Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Ông cháu tối 29/04/2020






29/04/2020
Đỗ Đình Tuân

NHỚ MIỀN ĐÔNG




Cuối đời bỗng nhớ miền Đông
Bao năm chinh chiến chất chồng gió mưa
Bát cơm chan giọt nắng trưa
Giữa đêm vượn hú rừng thưa nai về
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mê
Ầm ầm chao đảo bốn bề bom rơi
Ngổn ngang cây đổ khắp nơi
Moi hầm,lật đất máu người còn loang
Là Ngà sông chảy miên man
Tìm nhau Suối Đá ríu ran chân rừng
Bầu Sen chia bát cơm lưng
Trảng Bom cõng gạo nỗi mừng còn đây
Khu Đ đọt sắn đọt mây
Những ai còn nhớ tháng ngày khu Đ ?
Ai đi một sớm không về
Chiếc bồng ai cõng lời thề cùng nhau
Các anh giờ ở nơi đâu
Có còn lành lặn hát câu “Nhạc Rừng”
Trung Quân mái lá đồng bưng
Lồ ô còn phủ kín rừng Đồng Nai
Cầu Ba Cô nhớ những ai
Suối Đầu Lâu những chông gai vọng về…

Nhớ ngày tuổi trẻ xa quê
"Mang gươm một độ" *lời thề miền Đông…


Nhân Hưng, 2h15 ngày 18-8-2015
Tạ Anh Ngôi

*Thơ Huỳnh Văn Nghệ

MÙA MẬN CHÍN

 Tháng 5 về, “rủ nhau” trốn nắng lên cao nguyên Mộc Châu hái mận ...
       
Bạn lên thăm đất Mộc Châu,
Nhân mùa mận chín vào đầu tháng năm.
Bõ công ngày tháng bón chăm,
Công lao vất vả, khó khăn qua rồi.
Những rừng mận kín núi đồi,
Từng chùm quả chín, đỏ tươi trĩu cành.
Quả ngon, bổ dưỡng, ngọt lành,
Trong vùng khí hậu sạch xanh, trong lành.
Ngày nay vận chuyển rất nhanh,
Mận đem bán khắp tỉnh thành nhiều nơi.
Một lần nếm thử mận thôi,
Bạn rồi sẽ nhớ suốt đời không quên.
Về thăm vùng đất cao nguyên,
Được mời mận chín đầu tiên mùa này.
Vùng cao nay đã đổi thay,
Nhiều phong cảnh đẹp đắm say lòng người.
Thảo nguyên xanh tận chân trời,
Mộc Châu đổi mới xây đời ấm no.

21/4/2020
Đề Kháng

CHUYỆN VUI


    Gặp lại anh chàng đẹp trai quanh năm cởi truồng gây sốt ở Hà Giang - Ảnh 3.
   
Chàng Triệu Lao Lớ người Dao,
Quê hương ở đỉnh núi cao đại ngàn.
Xã Hồ Thầu, tỉnh Hà Giang,
Đã hai lăm tuổi, thời gian cũng dài.
Nhưng chàng sống chẳng giống ai,
Quanh năm quần ngắn, quần dài đều không.
Suốt ngày cứ để tồng ngồng,
Dù là xuống chợ quá đông là người.
Trên mình khoác chiếc áo thôi,
Thản nhiên như thể ở thời hồng hoang.
Ai đi du lịch Hà Giang,
Lên vùng rừng núi đại ngàn mà chơi.
Ở đây có chuện vui cười,
Có chàng trai trẻ suốt đời khoe…chim!!!

30/7/2018
Đề Kháng

CÀ PHÊ BUÔN MÊ

Đèo An Khê - Gia Lai - YouTube


Muốn uống cà pê phải có tiền
Xem chừng khó quá dễ sao quên
Vào Buôn Mê Thuật Plây đẹp
Xuống dốc An Khê cảnh mái thềm
Ngắm biển Qui Nhơn tha thiết quá
Nhìn nhà  xe hỏa thấy hoa hiên
Bao nàng thiếu nữ bơi trêu sóng
Biến nước mênh mang giữa chiếc thuyền.


23-4-20
Văn Nhã

NHỚ AI

Góc khởi nghiệp] Cô gái làm giàu từ tiền bán lẻ cafe – Retro Coffee



Quen nàng thiếu nữ ở Buôn Mê
Lại nhớ khi xưa buổi hẹn thề
Xách túi Cà Phê qua phố vắng
Xem người biểu diễn xiếc trong quê
Bao nhiêu khát cháy thì thầm nhắc
Mấy khúc tình thương lộn xộn về
Tiếng hát biên thùy còn vọng tới
Tâm hồn thổn thức nỗi Buôn Mê.


23-4-2020
Văn Nhã 

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Bữa cơm trưa ngày 28/04/2020








28/04/2020
Đỗ Đình Tuân

THÁNG TƯ LỊCH SỬ

 Ảnh để đời về chiến thắng 30/4/1975 của phóng viên quốc tế (1 ...

Lại về đây tháng tư,
Những tháng ngày lịch sử,
Đã lùi vào quá khứ,
Xưa những ngày chiến tranh.
Lần lượt những tỉnh, thành,
Được quân ta giải phóng.
Đại quân ta nhanh chóng,
Về giải phóng Sài Gòn.
Vượt bão đạn, mưa bom,
Bộ đội ta thần tốc.
Đây tài năng mưu lược,
Của tướng lĩnh Việt Nam.
Khi lá cờ sao vàng,
Bay trên dinh Độc Lập.
Mừng ngày vui thống nhất,
Đất nước rợp cờ hoa.
Ghi sử vàng bước ta,
Ngày nước ta toàn thắng.
Vang bài ca hùng tráng,
Ngày ba mươi tháng tư.

27/4/2020

Đề Kháng

TƯỚNG ĐÁNH BẠC

 Hai tướng công an bị cáo buộc bảo kê đường dây đánh bạc như thế ...

Con người bao giờ hết lòng tham?
Là tướng công an vẫn làm càn.
Đánh bạc đường dây hàng ngàn tỷ,
Làm bao người tiền mất, nhà tan.
Làm tướng thì thiếu gì tiền, của,
Còn làm hoen ố ngành công an.
Đánh bạc muôn đời người nguyền rủa,
Khép vào tội chết cũng không oan!


14/3/2018
Đề Kháng

CHỜ MONG

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn, bộ vét và văn bản


Qua ba tháng dịch chờ mong
Đến kỳ sinh hoạt góp dòng thơ hay
Gửi in khắp chốn chờ ngày
Nộp ban biên tập để thay lời chào
Nỗi lo covid dâng cao
Sợ lây bệnh hiểm lại vào địa phương
Đồng quê sợi nắng tô hường
Lúa xanh đã điểm sắc hương trổ đòng
Bao người mất việc long đong
Ngành y thực giỏi hết lòng vì dân
Bộ đội công an xứng tầm
Nhường doanh trại để bệnh nhân có nhà
Cách ly xã hội phòng xa
Thành công ngăn chặn đúng là lương tri
Cây gạo TM thật kỳ
Lành đùm lấy rách nhiều khi khổ nàn
Năm châu học cách Việt Nam
Vinh quang dân tộc huy hoàng nghĩa nhân
Hôm nay sinh hoạt thơ ngâm
Bài ca sáng cả muôn phần non sông.

22-4-20
Văn Nhã

RÉT THÁNG TƯ

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, mọi người đang ngồi


Hè về khắp chốn tiếng ve kêu
Nắng đỏ đường quê ánh phố chiều
Rộn rã chim oanh nhà xóm núi
Râm ran sáo hót cửa làng phiêu
Bao nàng thiếu nữ đi thăm lúa
Mấy chú thanh niên định thả diều
Khác hẳn nhiều năm thời tiết lạ
Nàng Bân cái rét đến đăm chiêu.

22-4-20
Văn Nhã

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Sim Ba cưỡi bầu




27/04/2020
Đỗ Đình Tuân

CHÂY Ì

   Nhà ở xã hội là gì? Ai được mua nhà ở xã hội?
          

Những người cán bộ cấp cao*,
Khi đang đương chức được vào nhà công.
Khi về hưu, giữa đời thường,
Chây ì, cố giữ, quyết không trả nhà.
Tham lam, nguồn gốc sâu xa,
Mặt trơ, chẳng sợ người ta chê cười.
Lương cao, bổng lộc nhiều rồi,
Quan sao không để người đời noi gương.
“ Đói cho sạch, rách cho thơm…”
Ngày xưa các cụ vẫn thường dạy thôi.
Quan to được học nhiều rồi,
Sao không bỏ được thói đời tham lam.
Ngày nay trên đất Việt Nam,
Bao người có những việc làm nêu gương.
Thương người, nhường áo, xẻ cơm,
Nhiều người quyên góp, xây trường vùng cao.
Những người đáng quý siết bao,
Những người mang nghĩa đồng bào thẳm sâu.
Các quan nay đã bạc đầu,
Của tiền, xếp hạng nhà giầu Việt Nam.
Sao còn vẫn quá tham lam,
Quan to mà vẫn làm càn, lạ thay.
Nhà công vụ chẳng trả ngay,
Thanh tra chính phủ có ngày…bêu gương.

25/4/2020
Đề Kháng

* Có 12 cán bộ cấp cao không chịu trả nhà công vụ.

CHÀA MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (Tiếp theo và hết)

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: văn bản


Năm cánh quân của tự do
Lá cờ bách thắng tiến vô Sài Gòn
Phan Rang, Hớn Quản, lửa tuôn
Tây Ninh bão tạt, Trảng Bom đạn lùa
Miền tây sóng nước thuyền đưa
Tiền Giang ngã sáu pháo bừa nổ tung
Mỹ An, Cai Lậy pháo đùng
Cây Mê đồn trưởng ra bưng đầu hàng
Đâu rồi Cầu Đúc Ô Môn
Tiếng loa đây đất các con quay về
Bây giờ chưa có dịp nghe
Lời tâm sự của bộn bề ưu tư
Chị hai mái tóc bạc phơ
Con đường thửa ruộng bây giờ đã lên
Chủ nghĩa xã hội xây nền
Cuộc đời hạnh phúc sáng miền tự do
Vinh quang thời đại Bác Hồ
Đập tan hai đế quốc to địa cầu
Hòa bình độc lập sang giàu
Toàn dân hạnh phúc cùng nhau kết đoàn.



4-2020
Văn Nhã

HỌP HỘI THƠ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


 Hội thơ đường luật họp đông vui
Mỗi tháng gặp nhau cùng nói cười
Vạn nỗi ưu tư thời thế đó
Trăm niềm mọi vẻ vẫn thơm bùi
Chua cay phố xá bao người chịu
Mặn ngọt làng quê mấy kẻ vui
Để vợi sân si vì ảo vọng
Cho vơi bớt vẻ thế tình ngùi. 

21-4-20 .
Văn Nhã

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Xin hỏi Tri Ân ? và TRI ÂN xin trả lời!

      Hôm nay khi lên bài cho trang Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI như thường lệ, Minh Hương nhận được một bài từ Blog của Thầy Đỗ Đình Tuân với tựa đề XIN HỎI TRI ÂN? Theo nội dung bài viết, MH đã truy cập lại và đã tìm được câu trả lời. Vậy Minh Hương xin đăng Bài của Thầy Đỗ Đình Tuân và trích đăng lại bài của Tác giả mà Thầy Tuân cần tìm. 



Xin hỏi Tri Ân ?



Ngày 09/01/2012 có người ra một vế mời đối như sau:
Hoa Phong Lan nhìn sao mà Mát Thế
Vế đối này không thấy ghi tên tác giả
Đây cũng là một vế đối khá hiểm hóc (vì trong câu kết hợp được tên của hai cặp đôi trong hội: Phong Mát và Lan Thế) chưa có ai đáp lại được hoàn chỉnh cả.
Tôi xin hỏi Tri Ân ai là tác giả của vế thách đối này và mời các bạn trong xóm đối tiếp.
Mong cả xóm giúp đỡ. Xin trân trọng cám ơn.



27/04/2020
Đỗ Đình Tuân




Mời đối vui

Em xin hiến hai câu để mọi người vui đối chào Xuân Nhâm Thìn

1/ Anh Phong, chị Mát hóng gió mát ngoài hiên
2/ Hoa phong lan, nhìn sao mà mát thế!


Ghi chú: Tên của vợ chồng anh Hà Văn Phong ở Bắc Giang và vợ chồng anh Nguyễn Văn Thế ở Hải Dương - Thành viên của Triancuodoi.

Ở câu thứ hai có sự hoán đổi tên vợ chồng của hai cặp trên (Phong - Mát; Thế - Lan). Câu này em chưa có vế đối. Xin các bậc cao thủ đối giùm!

Kính mời mọi người tham gia!


Bài đăng không đề tên tác giả, nhưng nhãn dán của bài là Nguyễn Hữu Trung. (Minh Hương xác nhận câu đối này của Trung vì hồi đó Trung vừa là thành viên của TRI ÂN CUỘC ĐỜI vừa là cộng tác viên tự nguyện hỗ trợ một phần về kỹ thuật cho Blog. Trước khi đưa bài viết lên TRi Ân, Minh Hương đã được Trung thách đối, nhưng vì rất ngu ngơ về đối nên MH đành bó tay chấm com.)

Minh Hương mong lời mời của Thầy Đỗ Đình Tuân hôm nay được các Thành viên xóm hưởng ứng tiếp tục tham gia vui đối!

27.4.2020.
MH.

Bữa cơm cùng con cháu






26/04/2020
Đỗ Đình Tuân

HỒ GƯƠM


 Image may contain: sky, outdoor, nature and water

Thủ đô nước mình có hồ Gươm,
Mấy trăm năm mặt nước soi gương.
Nơi đây ghi dấu xưa lịch sử,
Được nhân dân cả nước yêu thương.
Khách quốc tế về thăm di tích,
Yêu Việt Nam, dân tộc kiên cường.
Hồ Gươm nhắc cháu con ghi nhớ,
Cha ông xưa đánh giặc ngoan cường.

23/4/2020
Đề Kháng

CHÀI MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (Tiếp theo)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời


Đẹp sao ngày tháng mái chèo
Trên miền Vàm Cỏ trong veo tiếng hò
Lại vào Ấp Bắc tiến vô
Ngăn ngụy sư 9 cắm cờ vàng xanh
Nửa đêm pháo giặc nổ đoành
May mà ngôi miếu đỡ manh đạn thù
Đại đội 12 giữa thu
Bên bờ kênh chặn lính dù tiến công
Anh Thẩm chính ủy một lòng
Tiểu đoàn 6 đó tấm gương anh hùng
Cùng qua Chợ Gạo, Gò Công
Lá cờ phấp phới rực hồng bốn phương

Khó khắn nguy hiểm khôn lường
Vượt qua tất cả đồng bưng cánh tràm
Vì vu gió thổi vàm ngang
Bơm rơi chặn lối đạn vằng cản chân
Nắng mưa trắng cõi phong trần
Trong vùng tạm chiếm tình dân khó lường
Sáng mờ già trẻ nhiễu nhương
Chạy trên ruộng để ấp phường dội bom
Hai ngày quần thảo mỏi mòn
Đôi bên chia thắng thiệt hơn từng ngày

Ngụy xe tăng với máy bay
Bộ binh luồn lách lộn bầy da beo
Pa Ri hiệp định lộn nhèo
Mỹ ngoan cố lại đánh liều thủ đô
B52 bọn tội đồ
Rải thảm hủy diệt mưu mô bạo tàn
Pháo đài bay bị bắn tan
Oa Sinh Tơn lại trá man giở trò

(Còn nữa)

 4-20 
Văn Nhã

ĐÉN GÒ CÔNG

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975 (P2) | Bình Minh Pat


Trung đoàn đến Gò Công
Giữa mùa hè nắng gắt
Bên kênh dòng nước mát
Lính ngụy với tàu bay

Nã đạn suốt đêm ngày
Thả mìn vào mỗi lạch
Giữa bao bề cấp bách
Ta cắm cờ tung bay

Huyện Chợ Gạo mơ này
Bao niềm thương nỗi nhớ
Trời Gò Công nhắc nhở
Trong khát cháy mong chờ

Giữa lá đẹp vườn thơ
Ước ao ngày thống nhất
Mừng Sài Gòn tất bật
Cho đại thắng mùa xuân.


4-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

NGHỆ NHÂN ĐÚC ĐỒNG

   Gặp nghệ nhân đúc đồng xác lập 5 kỷ lục Guinness Việt Nam

Nghệ nhân đúc đồng Lê Văn Khang,
Đúc lên những bức tượng sáng choang.
Trông sinh động, giống như người thật,
Được phong nghệ nhân bàn tay vàng.
Những bức tượng chứng nhân lịch sử,
Sẽ còn mãi mãi với thời gian.
Nghề đúc đồng có từ thiên cổ,
Khắc ghi những trang sử vẻ vang.

19/4/2020
Đề Kháng

TIỀN

    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đồng tiền
       
 Khổ thay sống ở trên đời,
Mấy người không phải lôi thôi vì tiền.
Người nghèo thì lẽ tự nhiên,
Chạy ăn, lo mặc triền miên tháng ngày.
Khi mua chịu, lúc đi vay,
Biết bao nhiêu nỗi đắng cay ở đời.

Người giàu tiền của nhiều rồi,
Vẫn mong có được lãi lời nhiều thêm.
Lao tâm, khổ tứ ngày, đêm,
Tìm bao cách để đồng tiền sinh sôi.
Mới hay số kiếp con người,
Giàu, nghèo thôi cũng suốt đời phải lo.

Có người quyền, chức thật to,
Thấy tiền tối mắt tham ô, làm giàu.
Vào tù mới thấm nỗi đau,
Lại mong có được kiếp sau ở lành.

Thương trường bao kẻ cạnh tranh,
Đi buôn một vốn mong thành lãi to.
Lãi mà vài chục ngàn đô,
Nhiều người dám nhảy vào lò sát sinh.
Buôn ma túy-án tử hình,
Mà bao kẻ dám liều mình đấy thôi.

Mong rằng sống ở trên đời,
Ta không phải chịu lôi thôi vì tiền.
Tiền cần thiết-lẽ tự nhiên,
Đừng vì tiền khiến đảo điên đời mình.

13/4/2018

Đề Kháng