Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Tại cái mũ.



Kiểm điểm một cách hết sức thành khẩn.
Sau 59 năm, ngoài việc phấn đấu đạt cái Già, thành tựu xuất sắc của nó là tay nghề “hậu cần cho bộ đội” được khẳng định.  
6-7 tuổi: chuyên viên nấu nước, pha trà để Chính ủy nói chuyện chiến trường B.
9-10 tuổi: phụ tá cho má giặt, phơi, xếp quân trang cho Chính ủy.
11- Già: Chuyên gia Cao cấp trong lính vực này. Hết nhiệm kỳ của Chính ủy thì tiếp quản bộ đội Hải quân. Chắc là độc quyền tới lúc Già hơn á.
Phần thưởng cao quý được Chính ủy và Quân đội ghi nhận: Biết gấp màn, chăn, quần áo, xếp đồ nhanh, gọn, đẹp!

Mưa rét của cái ngày 31/12/2018, lại giặt mũ cho bộ đội.
(NT, 31/12/2018)

65 năm





-" Tụi tớ cưới nhau ngày hôm nay đó Bự à, ngày cùng tháng tận".
Là Chính ủy luôn nói vậy vào cái ngày này hàng năm. Ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Móm mém cười tỏa nắng. Với Ngài, mãi mãi là cái ngày 31/12/1953. 
Chúc mừng
 65 năm Ngày của Chính ủy và Thư ký Công đoàn.
(NT, 31/12/2018)

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Gia tài



Có một thứ cứ nhiều thêm theo ngày tháng.
Chữ nở ra cùng những quyển sách.
Nhưng cũng đến lúc phải xa dần nó.
Cùng cái xanh xanh của mình.
(NT, 13/12/2018)

Tháng 12.



Có những ký ức găm mãi. Thời gian bất lực với loại này.
Những ngày mưa Tháng 12 là vậy. Mỗi tháng 12 qua đi, nó găm sâu hơn, chặt hơn. Thăm thẳm.
Con nhỏ Bắc kỳ ngơ ngáo. Mái tóc ngang lưng phản chủ, nhảy choi choi.Chiếc nón lá lạc lõng giữa rừng ô sắc màu. Cái quần cũn cỡn. Áo len đỏ chói càng trêu ngươi các cặp mắt hiếu kỳ vì kiểu dáng. Một trận sóng ngầm dậy lên từ cuối đến đầu lớp rồi chạy ngược lại. Hù dọa nó thiếu điều vấp những ánh mắt mà ngã lăn quay.
Cái 13/12/1975, ngày mưa lạnh giá,  đặt chân đến Nha Trang.
Cái 17/12/1975, bước chân vào lớp học.

Thế là 43 lần cái Tháng 12.
(NT, ngày 13/12/2018)

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Quay mòng.




Thoắt quay mòng. Thiên địa ngả nghiêng. Gan mề nhào lộn. Não trí tối thui. Ngoài song, mây trắng cứ tung tăng nhảy múa.
Thoắt mịt mờ. Cảm hứng rối tung. Vía hồn xớn xáo. Cái tim trắng toát. Bên cửa, nắng chẳng thể vàng hơn.


Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Sang mùa.



Sang mùa. Chập chờn gió. 
Phớt qua mi vừa đủ làm chao liệng. Hất sợi mai cù nhột vành tai. Bờ vai bỗng nhỏ lại sau làn áo nuột. Khăn mây trong suốt sà xuống ngọn nếp đang dần cúi thấp đầu. 
Người đi đường bất giác dựng lại cổ áo khoác. 
Vậy là đông. 
Xứ này. 
(NT, 6/12/2018)

Cái tháng 11



Đầy những giông và gió. Mưa và lửa. 
Đá trôi. Nước chảy. tai ương mà.

Ẩm ương chất ngất. Thoắt nắng rực. Thoắt mưa sầm. Thoắt cả mưa và nắng tranh nhau. 
Chẳng hiểu được.  
(29/11/2018).