Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 2

















Đỗ Đăng Biên

TỚ CHẲNG BIẾT KHOE GÌ...


Em bầy sắc đẹp với khoe hoa
Tớ chẳng còn chi với tuổi già
Má hóp, lưng gù xinh tựa quỷ
Da nhăn, mũi vẹo xấu như ma
Bà thơ tập tễnh lên vùng thẳm
Mợ vẽ bồng bềnh đến chốn xa
Gió bấc loanh quanh đòi ở trọ
Mưa phùn tí tách ghé thăm ta?

30/10/2019
Nguyễn Đức Hưng

Beautiful flowers and nice girl fly in to my facebook.

LAN HỒ ĐIỆP BẠN VÀ TA

Trong hình ảnh có thể có: Bsq Thuoc Nam, đang đứng, thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên


Lan hồ điệp thắm tình ta
Ánh long lanh sáng mặn mà keo sơn
Cho tình yêu mãi sắt son
Để niềm tin ngự tâm hồn ngát hương
Gian nan vất vả coi thường
Vượt lên tất cả nêu gương trong đời.

VN

DÂN KHU TƯỜNG HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG





Phong trào hiến đất làm đường
Của khu tôi sáng mọi phương quê nhà
Từ phố Tên Lửa lan ra
Phượng Đình- Khe Chít- Hố Gia- Kinh Đền...
Bảy mét chiều ngang gọi tên
Từng nhà thẳng vạch xây nền văn minh
Khó khăn trải lắm thác ghềnh
Ra dân bàn bạc nhẹ tênh dễ dàng
Tình dân nghĩa nước vẻ vang
Vì quê đổi mới sẵn sàng hy sinh
Mấy trăm mét đất hữu tình
Cho khu sáng đẹp hiển vinh xá gì
Khu Tường lối đến đường đi
Nhờ dân hiến đất đã ghi sổ vàng.


VN