Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Buổi sinh hoạt khai xuân của nhóm "Hát lại những câu hát cũ"





31/01/2020
Đỗ Đình Tuân

NHỊP ĐỜI



Thế rồi ngày tết cũng qua,
Nhịp đời thôi lại diễn ra bình thường.
Học sinh cắp sách đến trường,
Rộn ràng xe cộ trên đường ngược xuôi.
Chợ đông ríu rít chào mời,
Chim ca, hoa nở, cuộc đời đẹp lên.
Tiếng bà ru cháu bình yên,
Người dân cày cấy khắp trên cánh đồng.
Đó đây nhà máy, công trường,
Vào mùa kế hoạch, khẩn trương hoàn thành.
Tàu to giữa biển khơi xanh,
Trúng mùa tôm cá, lao nhanh về bờ.
Ngày xuân xây đẹp ước mơ,
Vui cùng cuộc sống, đón chờ tương lai.
Nhịp đời trong quãng ngày dài,
Vòng quay lặp lại mười hai tháng liền.
Lại vui với tết cổ truyền,
Vui cùng nhịp sống ở trên cõi đời.
Trăm năm là kiếp con người,
Chỉ mong rộ rã tiếng cười mừng xuân.

31/1/2020

Đề Kháng

CHUYỆN ÔNG NĂM HẤP*

 
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh ông năm hấp

Mong mọi người “hấp” được như ông,
Với người nghèo giúp đỡ hết lòng.
Ông đã hiến tám trăm mét đất (800m2).
Xây chợ cho người bán hàng rong.
Giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội.
Thì đất thôi cũng quý như vàng.
Kinh tế thị trường đang phát triển,
Sống như ông thật đáng nêu gương.

2/4/2017
Đề Khángđề

* Ông Năm Hấp ngụ ở phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

MỪNG CANH TÝ



Nhà thơ chúc tết nhà thơ
Tiếng vang lanh lảnh thắm cờ núi sông
Đẹp sao tựa ngọn nắng hồng
Như mưa tưới hạn mát trong tâm hồn
Cho dù giá lạnh cuối đông
Vẫn cho nhau chút lửa lòng say sưa.

VN

CÔNG TY CỦA NÔNG DÂN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà


Mai lên Hà Nội giữa ngày mưa
Gió lạnh cho người thêm tái tê
Đã chục năm rồi chưa tới ngõ
Hà Anh chắc có lắm say mê

Xuân đang đến rộn ràng rươi trẻ
Đẹp biết bao cờ đỏ tung trời
Vẫn mái nhà cao..., ngoài dịch vụ
Thu thêm lợi nhuận trả công người

Cùng nhau kể lại chuyện muôn nơi
Các loai cây trồng được bón chăm
Lắm quả thơm ngon năng xuất lớn
Muôn nhà thỏa nguyện vẫn chớ mong

Đạm lân cung ứng đúng qui trinh
Hướng dẫn cho từng loại thúc phân
Hạnh phúc chào mừng người sử dụng
NPKS của Hà Anh.

VN

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Vườn chiều mồng năm tết





29/01/2020
Đỗ Đình Tuân

BỨC TRANH THIẾU NỮ KHÔ KHAN


Nhìn tranh thiếu nữ thật khô khan
Vắng bóng cô nương để luận bàn
Lẫm lẫm oai phong không bạn sẻ
Đằng đằng sĩ khí chẳng người san
Thanh xuân đóng thuế đòi dâng đủ
Bóng ngả dừng sưu muốn xả tràn
Khỏe quá nhiều khi thành bí bách
Quên ăn, giảm uống khỏi gian nan.

30/01/2020
Nguyễn Đức Hưng

Ảnh: Kho mỹ nam trên Internet.

CHUYẾN DU XUÂN CỦA ÔNG SỨ


Nắng gió mùa Xuân đẹp điệu đà
Mình ông lạc giữa một rừng hoa
Tung tăng bướm dạo trên đài cúc
Quấn quýt chim bay cạnh đóa trà
Bãi cỏ đong đưa hình khách dạo
Đồi cây vắt vẻo bóng người qua
Ăn chơi thỏa mái không cần nghĩ
Khuyết túi bao nhiêu có mấy nhà*.

30/01/2020
Nguyễn Đức Hưng

*Bà Hợp nhà tài trợ cạnh ông Sứ.

MÙA XUÂN MƠ ƯỚC

        
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh con rồng bay lên

Đây mùa xuân mơ ước đầu tiên,
Đất nước ta phấn đấu đi lên.
Khát vọng xây Việt Nam giàu có,
Cần phải làm ra thật nhiều tiền.
Dân mình ba mươi năm đánh giặc,
Quyết thắng thù, chí vững, gan bền.
Nhân dân ta con rồng, cháu lạc,
Đã quyết tâm chí lớn phải nên.

30/1/2020
Đề Kháng

DẤU CHÂN

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh kéo pháo vào điện biên
       
Xa xưa, đâu đã có đường,
Dấu chân người tạo đường mòn dọc, ngang.
Đến khi thành xóm, thành làng,
Con người xây dựng tuyến đường khắp nơi.
Nhớ về từ thuở xa xôi,
Mẹ Âu Cơ dẫn con Người lên non.
Dấu chân in một mốc son,
Tạo nên nòi giống tiên, rồng ngàn năm.
Ơn người mở đất trời Nam,
Dấu chân in cánh đồng vàng Cửu Long.
Bác Hồ từ bến Nhà Rồng,
Lên tàu, Bác vượt muôn trùng khơi xa.
Năm châu, bốn bể bôn ba,
Cứu dân, Bác quyết tìm ra con đường.
Bác về Pắc Bó, Cao Bằng,
Viết “Đường Kách Mệnh”, quê hương sóng trào.
Quyết tâm, quân vượt núi cao,
“Hò dô…” đại pháo kéo vào Điện Biên.
Dấu chân in dải Trường Sơn,
“Hồ Chí Minh” tuyến đường mòn vẻ vang.
Phi công vũ trụ Amstrong,
Dấu chân in đất mặt trăng giữa trời.
Tương lai, vũ trụ xa xôi,
Sẽ in những dấu chân người thông minh.

13/10/2018
Đề Kháng

ĐẦU XUÂN LÊN TÂY BẮC

Kết quả hình ảnh cho THÀNH PHỐ YÊN BÁI MÙA XUÂNKết quả hình ảnh cho THÀNH PHỐ YÊN BÁI MÙA XUÂN

Yên Bái đầu xuân hoa đào
Nở bừng sắc thắm xiết bao ân tình
Chúc xuân muôn sự tốt lành
An khang, thịnh vượng, lộc xanh dâng đời
Gửi về tận khắp muôn nơi
Ngăn loài thác lũ tốt tươi mùa màng
Cho vầng trăng sáng mênh mang
Điểm tô non nước xuân càng thêm xuân
Cho êm dòng nước trong ngần
Điểm tô nương rẫy vang ngân giọng hò
Lữ hành du lịch theo mùa
Ngắm xem lúa rẫy theo tua vòng đồi
Thực là cảnh sắc đâu nơi
Đẹp như Tây Bắc tuyệt vời mùa xuân.



VN

MƯA ĐÁ ĐÓN GIAO THỪA

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Chỉ có giao thừa khác tết qua
Mưa rào gió tạt đá tung nhòa
Ngoài hiên lộp bộp kêu văng vật.
Phía mái kêu hoài tiếng gõ ra
Sấm sét ầm vang nghe hốt hoảng
Mây đen kín mít chốn hiên nhà
Giao thừa pháo nổ lòe phương cả
Chắc hẳn năm này thắng lợi qua.


VN

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

HƠN HAI THẬP KỶ

Tất niên Tiễn biệt năm Kỷ Hơi  2019

(Chuẩn bị đón thành viên mới)

DẤU CHÂN BỘ ĐỘI

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bộ đội hành quân
         
Dấu chân bộ đội Cụ Hồ,
Xưa là dép lốp đơn sơ trên đường.
Mà đi khắp các chiến trường,
Đạp lên bom đạn, coi thường hiểm nguy.
Chín năm đánh Pháp trường kỳ,
Điện Biên đại thắng bước đi oai hùng.

Trường Sơn rừng núi điệp trùng,
Dấu chân bộ đội xuyên rừng vượt qua.
Nhiều đường mòn được mở ra,
Rồi đường lớn mở, chiến xa lên đường.
Đi thêm hai chục năm trường,
Đến ngày đại thắng, non sông vẹn toàn.
Đi qua nghèo đói, gian nan,
Dấu chân bộ đội Việt Nam anh hùng.
Giành bao chiến thắng lẫy lừng,
Nay nhiều binh chủng đang cùng đi lên.
Quân giờ ngày một mạnh thêm,
Quyết tâm giữ đất mẹ hiền Việt Nam.


18/9/2018
Đề Kháng

HỘI XUÂN

(Họa nguyên vần Sắc Xuân củ Giang Hoa)

Kết quả hình ảnh cho lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạcKết quả hình ảnh cho lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc

Dạo quanh phố xá thấy khu làng
Cánh én mùa xuân đẹp lại sang
Gió lạnh thêm mưa càng thấm hiểu
Mây đen kéo kín thật ngơ ngàng
Trên đường trảy hội vui như tết
Viết chữ thầy nho mực thấm trang
Rực rỡ muôn vàn cùng tấp nập.
Côn Sơn Kiếp Bạc rợp cờ vàng

 

VN

phụ chép: SẮC XUÂN
Cảnh sắc chiều nay đẹp ngỡ ngàng
Xuân về én liệng giữa mùa sang
Nhìn theo nẻo cũ sâu ngàn dặm
Ngắm mãi ngoài xa tận cổng làng
Mắt dõi ông Đồ đang cảo mực
Gieo từng nét chữ dệt đầy trang
Người đi trẩy hội vui ngày Tết
Rực rỡ Rồng Lân đỏ trắng vàng

27.01.2020
Thơ: Giang Hoa

CHIẾN THẮNG NGỌC HỒI- ĐỐNG DA

Không có mô tả ảnh.


Đã mấy trăm năm chẳng ngại ngần
Đoàn quân Nguyễn Huệ giữa đầu xuân
Qua ngàn trở ngại băng đèo núi
Vượt vạn nguy nan phá giặc tần
Thần tốc Đống Đa băm mặt quỷ
Binh hành thắng trận Ngọc Hồi ngân
Thanh danh vẫn tỏa mùi hương ngát
Chiến thắng làm lên mấy điệu vần

VN
29/01/2020 (mồng 5 tết CanhTý)

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

THANH BÌNH


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đường ngày mùng một tết


Buổi sớm mồng một tết,
Sao yên ắng lạ thường.
Không ai đi trên đường,
Phố phường thanh bình quá.

Không gió nên cây lá,
Cũng cứ đứng im lìm.
Chỉ có mấy cánh chim,
Ríu rít đi tìm bạn.

Trời còn đang rạng sáng,
Bình minh hồng chân mây.
Ước cả năm thế này,
Hạnh phúc trong bình lặng.

Nhưng rồi trời vừa nắng,
Đường phố lại ồn ào.
Người cười nói, hỏi chào,
Rủ nhau đi chúc tết.

Ôi như thế là hết,
Phố còn đâu thanh bình.
Người ta phải mưu sinh.
Đời mấy khi bình lặng!!!

28/1/2017
Đề Kháng

XUÂN VỀ

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa nở mùa xuânKết quả hình ảnh cho hình ảnh hoa nở mùa xuân


Lại một mùa xuân mới đang về,
Đất, trời cũng rạo rực, say mê.
Cây cối đang đâm chồi, nảy lộc,
Con người thêm sức sống tràn trề.
Cả nước đang xây đời sống mới,
Đổi thay thành phố tới làng quê.
Như di chúc Bác Hồ dặn lại,
Người Việt Nam giữ trọn câu thề.
 

27/1/2020

Đề Kháng