Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

“HĨM” CHÚC SINH NHẬT BÀ NGOẠI



Sinh nhật Ngoại yêu, hĩm chúc bà
Quanh năm khỏe, đẹp trẻ thêm ra
Dăm ông hải ngoại đừng dòm đến
Mấy chú “phi công” phải tránh xa
Bế hĩm, chăm cu ham nấu nướng
Đi chùa, tắm biển thích trông nhà
Mai sau các cháu vàng rủng riểng
Tặng ngoại ông tiên để dưỡng già.


14/06/2022
Nguyễn Đức Hưng


Chú thích: ông tiên bằng vàng 9999.



NGÀY SINH NHẬT TÔI CẢM TÁC



Sáu tám hay là tám sáu đây ?!?!
Cô đơn quấn quýt tấm thân gầy
Bờ vai lỏng lẻo không nàng vịn
Mép túi chông chênh hết kẻ vay
Trí tuệ nghèo nàn theo gió cuốn
Tâm hồn trống rỗng gởi mây bay
Tương lai sắp đến chân trời hẹp
Số phận tàn theo với tháng ngày.

07/6/2022
Nguyễn Đức Hưng



THIẾU PHỤ XINH TẮM SUỐI SÂU




Chòm mây ngũ sắc quẩn trên đầu
Thiếu phụ gieo mình tắm suối sâu
Trố mắt nhiều chàng vung bút sắc
Co mình mấy bác vặn nghiên mầu
Làn da bạch ngọc tan trong nước
Mái tóc huyền nhung ẩn bóng câu
Cá lượn, chim bay, rừng ngả bóng
Ngư ông được lợi uống quên sầu.

07/6/2022
Nguyễn Đức Hưng

CHỢ TRƯA


(Ảnh minh họa:Internet)

Chợ trưa mớ tép đã ươn
Con rô,con diếc,chú lươn bợt mầu
Chang chang nắng tãi đỉnh đầu
Thênh thênh gió cuốn tung ngầu bụi quê
Chợ trưa quán rách,nón mê
Cúi đầu xì xụp cháo kê đỡ lòng
Quản chi thân phận cáy còng
Le te chân chợ những mong lần hồi
Chợ trưa em vẫn cố ngồi
Đổi trao vớt vát để rồi nuôi con
Nghĩ mình giờ chả còn son
Đày thân nắng gió mỏi mòn xá chi
Chợ trưa như gái lỡ thì
Đẹp mà mất giá trao đi cũng đành
Bán nhanh mua cũng rất nhanh
Chả cần suy tính còn tranh thủ về
Chợ trưa bao nỗi ủ ê
Của người ngồi chợ dãi dề sớm hôm!


Chợ La Đôi,ngày 25-6-2022
Tạ Anh Ngôi

ĐƯỜNG KHU



Dốc dẫn ven đường vui xóm nhỏ
Làng men dãy núi đậm sương mù
Buồn khi nắng trải phơi chiều hạ
Sợ lúc mưa vày thổi sớm thu
Dạ nẫu quay về trong gió rét
Người đau ngó lại chốn chuôm tù
Quanh chùa các cụ vang lời ước
Sửa đẹp trang thờ cả một khu.


12-5-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

TÔI TẬP LÀM THƠ BẰNG TIẾNG ANH


COMPARE

You trust you have new chalk and lipstick,
You sit and draw you say I'm old.
You were sick at home for a few days,
You don't make up you are older than me.


5/25/2022
Nguyen Đuc Hung.



Dịch thơ

SO SÁNH

Em cậy son phấn “xịn” ghê,
Em ngồi kẻ vẽ em chê anh già,
Mấy hôm em ốm ở nhà,
Phấn son bỏ xó em già hơn anh.


25/5/2022
Nguyễn Đức Hưng

 



THƯƠNG 2 QUẢ TÁO TRỜI CHO



Trông hai quả táo đập vào nhau
Liệu chủ mang bay có thấy đau
Lúc chạy lần va lên - chóng mặt
Khi thôi độ đập giảm - queo đầu
Cắt đi phút chốc thành quan thị
Để lại không may mất tước hầu
Của quí trời cho đành phải chịu
Dùng cho khéo léo sống dài lâu.

22/05/2022
Nguyễn Đức Hưng




ĐÃ TÁM NĂM RỒI CỘNG SỰ ƠI



Về hưu phút chốc tám năm trôi
(Cứ ngỡ sau này sẽ thảnh thơi)
Vợ ốm quanh năm rồi khuất núi
Con xa chín tết cách trùng khơi
Theo chân cu tũn vừa năm tuổi
Cắp nách gái hin tám tháng trời
Thấm thoắt đã thành già lụ khụ
Đành thôi đứng vậy đợi tàn hơi.


26/5/2022
Nguyễn Đức Hưng

CÁ VOI VỀ VÂN PHONG



Vân Phong biển đẹp Nha Trang
Cá voi rỡn sóng theo đàn múa chơi
Con thuyền mải miết trùng khơi
Ghi hình kỷ vật trên đời khó quên
Ngàn năm khí hậu xanh miền
En ri nô đã thay phiên khổ nàn
Bây giờ hợp cảnh trời ban
Muôn vùng thuận lẽ múa đàng tuyệt hay
Vân Phong cảnh đẹp mùa này
Thêm cá voi điểm đẹp thay cả vùng.

16-6-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

KẺ ĐI - NGƯỜI Ở (Thơ yết hậu)



Chất độc da cam thấu đến xương
Em - anh sắp sửa tách đôi đường
Bờ mi nước mắt trào xuôi ngược.
Thương !

26/5/2022
Nguyễn Đức Hưng




THƠ VỊNH BỨC ẢNH ANH THI


Anh Thi chụp ảnh tựa thanh niên
Sắc mặt hồng tươi tính cực hiền
Vợ ngó - tươi lươi cho quyến rũ
“Em” xem - lặng lẽ để đưa duyên
Ngon giai lắm lúc hơi vương vấn
Đẹp mã nhiều khi lại phức phiền
Nhẫn nhịn dìm đi nhiều sở thích
Cho đời dễ chịu sướng như tiên.

22/05/2022
Nguyễn Đức Hưng

NÚI ĐÔI QUẢN BẠ



Quản Bạ xe vòng khoảng dốc cao
Nhìn xem bốn hướng Mộc Sa* chào
Gian hàng đợi khách mua đồ gửi
Nẻo núi mong chờ kỷ vật trao
Giữa lũng nhân tình chừng ái mộ
Đồi xanh ruộng lúa gió len vào
Đôi người đứng giữa trong trời đất
Mãi tuyệt vô cùng vạn ước ao.

* Cây Sa Mộc

31-5-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

CÔNG TY VIỆT Á

Công ty Việt Á làm gì?
Mà bao quan lớn phải đi ngồi tù.
Ở đời tham quá hóa ngu,
Đống tiền to đốt mắt mù đấy thôi.
Hai nguyên bộ trưởng vừa rồi,
Nhà tù rộng cửa đã mời vào thăm.
Tính thì từ Bắc vô Nam,
Biết bao nhiêu những quan tham hết thời.
Sẽ còn thêm rất nhiều người,
Công danh, sự nghiệp toi đời vì tham.
“Chót vì tay đã nhúng chàm,…”
Chót ăn hối lộ biết làm sao đây?
Công ty Việt Á cao tay,
Lôi bao quan lớn ngày nay vào…tù.

9/6/2022
Đề Kháng

HẰNG MONG EM ĐẾN QUÊ ANH



Hưng Yên - đất nhãn đẹp ngang tranh
Ruộng lúa, đồng ngô,... bát ngát xanh
Phố Hiến thông thương giầu tựa biển
Sông Hồng chặn giặc chắc hơn thành
Nhãn lồng, cam cảnh,… thơm tình mẹ
Dưa đỏ, chuối tiêu, … thắm nghĩa anh
Tạo giống nuôi, trồng,... đi khắp chốn.
Người xinh hiếu khách, khí trong lành.


22/5/2022
Nguyễn Đức Hưng




CÁC CÔ GIÁO XÃ ĐÔNG NINH



Sát cánh bên nhau đẹp đội hình
Nhìn lâu, ngắm kỹ thảy đều xinh
Nhai ngô nếp luộc môi hồng dịu
Tắm nước phù sa mặt trắng tinh
Chắc lẳn thân ngà phô sức khỏe
Đu đưa mắt ngọc ẩn thông minh
Yêu nghề dạy học dồn tâm huyết
Với cả chồng con cháy hết mình.


21/05/2022
Nguyễn Đức Hưng




KIỀU QUÝ VỚI CÁC NGƯỜI ĐẸP



Lão góa giờ đây mắt nhạt nhòa
Nhìn cô đầu bảy tưởng đầu ba
Cơi đầu, nghển cổ cho thon thả
Thắt bụng, tôn chân bớt đẫy đà
Xóa sạch da nhăn mau lộng lẫy
Mài tan vệt nám chóng kiêu sa
Xem thôi đã muốn vô trong nớ*
Ngắm các O**xinh với uống trà!


17/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


* Vô trong nớ = Vào trong ấy.
**O = Cô.

ĐẠI ÁN






Suy đồi đạo đức gọi lòng tham
Việt Á toàn năng thực giỏi làm
Kéo cả vài trăm ăn trộm kít
Đưa vào bạc tỷ biếu loài quan
Còn đang hoạn nạn delan phá
Lại phải đương đầu covit lan
Bọn vét vơ càn khoe giỏi tính
Làm thân bộ trưởng nhở oai hàm.

12-6-22
Văn Nhã


 
ĐOÀN PHƯỢT HÀ GIANG



Quanh vòng uốn lượn Hà Giang
Ngồi trên xe máy theo vàng áo cua
Anh tay lái lụa như đùa
Em luồn õng ẹo còn thua trẻ cầm
Leo lên tới đỉnh Pì Lèng
Con đường hạnh phúc nhà xanh bảy tòa
Ngày ai đục đá kiêu sa
Treo mình giữa vách lời ca vọng miền
Dòng Nho Quế chảy vùng biên
Mang bầu tự ngẫu âu thuyền núi sông

1-6-22
Văn Nhã

CHỮ



Thượng thiên cóc ngậm vàng mười
Hạ giới trăng khuyết giữa trời sao ba,
Thánh hiền nét chữ kiêu sa
Vào sinh ra tử cùng ta trọn đời.



HĐ -ĐT
31/12/2022

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

KIỀU QUÝ HỎI GƯƠNG



“Gương kia ngự ở trên tường”,
Ta xinh, ta đẹp nhất phường hay thôn?
Gương trả lời giọng ôn tồn:
- Bà xinh, bà đẹp hút hồn người ta,
Xưa kia bà đẹp nhất nhà,
Bây chừ* bà đứng thứ Ba của phường,
Độ xinh chửa chín mới ương,
Đến khi đã chín Nhì trường cấp 3.
Bà thi Hoa hậu Người già,
Chắc là đẹp nhất nước ta. Chúc mừng!


17/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


* Bây chừ = Bây giờ.



CÁC CÔ GIÁO XÃ TÂN CHÂU



Đất chứa phù sa, lắm mỡ mầu
Khoai to, gái đẹp nhất Tân Châu
Ngô ăn bốn bữa*da hồng thắm
Cá**chén quanh năm má đỏ au
Dậy giỏi, làm tài, nuôi mẹ khéo
Hát hay, múa dẻo, giúp con giầu
Chân cao, cổ nhỏ hơn dân phố
Sức khỏe ai bằng (sống rất lâu).

14/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


* 4 bữa: rang, luộc, hầm, nướng;
**Cá Sông Hồng có nhiều chất bổ.

ĐƠN CÔI



Một mình, tôi lại một mình,
Đơn côi cũng giống cực hình quá thôi.
Tôi ngồi uống rượu với tôi,
Hồn bay vào giữa bầu trời mênh mông.
Cuộc đời sắc sắc, không không,
Ta như ở giữa bềnh bồng mây trôi.
Tẻ, vui thôi cũng kiếp người,
Sang giàu, đói khổ cuộc đời cũng qua.
Thế gian ta vẫn là ta,
Số đen thì sống đến già vẫn đen.

5/6/2022
Đề Kháng

MỘT CHUYẾN HÀ GIANG



Cao nguyên địa chất Đồng Văn
Một ngày rong ruổi tình chan chứa tình
Đường quanh dốc lượn vòng quanh
Đá tầng xếp bậc theo hình mẫu khuôn
Chênh vênh Mèo Vạc xe luồn
Nhìn thung lũng dãy nhà buôn trẻ đùa
Ngoằn ngèo nét chỉ vàng dua
Đường leo mỏng nét vẽ bùa lá cây
Xe lên xuống cuộn như bầy
Nào ai cậy giỏi khoe hay của mình
Bao người đi phượt coi khinh
Vù ga vươt dốc thân hình trẻ trai

Trưa vàng Quản Bạ cổng trời
Nghe điều tự ngẫu vào nơi núi rừng
Tim mua vật dụng về chưng
Cho người tán thưởng vui cùng thế nhân
Hà Giang quá bữa bao lần
Cô hàng thiếu quạt cực thân nụ cười
Thêm vào đĩa cá đầy vơi
Vị Xuyên nẻo ấy sáng ngời vị tha
Căm loài bành trướng mãi đà
Đoàn ta dũng cảm bài ca vạn đời
Kiên trì chữ thủy chung ơi
Mong ông hàng xóm thức thời chớ sang
Bang giao hai nước gươm vàng
Hòa binh độc lập vinh quang vạn đời.


30-5-22
Văn Nhẵ




SẮC HẠ





Vải ngọt thơm nồng khoe chốn ấy
Lan hường rực thắm đợi vườn ai
Nhìn chim vỗ cánh tưng bừng nhảy
Hẹn bướm thêu hoa rộn rã cài
Gió nhẹ bên thềm đưa vạt áo
Trăng tròn mé cửa giỡn nhành mai
Duyên tình lỡ dở thêm sầu muộn
Để những ưu tư mãi kéo dài..

17-5-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

CHỢ QUÊ



Chợ quê họp những người quê
Thông thênh nắng gió,nón mê đội đầu
Không người là lượt sang giầu
Không lời chợ búa,nói câu thật tình

Chợ quê họp ở sân đình
Con tôm, cái tép uốn mình làm duyên
Rau dưa, cà mướp tươi nguyên
Đổi trao những thứ ít tiền giản đơn

Chợ quê chẳng kể thiệt hơn
Hợp tan tranh thủ tránh cơn mưa mùa
Thân tình người bán, người mưa
Nói năng bỗ bã, gió lùa lại quên !

Chợ quê không dưới, không trên
Không đầu, không cuối, họp bên đường làng
Người mua, người bán vội vàng
Hơn thua cũng chỉ "lọt sàng xuống nia’’

Chợ quê họp để sẻ chia
Con cua, cái ốc, mấy bìa đậu thôi
Chuyện bà, chuyện chị, chuyện tôi
Chuyện làng, chuyện xã…một hồi lại tan

Chợ quê mua bán lầm than !


Chợ Vũ Thượng, 21-1-2022
Tạ Anh Ngôi

QUÊ TÔI THỦA ẤY CÒN NGHÈO



Quê tôi thủa ấy vẫn còn nghèo
Rặng nhãn che lên mái rạ meo
Cỏ hết rơm nhầu bê xám ngoét
Đầm vơi cá lủi nước trong veo
Đồng khô tép chết cò chao đảo
Bãi cạn khoai cằn lá cỏng queo
Gái xóm, trai làng lên phố kiếm
Đò nằm tểnh hệnh nhớ ai chèo.

13/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


NĂM CÔ GIÁO TẠO DÁNG XINH




Năm cô tạo dáng đẹp ngời ngời!
Tiện dịp liên hoan chụp ảnh chơi
Chị béo nghiêng vai cho bụng né
Em thon giưỡn ngực thả eo phơi
Đầm dài xúng xính chân mềm mại
Váy ngắn chông chênh bắp lả lơi
Phụ kiện tôn, nâng hàng hiệu xịn
Chồng con hể hả suốt ngày cười.


12/05/2022
Nguyễn Đức Hưng




THIẾU PHỤ XINH ĐẸP ĐI ĐÂU



Thiếu phụ về đâu? Đi đến đâu?
Sương sa, khói tỏa đã len mầu
Hồn ma bộ đội vương triền hẹp
Bóng quỷ quân thù lẩn đáy sâu
Ám khí rừng thiêng rơi tóc gáy
Luồng hơi hóa chất tróc da đầu
Cần sang tớ lấy lưng làm mảng
Muốn ở tăng xưa chóng có lầu!


11/05/2022
Nguyễn Đức Hưng


(Ảnh minh họa: Á hậu Tô Hà)

SEAGAME




Seagame ba mốt(31) thật huy hoàng.
Đoàn Việt Nam thứ nhất giải vàng.
Bóng đá đội nam và giải nữ,
Đứng trên cao nhất bục vinh quang.
Quốc ca tiếng nhạc vang hùng tráng,
Cờ đỏ kéo cao thật vẻ vang.
Kỷ lục nhiều môn nay được phá,
Thể thao, lịch sử cũng sang trang.

28/5/2022
Đề Kháng

HỘI NGỘ

Mượn vâu thơ của cụ Nguyễn du làm khoản thủ cho Bài "hội ngộ"



TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY
TAN SƯƠNG ĐẦU NGÕ VÉN MÂY CUỐI TRỜI
HOA TÀN MÀ LẠI THÊM TƯƠI
TRĂNG TÀN MÀ LẠI HƠN MƯỜI RĂM XƯA"

HỘI NGỘ

TRỜI xanh nắng đỏ quê nhà
CÒN hoa nở biếc lời ca thắm tình
ĐỂ loài bướm đậu thêm xinh
CÓ chim hót điệu ru mình với ta
HÔM về đón bạn chiều tà
NAY đường nẻo dốc dù xa nhích dần
TAN rồi cõi ảo đằng vân
SƯƠNG che phủ trắng yêu vần nghĩa vương
ĐẦU thôn đám trẻ khăn hường
NGÕ vàng cánh phượng thơm hương ngọt ngào
VÉN từng ngọn lá lên cao
MÂY bay lững thững trôi vào chốn đâu
CUỐI đồi cảnh đẹp muôn màu
TRỜI bao la rộng trao nhau nỗi niềm
HOA hồng nở thăm bên hiên
TÀN sao tỏa ngát thơm miền xứ quê
MÀ đem mọi thứ theo về
LẠI càng đắm vẻ đam mê tấm lòng
THÊM yêu thỏa mãn điều mong
TƯƠI thời trẻ tuổi nuôi hồng giấc mơ
TRĂNG tròn vượt áng mây mờ
TÀN trong tiếng gọi câu thơ mái trường
MÀ vằng vặc chiếu muôn phương
LẠI vầng ánh ngọc vô thường mến yêu
HƠN nguồn dự cảm cao siêu
MƯỜI câu gửi hết bao điều áng mây
RẰM ưu ái buổi sum vầy
XƯA bao ước hẹn cho đây thỏa tình

17-5-22
Văn Nhã


 

NGÀY VÀO TUYẾN LỬA


Nửa đêm hành quân đến biển
Nghe vang tiếng sóng vỗ bờ
Rộn rã lời em gọi đến
Quỳnh Lưu xứ sở hồn thơ

Hoàng Mai đồng hoang bãi cỏ
Đạn bom giặc Mỹ xới cày
Phá nát làng quê, lớp vỡ
Hầm kèo chống chọi giỏi thay

Các cụ làm gương con cháu
Bám làng bám đất vun cây
Thấm đượm tình yêu xứ sở
Hàng rào dâm bụt đủ đầy

Nắng vàng phi lao rực rỡ
Sóng biển xôn xao tháng ngày
Mối tình em duyên mãi nhớ
Theo dài năm tháng mơ say

Trong hầm lớp học bỡ ngỡ
Bộ đội về thắm áo xanh
Chè đọi nước ngọt khoai rổ
Tình sâu nghĩa nặng hương lành.

16-9-21
Văn Nhã