Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

NHÀ SÁNG CHẾ


 Kỹ sư chân đất” và những sáng chế hữu ích cho nông dân

Anh Phạm Văn Hát ở Hải Dương,
Người không được học ở các trường.
Anh sáng chế ra nhiều máy móc,
Hàng của anh bán đến muôn phương.
Máy của anh bán ra thế giới,
Nông dân mà tài giỏi khác thường.
Việt Nam có nhiều nhà sáng chế,
Giúp nông dân một nắng hai sương.

27/3/2020

Đề Kháng

TIẾNG HÁT TRƯƠNG CHI

  
My Nuong
       
Ngày xưa có anh Trương Chi,
Lời ca anh hát mê ly lòng người.
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi,
Chim muông, cây cỏ, đất, trời lắng nghe.
Có nàng công chúa say mê,
Sai người đi đón chàng về trong cung.
Trương Chi xấu đến lạ lùng,
Khi công chúa thấy vô cùng thất kinh!
Lầu son, gác tía, cung đình,
Thì không thể có bóng hình như ma.
Đành lòng công chúa đuổi ra,
Đau buồn chàng hát khúc ca não lòng.
Lời ca tê tái dòng sông,
Chuyện ngày xưa nghĩ mà thương vô cùng.
Ngàn năm nòi giống Tiên, Rồng
Vẫn lưu truyền thuyết nối dòng dài lâu.

31/3/2017
Đề Kháng

GỬI VỀ EM

(Tặng Nga thân yêu)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiên

Người xinh đứng ngắm gốc cây hoa
Mới thấy niềm mong thắm sắc hòa
Muốn được làm quen cùng thiếu nữ
Bàn xây tuyệt đẹp xứ quê nhà

Nông thôn tĩnh mịch bóng hàng dừa
Cuộc sống êm đềm gió thoảng đưa
Đám ruộng xanh tươi đồng lúa tốt
Dòng sông lặng lẽ nước theo mùa

Con kênh ngã sáu cảnh trong mơ
Thấm đẫm tình em dưới rặng dừa
Cầu xéo con thuyền bao ước vọng
Mỹ Trung, Mỹ Lợi khóm bần thưa

Ơi Nga buổi ấy nhớ cùng thương
Bốn mấy năm rồi giấc mộng hường
Vẫn cứ ưu tư nuôi nghĩa thắm
Cùng nhau gây dựng lá cờ hồng

VN

THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, nước và ngoài trời


Trên dòng Hai Tám mái chèo bơi
Vững lái bình tâm trước cuộc đời
Bão tố phong ba không nản chí
Cái Bè, Cai Lậy bước khoan thai

Mỹ Trung, Ngã Sáu đồn thù pháo
Mỹ Lợi trong đồng xạ lúa vui
Mấy bận An Cư cùng Võ Thị
Lênh đênh sóng nước đến cồn thoi

Lòng mơ vẫn rộn điều vàng đá
Để giữa mùa xuân tạm biệt chào
Giọt nước mưa rơi tầm tã quá
Ôi thương ngọn lá đọt dừa chao

Bàn tay vẫy gọi người yêu quí
Chiếc nón bài thơ vẫn hẹn cùng
Xứ sở dòng sông bao kỷ niệm
Một thời chiến đấu dưới cờ hồng.

VN

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Thơ mùa đại dịch



Đại dịch đang thành hiểm họa chung
Cô vi Vũ Hán một siêu trùng
Châu Âu châu Á đều lây nhiễm
Châu Mỹ châu Phi thảy hãi hùng
Sống bị lây lan mang ổ dịch
Chết đành leo lét ngọn tàn phong
Chung tay thế giới trừ cô vít
Đại dịch qua đi có đại đồng ?



30/03/2020
Đỗ Đình Tuân

Lụi tàn và nảy nở







29/03/2020
Đỗ Đình Tuân

TRỘN MÙA



Còn chưa đến rét nàng Bân,
Bỗng dưng trời đất tối sầm, mưa rơi.
Gió mưa lạnh giá khắp nơi,
Ngọc Hoàng nổi giận hành người trần gian.
Mấy ngày trước nắng trang trang,
Ai ai cũng nghĩ hạ sang thật rồi.
Đem đồ mặc rét cất thôi,
Nào ngờ lại mặc vào người khổ chưa.
Thiên nhiên chẳng giống ngày xưa,
Nay như đem trộn bốn mùa vào nhau.
Giữa đông mưa bão ào ào,
Cuối xuân rét buốt biết đâu mà lường.
Khí hậu biến đổi thất thường,
Nhà nông thôi phải trăm đường phải lo.
Nào là ngập lụt mất mùa,
Lại khi hạn hán cháy khô cây trồng.
Ngọc Hoàng liệu có thấy không?
Hãy cho Xuân, Hạ, Thu, Đông điều hòa.
Bốn mùa như những ngày xưa,
Xin đừng đem trộn bốn mùa vào nhau!!!

28/3/2017
Đề Kháng

CHIẾN THẮNG COVID-19

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn ...


Trung Hoa đại dịch đã tràn lan
Covid lây nhanh khắp địa cầu
Tất cả muôn người cùng hợp sức
Đồng lòng cả nước diệt thù mau

Ngăn loài phản tặc không cho nhiễm
Chớ đến phương nào có dịch phiên
Cố cách ly chừng nào có thể
Xua tan khủng khiếp gạt lo phiền

Quân thù mắt đó mà không thấy
Chỉ cậy ngành y chữa thuốc tiên
Mặt trận này đâu kém khốc liệt
Hàng giờ mỗi phút vẫn triền miên

Toàn dân một khối cùng chung sức
Chiến thắng giành về phải tiến lên
Thế giới niềm tin vào nước Việt
Điều kỳ lạ nhất đẹp nhân duyên 

VN

NÓN LÁ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và thiên nhiên


Nón lá ngàn đời yêu thương
Đem tình che chở nắng nương mưa ngàn
Một màu trắng muốt chải nan
Má hồng gìn giữ vượt lần bão giông
Chói chang cái nóng miền trung
Đốt thiêu da thịt, cháy lòng ước mơ
Cho hồn ai đó thẫn thờ
Sầu đong vui thú tương tư trên đầu
Đã mang trăm vạn cơ cầu
Nón bài thơ mãi vững câu chung tình
Sắt son đậm mãi càng xinh
Bao ngày lặn lội rừng xanh đi tìm.

VN

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

THỦY CHUNG

 Những câu nói tình cảm của nhạc sĩ Thanh Tùng về vợ - Sao Việt ...

Mấy ai biết nhạc sĩ Thanh Tùng,
Là người chồng sống rất thủy chung.
Người ta đồn giới văn, nghệ sĩ ,
Là yêu nhiều, yêu rất lung tung.
Anh mất vợ khi còn rất trẻ,
Gửi tình yêu vào nỗi nhớ thương.
“ Một mình”* bài ca bao người hát,
Nhạc sĩ tài hoa – một tấm lòng.


25/3/2017
Đề Kháng

* Một mình là bài hát mô tả nỗi cô đơn
và nhớ thương vợ của nhạc sĩ.

KHẨU TRANG

 Đeo khẩu trang có thực sự chống được virus corona? - Xu hướng ...
       
 Bình thường như chiếc khẩu trang,
Cái thời dịch bệnh đắt hàng quá thôi.
Đề phòng dịch bệnh khắp nơi,
Khẩu trang bắt buộc mọi người phải mang.
Nhiều nơi treo biển hết hàng,
Nhà buôn lợi dụng giá càng đẩy cao.
Có nhiều câu chuyện lạ sao,
Trong cơn dịch bệnh thắm bao tình đời.
Khẩu trang miễn phí cho người,
Trong cơn đại dịch sáng ngời nghĩa nhân.
Nhiều nơi bộ đội đón dân,
Đưa về doanh trại, hai tuần cách ly.
Đi đầu không sợ hiểm nguy,
Những người bác sỹ, lương y quyên mình.
Chữa cho người bệnh an bình,
Dù cho mắc phải bệnh tình nguy nan.
Đây là đất nước Việt Nam,
Vượt qua đại dịch vững vàng đi lên.

21/3/2020 
Đề Kháng

NGƯỜI ĐẸP GIỎI GIANG

Trong hình ảnh có thể có: Đinh Dương, đang đứng và cận cảnh


Nhà quê thiếu nữ tuyệt vời
Sau ngày cầy cấy thảnh thơi tâm hồn
Điểm trang má phấn môi son
Chải bồng mái tóc uốn cong mi vòm
Cấy cày tần tảo sớm hôm
Dẫu bao vất vả vẫn không nản lòng
Đẹp mình, xã hội đẹp hơn
Lo toan vạn lẽ ươm trồng tương lai
Màu xanh chăm bón miệt mài
Mong mùa năng xuất thắm mai rạng ngời
Tình yêu đất nước đầy vơi
Đẹp trong lao động, đẹp nơi phố phường
Em là một tấm sáng gương
Giỏi giang sản xuất, đẹp nhường làng quê.

VN

CÁCH MẠNG BỐN CHẤM KHÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh


Vốn ở nhà quê đến thị thành
Mái tóc bồng bềnh gợi dáng thanh
Ánh mắt đong đưa hồ thu gọi
Làn môi gợi mở nét xuân dành

Chiếc áo hoa thêu màu sặc sỡ
Tươi xinh dảng trẻ đẹp thời xanh
Thường say buổi tảo tần lao động
Lại thích ngày làm rãy ruộng nhanh

Nét mặt thơ ngây được tạo thành
Tâm hồn chẳng bận, chẳng mong manh
Thanh cao sáng láng ngời trong trẻo
Vất vả bao năm đám ruộng xanh

Vốn liếng nông dân khó lắm anh
Đi vào Thời đại tiến lên nhanh
Cho đời sống mãi muôn sung sướng
Bốn chấm không cùng áp dụng thành.

VN

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Buồng chuối thứ 4 năm 2020






27/03/2020
Đỗ Đình Tuân

CÙNG TẮT ĐIỆN

Nhìn lại chặng đường 11 năm của “Giờ Trái đất”

            
       
 Hãy cùng tắt điện đêm nay,
Giữ cho trái đất càng ngày càng xanh(go more green).
Tránh cho nhiệt độ tăng nhanh,
Để cho không khí trong lành khắp nơi.
Ô zôn áo giáp trên trời,
Không còn lỗ thủng che người trần gian.
Rừng xanh che khắp non ngàn,
Biển khơi trong vắt, vô vàn cá tôm.
Làm cho trái đất xanh hơn,
Dành cho thế hệ cháu con ngàn đời.
Hãy cùng góp sức với đời,
Vì giờ trái đất mọi người chung tay.
Hãy cùng tắt điện đêm nay,
Giữ cho trái đất càng ngày càng xanh(go more green).

28/3/2020
Đề Kháng

CHÙA MỘT CỘT

    Chùa Một Cột - Biểu tượng văn hóa ngàn năm của Hà Nội

Chùa Một Cột ở giữa thủ đô,
Như bông sen nở giữa mặt hồ.
Tháng sáu khi hoa sen đua nở,
Phong cảnh chùa như một bài thơ.
Bóng nhà vua đang cầu Bồ Tát,
Cho muôn dân hạnh phúc, ấm no.
Chùa Một Cột đi vào lịch sử,
Muôn đời sau vẫn đẹp giấc mơ.

17/3/2020
Đề Kháng