Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Thơ vui gửi bạn tình




Em là quán phở anh quen
Ăn ngày rồi lại ăn đêm đã rành
Em là quán phở quen anh
Nước dùng đã ngọt củ hành lại tươi
Giờ anh nghiện phở em rồi
Càng ăn càng thấy ngọt bùi thơm tho.


30/06/2020
Đỗ Đình Tuân

VỢ CHỒNG MANG NHAU ĐỔI GIÓ


Biển cả mênh mông, tiếng dạt dào
Ôm nhau hóng gió sướng làm sao
Chồng còn lóng ngóng ôm eo siết
Vợ đã bâng khuâng dõi sóng trào
Thoải mái buông hình trên cát mịn
Xông xênh tạo dáng dưới trời cao
Không lo cháu quấy, con thăm hỏi
Hạnh phúc bình yên rất ngọt ngào.

28/6/2020
Nguyễn Đức Hưng

Photograph fly in to my facebook.

LƠ NGƠ



Rượu vào ta lại lơ ngơ,
Uống dăm, sáu chén ai ngờ cũng say.
Làm ta quên cả tháng ngày,
Giao thừa đâu đã đến ngay cửa nhà.
Tất niên bạn uống cùng ta,
Thêm vài tuần rượu là qua giao thừa.
Rượu ngon uống mấy cho vừa,
Ngoài kia giông bão, gió mưa việc trời.
Ngày mai đi giữa dòng đời
Dễ đâu biết được ai người tỉnh, say!!!

15/2/2019
Đề Kháng




 SƠN KOVA



Chị tên là Nguyễn Thị Hòe,
Mải mê nghiên cứu sâu về ngành sơn.
Sinh ra thì ở nông thôn,
Quyết tâm học tập lớn hơn nhiều người.
Khi sinh ba đứa con rồi,
Chị vào đại học, một thời khó khăn.
Vừa đi học, lại lo ăn,
Kiên trì học tập, tinh thần rất cao.
Điểm thi rất đáng tự hào,
Nhà trường xét tuyển chị vào giảng viên.
Say mê đã mấy năm liền,
Thành công của chị tạo nên bất ngờ.
Thỏa bao năm tháng đợi chờ,
Sơn là sản phẩm ước mơ bao ngày.
Ngay từ sáng chế đầu tay,
Người ta đã tặng chị ngay giải vàng.
Hoa Kỳ chính thức mời sang,
Tin vào khoa học chị càng quyết tâm.
Đem sơn bán khắp xa, gần,
Đều là những loại rất cần ngày nay.
Sơn nhiều tác dụng rất hay,
Doanh thu của chị mỗi ngày một tăng.
Có thêm nhiều nước đặt hàng,
Việt Nam có nhãn sơn vàng KOVA.
Thành hàng nổi tiếng nước ta,
Chị còn đem bán sơn ra toàn cầu.
Nhờ vào khoa học làm giàu,
Chị-nhà khoa học hàng đầu Việt Nam.
Hai phòng thí nghiệm sẵn sàng,
Ngày đêm nghiên cứu chị đang miệt mài.

19/6/2020 
Đề Kháng

CHUYỆN TÌNH MÙA HẠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên


Ngày giữa hạ Tiền Giang kênh hai tám
Các anh ra ở tạm cầu An Cư
Võ Thị Lê lứa tuổi thư sinh ấy
Áo học trò đưa đẩy cả trang thư

Tiệm uốn tóc bấy chừ em hẹn đến
Giữa mơ màng anh mến chén tình say
Sông đảy sóng xô thuyền khuya vào bển
Những con xoay chữ sắc mến hương đầy.

17-6-20
Văn Nhã

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

ĐỘI BÓNG NỮ TRƯỜNG CĐCĐTL


Chúc mừng đội bóng trường ta
Đánh đâu thắng đó thật là đáng khen
Đội bóng toàn những cô duyên
Cô nêu, cô đập, cô chuyền giỏi giang
Dáng người đẹp, mặc gọn gàng
Khéo tay, nhanh mắt sẵn sàng đỡ, đưa
Lao mình cứu bóng sắp thua
Chung tay chắn bóng để lừa đối phương
Phòng ngự cũng rất kiên cường
Tấn công sắc sảo tạo đường bóng hay
Khán giả xem vỗ mỏi tay
Bõ công luyện tập đêm ngày say mê
Chiến thắng nào cũng miễn chê
Rèn luyện sức khỏe tay nghề nâng cao
Sinh viên cảm thấy tự hào
Cô dậy cũng giỏi, thể thao cũng cừ !

27/6/2020
Nguyễn Đức Hưng

KỲ VỌNG



Nhân dân cả nước mãi chờ trông,
Đất nước bay lên, hóa thành rồng.
Làm ra được thật nhiều của cải,
Mang ấm no đến mọi cộng đồng.
Mong lãnh tụ nhìn xa, trông rộng,
Làm rạng danh con Lạc, cháu Hồng.
Kỳ vọng nước mình nhanh phát triển,
Thành con rồng, đứng cạnh biển Đông.

2/12/2019
Đề Kháng



TỪ QUAN



Xảy ra câu chuyện lạ lùng,
Hai quan Quảng Ngãi lại cùng từ quan.
Để mong hạ cánh an toàn,
Làm cho dân chúng luận bàn khắp nơi.
Trung Ương đã kỷ luật rồi,
Các ông mới quyết nghỉ thôi về nhà.
Ngày xưa ở đất nước ta,
Từ quan, các cụ đều là thanh liêm.
Không ham danh vị, của tiền,
Quan trường nhũng nhiễu mới xin về nhà.
Các quan Quảng Ngãi khác xa,
Làm điều sai trái xảy ra quá nhiều.
Đảng viên gương sáng không nêu,
Cậy quyền đã quyết nhiều điều không hay…
Đến nay lại định phủi tay,
Xin về hưu hạ cánh bay an toàn.
Các ông nếu chẳng từ quan,
Trung ương cũng chẳng cho làm nữa đâu.
Lòng người ai biết nông, sâu?
Từ quan ông lớn diễn câu chuyện hài.

28/6/2020

Đề Kháng

NGÔI CHÙA THỦ ĐỨC

 Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên


Vào miền Thủ Đức áng văn thơ
Tác phẩm thi nhân tự thưở xưa
Bản mẫu mang theo từ phố cổ
Theo thời một cột dựng ngôi chùa

Muôn nhà ngưỡng mộ cảnh quê hương
Học tập làm lên bản sắc mùa
Tuyệt tác trong lòng ghi tạc mãi
Non sông đậm nét giữ gìn xưa

Trồng cây cảnh mắt giữa khuôn viên
Thỏa tấm lòng luôn hướng tổ tiên
Thủ Đức bừng soi ngời đạo hiếu
Người quê tạc dạ nghĩa theo hiền.


15-6-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

18 năm trước chinh phục đỉnh cao Yên Tử




 Đỗ Đình Tuân




Cám ơn nhà thơ Thúy Ngoan-

gửi tặng sách mới







Đỗ Đình Tuân

HỌA VỚI HAI CỤ TUÂN - THU



Chị bảo rằng anh vưỡn cứ vời
Ngày săn tối gạ cóc thèm ngơi
Anh rằng chốn đó tôi dừng bới
Chị chỉ nơi này lão thích khơi !
Chị nói chầy kia còn muốn gởi
Anh thưa cối đấy lại năng mời
Thằng tôi xúi chị: chăm hồ hởi
Tẩm bổ cho anh để muốn chơi!

25/6/2020
Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép thơ hai cụ Tuân – Thu
VƯỠN

Ông lão kia ơi khéo vẽ vời
Mồm rằng chốn ấy mỗ đành ngơi
Khốn thay mực cạn còn ham viết
Thương nỗi thuổng cùn vẫn cố khơi
Phở lạ miền xa nào đợi gọi
Cơm quen kề cận chả cần mời
Xuân gần tám chục không quên bữa
Vưỡn chén ngon lành, vưỡn thú chơi

Sao Đỏ : 25-6-2020
Song Thu



VÁI...!

Lão Tạ già Lê có ý vời ?
Nhưng vì miền ấy mỗ tôi ngơi
Bút bi mực hết không còn viết
Mai thuổng lưỡi cùn chả dám khơi
Bát phở thơm ngon còn bỏ ế
Nồi cơm nóng hổi cũng thôi mời
Biết là thua thiệt nhưng đành vái…!
Các lão tinh thần hãy cứ chơi.

23/06/2020
Đỗ Đình Tuân
  

ĐẠI GIA ĐÌNH

 Gia đình tứ đại đồng đường ở phố cổ Hà Nội: 'Chưa bao giờ to tiếng'

Ở thủ đô của đất nước mình,
Gương sáng có một đại gia đình.
Tứ đại đồng đường cùng vui sống,
Vẫn yêu thương, hạnh phúc, chân tình.
Dân tộc ta đã thành truyền thống,
Ơn ông bà, cha mẹ dưỡng sinh.
Nước Việt Nam năm tư(54) dân tộc,
Đã kết đoàn chung sống hòa bình.

28/6/2020
Đề Kháng

VÀO SUỐI TIÊN



Vẫn chị ấy khi vào vui kể chuyện
Gieo vần thơ uyển chuyển sắc hương đời
Tình tri kỷ thấm nơi trong dạ quyến
Cho muôn người lưu luyến vị xuân ngơi

Xe lượn ngả vòng quanh tời đường cũ
Bao vương vào cảnh rủ bóng chiều vàng
Ai tô màu để vọng vang lời thú
Vinh dự nhiều bao mùa gió xênh xang. 

18-6-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

TIN BUỒN





BQT Blog TRIANCUOCĐƠI và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1957 tại TX Từ Sơn, Bắc Ninh- Phu nhân ông Nguyễn Đức Bình, thành viên của Xóm Trian đã từ trần hồi 14.30 ngày 26.6.2020 (tức ngày 6.5 Canh Tý), hưởng thọ 64 tuổi.

Lễ viếng từ 7.30 đến 9.00 ngày 01.7.2020 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Kính báo

BQT và gia đình

Các con và hai cháu nội về thăm ông bà

















27/06/2020
Đỗ Đình Tuân

LẠI MỘT BAN MAI TRÊN VỊNH


Lại một ban mai vắng bóng tầu
Bầu trời, mặt nước rõ nông sâu
Đò neo đợi khách yên phơi mũi
Sóng vỗ chờ mây lặng dấu đầu
Khóm lá chân đèo vàng rũ sớm
Chòm rêu vách núi xám mờ lâu
Lòng anh đặc quánh câu hò hẹn
Thiếu mắt em yêu cảnh chở sầu.

25/6/2020
Nguyễn Đức Hưng

KHÓC



Vừa sinh ra ở trên đời,
Con người đã khóc, chẳng cười lạ thay!
Biết đời bể khổ đọa đày,
Biết bao vất vả, đắng cay đau lòng.
Đời nhiều lúc phải khóc ròng,
Lại khi nuốt hận vào trong để cười.
Sinh ra được sống trên đời,
Trải bao nhiêu chuyện, làm người dễ đâu!
Vậy nên ngay buổi ban đầu,
Người ta đã khóc nỗi đau làm người!!!

29/9/2019
Đề Kháng




CHÙA DUYÊN NINH


Có một ngôi chùa cổ Duyên Ninh,
Ở Hoa Lư nhân kiệt, địa linh.
Từ xa xưa trong ngôi chùa cổ,
Chắp duyên lành các cặp nhân tình.
Cha, ông ta từ thời thiên cổ,
Đã đề cao hạnh phúc gia đình.
Dân tộc ta: con Hồng, cháu Lạc,
Sẽ nối dòng mãi mãi trường sinh.

27/5/2020
Đề Kháng

MỘT VÒNG BAY



Trên không thấy đám mây lơ lửng
Thành phố vời xa có thấy đâu
Lãng đãng phiêu du trong trẻo quá
Bao niềm ước vọng ánh theo màu

Bên bờ biển bạt ngàn xa thẳm
Vạn nẻo đường vòng lượn uốn câu
Đủ sắc xanh vàng yêu quí lắm
Làm sao để biết chốn cơ cầu

Đèo Ngang Quảng Trạch hay Đà Nẵng
Thanh Hóa Nam Hà hoặc Bắc Ninh
Mắt dõi tầm cao từng thửa ruộng
Quê mình tuyệt tác của vòm xanh

Mang nhiều dấu ấn một lần bay
Tự bắc vô nam chuyện nhỡ này
Lúc tối nhìn đèn sao điện nháy
Ban ngày thỏa nguyện chín tầng mây.

21-6-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Trưa nắng công trường





24/06/2020
Đỗ Đình Tuân

HỌA VỚI CÁC CỤ LÊ, TẠ, ĐỖ


Mấy lão cùng ham chỉ vẽ vời
Ngày ba, tối bảy nỏ nằm ngơi
Đào tơ mũm mĩm còn cào bới
Hố cũ vằn vèo mãi cuốc khơi
Khúc cụt lờ đờ cần được gởi
Bầu vươn lúc lắc lại đem mời
Cần cù gạ gẫm càng hăng hởi
Méo mó, teo rồi cứ thích chơi.

24/6/2020
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép thơ ba cụ Lê - Tạ - Đỗ


VẪN THÍCH CHƠI

Lão hủ nhà cô rất tuyệt vời
Đêm ngày tất bật chả cần ngơi
Gò cao nhẵn nhụi còn ham bới
Rãnh nhỏ khô khằn lại muốn khơi
Một khúc tình thân nồng nã gởi
Đôi bầu nghĩa trọng thiết tha mời
Cày sâu cuốc bẫm luôn hồ hởi
Thủy tận sơn cùng vẫn muốn chơi!
Sông Công,ngày 24-5-2020

Lê Thìn



TÌNH THÂN ÁI
Chả cố lên gân chả cố vời
Cứ làm hùng hục chẳng thèm ngơi
Đồi hoang rậm rịt dùng tay bới
Lạch cũ nông sờ lấy thuổng khơi
Giở khúc ngắn dài da diết gởi
Bóp bầu nóng lạnh vuốt ve mời
Dội tình thân ái vào cho hởi
Em mới đến nhà lão để chơi!
Nhân Hưng,ngày 22-6-2020

Tạ Anh Ngôi


VÁI...!

Lão Tạ già Lê có ý vời ?
Nhưng vì miền ấy mỗ tôi ngơi
Bút bi mực hết không còn viết
Mai thuổng lưỡi cùn chả dám khơi
Bát phở thơm ngon còn bỏ ế
Nồi cơm nóng hổi cũng thôi mời
Biết là thua thiệt nhưng đành vái…!
Các lão tinh thần hãy cứ chơi.
23/06/2020
Đỗ Đình Tuân

KINH HÓA



Nay trên thành phố Sơn La,
Trẻ em sinh hạ đều là…người Kinh.
Khi mà xã hội văn minh,
Năm tư(54) dân tộc hòa mình vào nhau.
Ngày xưa đa sắc, đa màu,
Ngày nay ăn mặc giống nhau hết rồi.
Ngày xưa ngôn ngữ cách vời,
Nay thì tiếng Việt thành lời nói chung.
Trẻ em từ thuở lọt lòng,
Đến khi đi học các trường, lớn lên.
Tiếng phổ thông nói triền miên,
Tiếng các dân tộc thì quên hết rồi.
Con em dân tộc khắp nơi,
Ngày nay khôn lớn thành người…Kinh thôi.

27/3/2019
Đề Kháng


 
TRÀ SEN


Trà sen chế biến rất cầu kỳ,
Mỗi buổi sớm mai uống một ly.
Mùi hương thơm tỏa ra ngào ngạt,
Bao nhiêu mệt nhọc cũng tan đi.
Cách uống trà từ xưa truyền lại,
Ngàn năm sau vẫn được khắc ghi.
Đây phong cách của người Hà Nội,
Lối sống hào hoa đất kinh kỳ.

8/6/2020

Đề Kháng