Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

MẸ TÔI

 Trăng lên mẹ vẫn ngoài đồng
Quang tre mẹ quẩy bềnh bồng gánh trăng
Đường quê hun hút tháng năm
Sương khuya in dấu chân trần mẹ qua
“Cánh cò bay lả bay la”
Thương con lặn lội đồng xa bãi lầy
Gió mưa mài tấm thân gầy
Hoàng hôn mài những tháng ngày gieo neo
Mẹ tôi lam lũ sớm chiều
Nhặt thơ kết lại làm diều tôi chơi
Đòn tre đè dọc cuộc đời
Vai gầy mẹ gánh đất trời bão giông
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Vẫn gom từng giọt nắng hồng đầy vơi
Đêm hè nhặt ánh sao rơi
Đan vào mắt võng ru lời nước non
Tôi nay”chân cứng đá mòn”
Cây cao mẹ lại chẳng còn với cây
Bao nhiêu ngày tháng hao gầy
Bao nhiêu sức mẹ cho đầy trái con?
“Còn trời còn nước còn non”
Lời ru của mẹ vẫn còn vút cao
“Cái cò đỗ cọc cầu ao”
Cánh diều cõng nắng bay vào thơ tôi…


Nhân Hưng,ngày 3-8-2002
Tạ Anh Ngôi

SÂN SAU CHIỀU NHẠT NẮNG



Từ ngày chàng lấy được nàng
Hôm nay nàng mới đem chàng ra khoe.
Chiều Thu vương vạt nắng Hè
Thương nhau xin chớ cặp kè cùng ai
Dẫu rằng lúc thắm, khi phai
Con đường hạnh phúc còn dài gian nan.
Chậu hoa lủng lẳng trên giàn,
Chum tương, vòi nước chứa chan ý tình.

27/8/2020
Nguyễn Đức Hưng.

CHIẾN SỸ ANH HÙNG



Bao năm khắp nẻo miền nam
Biên cương núi thẳm rừng tràm biếc xanh
Sông sâu lội xuống bên gành
Lo phương đánh giặc thêm danh đại tài
Luồn sâu tập kích hôm mai
Bao vây đánh lấn theo hoài chiến công
Niềm vui phấp phới cờ hồng
Hòa bình thông nhất non sông một nhà.

11-8-20
Văn Nhã


 

Hoa Cúc




Trong vườn điểm đủ màu tươi
Xanh vàng tím trắng trêu người bón chăm
Bao ngày gửi cả tơ tằm
Thêu xanh ước vọng hàng trăm đợi chờ.

Còn thêm vạn triệu niềm mơ
Cho ai đẹp mãi tôn thờ mỹ nhân
Ngày đêm mộng ái nhiều lần
Câu thơ chải chuốt thương vân suốt đời.

4-8-20
Văn Nhã



 

VÀO MIỀN HOA THÁM




Hoàng Hoa Thám giữa ban chiều với bạn
Và cùng em đến trước lán tỉa ngô
Đồng Thanh Mai dân tộc Thổ chăm làm
Đã vun xới màu đất lam sắc đỏ

Đời thương mến lá rừng phong thẫm đó
Đèo leo lên ngắm bãi cỏ ngoài xa
Say niềm vui hơn tất cả muôn điều
Để cuộc sống luôn cao xiêu tuyệt diệu

Đây Hố Giải bạt chè phiêu nắng dãi
Người nông dân vẫn mê mải xới trồng
Cho tương lai sáng trong vạn ước mơ
Lòng thanh thản đợi chờ niềm hy vọng

Bao khao khát đợi chờ mùa thu hoạch
Dù gian nan vất vả được gieo cây
Toàn dân làng kết khối đại đoàn viên
Dựng nếp đẹp thanh thiên thời đổ mới.


28-7-20
Văn Nhã


 


ÔI NGÀY THU




Mùa thu đến tô thêm vàng sợi nắng
Vòng quanh hồ xe đạp vẳng thể thao
Con đường vui chuyện bạn kể câu chào
Êm ả quá tầm lớn lao khỏe sức

Mùa thu đến gió trên bờ nỗi bực
Vì cản ngăn đẩy ngược bức tường xô
Chân guồng nhanh lớp sóng gợn trong hồ
Rèn dáng vóc hình vô tuyệt diệu

Mùa thu đến say xưa màu nắng chiếu
Để ân tình trải thoảng hiểu ngàn nơi
Vẻ thân thương đằm thắm mãi tuyệt vời
Lòng thư thái không hề ngơi mộng mị

Mùa thu đến anh xin làm tri kỷ
Cùng đi xe rèn sức trí thanh cao
Của đôi mình đẩy bệnh tật thoái trào
Dẫu vất vả cái nóng nào vẫn vượt

Mùa thu đến gió hanh hao dẫu lướt
Mùa thương yêu chải theo mướt tô đời
Để hòa đồng quyện luyến chẳng giờ vơi
Rèn thể lực sẽ rạng ngời thân thế.

25-7-20
Văn Nhã




THU VỀ



Vòng thả bộ quanh hồ nắng đỏ
Nhin lên đồi lượn gió heo may
Nở trên môi thấm đậm điều này
Mơ ngọt thắm tình nay vời vợi

Trên rừng rộn đàn chim vừa tới
Tiếng hót vang vạn gởi yêu thương
Mùi hoa thơm tỏa ngát vị hường
Sẽ mang lại vấn vương nghĩa đậm

Ngàn suy tưởng bao điều chưa ngấm
Vẫn rộn ràng đầm ấm nhớ ai
Nghe vui sao lảnh lót đan cài
Muôn khao khát người mai lại đến

Cảnh đẹp ấy thu quê tuyệt bển
Làn heo may mát bến hồ thời
Thêm say lòng thắm vẻ đầy vơi
Trong hạnh ngộ yêu đời phồn thịnh.

7-8-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

HẠ LONG 2020

 
17/8/2020
Đỗ Đăng Biên

VẮNG...!




Ngày nào quán xá thật đông vui
Nối gót chen chân người tiếp người…
Thế giới bò tươi giờ khách vắng
Phố phường người héo chẳng ai chơi
Lộc vừng lối cũ xe kiêng đến
Hà Nội bia xưa cửa khóa rồi
Cô vít cô vi vùng ổ dịch
Hàng hàng quán quán thảy im hơi…!


26/08/2020
Đỗ Đình Tuân

NGUY BIẾN






Dòng Dương Tử bão mưa rông ập tới
Xả lũ về phía thởi tỉnh Lào Cai
Nước sông hồng cứvút ngon tăng hoài
Gây cảnh thảm sóng vỗ dai nguy hiểm

Nơi đổ xuống gây niềm xô đảy biển
Nơi cầu kiều vẫn dạo đến ngày xưa
Phất phơ xanh đã thừa chữ sáu câu
Có còn đó chiếc cầu sang Trụng cộng

Dồn dập quá cho bổng điều thân thiện
Gãy vụn ra du miễn xả lũ này
Để ân tình lại bay với rong mưa
Và cuộn xoáy cho vừa Trung Nam Hải.



23 - 8 - 2020
Văn Nhã

 

THƠ TÌNH CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN



Mỗi sớm thi nhau dạo bộ hành
Luyện rèn thể dục với cao xanh
Tráng cường khỏe mạnh thêm vui vẻ
Lại chắp vần yêu tạo chữ lành

Ngày tháng dần trôi cứ quẩn quanh
Trên đường vạn lý mộng chưa thành
Ruộng đồng bát ngát màu cây lúa
Đợi trổ bông vàng tạo hạt nhanh

Còn mãi thơ tình mộng thắm nhành
Niềm tin dựng nghĩa bước theo anh
Say xưa với bạn bao nhiêu chữ
Để bổng muôn vàn trước thế gian

Đẹp quá lời ai mộng đá vàng
Xây câu lạc bộ sánh vinh quang
Nôm na mấy thứ mang vào góp
Dẫu có chưa sâu cũng nhịp nhàng.

3-7-20
Văn Nhã




HÀNG CAU ĐÓN THU




Niềm vui đến thật bất ngờ
Bình minh rộn rã như tơ óng vàng
Thu về thắng cảnh đài trang
Phố phường thôn xóm khẽ khàng đón thu.
Trăng vàng chiếu sạch mây mù
Nền xanh bát ngát lời ru ngọt ngào
Trên đường phía núi xôn xao
Ai cười rộn rã như chào gọi ai
Trên đường đón ánh ban mai
Cơn mưa lại đuổi theo hoài phía sau
Cuộc sống rộn rã muôn màu
Mây xanh nắng trải vườn cau thắm nồng!

2-7-20
Văn Nhã

 

HƠN MỌI THỨ



Mái tóc buông dài khuôn mặt tròn
Cho bầu ngực hỏi dáng tươi son
Thân thương ánh mắt nhiều âu yếm
Đẹp lắm người ơi sẽ mãi còn

Vất vả trên đồng cả sớm hôm
Yêu sao vẻ ngọc cổ vai thon
Màu hồng chiếc áo em mang đó
Điểm gọi tình anh sáng nước non.


1-7-20
Văn Nhã