Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Khất…



Tôi ngại tham gia các nhóm thơ
Tuổi già vốn cạn hết say sưa
Nhóm thơ Đường Luật càng thêm ngại
Xướng họa, giao lưu…chẳng lẽ chừa ?

Hú họa đôi khi nổi hứng thơ
Chắp vần nối chữ viết vu vơ
Trang nhà “Fây búc” in là đủ
Trang khác đăng thêm nghĩ cũng thừa !


23/12/2020
Đỗ Đình Tuân

NÚI MÁC- SUỐI LÊ NIN

Suối Lê Nin dòng xanh trong mát
Cá lượn lờ xem cảnh ánh thơ
Núi Mác cao vời luôn tỏa nắng
Ngàn năm dáng thể nghĩa non mơ
Hai mươi năm trở lại nơi này
Cảnh cũ hằng ghi vẫn ở đây
Dãy mới trưng ra người đon đả
Hương thơm tỏa dịu ngạt ngào bay
Khoai lang áo lụa cùng ngô luộc
Đặc sản chè pha dẫn khách vào
Chụp ảnh ghi dòng lưu niệm lại
Trên đồi dưới thấp rõ rành sao
Bên bờ vệ cỏ cá bơi chào
Tảng đá chênh vênh tự gửi trao
Kỷ vật từ ngày đầu cách mạng
Người cha kính mến nghĩa đồng bào.

22-12-20
Văn Nhã


 

NOEN



Chào
Ngày mới
Hoa nở đỏ
Chím hót mừng ca
Nắng rực rỡ chan hòa
Gió mơn man gợi niềm nhớ
Em nơi xa có hiểu điều nhắc nhở
Ngày Noen giáng sinh: đức chúa lòng lành
Tâm tình càng sáng đẹp mãi long lanh
Nguyện ước hòa bình chim mang lại
Cánh hoa hồng son mãi mãi
Điểm tô cho cuộc đời
Luôn thảnh thơi
Ơn chúa
Nguyện.

24-12-20
Văn Nhã


 

THÁC BẢN GIỐC




Vùng sông núi một dải liền
Bây giờ cột mốc đã xuyên chủ quyền
Hai mươi năm thật đảo điên
Cong queo mấy thẹo cho viền nỗi căm
Rừng xanh nước trữ từng ngăn
Hai miền được ngắm vẻ vang hữu tình.

22-12-20
Văn Nhã


 


NƠI THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI



Giữa rùng ngàn Trần Hưng Đạo lập lên
Võ Nguyên Giáp và đội quân đại thắng
Trải bảy sáu năm bôn ba rực rỡ
Đã tô hồng trang lịch sử Việt Nam
Trân Điện Biên đuổi giặc pháp xâm lăng
Dến chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Đuổi giặc Mỹ thu vẹn toàn non nước
Giúp bạn bè ngăn bành trướng giữ yên
Hoàng Trường Sa cùng phía bắc đảo điên
Lũ quỷ lại dùng trăm mưu vạn kế
Lòng dũng cảm quân và dân quyết thể
Vững chủ quyền nguyên vẹn cả quốc gia
Nền Hòa bình độc lập sáng cơ đồ
Sẽ vĩnh viễn trong tự do thống nhất
Rừng Hưng Đạo nơi khởi nguồn tột bậc
Kính chào ngày kỷ niệm bảy sáu năm.

20-12-20
Văn Nhã


 

CẢM ƠN BẠN THƠ



Trong thơ bạn tặng vui sao
Tình người thấm đậm ngọt ngào nghĩa ân
Chí Linh vùng đất thánh thần
Đan Phượng tỏa nắng tri ân cuộc đời
Hào quang rực rỡ muôn nơi
Vầng dương chiếu rọi ngời ngời rộng lan
Trên đồng bát ngát lúa vàng
Non sông tán rợp hồng bàng tổ tiên
Lòng vì đất nước nhân hiền
Tâm hồn sống động thơ liên tỏ lòng
Kinh thầy gợn sóng niềm mong
Đâu dòng: Đáy, Nhuệ đâu dòng Nhị sông
Dù mưa gió vẫn cầu vồng
Thi nhân viễn xứ hoài trông ước nguyền
Vần thơ gửi gắm tình duyên
Cho ưu ái đến bao miền ngọt chua.


20-12-20
Văn Nhã


 

NIỀM TIN





Mấy buổi rét nhiều không đi thả bộ
Gió thổi hoài nhiệt độ thấp âm u
Mây đen trời ngọn lá đẩy như thù
Dọc tuyến phố mịt mù trong làn bụi
Xe chở đất chạy tung đường mới sửa
Trộm tài nguyên phá nát nửa khu đồi
Dân hỏi trên trên bảo luật xong rồi
Cái tiêu cực vẫn lan bôi xã hội
Niềm tin được nhóm len từ những buổi
Người phất cờ chọn đổi mới tiến lên
Lũ quan tham bị lôi xuống tội đền
Chống tham nhũng giữ chính quyền trong sạch
Nông thôn mới trải xi măng nát gạch
Mở rộng đường cùng cải cách giao thông
Thuận lòng dân hợp xu thế tiên rồng
Cuộc sống đẹp thỏa ước mong hạnh phúc
Với tất cả sự đợi trông khâm phục
Cùng thỏa lòng dẫu vất vả long đong
Mang của tiền đóng góp mọi sức công
Cái vĩ đại để tô hồng non nước
Mãi sáng lạn màu quê hương có được
Do tình người trọn mực thước cho đời
Lo hiến dâng tạo dáng dấp thanh thơi
Để kiến thiết khu phường ngời vẻ ngọc
Dù lắm kẻ nuôi mưu toan lừa lọc
Chuyên mị dân ăn miểng hóc nôn ra
Thích làm điêu mọi thứ lộn heo mà
Còn lớn tiếng dùng lý ma bợm giỏi
Mọi chính nghĩa càng rực hồng chói lọi
Cho quê mình sáng sự nghiệp vinh quang
Muôn tâm hồn thắm đỏ ánh sao vàng
Xin nguyện xứng cùng giang sơn Đại Việt.

17-10-20
Văn Nhã




NIỀM TIN

Mấy buổi rét nhiều không đi thả bộ
Gió thổi hoài nhiệt độ thấp âm u
Mây đen trời ngọn lá đẩy như thù
Dọc tuyến phố mịt mù trong làn bụi
Xe chở đất chạy tung đường mới sửa
Trộm tài nguyên phá nát nửa khu đồi
Dân hỏi trên trên bảo luật xong rồi
Cái tiêu cực vẫn lan bôi xã hội
Niềm tin được nhóm len từ những buổi
Người phất cờ chọn đổi mới tiến lên
Lũ quan tham bị lôi xuống tội đền
Chống tham nhũng giữ chính quyền trong sạch
Nông thôn mới trải xi măng nát gạch
Mở rộng đường cùng cải cách giao thông
Thuận lòng dân hợp xu thế tiên rồng
Cuộc sống đẹp thỏa ước mong hạnh phúc
Với tất cả sự đợi trông khâm phục
Cùng thỏa lòng dẫu vất vả long đong
Mang của tiền đóng góp mọi sức công
Cái vĩ đại để tô hồng non nước
Mãi sáng lạn màu quê hương có được
Do tình người trọn mực thước cho đời
Lo hiến dâng tạo dáng dấp thanh thơi
Để kiến thiết khu phường ngời vẻ ngọc
Dù lắm kẻ nuôi mưu toan lừa lọc
Chuyên mị dân ăn miểng hóc nôn ra
Thích làm điêu mọi thứ lộn heo mà
Còn lớn tiếng dùng lý ma bợm giỏi
Mọi chính nghĩa càng rực hồng chói lọi
Cho quê mình sáng sự nghiệp vinh quang
Muôn tâm hồn thắm đỏ ánh sao vàng
Xin nguyện xứng cùng giang sơn Đại Việt.

17-12-20
Văn Nhã

 

BUỔI QUA TRÙNG KHÁNH



Buổi ấy Cao Bằng đến ải biên
Trên vùng suối vực núi sông liền
Đèo yên Mã Phục chênh vênh dốc
Bản giốc ven rừng thác vạn niên
Thiếu nữ người Mông xòe váy lụa
Trai thanh tộc mẹo sáo đời truyền
Bơi thuyền dạo cảnh lòng man mác
Thả bước nhìn quanh xóm bản yên.

17-10-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Vườn rau ngày trở rét






15/12/2020
Đỗ Đình Tuân

NĂM TRÂU TÂM SỰ NHÀ TRÂU

Đi cầy từ thuở hồng hoang
Cùng Người nếm trải vinh quang,nhọc nhằn
Khi thuận lợi,lúc khó khăn
Nắm rơm,cọng cỏ...vẫn cần có nhau
Bây giờ đồng cạn,đồng sâu
Có Anh trâu sắt hát câu đổi đời
Thì còn Món Thịt Trâu Tươi
Món Da Bưng Trống...cho vui hội làng
Cũng là hai chữ Vinh Quang
Thân trâu tận hiến nhẹ nhàng vậy thôi
Gửi Người Yêu Của Tôi ơi
Trước sau,sau trước một lời thủy chung !

Phố Hóp 12/2020
THANH DẠ

LẠNH ĐÔNG



Ngày đông giá rét gió lùa về
Lượn tới liều thân lạnh tái tê
Giá buốt cho nên lười dạo bước
Đạp xe dọc tuyến luyện say mê
Mười vòng liệng đếm còn chưa đủ
Sức khỏe bền dai lợi mọi bề
Chỉ sợ tung mù lo bụi bám
Mong xuân đến kịp ấm phu thê.

16-12-20
Văn Nhã


 

HỌC CÁCH QUÊN



Có yêu người cũng chỉ để vấn vương
Vì xa tận nơi phương trời xứ biển
Say tha thiết mà sao tìm ẩn hiện
Chí thấy hình như mộng ảo môi hường
Nét áo xanh vẫn mải gợi niềm thương
Nơi xứ lạ hiểu lòng anh chứ nhỉ
Để mỗi tối đôi ta cùng hoan hỉ
Và tình nồng càng đậm nghĩa quê hương
Tay trong tay hạnh phúc mãi tỏ tường
Cuộc sống mới nhân con đường lý tưởng
Mình càng thấm vị càn khôn mọi hướng
Cho tâm hồn được thanh thản tốt lành.

17-10-20 
Văn Nhã


 
MÙA ĐÔNG



Mùa đông lạnh chuyển gió về ngơ ngẩn
Ta lang thang giữa mọi nẻo đường quê
Càng mơ màng đợi cái nắng trở về
Bước chân lại qua dốc đèo ngõ xóm
Trong ánh điện màn sương mờ khuất mỏn
Gọi thì thào lời của gió vì sao
Vầng trăng trong cuối tháng lưỡi liềm chào
Vẫn phảng phất lạnh lùng trao sứ mệnh
Lòng tê tái hước nặng nề khập khiễng
Nghe đất trời đem giá buốt mông mênh
Từ bắc phương thổi độc hại bồng bềnh
Để khắp nẻo lo rồi ai ké nhiệm
Nghe bốn biển rộn vang lời thư miễn
Của muôn điều làm tuyệt mỹ hoa sơn
Ôi ngày xưa Tố Hữu gặp nàng tiên
Xứ rực rỡ ở bên thềm hạnh.phúc
Chuyện lịch sử qua mắt người thi sỹ
Cũng ngọt ngào lắm thi vị chua cay
Cùng thơm tho lại đắng chát êm dày
Để mãi cuộn vào nơi này tri kỷ.

15-12-20
Văn Nhã


 


CẢNH ĐỒNG BUỔI SÁNG



Đồng làng buổi sớm chuyển sang đông
Rộn rã người đi dưới nắng hồng
Cảnh đẹp màn sương trong cõi ảo
Niềm riêng gió cuộng tận tầng không
Đàn cò mải miết vừa sa xuống
Ruộng ải làn theo xếp bậc vồng
Chắc vụ chiêm này giành thắng lợi
Phân nhiều nước đủ lại thêm công.

14-10-20
Văn Nhã


 

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC



Chưa bao giờ có thuận lợi như vầy
Những thửa ruộng cùng rừng cây vươn sắc
Lực lượng mới sức tưng bừng mọi vẻ
Dựng nước non xây hạnh phúc tháng ngày

Dù khó khăn vẫn chồng chất bủa vây
Càng thách thức kết đoàn toàn xã hội
Góp chung của tạo xây nền tiến tới
Kịp Đại Hàn bằng Nhật Bản châu âu

Chọn phương châm thật cần kiệm chí công
Xây đội ngũ xứng tiên rồng Đất Việt
Chống tham nhũng nhiệt tình không sa ngã
Trước đồng tiền, giỏi tri thức bay xa.


26-9-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Hoa trên bờ hồ










10/12/2020
Đỗ Đinh Tuân

Ông và cháu

 CHÁU NỘI KHUYÊN ÔNG

Cháu học thì ấm vào thân
Ông làm cho ấm từ chân lên đầu
Lấy vợ có khó chi đâu
Ông phải tích cực, để lâu hết bà
Mà sao ông cứ lơ là
Cô đơn, lạnh lẽo sớm già mất thôi
Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
Rưng rưng nước mắt nói rồi lại quên!

30/11/2020
Nguyễn Trung Hiếu



PHẢN HỒI CHÁU TRAI YÊU:

Vì ông, Hiếu phải tốn bao lời
Giả điếc cho xong lệ khỏi rơi
Dãy số nâng cao còn níu giữ
Đề văn hóc búa vẫn chưa rời
Thay bà nội trợ gần sành sỏi
Đỡ cháu ôn thi sẽ thảnh thơi
Đợi quá dăm năm ông lấy vợ
Nhà ta lại thấy lắm câu cười!!

06/12/2020
Nguyễn Đức Hưng.

CÔNG ƯỚC NHÂN QUYỀN



Bảy hai năm thế giới nhân quyền
Nước Việt Nam mình thật xứng tên
Tôn trọng con người mưu đất nước
Đề cao cuộc sống lập vùng miền
Hòa bình kiến tạo nền dân chủ
Thống nhất xây thành vững tổ tiên
Đất nước hùng cường càng thịnh vượng
Ngang tầm vĩ đại mọi danh hiền.

10-12-20
Văn Nhã

 

SỞ THÍCH


Con người vốn đã muốn thảnh thơi
Nhiều khi ý nguyện của một thời
Sáng ra đi bộ theo đường phố
Hoặc đọc kinh cầu chúa đến nơi
Mỗi kẻ thường luôn theo sở nguyện
Mới thành xã hội đẹp muôn chiều
Đừng vì cảnh vẻ mà chê trách
Hợp kiểu theo mình hợm đáng xêu
Nghĩ ngợi cho lòng vướng mắc thêu
Đâu ngờ cái xấu cứ mang rều
Quen mui bịp bợm không cần biết
Pháp luật đem quyền dân nước yêu
Lạnh lẽo mùa đông gió mỹ miều
Nhìn vào sức khỏe được bao nhiêu
Rèn thân mỗi buổi nên chăm chỉ
Luyện đức lòng thành phải gắng điều
Thực tế niềm vui sức khỏe tăng
Cùng nhau mỗi buổi gắng bao nhiêu
Đừng chê trách bạn quen lề thói
Khuyến khích động viên sẽ lợi nhiều .

11-10-20
Văn Nhã

 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
 THI ĐUA YÊU NƯỚC


Thi đua yêu nước đẹp vô cùng
Khởi động toàn dân lập chiến công
Xóa đói làm giàu càng thịnh vượng
Người già trẻ nhỏ sáng tươi trong
Nêu gương mẫu mực luôn lao động
Sản xuất làm lên sự nghiệp hồng
Dựng nếp văn minh cuộc đổi mới
Tưng bừng gánh vác nghĩa non sông

Xây nền độc lập và dân chủ
Tổ quốc biên thùy vững thái sơn
Hải đảo trùng khơi luôn giữ trọn
Niềm tin mãi nguyện xứng tiên rồng
Nâng tầm phát triển nền kinh tế
Xã hội gia đình giàu đẹp lên
Thể diện năm châu cùng thế giới
Thi đua tất cả nghĩa tâm bền.

10-11-20
Văn Nhã


 

CÂY GẠO

\

Giữa cổng khu mình khóm gạo hoa
Toàn màu rực rỡ thắm tươi hòa
Không phai sắc thắm đời hồng đỏ
Tất cả dâng tình trọn dáng hoa

Mọi thể trong làng rất đậm đà
Làm ra hạt gạo thấm mồ hôi
Bao nhiêu vất vả trong cơ cực
Để trắng phau phau mãi sự đời

Mỗi bận qua đây đều nhắc nhở
Tình cây gạo lớn vẫn nuôi che
Mênh mang khoảng tít cao vời vợi
Tỏa sáng muôn người đẹp xứ quê

Viết lại mươi dòng mỗi buổi về
Tâm hồn thoải mái bớt u mê
Toàn khu đổi mới cùng nhau nhắc
Gốc gạo đường lên chủ nghĩa thề.

16-10-20
Văn Nhã

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

HẠNH PHÚC Ở ĐÂU


Không biết loài người dấu hạnh phúc ở đâu
Lũ ma quỷ tìm bao đời không thấy
Lên mặt trăng cuội cười không có đấy
Xuống thủy cung vua bảo cũng chẳng tường
Hạnh phúc phải chi là cái vô thường
Mà được loài người quý như báu vật
Họ truyền tụng và cùng nhau dấu cất
Trong thẳm sâu của mỗi trái tim người.

14/11/2020
Nguyễn Xuân Hiểu

Thơ viéng ông Phùng Đình Bắc



Láng giềng ngót bốn mươi năm
Ông người nặng gánh lo toan nhiều bề
Chăn nuôi, đan lát, làm thuê…
Gian nan dựng nghiệp không hề kêu ca
Đảm đang gánh vác việc nhà
Hội đoàn ông vẫn tham gia nhiệt tình…

Bây giờ con cái trưởng thành
Gái trai đều đã có danh phận rồi
Tử sinh theo mệnh của trời
Trọn đời mãn kiếp ông thời… vân du…
Chúc người về cõi thiên thu
Lâng lâng cánh hạc dao du mọi miền…


03/12/2020
Đỗ Đình Tuân



Nhà giáo Tăng Thị Lạng gặp mặt 
đồng nghiệp cũ ở trường cấp 3 Chí Linh 
                (1977-1979)













30/11/2020
Đỗ Đình Tuân

KÝ ỨC


(Ảnh minh họa:Internet)


Thình lình cơn gió mồ côi
Quất vào nỗi nhớ làm tôi cồn cào
Trưa hè gió trũng bờ ao
Mái đê mấy chú cào cào cõng mưa
Phơi rơm bà chẳng ngủ trưa
Ruộng bùn cha cũng mải bừa ánh trăng
Tôi cùng cô bạn đánh khăng
Bị thua nhiều quá bạn rằng mách cha
Sợ đòn tôi chịu cho hòa
Nhưng đe đến lớp thì ta...ục đền!
Thế mà hai đứa lớn lên
Thành chồng thành vợ vững bền,lạ chưa!


Nhân Hưng,ngày 6-12-2020
Tạ Anh Ngôi

HOA BAN



Đến Điện Biên tìm mãi vẫn không
Hoa ban nở tím loại màu hồng
Sơn La một dải qua đèo dốc
Mải miết xuyên rừng thác bản mông
Đỉnh tận Pa Đin chợ bán mua
Muôn loài quí hiếm ngỡ theo đùa
Nhành lan đủ sức khoe rừng đẹp
Có thấy nào đâu một nhánh ban
Bỗng ở bên thềm câu lạc bộ
Cô em dạo gót thả vần thơ
Loài ban thắm đỏ muôn hương sắc
Bát ngát vươn mình đẹp ước mơ
Tặng cả yêu thương vạn chữ chờ
Cho nàng nẻo ấy những say thơ
Ngày xuân buổi ấy lòng ao ước
Thắm đỏ loài hoa vẫn đợi giờ.

25-4-19
Văn Nhã

 


THÍCH ...



Thích đến Thanh Mai nghe tụng kinh
Thích về vãng cảnh chốn sanh tình
Thìch rừng tĩnh mịch nghe chim hót
Thích cửa chùa tu đức nghiệp sinh
Thích mõ nhà sư đều sớm tối
Thích điều muội tiểu để ru mình
Thích đời hướng thiện vui hòa hợp
Thích cuộc cần lao sống trí minh.

4-10-20
Văn Nhã




THẬT VĨ ĐẠI



Tháng năm dài đã vượt mọi gian truân
Bao khổ ải cùng xoay vần thế sự
Cuộc chiến đấu vươn tầm cao chưa đủ
Giành hòa bình cùng độc lập tự do
Xây non sông trong thống nhất câu hò
Nền xã hội mang phồn vinh hạnh phúc
Lá cờ đỏ ánh sao vàng chói lọi
Sẽ làm lên mọi kỳ tích vô cùng
Tháng mười hai ngày lập đội tiên phong
Lịch sử đã ghi chiến công vĩ đại
Những Phai Thắt và Nà Ngần mãi mãi
Mang chiến công vang dội ái bầu trời
Ngày hai hai của bảy sáu năm trôi
Quân giải phóng đã lập thời sáng đẹp
Giành thống nhất hòa bình trong lửa thép
Xây Việt Nam thịnh vượng xứng hoàn câu.

6-12-20
Văn Nhã





CON ĐƯỜNG PHỐ NƠI QUÊ



Cuộc đổi mới này thiết thân dũng cảm
Bởi từng nhà hiến đất phạm tường quây
Cho thẳng đường thuận tiện nghĩa vui vầy
Khắp cả phố cùng đủ đầy ưu ái
Tiền đóng góp công ít nhiều trang trải
Để làm lên sự phải trái từng hôm
Con đường hoa nở sắc thắm tím hường
Các cháu trẻ từ muôn phương chụp ảnh
Góc học tập cả phố phường mỗi nhánh
Sẽ khánh thành chương mới thảnh vươn sao
Quê hương mình rạng rõ với tự hào
Được tạo dựng từ bàn tay khối óc.

13-5-19
Văn Nhã

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Hậu quả (Bị sờ gáy)







30/11/2020
Đỗ Đình Tuân

MỘT NGÀY BẰNG HAI MƯƠI NĂM



Bao lần trở lại Hải Dương
Qua con sông nhỏ vẫn thường nhớ nhung
Bến Hàn giữa buổi tương phùng
Nhìn con sóng đổ nỗi mừng cuộn theo
Giờ thì cầu bắc một lèo
Chỉ dăm ba phút cùng theo đến thành
Đổi thay thuận lợi đà nhanh
Lòng dân phấn khởi đồng hành tạo nên
Ôi câu hát của trăm miền
Ngày vui sáng tỏ mươi niên tuyệt vời.

15-10-2019
Văn Nhã


 

ƯỚC NGUYỆN



Mãi ước đêm dài có được Anh
Môi thơm ngọt lịm vị ngon lành
Ngọt ngào đắm đuối quên cay đắng
Nghĩa thắm mơ màng nhớ lá xanh
Vẫn ngỡ lòng ai nhiều ảo giác
Vì hao dạ tưởng lắm tường thành
Dù tình vạn lỗi còn đeo đẳng
Vẫn mộng xây đời đẹp bức tranh. 

2-10-2020
Văn Nhã


 


BỨC ẢNH TRONG BẢO TÀNG



Trong bảo tàng dũng cảm những máy bay
Một thời đại của Trần Hanh Nguyễn Bảy
Ánh sao đỏ còn trên mình rạng rỡ
Để ghi hình đoàn chụp ảnh hôm nay
Hội tri ân đã trải rộng tháng ngày
Mười năm lớn ngàn bài thơ trên mạng
Trung nam bắc lắm nghĩa tình tỏa sáng
Khắp hoàn cầu thân nhịp rạng hồng soi
Muôn văn thơ đem hương sắc giống nòi
Để thế giới hiều tâm hồn cao thượng
Nước đại Việt cõi tiên rồng một hướng
Đẹp bầu trời cùng chung hưởng hoa thơm
Trong bảo tàng muôn vẻ đẹp say hơn
Được giới thiệu trường cấp ba thỏa chí
Tự hào quá đại danh hào tướng sỹ
Từ quê nhà mảnh đất thánh vươn lên.

27-11-20
Văn Nhã


 

NGHIỆP VĂN CHƯƠNG





Nghiệp văn chương dáng thể cũng thiết tha
Cảnh sông núi rừng cây xa mọi vẻ
Say ánh mắt với cái nhìn đẹp đẽ
Làm tươi màu muôn thế hệ hào hoa
Thế giới quan sáng sủa chẳng phai nhòa
Đời trong trẻo nâng tâm cao vỹ đại
Cuộc sống dạy bao điều càng nên phải
Mỗi con người đẹp mãi mãi lương tâm
Với cùng nhau thắm sắc nghĩa tương thân
Nguyện ưu ái có vài phần được thế
Vạn câu chữ hiến dâng đời sau để
Vần thơ yêu gói trọn bể dâu tình.

28-9-20
Văn Nhã