Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

GIÀN HOA CHUÔNG BUNG NỞ




Giàn hoa chuông bung nở
Đẹp như một bài thơ
Vừa mênh mang hoài cổ
Vừa vang ngân mơ hồ

Ta ngồi dưới dàn hoa
Lòng rung rinh dịu nhẹ
Một nỗi niềm thật khẽ
Thoáng trong chiều hư vô...

Sao Đỏ: 21-3-2022
Song Thu



THƯỢNG THỌ





Thượng thọ mừng ta đâu có ngờ
Không gian ảm đạm vẩn hồn thơ
Nhớ người tri kỷ nơi sâu thẳm
Mong bạn tri ân tận góc trời
Covid điều binh khắp xóm làng
Zona rình rập suốt trong mơ
Nhâm dần xuân đến đa vô sự
Sức khỏe bình an hưởng tuổi già

hdđt 24-3-2022

MƯA PHÙN THÁNG BA .

    Em mang mưa bạc đầu về vườn cũ mẹ nhúm bãi lạc gầy chân chim chìa vôi xập xòe tiếng còi xe qua làng thời đổi mới.
    Ngoài cổng làng cờ đỏ treo ngun ngút dãy dài cột điện theo nhau bước mẹ về phiên chợ ngày nao biết cột nào dừng tay quạt nón
    Tháng này hết măng rau đắng cảy có sấm rồi ngăn ngắt kiến đen hăng hăng vung nồi cười nửa miệng thương đàn con ăn canh sắn thay cơm
    Sấm đùng đoàng nghe như lũ xe đầu kéo chen nhau vượt lên mạng người thời hòa bình rẻ rúng lúa tháng tư lên hương khói em gái làm ô sin về tranh thủ giúp mẹ cha như ngày xưa anh về phép .
    Anh hun hút đã mấy mùa chiến chinh hết nam rồi bắc lại tây đông đời con gái yêu biết bao nhiêu cho tròn người trai hi sinh dằng dặc trời nam loạn
    Giỗ mẹ anh về không em vun lại luống cà bãi lạc áo trắng em phơi trong ngõ yếm đỏ em phơi cọc rào áo anh em treo bậu cửa lối ngày xưa tiếng còi tàu anh đeo súng về nam
    Bạc đầu em mưa phùn như thắm nở má đàn bà hây hấy tiết tháng ba em ra ngõ gọi về miền xanh xao quá khứ tuổi 60 mà ngỡ như nằm mơ ai hành quân qua làng cũng anh hùng nớ anh hì

2019
Nguyễn Trọng Luân



HOA TÍM CUỐI TRỜI

Có một ngày ở tận cuối trời
Ta gặp hoa sim chiều rất tím
Biển ở ngay kia hoàng hôn đang rơi vỡ
Gió rất nhiều tóc gỡ những hoa râm
Biển ở đây xanh ngắt đến vô cùng
Hoa tím đến thắt lòng, em bảo thế.
Ta ở tận cuối trời, hoàng hôn góc bể
Biển hồng lên ngực biển cứ phập phồng
Hoang đảo trinh nguyên hoang đảo mông lung
Yêu sao cứ tìm đến nơi hoang dại?
Con Hà găm xác mình vào đá
Sóng ngấm vào mây lá hóa rừng sim
Ở cuối trời sóng cũng không tên
Vỗ gềnh mái trái tim không còn trẻ
Em nhớ chuyện An Tiêm nức nở
Đảo cuối trời dưa hấu mọc đâu anh?
Mai ta về bẻ một nhánh hoa rừng
Cánh tím rụng ngang chừng chuyến bay thổn thức
Ta chẳng thể mang về từ cuối trời mây nước
Màu của rừng hoang đảo với em tôi.

2013
Nguyễn Trọng Luân.

NGÃ SÁU NGÀY NAO

  

Bên dòng Ngã Sáu vượt thuyền sang
Mỹ Lợi đồng xanh đẹp ngỡ ngàng
Ngày đến thăm miền đồng lúa nước
Hôm vào ngắm cảnh bến đò ngang
Dừa xanh ấp cũ trèo lên hái
Mận tím bờ kênh đợi chín vàng
Vọng cổ ngân dài em vẫn hát
Ân tình sâu nặng nhớ mênh mang
.
17-3- 22
Văn Nhã


 

NỮ NÔNG DÂN




Thiếu nữ nhà quê mới thật duyên
Đơn sơ mộc mạc nhất trăm miền
Chăm lo ruộng rẫy bao thời vụ
Kỹ thuật chuyên cần sánh tựa tiên

Sản xuất thâm canh giỏ thạo nghề
Hăng say nhiệt huyết lại đam mê
Hết lòng chu tất cho công việc
Vẫn vui dẫu bận rộn bộn bề

Gánh vác vinh quang nghiệp sỹ nông
Em đang vững bước đến thành công.

22-3-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

RỪNG ĐÁ CŨ.

Xe đổ chúng tôi xuống chiều chạng vạng
Đại bác nghe toang toác ở trên đầu
Bốn bề khói súng loang rừng thẳm
Chúng tôi nhìn nhau, đi đâu?
Người chỉ huy mặt bầm bụi đất
Chỉ lên vách đá pháo vừa rơi

Đêm nay vượt núi ra trận địa
Suối lặng im đá dựng lên trời
Chúng tôi bám nhau trèo lên đá
Đêm buông lạnh đạn cối vai người
Đá xám vào đêm đen xám
Suối lặng rồi chỉ thấy lính thở thôi
Chân bật máu trong đêm không nhìn thấy
Chỉ thấy mùi nước mắt lẫn mồ hôi
Tai ù bởi gió đêm hun hút thổi
Lửa đạn bồn chồn thế bạn ơi
Chúng tôi trèo qua đá
Chúng tôi khiêng cối qua rừng
Chúng tôi không thể khóc vì mệt quá
Chúng tôi chỉ muốn gọi mẹ ơi!
Cả trung đoàn đã đi qua đêm ấy
Đốt dây dép cao su khi tụt xuống vực sâu
Leo lét lửa đủ chúng tôi nhìn thấy
Mắt của nhau yêu thương đến nhường nào
Cả trung đoàn đi qua đêm ấy
Kịp sáng mai chặn địch ở Cheo Reo
Đêm của chúng tôi chìm sâu vào lịch sử
Đến tận bây giờ mắt vẫn dõi nhìn nhau.

Nguyễn Trọng Luân

CÓ MỘT MỒNG 8-3 NHƯ THẾ




    Thị có những ý thích chẳng giống ai. Chẳng thế mà, những ngày lễ này nọ trong năm, bao giờ Thị cũng ăn mặc tươm tất hơn một chút, dù nhiều khi nhà chẳng có khách đến thăm chứ nói chi đến tặng quà. Thị buồn lặng lẽ nhưng không biết thổ lộ cùng ai. Những năm gần đây, kinh tế khá giả hơn và phong trào tặng quà cũng lan rộng hơn. Vì thế, năm nào Thị cũng được tặng quà. Song Thị vốn thích hoa nhất nên thường thì trước ngày lễ, Thị đã mua hoa về cắm một lọ thật đẹp rồi ra ngắm vào nghía có vẻ thú vị lắm!
    Nhưng rồi do nhiều lần liền được tặng hoa, thậm chí nhiều hoa nên Thị thôi không mua hoa về cắm trước nữa.
Bỗng dưng, một ngày 8-3 năm ấy, Thị đã nhận được rất nhiều tin nhắn và các cuộc điện thoại chúc mừng, lại nhận được quà tặng từ ông xã và các con. Nhưng chẳng ai tặng hoa cho Thị. Thị buồn, dĩ nhiên rồi. Nhưng Thị chẳng biết nói ra nỗi buồn đó bằng cách nào, không lẽ kêu lên à, hay chạy ù ra chợ mua hoa về cắm? Kêu thì Thị chẳng dám kêu, nhưng mua hoa thì Thị có thể làm được. Thị toan dắt xe đi, không hiểu sao, Thị lại buột miệng hát một câu: "Ước gì có một lẵng í hoa". Lời hát chẳng theo một làn điệu nào và hình như cũng chẳng có lời đó trong một bài hát nào cả. Hiểu được lòng Thị chăng nên ông xã vội ra vườn xách giỏ lan nhà vào trao cho Thị và đọc luôn mấy câu ứng tác:

Tặng em một nhánh lan nhà
Tặng em tất cả năm xa tháng dài
Tặng em tất cả đắm say
Tặng em cả những đắng cay ngọt bùi.
    
     Thị vui hớn hở, mặt rạng rỡ ngay vội đỡ nhành hoa trên tay và rối rít kêu ông xã chụp hình để ghi lại. Hôm nay, Thị kể mới kể chuyện này và khoe ảnh lên đây cùng mọi người đấy ạ!

Sao Đỏ11/3/2022
Nguyễn Vũ Song Thu

KỶ NIỆM KHÔNG MỜ



Miền quê buổi ấy du thuyền
Mênh mông sóng vỗ chèo êm đã từng
Xanh tràm kênh Bích triền bưng
Sen Đồng Tháp đẹp tôn xùng áo em
Thương nàng nhớ mãi con thuyền
Ngày vui thả lưới bao đêm hát hò.


2-3-15
Văn Nhã

 

TRƯỜNG XƯA



Năm mươi năm nhớ tháng ngày
Đến trường trang vở vương dày lúa thơm
Mái trường lứa lợp thay rơm rạ
Hào giao thông quanh cả sân thềm
Máy bay giặc Mỹ điên cuồng
Thả bom tiếng nổ tưởng chừng ù tai
Lệnh tổng động viên lời thiết tha
Xếp nghiên bút ra nơi chốn chiến trường
Hồ bán nguyệt mấy yêu thương
Bao mùa hoa phượng vấn vương nỗi niềm
Thày hiệu trưởng đôi miền nam bắc
Cô dạy hóa xa lắc Quảng Nam
Ơi thày dạy toán cơ hàm
Còn cô dạy địa ghé thăm học trò
Thày Chiều giảng văn tô đậm nét
Hoa phượng hè da diết góc sân
Thày Huân theo nhịp phong trần
Trang thư ngỏ để làm thân bạn làng
Thày Đồng Hà Nội thật dịu dàng
Giải phẫu sinh...thành mang nhiệt tình....
Đồi Thông ngày ấy Chí Minh
Năm mươi năm ấy bóng hình trong tim.


19-11-16
Văn Nhã


 

ĐỒNG QUÊ
(Ngũ ngôn bát cú)



Đồng xanh ngọn lúa mầu
Gió dạo lượn về đâu
Bãi cỏ bò vươn cổ
Dòng sâu cá ngẩng đầu
Trời mây chờ bóng nguyệt
Cải nụ đã ươm nâu
Nước chảy theo vòng uốn
Nhà nông giỏi muốn cầu.


13-3-22
Văn Nhã




NGÀY ẤY CẦN ĐĂNG



Một thời áo lính thân thương
Đã đi khắp nẻo chiến trường gian lao
Trường sơn núi vực len vào
Cửu long rỡn sóng gửi trao tâm tình
Xông làn đạn pháo Tây Ninh
Vào Sa Mát phá đội hình ngụy tan
Cùng sang nẻo cứ Thiện Ngôn
Xe tăng thịt khét Sài gòn hoảng lo
Cần Đăng giữa lộ mười ba
Viện bính phải chặn trên cho phá cầu
Theo dòng bộc phá luồn sâu
Anh hùng chiến sỹ xiết bao nghĩa tình.


12-3-22
Văn Nhã


 

NHỚ ĐÀ LẠT


Mờ sương
Đà Lạt
Lang thang đồi thông
Vườn hoa rực rỡ đủ phượng rồng
Hồ Xuân Hương ghế đá tình nhân
Dinh Bảo Đại ngai vàng thưở ấy
Thác tình yêu nhìn xa vời vợi
Vọng lời ca nhạc
Vào Thiền Viện Trúc Lam
Thăm nhà sư....
Hoa Đà Lạt xếp dãy bên đường
Hàng đủ loại chào mời đon đả
Trời dịu mát gió nồm nam thổi
Một ngày Đà Lạt
Trên cao nguyên
Đêm vòng lượn ánh đèn
Tìm quán nhỏ cà phê - trên gác
Câu chuyện mang nghĩa trọng
Đà Lạt ơi.

12- 3-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

CHIỀU BÊN HANG LÀNG LÒ

Hun hút gió lùa
Cửa hang ba mươi năm lạnh lẽo
Chỉ còn cát sỏi và đá trong bóng tối
Hang làng Lò tháng Bẩy nào cũng nóng dần thêm
Tôi gò lưng theo bờ ruộng đi lên
Rau dớn kín cửa hang rung ngằn ngặt
Những dấu hỏi lặng im tím lịm núi rừng
Chỗ các anh nằm cát thở phập phồng
Đá thủ thỉ còn hồn trinh thì im lặng
Lập loè nến và dơi bay chập choạng
Tôi dò tìm vách đá những dòng tên
Tôi mò tìm trong cát đá những manh quần
Giầy dép rách linh hồn lành quay quắt
Hang làng Lò gọi là hang quân y chứ đừng gọi hang người chết
Đồng đội tôi còn neo lại chốn biên thùy.
Còn bao nhiêu đồng đội ở trên kia
772, 685... mìn giăng im như đá
Bè bạn gọi xuống hang mà không thể
Gác ở lưng trời xương cốt lạnh lắm không?
Khói hương trên 468 bập bùng
Vợ, con, chị, em gọi vọng lên 1509
Cha mẹ già từ miền xuôi lên cửa hang đứng đợi
Tóc bạc ngồi nghiêng suối Thanh Thuỷ cạn dòng
Tháng Bẩy ơi, hương khói ngát mây trời
Thơm từ biên cương thơm về hải đảo
Ơi con sáo rừng hót trên cành mộc miên bên cửa khẩu
Có điều chi bâng khuâng thấm ướt chiều.
Quê những người goá phụ ở đâu
Hơn ba mươi năm khăn trên đầu vẫn trắng
Đứng tím cửa hang thăm thẳm
Mắt đàn bà đốt lửa cả hoàng hôn

Đêm 11/07/2015 ở nhà khách Bộ chỉ huy QS Hà Giang
Nguyễn Trọng Luân

NGÀY XUÂN NHẬP NGŨ



Ngồi buồn nhớ lại một thời qua
Nhận giấy tòng quân của xã nhà
Đúng dịp hoa đào vừa chớm nụ
Khi vừa ruộng quất trổ ngồng hoa
Mừng vui cả lớp đoàn ra mắt
Phấn khởi toàn thôn đã kết hòa
Hứa hẹn ra đi thề máu đổ
Binh hùng chiến thắng rộn bài ca...

12-3-22
Văn Nhã


 

LAN MÓNG RÙA



Trong rừng có một loài lan
Trông hình dáng đẹp như nàng tiên sa
Móng rùa khắp chốn ngợi ca  
Bao Ông yêu chuộng nhiều bà đắm say
Thân cành rẻ quạt la đà
Không cao khóm bụi mà hoa thắm tình
Hai bên đối xứng khoe cành
Thường dày giống móng màu xanh của rùa
Hoa đơn lẻ ở bên ria
Vàng tươi tam giác còn kia phớt hồng
Vành môi đỏ đẹp hình rong
Khi hè thắm vẻ thu rồng nở hoa
Hút hồn lữ khách giao hòa
Chơi lan hiện tại người ta ưa nhiều.


4-3-22
Văn Nhã


 

MỪNG QUỐC TẾ 8-3



Chúc mừng mồng tám tháng ba
Năm châu phụ nữ giao hòa thắm duyên
Cùng xây sự nghiệp trăm miền
Vui bình đẳng giới thần tiên lợi quyền
Ngàn hoa thắm đậm thiên nhiên
Muôn màu rực rỡ thêu nền tự do
Thủy chung son sắt câu hò
Đảm đang dũng cảm hiền cho thảo lòng
Anh hùng trung hậu giỏi giang
Xông pha trận mạc không màng lợi danh
Vì tương lai hạnh phúc giành
Đấu tranh quyết phải công minh xứng phần.

7-3-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

NGUYỆN VỌNG THƯỜNG DÂN

Ước gì các Ông Lớn
Tha thiết yêu hòa bình
Để dân được an lành
Làm ăn và vui sống

Ước gì các ông lớn
Không châm ngòi chiến tranh
Tránh cho dân và binh
Cảnh núi xương sông máu

Mỗi ngày tiêu trăm tỷ
Vào những cuộc tương tàn
Nếu biết lo cho dân
Ai lại làm như thế?

Cứ phát triển kinh tế
Cứ chăm sóc dân sinh
Chung tay xây hòa bình
Dân biết ơn nhiều lắm

Kính các ông lúc sống
Tôn thờ khi qua đời
Lưu tiếng tốt dài dài
Cùng thời gian bất diệt

Còn cứ thích oanh liệt
Trên máu xương dân lành
Hỏi có ai tôn vinh
Hay muôn đời nguyền rủa?!


Sao Đỏ: 07-3-2022
Song Thu



 
TIẾNG XUÂN



Ríu ran chim hót chào xuân
Giăng giăng mờ ảo tần ngần mưa bay
Bướm vàng chấp chới mê say
Dịu dàng hôn đóa hoa ngây ngất tình
Bờ đê cỏ bật mầm xanh
Con thuyền xuôi nước bồng bềnh thảnh thơi
Muôn cây tách vỏ đâm chồi
Trái tim thiếu nữ bồi hồi xốn xang
Trăm hoa nở thắm non ngàn
Hội xuân nô nức rộn ràng nơi nơi
Xuân về vạn vật sinh sôi
Tiếng xuân phồn thực, tiếng đời hoan ca


Sao Đỏ: 04-02-2022
Song Thu

HOA LÊ

Hoa lê ở tỉnh Lào Cai,
Trên vùng đất Si Ma Cai trập chùng.
Hoa lê trắng xóa khắp rừng,
Giống như tuyết phủ một vùng mênh mông.
Hoa lê tinh khiết trắng trong,
Như nàng trinh nữ chờ mong xuân về.
Giúp ai giữ trọn câu thề,
Nam thanh, nữ tú say mê chụp hình.
Lào Cai non nước hữu tình,
Bao nhiêu cảnh đẹp, lòng mình xốn sang.
Hoa lê đẹp đến ngỡ ngàng,
Như lời mời gọi chàng, nàng du xuân.
Hoa lê năm cánh trắng ngần,
Khách du mong ước một lần ngắm hoa…

7/3/2022
Đề Kháng
 


TRĂNG



Sống trong thành phố đêm đêm,
Người dân quen với điện đèn sáng choang.
Điện nhà, điện phố hoa đăng,
Còn ai nhớ đến ánh trăng sáng ngời?
Thương vầng trăng bạc giữa trời,
Hết tròn lại khuyết, ai người ngắm cho?
Còn đâu, đâu những ngày xưa,
Những đôi trai gái hẹn hò dưới trăng.
Sinh con tên đặt Nguyệt, Hằng.
Ai, ai cũng ngắm trăng rằm nguyên tiêu.
Trăng xưa đẹp biết bao nhiêu!
Nguyễn Du với những câu Kiều đầy trăng.
Mai sau xa nữa ngàn năm,
Còn ai ngắm ánh trăng rằm nữa không?
Chị Hằng chắc sẽ rất buồn!
Một mình vò võ, cô đơn giữa trời.
Hãy soi sáng tỏ trăng ơi,
Những phát minh của con người thông minh.
Con người tài giỏi, nghĩa tình,
Sẽ bay trên các vệ tinh thăm người.
Bay vào vũ trụ xa xôi,
Con người làm chủ bầu trời bao la.


2/3/2022
Đề Kháng

KHÓ KHĂN



Qua rồi vũ thủy tiết ngày mưa
Nắng đã theo về trải ruộng thưa 
Phủ trắng  sương mờ che rặng liễu
Xanh rừng nẻo vắng khuất đồi sưa
Đồng quê héo mận mầm
 xanh nhú
Phố nhỏ bầm đào nụ đỏ tưa 
Vất vả cho người dân cấy lại
Hai lần tổn sức tốn công bừa.


1-3-22
Văn Nhã


 

TÌNH XUÂN

(Chơi thả thơ)



(Xuân về cảnh sắc gợi yêu thương)*
Nở rộ ngàn hoa trải thắm hường
(Rực rỡ hồng nhung mưa tắm sắc)*
Tươi màu "ý thủy" nắng lùa hương
(Thoảng trông liễu biếc lòng xao xuyến)*
Thoáng ngó mai vàng
 dạ vấn vương
Nghĩa nặng cùng ai niềm mộng tưởng
(Chợt nghe oanh hót dươi hàng dương.)*


4-3-22
Văn Nhã

* của Trần Khải
- "Ý thủy" loài lan

 

TÌNH TRĂNG




Trăng muôn lần diễm lệ
Soi sáng cả bầu trời
Qua bao lần tròn thế
Say nỗi niềm đầy vơi

Đêm rằm lên rực rỡ
Thi hứng bỗng tuôn chào
Vạn tấm lòng bỡ ngỡ
Đem ước mộng xôn xao

Hạ tuần cong lưỡi háí
Treo lửng giữa lưng đèo
Thoáng nhạt mờ xám lại
Rồi sáng bừng trong veo

1-3-22
Văn Nhã