Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

QUA THĂM NHÀ ẢO DIỆU THƯ



Nhà thật đến lâu rồi
Giờ đã quên mất lối
Như chim chích vào rừng
Nhà ảo giờ mới tới

Thấy tre xanh phủ bóng
Đâu thấy nàng Diệu Thư ?
Khoảng Hồn người Viễn Tưởng
Có nhớ về quê xưa ?

27/06/2021
Đỗ Đinh Tuân

NÔNG THÔN MỚI VÙNG CAO




Sỏi đá nay thành ruộng bậc thang
Đường to, điện đến tận buôn làng
Mua hàng tắc phoóc đi lên, xuống
Cấp nước xi phông để dọc, ngang
Khách dạo rừng hoa bừng sắc đỏ
Nương reo thảm lúa rực màu vàng
Sơn thôn thiếu nữ xinh như mộng
Đám cưới vùng này cũng rất sang.

23/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.

BẾN ĐỢI



Từ ngày cô lái lấy chồng,
Bơ vơ bến đợi nằm không một mình.
Người đi quên bến vì tình,
Bến sông xa vắng bóng hình của cô.
Bến chờ lẻ bóng bơ vơ,
Buồn tênh ôm lấy con đò lênh đênh.
Trách dòng nước bạc mông mênh,
Ngày, ngày thôi cứ vô tình trôi qua.
Bến chờ nằm đợi xót xa,
Đã lâu, chắc hẳn người ta quên mình.
Bến chờ một dạ đinh ninh,
Ghi xương, khắc cốt bóng hình người đi.
Đơn phương yêu, mối tình si,
Người đi, đi mãi biết khi nào về?

26/6/2021
Đề Kháng



CHỢ CHO KHÔNG


Cần Thơ có một chợ cho không,
Vì những người nghèo khó rất đông,
Ai thiếu thứ gì thì đến lấy,
Người thừa đóng góp giúp phần công,
Mẹ già* với tấm lòng cao cả,
Mang trọn tình thương giúp cộng đồng,
Truyền thống kết đoàn trong đại dịch,
Ngàn đời ngời sáng nghĩa yêu thương.

23/6/2021
Đề Kháng

* Mẹ là: Dương Thanh Hà ở Phường Lê Bình Q, Cái Răng

DẠO QUANH BUỔI SỚM



(họa)

Bình minh rực rỡ trải trong lành
Nhuộm ánh tươi hồng tựa bức tranh
Thắm điểm đồng xanh màu ngọn lúa
Vàng tô thửa ruộng cúc tươi cành
Đầm sen nhú nụ chồi lên biếc
Vũng cá khoe mình rỡn nước xanh
Thể dục cùng xe theo nhịp múa
Bài ca luyện sức khỏe yên lành.

25-6-17
Văn Nhã


  
CHIỀU HÈ THỂ DỤC





Giữa nắng trên đồng dải lúa xanh
Vòng xe thể dục nghĩa chân thành
Cùng trông kiểu dáng theo vài chị
Cảnh ngắm bên mình hẹn mấy anh
Thảo quá sen mầu thơm trái ngọt
Vàng ươm hạt củ đậm hương lành
Dân tình tận dụng cùng rơm thóc
Đạp lượn chân vào phải thắng nhanh.

2-6-21
Văn Nhã

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC




Giặc “Cô vít” từ phương xa đến
Chúng vô hình ẩn hiện khắp nơi
Xâm nhập vào cơ thể người
Qua đường mũi, miệng rồi xơi tế bào
Sinh sản nhanh ào ào vào phổi
Chúng thêm nhiều cơ hội tấn công
Làm suy hô hấp đến cùng
Khi ho, sổ mũi chúng tung ra ngoài
Trong không khí ra oai tác quái
Lại lây lan làm hại dân ta
Chúng đánh từ gần tới xa
Chúng không kiêng nể người già, trẻ em
Chúng rất thích nơi chen đông đúc
Chỗ ăn chơi, tiếp xúc suốt ngày
Khi nói chuyện, lúc bắt tay
Thức ăn, nước uống chúng hay bám vào
Người mắc dịch tăng cao vùn vụt
Kinh tế suy từng phút, từng giờ
Công nhân nghỉ việc nằm co
Nông sản chất đống bây giờ mần răng?

Trước lũ giặc hung hăng như thế
Tuyến tiền phương Y tế tiên phong
Quân, dân chung sức, đồng lòng
Theo Đảng, Chính phủ lập công hàng ngày
Phát hiện chúng làm ngay chốt chặn
Xét nghiệm nhanh rồi đánh phủ đầu
Khoanh vùng dịch có chiều sâu
“5 K” thực hiện nơi đâu cũng thành
Mua “vắc xin” càng nhanh càng tốt
Tiêm cho dân hai đợt an toàn
Việt Nam sớm được bình an
Phát triển kinh tế việc làm song song.
Hỗ trợ kịp những vùng thiệt hại
Công, nông dân có lại việc làm
Ngăn chặn các loại quan tham
Tiến công thần tốc dịch tan mới về.
Việt Nam ta không hề khiếp sợ
Trong gian nguy tương trợ lẫn nhau
Đoàn kết là việc hàng đầu
Thành công ta lại chung câu hát, hò.

Ngày 20/6/2021
Nguyễn Đức Hưng

* Ảnh minh họa: Nguồn Internet.



KHUYÊN CÁC ĐẤNG MÀY RÂU :




Chớ ước mong làm gà trống hoa
Tuần, rằm, giỗ, tết, ... gặp cô nhà
Mua về khỏa xác trên mâm cúng
Chửa biết “mùi đời” đã hóa ma !

19/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.

Phụ chép:

KÌA CON GÀ TRỐNG

Kìa con gà trống hoa mơ
Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu
Bạc đầu thì có sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

ƯỚC

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống sống đời tự do
Khi buồn thì gáy o o
Khi vui đạp mái không lo mất tiền

(Sưu tầm trên Face book)



DÙNG XE CHỞ LÚA VỀ LÀNG




Bà con gánh, vác suốt năm dài
Sáng kiến thồ xe giải phóng vai
Chống lắc gồi xô dùng nẹp siết
Phòng rơi thóc rụng lấy mê cài
Tay đùn, khuỷu lái luôn đi đúng
Cẳng bước, vai tỳ khó quẹo sai
Bỏ dép, chân trần khi lội ruộng
Nông đân chịu khó lại nhiều tài.


19/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.

BẢN CHẤT


Sinh từ mảnh đất quê nhà,
Đến già bản chất vẫn là nông dân.
Đã đi muôn dặm xa gần,
Nông dân vẫn có nhiều phần trong tôi.
Mẹ cha tần tảo cả đời,
Bữa ăn rau cháo mà thôi vẫn nghèo.
Cuộc đời nay đã khác nhiều,
Đồng tiền vẫn phải chi tiêu dè chừng.
Cả đời sống với núi rừng,
Bao nhiêu gian khổ đã từng trải qua.
Tới đâu thì đó là nhà,
Cơm rau, nước suối đói mà vẫn ngon.
Nghiệp đời vo mãi chẳng tròn,
Đường đời nhiều việc vẫn còn phải lo.
Tuổi thơ đã khuất xa mờ,
Tình quê mãi chẳng bao giờ nhạt phai.

23/6/2021
Đề Kháng



THỂ DỤC



Người ta sống ở trên đời,
Chăm lo sức khỏe người, người ưu tiên.
Sức khỏe không chỉ tự nhiên,
Mà còn luyện tập làm nên sức nguời.
Khi đi học mẫu giáo thôi,
Bé ra thể dục ngoài trời theo cô.
Bao năm, tháng tuổi học trò,
Thể thao, thể dục thành giờ thường xuyên.
Ngày nay trên khắp các miền,
Bài tập thể dục truyền trên truyền hình.
Ngày, ngày vào sớm bình minh,
Người, người ai cũng nhiệt tình tham gia.
Từ thanh niên đến người già,
Cứ theo nhịp đếm: hai, ba…tập đều.
Thời gian chẳng đáng bao nhiêu,
Lợi cho sức khỏe thật nhiều bạn ơi.
Bác Hồ tập luyện cả đời,
Bác Hồ kêu gọi mọi người tham gia:
Khỏe để bảo vệ nước nhà,
Khỏe để xây dựng nước ta mạnh giàu.
Ở đời mà ít ốm đau,
Sống vui, sống khỏe khác nào là tiên.
Mọi người hãy cố luyện rèn,
Săn gân, cứng cốt thọ thêm tuổi đời.

20/5/2021
Đề Kháng

HỌ BÀNH



Làm oai vẽ chín đoạn con rồng
Trải khắp phương đoài đến cõi đông
Ngỡ dọa người ta đều khiếp đảm
Ngờ đâu mọi kẻ xứng tiên bồng
Nhân từ đạo nghĩa theo vào đức
Tập Cận Bình ơi có thấy không
Hữu nghị chân tình qua sóng gió
Trời quang đẹp quá áng mây hồng.

 20/06/2020
Văn Nhã


 
MIỀN QUÊ CẢNH ĐẸP



Miền quê xứ thượng đẹp tiên rồng
Nét mặt hoa cười gửi ước mong
Dạo gót say nhìn nơi cuối rãy
Bàn chân đến ngắm bản ria đồng
Rừng xanh cảnh sắc ngàn mơ ước
Dốc nhỏ người leo vạn đợi trông
Nhớ buổi du hành qua mạn ấy
Mà anh chứa đựng ước thêm hồng

21-6-17
Văn Nhã

 

CẢNH QUÊ




Cảnh đẹp miền quê thật hữu tình
Mang hè nắng đỏ sắc màu xinh
Trên đồng ngọn lúa tươi vàng hạt
Góc ruộng đàn rô rỡn giữa sình
Cánh thợ càng vui nhìn vựa thóc
Xe đầy hạt đỏ dải càng vinh
Niềm yêu vụ gặt màu chan chứa
Mãi đậm lòng ta một dáng hình.

12-6-21
Văn Nhã

 

HIẾU NGHĨA


Đêm đen bủa kín con đường
Nhà thương pháp lập mờ sương ngọn đồi
Bầm gan tím ruột mẹ tôi
Đưa người cấp cứu cầu trời xót thương
Hai hai tuổi ngọc son hường
Bao nhiêu ước vẫn thơm hương đợi chờ
Long đong số phận con thơ
Vừa sinh vạn nỗi mịt mờ biết đâu
Mưa giông bão tố gieo sầu
Tình cha mãi nặng theo câu giữa lòng
Tình Cha sưởi ấm niềm mong
Nâng chân con bước qua vòng khổ nan
Bảy mốt năm... hai sáu ngàn
Cha đi khuất núi non ngang dặm đời
Trong con luống những than ơi
Bàn thờ...hương khói...khấn mời thỉnh câu
Mân cơm chén nước cơi trầu
Cha về thụ hưởng ban câu phước lành
Tâm tư giọt lệ trào nhanh
Muôn điều khẩn nguyện chân thành tới cha
Tu thân tích đức chan hòa
Làm lên sự nghiệp tươi hoa giữa đời.

6-6-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

HỌA THƠ NGUYỄN ĐỨC HƯNG



ĐÂU CẦN THUỐC QUÝ

Trông ai vùa trẻ lại vừa tươi
Dưới nắng vườn trưa nhoẻn miệng cười
Đầu đội mũ nan nom yểu điệu
Tay mang túi xách rõ ăn chơi
Chú Hưng Vân Nội *thơ thêu dệt
Bác Đỗ Làng Riêng** nháy tuyệt vời
Xem ảnh đọc thơ thêm tỉnh khỏe
Đâu cần rượu quý để bôi người ?

20/06/2021
Đỗ Đình Tuân


· Vân Nội: tên làng của Nguyễn Đức Hưng
· Làng Riêng: Tên làng của Đỗ Đinh Tuân

Bài CHỊ THU ĐẸP LẮM đã đăng bên dưới.

CHỊ THU ĐẸP LẮM, TƯƠI NHIỀU



Song Thu đại tỷ đẹp, nhiều tươi
Đỗ Đũa nhà em sướng bật cười
Ngắm ảnh tao nhân xin yết kiến
Xem văn mặc khách ghé vô chơi
Toàn phường lục đục làm thơ tả
Khắp phố tung tăng gắng vẽ vời
Tiểu đệ xin dùng chai thuốc quí*
Đem dâng bác Đỗ để xoa người.

18/06/2021
Nguyễn Đức Hưng

*Thuốc chữa đau lưng, nhức mỏi.


 
MỜI THĂM ĐẢO CHÈ XỨ NGHỆ



Rừng chè trải rộng đẹp như mơ
Khách đến nơi đây khó hững hờ
Suối kép miên man tươi bức vẽ
Đồi đôi đắm đuối ngát dòng thơ
Du thuyền dựa cỏ bên khe suối
Thiếu nữ chăm cây sát mép bờ
Dãy núi mờ xa sương, khói phủ
Màu xanh chủ đạo: búp non tơ.

18/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.



CHỢ CHIỀU HÈ VÙNG QUÊ XƯA



Đường đi lổn nhổn giáp hiên lều
Nắng giãi, mưa dầm mái xám rêu
Lở loét tường xây giơ gạch méo
Cong queo cột dựng vặn tre xiêu
Thu chân mấy chị ngồi qua sáng
Gập gối nhiều em cúi khắp chiều
Kẻ bán, người mua quen mặc cả
Xin đừng đếm thiếu với cân điêu!


17/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.



DỰ ĐỊNH MỚI CỦA LÃO GÓA




Từ mai lão quyết bán kem que
Nếm trải mưa thu với nắng hè
Ngắm mợ ngồi lê bên gốc liễu
Tia bà bán mận dưới hàng me
Còi hơi trước mặt tha hồ bóp*
Hộp xốp sau thân thoải mái đè
Kí cóp vài trăm nuôi cháu học
May ra mụ góa đến “xoăn xoe”.


16/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.


*Còi hơi khi bóp phát ra tiếng kêu “kem mút, kem mút ...”

BÁC HỒ THĂM HÀ GIANG



Bác về thăm tỉnh Hà Giang,
Về thăm biên giới, bản làng vùng cao.
Bà con dân tộc tự hào,
Trong ngày gặp Bác, siết bao ân tình.
Vùng cao nay đã vươn mình,
Chăm lo sản xuất, gia đình ấm no.
Làm theo lời dạy Bác Hồ,
Quê hương, làng bản bây giờ đổi thay.
Người dân no ấm, đủ đầy,
Chăn nuôi gia súc, trồng cây, giữ rừng.
Góp công mở những tuyến đường,
Đêm về điện sáng, quê hương mạnh giàu.
Đây vùng biên giới, địa đầu,
Toàn dân đoàn kết thẳm sâu nghĩa tình.
Ở đâu cũng đất nước mình,
Hà Giang xây dựng hòa bình, yên vui.

20/5/2021
Đề Kháng

* Bác Hồ về thăm Hà Giang ngày 26/3/1961




BÀ TIÊN


Tên bà: Lê Thị Trí Hiền*,
Bà như là một vị tiên trên đời.
Những em là trẻ mồ côi,
Các em đã bị bỏ rơi giữa đời.
Bà đều đi đón về nuôi,
Nuôi cho ăn, học thành người lớn lên.
Mặc dù có ít của, tiền,
Tấm lòng thương của mẹ hiền bao la.
Từ bi như thể phật bà,
Chăm như con ruột sinh ra trên đời.
Các con khôn lớn thành người,
Nhờ công bà đã một thời chăm nuôi.

19/6/2021
Đề Kháng

* Bà quê ở TP Sóc Trăng. Bà đã nhận nuôi 26 người con.

NHỚ NGÀY XƯA



Những buổi hành quân vượt núi rừng
Trên đèo lạnh vắng vượn gào rưng
Muôn vàn đạn rắc trong thời chiến
Mấy bận bom rơi khói tỏa từng
Khổ tận non ngàn cơn sốt rét
Vui cùng suối chảy giữa màn sương
Thân mình tắt cả vì non nước
Tỏa ánh hào quang vẻ thịnh cường.

18-5-16
Văn Nhã




TRÙNG KHÁNH



Ngày qua Trùng Khánh giữa ban chiều
Chợ vẫn đông người khách bán mua
Tấp nập chào thưa mời đón hỏi
Mừng vui rộn rã dạo thêo thùa
Chùm to hạt rẻ mùi thơm tỏa
Gói nhỏ trâu bò ngọn lửa thua
Tiếng điệu khền vang trên đỉnh núi
Càng yêu mảnh đất đẹp theo mùa.

23-12-20
Văn Nhã


 

ANH …



Dũng mành đường hành quân
Đôi chân tựa thiên thần
Trường Sơn muôn dốc thẳm
Tiếng vượn hú rừng ngân
Giữa đại ngàn hoa nở
Thắm ân tình gió xuân
Trạm giao liên cánh võng
Gửi nỗi lòng buâng khuâng
Dãy núi cao trước mặt
Phải băng qua mỗi ngày
Vì miền nam ruột thịt
Nền thống nhất đẹp thay
Buổi đất trời bừng sáng
Hòa bình trở lại đây
Non sông xây dựng lại
Hạnh phúc trong sum vầy.

27-3-18
Văn Nhã

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

ĐẬU ĐẬU CHÚC SINH NHẬT BÀ NGOẠI



Cháu chúc bà Liên Cao Thi
Quanh năm mạnh khỏe đừng đi lấy chồng
Bao giờ cháu lớn lồng ngồng
Cháu thành tỉ phú lấy ông cho bà
Để bà không phải la cà
Vào trang phây búc người ta lại thèm
Cháu tìm một ông bán kem
Dễ sai, dễ khiến, dễ kèm đi chơi
Tâm hồn bà được thảnh thơi
Ăn kem mệt nghỉ lúc trời nắng to.


14/06/2021
Nguyễn Đức Hưng



TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN DU XUÂN



Tuyệt thế giai nhân dạo chốn này
Không gian,sự sống thấy mà say
Mây thua bỏ lại màn sương nhạt
Nguyệt thẹn đem đi vạt nắng dày
Mặt ngọc tươi lươi hình tuyết ẩn
Thân ngà chắc chắn dáng cò bay
Thi nhân, họa sỹ nhìn ngây ngẩn
Bỏ ngủ, quên ăn mộng suốt ngày.


12/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.



 NHÀ GIÁO ĐẸP HỒI TƯỞNG




Bác Thứ ngon trai lại lắm tài
Quay về quá khứ để mong ai
Bờ me kí họa Kun môi mọng
Gốc liễu đề thơ Chíp tóc dài
Đáy cặp còn lưu vài tấm ảnh
Vòng tay vẫn nhớ lắm bờ vai
Bồi hồi tiếc rẻ thời ngây ngố
Để lúc cô đơn mộng mị hoài.

11/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.

RƯỢU CẦN



Ngả nghiêng bên chóe rượu cần,
Nước non, non nước như gần như xa.
Trời cao dường cũng la đà,
Tiếng khèn tìm bạn ngân nga, ngọt ngào.
Núi rừng Tây Bắc chênh chao,
Bài ca mời rượu ai chào thật hay.
Rượu cần uống lắm cũng say,
Cô em mắt biếc hây hây má hồng.
Mấy cần vít xuống cong cong,
Để người thỏa chí tang bồng nước non.
Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm còn rượu người còn say sưa.
Rượu ngon mấy chóe chẳng thừa,
Vừa tan tiệc rượu, cũng vừa tàn canh.

18/6/2021
Đề Kháng



BÀ TRƯNG

Lại nghe kể truyện Bà Trưng,
Hai người nữ tướng anh hùng nước ta.
Đội quân toàn tuyển đàn bà,
Quyết vì nợ nước thù nhà vẹn hai.
Cưỡi voi xung trận rất oai,
Đánh nam, dẹp bắc thực tài cầm quân.
Hai bà đoàn kết toàn dân,
Quân như nước lũ ầm, ầm cuồng phong.
Trả xong nợ nước, thù chồng,
Thu về toàn vẹn non sông nước nhà.
Ba năm tỏa sáng vua bà,
Ghi vào sử sách nước ta ngàn đời.
Đâu trên thế giới, khắp nơi?
Đàn bà thắng giặc như người Việt Nam.

17/6/2021
Đề Kháng



BÀ NÀ

Cuối hè lên đỉnh Bà Nà,
Ngoài trời mát mẻ như là đầu đông.
Một vùng rừng núi mênh mông,
Bà Nà như cảnh tiên đồng bồng lai.
Cáp treo ba tuyến nối dài,
Nguòi đi du lịch không ai phải trèo.
Đường xưa đèo dốc cheo leo,
Xe ô tô chạy vòng vèo lên cao.
Bà Nà nay đẹp làm sao,
Người đi du lịch chạm vào trời mây.
Phật bà an tọa ở đây,
Cảm thương dân chúng đọa đầy trần gian.
Nơi đây gió núi, mây ngàn,
Con người như thể hòa tan vào trời.
Cầu vàng kỳ diệu ai ơi,
Xây trên năm ngón tay người đẹp sao.
Khách du ai cũng ước ao,
Ghi hình mình ở trên cao giữa trời.
Kỳ diệu thay sức con người,
Bao nhiêu là những lâu đài mọc lên.
Bà Nà thành xứ thần tiên,
Ngày nay du khách trăm miền về thăm.

15/6/2021
Đề Kháng

ĐƯỜNG TRÁNH THỊ



Buổi nọ tin vào mạng Chí Linh
Đường qua tránh thị đã xong đình
Bàn nhau dạo cảnh vòng quang xứ
Thỏa thuận xem miền ngắm dự vinh
Thái Học vùng quê xanh dải núi
Quảng Ninh tỉnh bạn đậm ân tình
Mây Hồng Yên Tử tên chùa sáng
Đỉnh núi Côn sơn Ngũ Nhạc minh.

10-6-21
Văn Nhã

 

KÉN THỢ


Khoái nhỉ trong đời chú thợ cưa
Làm trai khỏe sức lại đang vừa
Tài năng thể hiện bao người thích
Trí lực dung hòa lắm bạn ưa
Của biếu đôi lần đâu có liệu
Tiền cho mỗi bận vẫn không thừa
Thời nao cũng vậy mần luôn cả
Đẹp kiểu xong liền kệ nắng mưa.

11-2-08
Văn Nhã


  

HAI TRẬN BÓNG


Một đêm hai trận bóng tuyệt vời
Tỏa sáng quân mình ở mọi nơi
Nước Việt hai lần ghi đại thắng
I Ta khai mạc rộn tầng trời
Vang lừng khắp chốn hô lời chúc
Rộn rã năm châu hát thảnh thơi
Dịch bệnh chui sâu vào ẩn náu
Hồng tươi cảnh đẹp nghĩa dâng đời.

16-6-21
Văn Nhã


 

VÀO VÒNG BA


Ghi danh lọt bảng đội mười hai
Độ Việt Nam mình thực giỏi tài
Lội ngược dù thua ngay sát nút
Ngang hàng thắng trận dẫu ba- hai
Tiền quân dũng mãnh dồn lên ép
Hậu vệ kiên cường giữ cửa đài
Ả Rập đang tâm loài quỷ dữ
Chiêu này độc địa sẽ làm oai.

16-6-21
Văn Nhã

 

NGÔI TRƯỜNG THƯỞ ẤY



Giờ đây nhớ lại buổi xưa nào
Sao những trong lòng tưởng quá mau
Đã trải năm nhăm trường hội ngộ
Mơ về ảnh đẹp của mai sau...?
Hồ trong nước gợi dáng ban đầu
Bạn học ân tình mãi chốn đâu?
Quyển vở lưu dòng còn nét chữ 
Mong hoài gặp gỡ ở vùng cao
Đồng xanh ngọn lúa mãi yêu đời
Lớp học trên đồi vạn sướng vui
Tuổi trẻ bàn tay đào sỏi đá?
Hầm tre chống chọi cả bom trời...
Thơ ngây quyển sách mực cửu long
Nét bút trường sơn ánh mắt nhìn
Má đỏ hồng tươi trao hẹn ước
Màu hoa rực rỡ gửi thâm tình
Ngày xa tưởng đó vẫn hôm nào
Cái bắt tay vồn vã dưới sao
Quyến luyến tâm tư làn gió lạnh
Thời gian kéo níu chẳng phai màu...!

12-8-13
Văn Nhã

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

ĐÁNH DẬM


Vụ gặt xong xuôi kiếm cá, cua
Về làm bữa chén với cơm mùa
Nâng bàn sát gối anh ham đạp
Kéo cán gần vai lão khỏe khua
Chuối sợ kho dưa luồn hối hả
Tôm lo trộn muối nhảy toe tua
Thời đầy, giỏ nặng, lòng vui vẻ
Ướt đũng bà con lại thích đùa*.

11/06/2021
Nguyễn Đức Hưng.

*Dân gian có câu “Chồng ướt ... vợ sái hàm”.



HÔI CÁ


Bắt vãn con to nước tháo vào
Cua, tôm,ốc, cá ngóc lên nhao
Co chân bác cả giơ nơm chụp
Vén gối cô choai quải rổ chao
Chuối cậy thân tròn chui rễ ổi
Trê giơ ngạnh sắc chúi bùn ao
Dùi đâm, điện giật sao mà sót
Khỏa xác mình lươn ở đĩa xào.

10/6 2021
Nguyễn Đức Hưng

BÀ MẸ VIỆT NAM



Có bà mẹ của Việt Nam,
Lớn lên trên đất Nam Đàn quê hương.
Vào kinh thành Huế cùng chồng,
Đi thi khoa bảng, quãng đường quá xa.
Gánh trên vai cả sơn hà,
Bên quang: của cải, bên là đứa con.
Bao ngày chân cứng, đá mòn,
Đường trường muôn dặm, nước non ngàn trùng.
Một lòng, tần tảo, thủy chung,
Mẹ ngồi dệt vải nuôi chồng, nuôi con.
Mẹ ru như tiếng nước non,
Trong câu “ví dặm” có hồn núi sông.
Nuôi nên chí lớn tang bồng,
Còn đây con Lạc, cháu Hồng ngàn năm
Mẹ tên là: Hoàng Thị Loan,
Sinh thành lãnh tụ Việt Nam anh hùng.
Người đi khắp cả bốn phương,
Tìm ra chân lý: con đường cứu dân.
Dựng xây Đảng mấy chục năm,
Khai sinh ra nước Việt Nam anh hùng.
Ngày nay thống nhất non sông,
Tương lai nước Việt: thiên đường ấm no.


14/5/2021
Đề Kháng

GIÀNH THẮNG LỢI




Đội tuyển đoàn ta lội ngược dòng
Ma Lay khiếp đảm phận long đong
Công Vinh một trái bùng trăm trận
Ngọc Hải ghi đèn đẹp lộn vòng
Tuyệt Việt Nam mình hàng thứ nhất
Thành viên Huấn Luyện tấm gương trong
Làm lên lịch sử đầu trang bảng
Chói lọi Cúp vàng thỏa tấm lòng.

12-6-21
Văn Nhã


 

BỨC ẢNH


Bốn ông chỉ có ba chân
Vẫn là chỗ dựa tinh thần cho nhau
Chiến tranh vắng bóng từ lâu
Mà sao khắc đậm nỗi sầu tháng năm
Đồng tiền nghĩa nước tình dân
Mênh mang tự sự đeo dần trái tim
Cao niên thế hệ mơ tìm
Cho lòng thắt quặn niềm tin chúng mình
Mừng non nước nở hoa xinh
Cờ hồng phấp phới ân tình ánh sao
Vầng dương chói lọi soi vào
Bức hình tuyệt đẹp trên cao sáng ngời
Lòng dân nước Việt muôn nơi
Vô cùng cảm mến dâng lời ngợi ca
Hy sinh vì nước non nhà
Thương binh liệt sỹ bông hoa giữa rừng.

14-6-21
Văn Nhã



 
BUỒN


 Tàn đêm thức trọn nhớ thương rồi
Vất vả bao ngày cuộc nổi trôi
Muốn được yên bình trong học nghĩa
Hằng mơ đạt khá ở trên bồi
Dồi dào kiến thức cùng non nước
Sáng tỏa tâm hồn đẹp xứ thôi
Thế vậy sao mà khôn thể có
Vì đâu sự biến tạo liên hồi

13 - 06 - 2021
Văn Nhã

 

NHỚ BUỔI VÀO CHÙA




Tầm Luông buổi ấy đón quân về
Bởi lính Sài Gòn Ngụy đắm mê
Nã súng vào sư từng tụng niệm
Mang bom phá nát cả câu thề
Bọn thù ác hiểm hung hăng quá
Giải phóng nhân từ hết chỗ chê
Trận đánh trong đêm mừng đại thắng
Nhà sư thỉnh mõ lại kinh kề.

12-6-1988
Văn Nhã

 

NHẤT VÙNG NĂNG XUẤT



Làm sao đây giữa vụ gặt đông người
Những ruộng lúa gió chơi vơi vẫy gọi
Mưa xối xả nắng chờn vờn chấp chới
Máy ầm ào vẫn chờ đợi người ta

Bao ngọt ngào diều sáo lượn reo ca
Vang điệp khúc cứ mượt mà sâu lắng
Gợi tiếng hát vọng nghĩa tình vai nặng
Thời xa xăm cho chiến thắng rạng ngời

Lúa giữa đồng vàng lá hạt đang phơi
Trên thửa ruộng đã rạng ngời long thóc
Giống mới được thâm canh theo khoa học
Nâng tầm cao nắng xuất nhất trong vùng.

10-6-17
Văn Nhã