm
Vườn súp lơ xanh vẫn đẫy đà…


30/01/2021
Đỗ Đình Tuân

BÁC TRỌNG ĐỌC BÁO CÁO


 
Sáng nghe bác đọc diễn văn
Mà lòng ấm áp bao lần kính yêu
Đồng tâm vĩ đại muôn chiều
Tầm cao trí tuệ càng siêu giỏi tài
Làm lên sự nghiệp tương lai
Biên cương hải đảo ngăn loài ngoại xâm
Quan tham gạt bỏ bao lần
Xây nền tự chủ kinh luân sáng bừng
Văn minh tỏa rạng dồng bưng
Nông thôn phố thị theo cùng tiên lên
Phồn vình đất nước tươi bền
Hòa bình độc lập càng thêm chói ngời
Toàn dân nỗ lực nguồn khơi
Xây theo định hướng nâng thời vẻ vang.


26-1-21
Văn Nhã




BẠN HỌC



Tri ân đã phải nối dài cầu
Để vượt muôn ngàn đến với nhau
Nghĩa bạn ngày xưa chung một lớp
Tình say buổi ấy khóa ban đầu
Đôi miền cuộc chiến liên miên mãi
Tách biệt chân trời dưới nẻo sâu
Súng đạn đèo lưng, vai gạo củi
Mong ngày trở lại mộng xanh mầu

Văn Nhã
 27/01/2021

 

XUÂN VUI

 

Bình minh tỏa nắng hanh vàng
Trên đồng lượn gió vừa mang sắc trời
Người đi rộn rã muôn nơi
Cày bừa cấy lúa bao lời hát ca
*
Màu xanh trải rộng theo đà
Trên đồi dưới ruộng màu hoa tuyệt vời
Ân tình vạn nghĩa chơi vơi
Triền sông vạt cỏ trong thời bốn... không
*
Đem về thắng lợi tươi hồng
Yêu sao sắc thái non sông Việt mình
Vùng cao hải đảo thêm xinh
Hoa thơm trái ngọt ươm tình bốn phương
*
Mùa xuân đại hội tô hường
Niềm tin phấn khởi đảm đương nước nhà
Toàn dân quyết chí xông pha
Giang sơn đại Việt chan hòa sắc xuân!

26-1-21
Văn Nhã

 

XUÂN SANG


Xua tan giá lạnh mùa đông
Bâu trời mặt đất tươi hồng nắng xuân
Muôn nơi bát ngát trong ngần
Hoa khoe sắc thắm tình thân dạt dào

Chim tung cánh liệng trời cao
Cờ sao rực rỡ vui chào tổ tông
Ngàn năm thế hệ tiên rồng
Đồng xanh núi biếc tầng không cánh cò

Qua rồi vất vả so đo
Dân giàu nước mạnh cơ đồ Việt Nam
Năm châu bốn biển kết đoàn
Làm lên sáng đẹp vinh quang nghĩa tình

Xuân về náo nức càng xinh
Môi hường má thắm đôi mình đắm say
Hương thơm thấm đậm bao ngày
Mênh mang tỏa khắp trời mây núi ngàn.

25-1-21
Văn Nhã


 

DẠO CẢNH NGÀY XUÂN



Ngày xuân bát ngát màu hoa
Rong chơi ngắm cảnh giao hòa khắp nơi
Tròn xoe ánh mắt xanh ngời
Canh phòng lũ chuột vào xơi nhụy vàng
Chòm lông trắng muốt mênh mang
Cho đời ước vọng trên đàng nghĩa nhân
Niềm vui rộn rã trong ngần
Mang theo nhịp bước tình thân kết đoàn.

24-1-21
Văn Nhã


 

ĐẸP QUÁ MÙA XUÂN

( GỬI TẶNG TẤT CẢ CÁC ANH BỘ ĐỘI CANH GIỮ BIÊN THÙY.)




Hoa tươi thắm nở ơi chàng
Trên rừng núi biếc ngân vang tiếng cười
Ngàn xa súng cạnh bên người
Bàn chân mắt rõi xanh trời đất quê
Người đi xứ lạ tha về
Mang con covít bùa mê thảm lòng
Ngăn loài giặc giữ tham vong
Chuyên rình trộm cắp quen vòng lấn sang
Trong tay giá lạnh vô vàn
Cùng nhau chiến sỹ hiên ngang súng bồng
Biên cương hải đảo non sông
Bình yên vững trãi cờ hồng phất cao.

23-1-21
Văn Nhã

Thông Lộc quê tôi

(Họa “Làng Hóp quê tôi” của Thanh Dạ)




Thông Lộc làng xưa của lão này
Người quê không tỉnh cũng không say
Lo toan cơm áo chăm trồng lúa
Dạy dỗ con em phải mượn thầy
Ngày trước chợ Thiên cùng chợ Ngái
Bây giờ đi Nhật lại đi Tây
Nhà cao đường rộng làng văn hóa
Mở cửa làng tôi đã đổi thay.


28/1/2021
Đỗ Đình Tuân



Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

BÃI CẢI Ở CHÙA ĐÁ



Cuối bãi sông ai gieo cải sắc
Để màu vàng ngỡ đặc hơi sương
Thơ ngây đám trẻ bên đường
Tan trường buổi học còn vương sách về

Khu chùa đá não nề mưa đổ
Bến sông chừng thuyền đỗ trong đêm
Nghe ai gảy nhịp đàn êm
Vài lồng cá nhảy bên thềm sóng chao

Em vừa gửi lại câu chào hỏi
Ruộng cải vàng bướm mỏi cánh bay
Hoa thơm ngúng ngoẩy điều này
Ngồng xanh nụ ngát bàn tay ngắt dùm

Anh lưỡng lự xin đừng chê trách
Bên kinh thầy sông mách giùm cho
Phù sa tưới cải theo mùa
Nồng nàn vị ngọt thêu thùa sắc hoa.

22-1-21
Văn Nhã

 


NỐI NGHIỆP



Quê hương thắm nghĩa ở nơi này
Tạo nghiệp xây lên đẹp xứ nay
Bởi tại dày công cùng gắng sức
Do tài luyện trí tuyêt vời thay
Qua muôn khó nhọc cho bền chắc
Vươt mọi gian nan với đắm say
Tổ phụ dày công lo khởi sự
Ân dày vạn thế học cho hay.

10-11-20
Văn Nhã




RƯỢU



Nâng ly chúc bạn thấy điều hay
Nghĩa đẹp niềm vui của xứ này
Một chén vang lời cười rộn rã
Hai chai thẹn tiếng chửa rời tay
Hân hoan vẫn độ càng sung sức
Lả lướt thêm vào cũng tỏ bày
Thể diện khoe lên ta nhất cả
Khi còi tít lại đúng mà cay.

17/1/2021
Văn Nhã





YÊU



Trên đồng lúa mượt màu xanh
Em đang cấy mạ tay dành thật siêu
Nhanh trong vạn bước muôn điều
Đem tình trải lụa thêm nhiêu giữa đời
Ân lòng gửi cả về nơi
Bao người vẫn đạt xanh ngời ruộng nương
Ngàn lần vất vả ngày thường
Gian nan vất vả càng thương nghĩa tình
Hè về nắng đỏ lung linh
Con sông sóng biếc in hình chép thơm
Bao thời vật lộn bên lồng
Chăn nuôi lũ cá trên dòng nước xoay
Thu sang bão tố mưa vòng
Tràn mang hết của lưng cong gió lùa
Mong cho thắm vị hơn thua
Mang về trái ngọt thêu thùa đẹp hương
Người vui sáng đẹp thêm hường
Bàn chân nhộn nhịp trên nương giữa đồng
Công lênh tuyệt tác vun trông
Làm ra vật lạ tiên rồng nước nam.

21-1-21
Văn Nhã



 
MỪNG TÂN SỬU



Mùa xuân đã trở về rồi
Tân Sửu cày ruộng xanh ngời đồng quê
Toàn dân phấn khởi say mê
Chào mừng đất nước muôn bề tiến lên
Loài tham nhũng bị vo viên
Quân bành trướng phải chui miền bắc kinh
Hoàng- Trường đảo ngọc khoe hình
Trùng dương vĩ đại quang vinh thịnh cường
Việt Nam tỏa sáng ngàn phương
Dân giàu nước mạnh hùng cường sánh vai.

22-1-21
Văn Nhã





ĐỢI TẾT
--

Ngọn gió vừa rung động lá cành
Xem chừng khắp chốn điểm phương thanh
Muôn nhà phấn khởi vui xuân đến
Mọi nẻo reo mừng được tấm mành
Tết trở hoa tươi về ngõ phố
Xuân về sắc đẹp thắm ngời xanh
Tô son vẻ ngọc cho trời đất
Ngắm mãi càng thêm cũng phải đành.

 
21.01.2021
Văn Nhã

 

NGÀY QUA XỨ LẠNG



 
Dạo cảnh vùng biên xứ Lạng cao
Nam Quan thưở trước dáng anh hào
Gươm khua vọng mãi hồn dân tộc
Tiếng thét ầm vang vẫn thật cao
Một tấc không đi trong vạn thế
Muôn lòng vững chãi sắc mai Đào
Cùng du lịch Mẫu Sơn kỳ thú
Chén rượu mừng nhau giữa tớ tao.

23-12-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Dưới chiều nắng ấm (phóng sự bên hồ)




















13/01/2021
Đỗ Đình Tuân

BẰNG MUA



Chuyện về đại học Đông Đô,
Làm văn bằng giả bán cho nhiều người*.
Chuện này buồn quá đi thôi,
Quan to, tiến sĩ bao người đã mua.
Nào ngờ đến lúc cháy nhà,
Những con chuột đã lộ ra mặt rồi**.
Trò gian thành một trò cười,
Dân tình bàn tán, người đời chê bai.
Dang xưng tiến sĩ rất oai,
Nào ngờ nhiều kẻ bất tài bằng mua.
Mua quan chuyện tự ngày xưa,
Nào ngờ đến tận bây giờ chưa thôi!
Lò thiêu bác Trọng đốt rồi,
Bỏ vào thiêu hết lũ người gian, tham.

25/12/2020
Đề Kháng

* Có 193 người đã mua bằng giả của Đông Đô.
** Tục ngữ: Cháy nhà ra mặt chuột.

NẮNG XUÂN



Qua đông ấm áp cho ngời nắng
Để lạnh theo về khoảng rét rơi
Mang về cái đẹp xanh vời
Trong lòng gợi nhớ bồi hồi thưở xưa
Ngày nào buổi đẹp trưa vàng ngõ
Gió nô đùa đám cỏ rung rinh
Bài thơ tả cảnh cây cành
Nghe đàn đệm khúc tơ dành mãi sau
Niềm vui lớn ban đầu chưa vẹn
Mang u hoài dẫu nghẹn trái tim
Đừng vì lắm lúc không yên
Còn bao kỷ niệm như chim giữa trời
Ấm áp quá trong thời xuân lại
Giọt nắng hồng hoa trái đậm nồng
Long lanh đỏ chín niềm mong
Tâm tình mãi ngọt tấm lòng đẹp sang.

18-1-21
Văn Nhã

 

GIỮ TÂM LÒNG




Em yêu ơi mình sắt đá duyên cầm
Vẫn gửi gắm bao nhiêu tình chung thủy
Niềm mơ ước nuối chúng mình tuyệt mỹ
Xây tình đôi giữa thế kỷ bão bùng

Xin chớ lầm đôi ta giữ thủy chung
Cho mãi mãi vẫn nuôi cùng chí hướng
Tình dào dạt đã muôn lần theo hưởng
Niềm vui mừng ban thưởng hạnh phúc theo

Dù gian nan mang thân phận khổ nghèo
Quyết vượt mọi ngàn gieo neo khó nạn
Trong mưa nắng rồi bão dông hạn hán
Mỗi ngày ta với bạn vượt đi lên

Đẹp mênh mang giữa sắc lúa vàng nền
Cao năng xuất đã làm nên xuất khẩu
Cuộc sống mới trên tuyệt vời khuôn mẫu
Đẹp non sông với vạn dẫu gian truân.

16-1-21
Văn Nhã


 

NGẮM ĐƯỜNG HOA



Dọc đường lên tỉnh Lào Cai
Ai trồng hoa tím trải dài mênh mang
Lung linh sợi nắng tơ vàng
Gấm nhung dệt nghĩa vẻ vang dân mình
Người vùng cao rất văn minh
Thái, mèo tiếng hát chợ tình véo von
Bạt ngàn nương lúa, lối mòn
Vắt ngang sườn dốc bản buôn mái nhà
Suối men theo suối ngân nga
Mấy cô thiếu nữ dáng hòa nước mây
Gửi tình thắm thiết vơi đầy
Mang gùi nặng nghĩa dựng xây cuộc đời
Mũ thêu tua vải thắm tươi
Tôn thêm nét đẹp rặng ngời đường hoa. 

26-12-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Vườn rau tháng 01/2021













13/01/2021
Đỗ Đình Tuân

Thơ mừng đám cưới vàng hai bác Kỷ - Tưởng




Trải qua năm chục năm rồi
Vợ chồng hai bác một đôi chung tình
Sáu trai, hai gái đã sinh
Bây giờ tất cả đều thành nghi gia
Năm nao neo bấn cảnh nhà
Bây giờ ngất ngưởng mấy tòa dọc ngang
Nhà cao cửa rộng thênh thang
Cháu con ríu rít một đàn vây quanh
Bao ân,bao nghĩa,bao tình
Làm nên công quả phúc lành hôm nay
Cưới vàng họp mặt nhau đây
Mừng hai bác tràng pháo tay thật dài…


15/01/2021
Đỗ Đình Tuân

SÁNG KIẾN CỦA LÃO GÓA ?!?


Tự tạo niềm vui cũng được rồi
Không ai, thiếu vợ thế mà thôi
Thèm ăn ngửa chảo cho gà rán
Mót uống thò chai lấy đậu nhồi
Gối họa thân ngà đêm áp ngực
Khăn in mặt ngọc sáng kề môi
Chơi cờ với máy ra thêm nước
Chả đợi chờ chi hết đứng ngồi.

08/01/2021
Nguyễn Đức Hưng. 

MÁY CÀY NỔI




Ông nông dân ở Cà Mau*
Máy cày ông chế chẳng đâu có dùng.
Nước Nga rồi cả nước Trung,
Máy cày nào nổi trên sông được nào?
Học xong lớp bốn có sao!
Giáo sư, tiến sĩ phải chào xin thua.

Thương nông dân khổ bốn mùa,
Ao sâu, đồng trũng cày bừa được đâu!
Mày mò nghiên cứu rất lâu,
Kỳ công khoa học có đâu phụ người.
Mát cày ông chế tuyệt vời,
Nông dân Nam Bộ khắp nơi vui mừng.
Máy cày siêu nhẹ của ông,
Ao sâu, đồng trũng trên đồng cày băng,
Tuổi già mà thật tài năng,
Mày cày đã được cấp bằng phát minh.
Nông dân ở đất nước mình,
Có nhiều sáng chế tài tình đáng khen.

9/1/2021
Đề Kháng

* Ông Nguyễn Văn Rô: xã Đông Hưng, Cái Đước, Cà Mau

TÌNH NGHĨA



Ban mai tỏa nắng trên đường
Bàn chân bước lại lòng vương nghĩa tình
Trong rừng khọc lá rung rinh
Đôi chim sáo sậu chuyền cành líu lô

Trên xe chạy lượn vòng hồ
Hàng cây rỡn gió vài cô dãy vườn
Hoa thơm ngát vị mùi hương
Cho ai ngỡ được môi hường của ai

Dù cho thoảng nhẹ hoa nhài
Còn mang nỗi nhớ ban mai rực hồng
Theo làn bánh cuộn quay vòng
Văng ra cả đoạn phải gồng gạo lên

Buôn Mê buổi ấy trong miền
Ngày đi chuyển gạo nhờ tiên độ trì
Bên hồ nước đẹp vào khi
Mang theo kỷ niệm khắc ghi mãi lòng!

16-1-21
Văn Nhã

 

GỬI CÁI LẠNH VỀ NAM




Hôm qua dạo phố riêng mình
Nhộn nhịp từng đôi nô rỡn
Cười nói bên nhau sánh vai
Thiếu em? mình anh lặng lẽ

Rét lạnh ùa về cấu véo
Nghe từng buốt tận trong tim
Bàn tay dấu vẫn đi tìm
Thấu hiểu băng rơi yên tử

Phương nam - nắng hạ thương nàng
Mồ hôi - thấm đẫm khuôn trăng.
Nồm đông - nắng dãi vàng đồng
Hạ đỏ - phương nam vẫn nóng,
em?


15-1-21
Văn Nhã
 


BIỂN VŨNG TÀU



Một chuyến Vũng Tàu dạo biển chơi
Trùng dương gió lộng tuyệt xanh vời
Ngàn xa lượn sóng xô bờ cát
Vạn lướt khua chèo đắm nụ môi

Thiết tưởng mây tình xua sóng cuộn
Mơ nào được thể trước đầy vơi
Cùng vui thỏa chí vờn đùa nước
Rỡn cảnh cho thời sáng nẻo khơi.

21-6-20
Văn Nhã

 

VƯỢT SÓNG SÔNG ĐÀ



Ngày nao vượt sóng sông Đà
Con thuyền chở lính mưa sa gió lùa
Vàn ngô thắm trải vàng mua
Ba Vì vút ngọn trêu đùa rừng xanh
Ra tiền tuyến ước mơ thành
Đội quân huấn luyện về nhanh xứ này
Dòng sông tự sự lời hay
Nuôi niềm vọng gửi cho ngày hiển vinh
Sơn Tây Bất Bạt ân tình
Đồng Tâm Trần Phú đôi mình gọi nhau
Chung lòng ước nguyện cơ cầu
Thề nguyền sắt đá vàng thau đẹp cùng
Trên thuyền buổi ấy sang sông
Lời ai khắc đậm trong lòng của ai.

13-1-21
Văn Nhã



 
THƯƠNG




Xuân về nắng đẹp mưa bay
Trên đường gió lạnh thêm hay nghĩa tình
Thương ai vẫn cứ lặng thinh
Đồng xanh cấy lúa riêng mình sắc hoa
Người ơi vạn khó giao hòa
Thêm nhiều vất vả mặt hoa mãi hiền!
Bao ngày lạnh lẽo triền miên
Chăm nom cấy bón mơ tiên thưởng trò
Nhà nông lắm nỗi càng lo
Cày bừa cấy gặt sao cho kịp người
Từng hôm cố gắng đừng lười
Luôn nuôi thắm đẹp môi cười chẳng nguôi
Mùi thơm lúa mướt về xuôi
Thuyền ai lướt sóng mà nuôi lẽ thường
Xuân mang gió lạnh càng thương
Ngươi đi cấy gặt tình vương lửa lòng!

12-1-21
Văn Nhã