Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Giật mình




Biết là mưa bóng mây thôi,
Mà lòng khắc khoải nụ cười heo may!
Gió giăng tít ở trên mây,
Cớ sao cứ phải ngất ngây ngước nhìn?
Nghe tim nức nở, giật mình:
Một mình ngơ ngác, một mình mình thôi!
Ngõ thu đã khép lại rồi
Đường xưa thăm thẳm cuối trời cô liêu…


Diên An, 29/9/2019.
MH


HỮNG HỜ

 
 tâm sá»±, tâm sá»± đàn ông, tâm sá»± buồn
         
Ngày xưa ở xóm Tri Ân,
Nhiều người ai cũng chuyên cần viết thơ.
Sang trang Facebook bây giờ,
Sao lòng tôi thấy hững hờ quá thôi.
Bài vừa đăng mấy hôm rồi,
Hôm nay mở lại nó trôi đằng nào!
Biết trang Phây(FB) mấy ai vào?
Mình đăng liệu có ai chào mừng không!!!

17/12/2017
Đề Kháng

NGHĨ LẠI ĐI ....


(Nhắn mấy ông thích cải biên chữ quốc ngữ)

Cải biên nghiên cứu cái gì
Chữ Việt hay thế còn đi làm xằng
Ra dàng ra dáng lăng nhăng
Đang yên dở dói lằng nhằng làm chi ?
Muốn mình nổi tiếng một khi
Thiên hạ thêm ghét ắt thì phải chê
Hưu rồi nên sớm về quê\
Trồng vườn . nuôi lợn đề huề tuổi cao
Đừng làm rối loạn đảo chao
Đừng làm chữ viết thanh tao hóa " Rồ "
Cải biên liệu có .. hồ đồ !!!

Tháng 9 / 2018
Công Văn Phùng

THẦY THUỐC CỦA DÂN

Trong hình ảnh có thể có: Bsq Thuoc Nam, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


Bác sỹ Quang đây bậc giỏi siêu
Vươn mình học hỏi đến ngàn điều
Thành nhân trị bệnh cho dân chúng
Giúp đỡ người nghèo kể có nhiêu

Cuộc sống dù vào lúc khó khăn
Hay khi giàu có vẫn chung lòng
Vì dân phục vụ lương y đức
Với nước trung thành gương sáng trong

Tận tụy noi theo Tuệ Tĩnh thầy
Lẫn Ông Hải Thượng vốn hăng say
Xây tình nghĩa lớn cùng đồng nghiệp
Tạo dưng cơ ngơi thành phố đây.

VN

GIẶC BÀNH TRƯỚNG

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đường 9 đoạn của trung quốc
       
Rõ ràng là biển nước ta,
Giặc bành trướng bảo ao nhà Bắc Kinh.
Mặc cho thế giới bất bình,
Quân Tàu Khựa vẫn cố tình cướp không.
Đường cong chín đoạn vẽ xong,
Biển Đông nằm gọn vào trong hết rồi.
Đời nhà Thanh rất gần thôi,
Hải Nam là đất cuối trời Trung Hoa.
Bây giờ chúng chiếm Hoàng Sa,
Đảo này là của nước ta bao đời.
Trường Sa tít tận mù khơi,
Thù này còn nhớ muôn đời-Gạc Ma.
Chúng mồm luôn miệng lu loa,
“Vừa là đồng chí, vừa là anh em”
Mà bành trướng đã thành quen,
Mộng đi xâm lược thành gien mất rồi.
Ông, cha ta đã ngàn đời,
Phải lo giữ đất của người Việt Nam.
Đánh giặc bành trướng tràn sang,
Viết lên trang sử vẻ vang anh hùng.
Ngày nay con Lạc, cháu Hồng,
Quyết tâm xây dựng non sông mạnh giàu.
Giữ cho đất nước dài lâu,
Phải lo phòng chống giặc Tàu xâm lăng.

5/9/2019
Đề kháng

LÃO NÔNG

 Image may contain: 1 person, smiling, outdoor
        
Ông về quê mẹ làm nông,
Tháng ngày mê mải ruộng đồng bón chăm.
Chăn nuôi, thả cá đều ham,
Một năm hai vụ lúa vàng trĩu bông.
Lại vui nghề của cha, ông,
Ông Bảy thành một lão nông chi điền.
Hòa mình vào với thiên nhiên,
Ông làm cuộc sống đẹp lên mỗi ngày.
Khi vui nhả khói điếu cày,
Bồi hồi nhớ khói máy bay lưng trời.
Nhiều phi công Mỹ đến nơi,
Bất ngờ gặp một con người Việt Nam.
Đánh thù chiến thắng lừng vang,
Khi về giản dị giữa làng quê hương.

30/9/2019
Đề Kháng

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Hè nữa lại về

Mùa xa rồi lại sang mùa
Thời gian đi có giúp ta trở về
Cái ngày xưa trót si mê
Mênh mang giữ cái lời thề trong tâm
Khôn hay là chuyện lỗi lầm ?
Thà như chẳng có bâng khuâng làm gì
Liệu rồi dứt áo ra đi
Hay còn quanh quẩn mỗi khi nhớ về !
Thế gian chán vạn kẻ thề
Mấy ai giữ được mọi bề trước sau ! ! !

Hè về trắng cả vườn sau
Trên cây hồng tiếng  ve sầu đã ran .

      Hè 2018
Công Văn Phùng

Lại ngún (29/09/2019)












29/09/2019
Đỗ Đình Tuân

CUỐI THU

Trong hình ảnh có thể có: Như Hoàng, đang đứng, hoa và ngoài trời


Đã nhạt vàng thu mấy áng thơ
Heo may gió lạnh thổi men bờ
Lá vàng rơi rụng bay như lạc
Xơ xác hàng cây đông sắp về

Ai khóc cho mi tràn nước tủi
Sầu đông giọt lệ nắng hanh về
Thôi đành giang dở mình ôm hận
Gió cuộn mây che kín bốn bề

Lắng đọng càng thêm đơn lẻ bóng
Cho sầu gửi gắm cõi bơ vơ
Tháng năm ngóng mãi dày thêm nhớ
Thấm tỷ tê quay nuốt lệ vào

Dẫu đã tan hoang màu ánh đỏ
Quạnh hưu vụn vỡ nát câu thơ
Ai về nhớ mãi hồn mơ mộng
Vẫn đợi bao năm hình bóng xa.

VN

HỮNG HỜ


 tâm sá»±, tâm sá»± đàn ông, tâm sá»± buồn
          
Ngày xưa ở xóm Tri Ân,
Nhiều người ai cũng chuyên cần viết thơ.
Sang trang Facebook bây giờ,
Sao lòng tôi thấy hững hờ quá thôi.
Bài vừa đăng mấy hôm rồi,
Hôm nay mở lại nó trôi đằng nào!
Biết trang Phây(FB) mấy ai vào?
Mình đăng liệu có ai chào mừng không!!!

17/12/2017
Đề Kháng

BAO GIỜ MỚI XONG


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đường sắt trên cao cát linh hà đông
          

  Bây giờ theo bộ Giao Thông,
Đường trên cao chẳng biết xong khi nào!
Bao nhiêu tiền của bỏ vào,
Mà nghe Bộ nói càng ngao ngán lòng.
Làm rồi bỏ cũng chẳng xong,
Tàu thì nó có cho không bao giờ!
Tham tiền là bị nó lừa,
Lần sau phải nhớ mà chừa đi thôi.
Nó cho một, mình mất mười,
Đường trên cao phải ngậm cười lòng đau.
Anh em đồng chí gì đâu,
Hở ra lãnh thổ nó thâu tóm liền.
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền,
Châu Phi nhiều nước đảo điên vì Tàu.
Dựng xây kế sách dài lâu,
Với Tàu phải có cái đầu khôn ngoan.

14/10/2019
Đề Kháng

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

74 năm rồi đấy

Thật à đã tuổi bẩy tư ?
Nhưng mà cứ thấy vẫn như ngày nào
Sợ mình nhầm lẫn thì sao ?
Kệ thôi tuổi tác là bao chấp gì
Cứ cho là bẩy tư đi
Cứ vui , cứ khỏe , cứ đi , cứ cười
Sống sao trọn với đất trời
Sống sao trọn với lẽ đời...thế thôi .


2 - 4 - 2018
Công Văn Phùng

Trồng cà chua, rau cải (27/09/2019)





27/09/2019
Đỗ Đình Tuân

THĂM AN TOÀN.KHU


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Tường, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tân Trào đứng dưới bóng cây
Nà Nưa lán nứa còn đây dáng hình
Cây đa tỏa mát màu xanh
Linh thiêng ý Bác thác ghềnh băng qua
Quốc dân hội nghị ngôi nhà
Truyền đi cả nước lời cha kết đoàn
Non sông khởi nghĩa hoàn toàn
Tự do độc lập vinh quang đã giành
Mấy lần theo đến rừng xanh
Lòng thêm mến núi sông thành tình yêu
Nguồn đây đổ nước về nhiều
Để hồ núi Cốc khăn phiêu chỉ hồng
Cho bài hát gửi mênh mông
Thắm tình em mãi mặn nồng nghĩa ân
Say nhìn ánh mắt trong ngần
Nghe vui giọng thuyết dẫn gần hỡi em
Tân Trào giờ đã thân quen
Núi Nà Nưa dốc đá chèn chân leo
Cây đa quán nước chợ chiều
Ngôi nhà hội nghị quốc thiều vang lên...

VN

LỜI RU


ru con 2
    
Nhớ ngày xưa bé tí teo,
Mẹ ngồi trong mái tranh nghèo ru ta.
Thiết tha, mộc mạc lời ca,
Suốt đời nhớ những chiều xa mơ màng:
“ Bềnh bồng sông nước mênh mang,
Đò dọc người cấm, đò ngang cho chèo.
Đố ai đốt cháy ao bèo,
Để ta gánh đá Đông Triều về ngâm.
Bao giờ cho đá nảy mầm?
Cây sung ra nụ, cây cần nở hoa.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗ lim ăn ghém có tình đôi ta”.
Nghe lời ru cũ thật ngoa,
Mà nay nhớ lại lòng ta bồi hồi.
Mới hay cuộc sống con người,
Hư hư, thực thực giữa đời mênh mông…

4/5/2018
Đề Kháng

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Mông lung

Lặng lẽ trôi trả nước về với biển 

Mặc sương giăng khao khát vọng đôi bờ
Để sông buồn ngơ ngác những đêm mơ

Bút đâu rồi trả giấy những vần thơ
Mải im lặng nghe đâu xa tiếng gọi
Một tia hồng phía trời xa le lói
Đêm sắp tàn ,,,loạng choạng khói tháng ba

    
20-3-2018
Công Văn Phùng

Trồng su hào, bắp cải, sup lơ







26/09/2019
Đỗ Đình Tuân

QUAY LẠI HỒ NÚI CỐC

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thảo Mai và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, núi, bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên


Hai mươi năm trở lại nơi này
Phong cảnh phần nhiều đã đổi thay
Con sóng lăn tăn màu nắng trải
Con thuyền lướt gió dưới lùm cây
Xanh rừng núi biếc vời Tam Đảo
Trắng gợn vùng đồi những áng mây
Thắm vẻ ưu tư thanh thản ngắm
Vui cười rộn rã ngỡ ngàng say
Câu quan họ trước tình đàn chị
Lời Phó Đức Phương thấm nghĩa nay
Một khoảng thời gian không ngắn lắm
Mà sao thấy khác rất nhiều đây.

VN

CÁI THỜI XƯA

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trẻ chăn trâu
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trẻ chăn trâu
          

Cái thời xưa ấy trẻ châu,
Nghênh ngang đội cả trên đầu trời xanh.
Cái thời xưa lũ trẻ ranh,
Mơ làm bộ đội, cũng hành quân xa.
Cái thời xưa thích hát ca,
Toàn lời bịa đặt chẳng ra bài gì.
Cái thời thích nhảy son, mì,
Tung tăng cắp sách mỗi khi đến trường.
Cái thời đầy nỗi vấn vương,
Tuổi thơ lẫn lộn yêu thương, giận hờn.
Cái thời xưa ấy trẻ con,
Khắc ghi mãi mãi trong hồn chúng ta.


8/9/2018
Đề Kháng

ANH HÙNG


 


      















Ông là chiến sỹ anh hùng,
Phi công thắng Mỹ, lẫy lừng chiến công.
Những lần lái MIG trên không,
Giặc thù cũng phải phục ông kỳ tài.
Cũng đánh du kích như ai,
Đến gần mới bắn không sai phát nào.
Máy bay Mỹ tốc độ cao,
Ông nhanh lái ngoặt, lẩn vào trong mây.
Có nhiều cách đánh rất hay,
Ông bắn rơi bảy máy bay giặc thù.
Thế giới cũng phải bất ngờ,
Quân thù thú nhận sững sờ, thua đau.
Non sông ghi nhận công đầu,
Ông nổi danh cả toàn cầu đánh hay.
Ông về đất mẹ hôm nay,
Nhân dân cả nước dâng đầy tiếc thương.

26/9/2019
Đề Kháng

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Hoan hô các bạn làng tôi






















Tri Ân ấm áp lại rồi
Qua làng đã thấy đông vui rộn ràng
Công Phùng với nhóm Văn An
Góp nhiều sáng tác cho làng thêm vui
Hoan hô các bạn làng tôi…

25/09/2019
Đỗ Đình Tuân

ĐỢI ...

Lá vàng đang gọi thu đi

Một  lời chém đá không gì chuyển lay
Thu đi cho thỏa mê say
Nghìn năm ta vẫn ...lòng này đợi thu .


 Công Văn Phùng

NGƯỜI CÒN, KẺ MẤT RA SAO?


Bạn cũ, người thân ở chốn nao?
Đời còn khúc cuối sống lao đao
Thương khi hội tụ bên giàn giáo
Nhớ lúc phân ly cạnh chiến hào
Quả phụ bồng bênh trên phố chợ
Cô nhi thất thưởng dưới trời sao
Âm dương đảo lộn trong làn khói
Nghĩa địa đâu đây tiếng thét gào!

26/9/2019
Nguyễn Đức Hưng

TÌM XƯA

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng, cây, giày, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


Tân Trào cách mạng vết dầu loang
Hội nghị quốc dân giây phút vàng
Cả nước đồng lòng theo hiệu triêu
Toàn dân nhất thể để vào sang
Non sông khí thế bừng sôi dây
Dưới gốc đa này thật ngỡ ngàng
Bóng mát bao trùm toàn đất nước
Ươm lành giấc mộng một thời vang

VN

VẤN VƯƠNG

    
  Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cô gái Ä‘i dÆ°á»›i nắng
       

Nàng đi về phía mặt trời,
Bỏ ta ở lại giữa đời bơ vơ.
Cuộc đời đầy những bất ngờ,
Biết gì đang đợi, đang chờ ngày mai?
Cuộc đời là tháng, năm dài,
Tình duyên dễ có mấy ai vẹn tròn.
Còn trời, còn nước, còn non,
Người xưa còn nhớ thì còn vấn vương.

20/9/2019
Đề Kháng

BÀNH TRƯỚNG

 
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đường 9 Ä‘oạn

Truyền tin sóng động ở biển Đông,
Giặc Tàu lại giở thói cuồng ngông.
Chúng đang lấn chiếm thềm lục địa,
Cậy nước giàu, nước rộng, dân đông.
Chúng ngang ngược vẽ đường chín đoạn,
Định chiếm cả vùng biển mênh mông.
Nước Tàu truyền thống là bành trướng,
Đã gây nên bao chuyện bất công.

30/7/2019
Đề Kháng