Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

NƠI TÔI Ở





Nguyễn Thanh Dạ

CỜ TỔ QUỐC

 
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thuyền đánh cá của ngư dân xa khơi
         Ngư dân đánh cá biển Đông,
Quanh năm, suốt tháng bềnh bồng biển xa.
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa,
Ở đâu biển biếc cũng là quê hương.
Trên thuyền luôn có cờ hồng,
Vượt qua sóng gió, dẫn đường ta đi.
Gian nan nào có xá gì,
Sao vàng, cờ đỏ khắc ghi chủ quyền.
Đã từ xưa lắm, tổ tiên,
Ông cha ta đã dong thuyền xa khơi.
Sau này, sau nữa muôn đời,
Biển Đông mãi mãi của người Việt Nam.
Tung bay cờ đỏ, sao vàng,
Tàu, thuyền ta vẫn hiên ngang đi, về.

25/9/2017
Đề Kháng

LÁ CỜ LŨNG CÚ


     Thiêng liêng Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc - ảnh 1
       
Về thăm Lũng Cú, Hà giang,
Ngắm nhìn cờ đỏ, sao vàng tung bay.
Lá cờ đỏ giữa trời mây,
Từ xa đã thấy, làm say lòng người.
Giữa vùng biên giới xa xôi,
Chủ quyền khẳng định của người Việt Nam.
Năm tư dân tộc kết đoàn*,
Làm nên truyền thống vẻ vang, anh hùng.
Cờ bay ngày ấy thành đồng,
Mùa thu cách mạng dẫn đường tiến lên.
Lẫy lừng chiến thắng Điện Biên,
Ngày vui thống nhất hai miền Bắc-Nam.
Tung bay cờ đỏ sao vàng,
Lá cờ truyền thống vẻ vang anh hùng.
Đây vùng Lũng Cú biên cương,
Cờ bay phấp phới quê hương tự hào.
Bọn xâm lăng chớ tràn vào,
Đất này chôn xác của bao giặc thù.



17/3/2017
Đề Kháng

* Lá cờ có diện tích 54 m vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc

CHÙM THƠ XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời


XUÂN ĐẾN

Xuân vui chuẩn đẹp đã đang vào
Rực rỡ màu hoa đẹp tuyệt sao
Khắp chốn tươi hòa trong nắng ấm
Giao thoa thắm vẻ thuận tình trao


VN

XUÂN VUI

Đông mang gió tạt thổi ngàn mây
Giá buốt thân ai quạnh quẽ gày
Để giáng yêu Kiều mùa kỷ niệm
Cho hình nghĩa Thúc khúc tình xây
Bao ly rượu rót vui chưa cạn
Mấy cốc bia tràn vẫn ước đầy
Vạn dặm tre mai vời lá thắm
Xuân về lộc biếc nhủ cành vây.

VN


CẠNH THỀM XUÂN MỚI

"Họa: Giang Hoa"

Mưa rét cây đào vẫn sắp hoa
Trời đang chuẩn bị đón xuân mà
Đại hàn ủ mận trong hoang giá
Qua tiết chồi non sẽ nhú xa
Đợi nắng mang về hơi ấm tỏa
Cho tươi vẻ đẹp thắm muôn nhà
Heo vàng tất bật lên trình báo
Chuột vội đi bài rộn hát ca

VN 


CHÀO XUÂN
(Họa)
Xuân về nở biếc ở muôn nơi
Thắm đỏ màu hoa thiếu nữ cười
Nụ biếc cành đào đang chớm lộc
Khoe hồng khóm mẫu dáng xinh tươi
Giàn lan đủ loại vươn hương sắc
Chậu cúc đơm bông rạng rỡ ngời
Mấy chú mèo con chừng nhí nhảnh
Leo lên cửa bếp để ngồi chơi

VN


CHÚC MỪNG CANH TÝ

Xuân mừng chuột đến đẹp muôn nhà
Lạnh giá mùa đông Kỷ Hợi xa
Cái rét theo cùng loài nhũng nhiễu
Hân hoan tỏ sáng ánh tươi mà
Non sông thắm rực màu cờ đỏ
Đất nước sao vàng vạn sắc hoa
Thế giới tôn vinh dân tộc Việt
Năm châu mãi vọng tiến theo đà.

VN

TUỔI TÁI XUÂN

"Họa:Nguyên vần bài TUỔI XẾ CHIỀU cùa GIANG HOA"


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang khiêu vũ

Mượt mà khói tỏa khắp ngàn khơi
Ngỡ bạc đầu phơ đã hết thời
Lại vẫn cùng ai đi hái nụ
Cho người thắp mộng lạc vào nơi
Môi hồng vẻ thắm say điệu múa
Mắt biếc lung linh điểm sắc trời
Ngọt tiếng dân ca câu ví dặm
Sao lòng khấp khởi tái xuân vơi


29.12.2019
VN

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

RỪNG HOA MƠ

   Tranh thủ ghi lại những tấm hình khi lạc vào giữa rừng hoa mơ.

Mùa này Mộc Châu trắng hoa mơ,
Vùng núi cao đặc quánh sương mờ.
Nắng lên sương mù tan trước gió,
Những rừng hoa mơ đẹp sững sờ.
Khách du như lạc vào tiên cảnh,
Ngắm hoa, ngắm núi, dạ ngẩn ngơ.
Đây Tây Bắc một miền biên viễn,
Thiên nhiên còn chứa những bất ngờ. 

30/12/2019

Đề Kháng

BIẾT ƠN


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nghĩa trang liệt sỹ
      
Những ngày cả nước nghiêng mình,
Ơn bao người đã hy sinh cuộc đời.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Có bao nhiêu những lớp người đứng lên.
Xông pha khắp những trận tiền,
Quyết giành độc lập, xây nền tự do.
Nghe theo lời hịch Bác Hồ,
Đánh nhiều trận thắng dưới cờ vinh quang.
Viết nên trang sử bằng vàng,
Để nay đất nước đàng hoàng, đẹp tươi.
Ngày mai con, cháu muôn đời,
Nhớ ơn cả một lớp người hy sinh.
Cùng hàng vạn những thương binh,
Chiến tranh còn đọng trong mình tháng năm…

Những ngày đánh Mỹ gian nan,
Quê hương còn chịu vô vàn hy sinh.
Nước mình xây dựng hòa bình,
Những ngày cả nước nghiêng mình biết ơn…

26/7/2018

Đề Kháng

XUÂN


Kết quả hình ảnh cho XUÂN

Nắng tỏa bình minh khắp ngả đông
Yêu em má thắm gửi xuân hồng
Lời chào rộn rã vang đầu xóm
Khúc hát êm đềm khắp núi sông
Đẹp lắm màu hoa tình thắm thiết
Vui mừng phấn khởi nghĩa thêm nồng
Tương phùng hạnh phúc năm canh tý
Họp mặt trao tình thỏa ước mong

VN

DŨNG CẢM


Quân thù lúc đó ở trong đầy
Lặng lẽ minh em chiến đấu say
Tát cạn thùng bom bên bốt giặc
Gom con cá săt để trưng bày
Đưa thuyền lách rạch qua kênh nước
Đón khách sang bờ tránh đạn bay
Dưới bến đò ngang còn đợi nắng
Sao nàng dũng mãnh giữa ban ngày.


VN

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

HOA HƯỚNG DƯƠNG

   Image may contain: flower, plant, sky, nature and outdoor

Về Nghệ An thăm hoa hướng dương,
Cánh đồng hoa ngay ở cạnh đường.
Ơi loài hoa quê miền xa lạ,
Về Việt Nam lại đẹp lạ thường.
Hoa hướng dương để nuôi bò sữa,
Lại càng thêm vị ngọt, ngát hương.
Bỗng nghe ai ca câu ví dặm,
Hết giận rồi, còn mãi yêu thương.
                         
28/12/2019
Đề Kháng   

CỐ HƯƠNG

             
 VỀ XỨ ĐOÀI
       
 Nghe đâu xa tít xứ Đoài,
Quê hương cụ tổ tận ngoài Sơn Tây.
Vượt qua hơn một trăm cây,
Vợ chồng cụ tổ về đây làng Tường.
Khai hoang làm ruộng, làm nương,
Quyết tâm xây dựng quê hương mạnh giàu.
Thời gian kể cũng chưa lâu,
Mà dòng họ Nguyễn chiếm đâu nửa làng.
Suy ra câu chuyện nhân gian,
Con người sinh sản lan tràn khắp nơi.
Đâu trong vũ trụ xa xôi,
Có nơi nào để con người ở không?

Cháu con tìm lại cố hương,
Mà lòng lưu luyến, yêu thương thật nhiều.
Về thăm làng cổ Tường Phiêu,
Bâng khuâng, hoài cổ một chiều Tích Giang*.
Trăm năm mờ bụi thời gian,
Khác gì đi vớt trăng vàng dưới sông.
Cuộc đời có có, không không,
Chỉ còn đây một tấm lòng cháu, con.

29/6/2017
Đề Kháng

*Tích Giang: Một xã thuộc huyện Phúc Thọ, Hà nội

NHỚ VỀ KỈ NIỆM


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoa và cận cảnh

Suốt cả đêm dài nhớ dáng tiên
Vì say ánh mắt đẹp ngây hiền
Thân thường trìu mến bao lưu luyến
Thắm thiết muôn lời gợi huyến huyên
Nhớ lúc xa nhau thường nhắn nhủ
Khi gần nhỏ nhẹ ngắm theo nghiền
Ngày mang ký ức vào nhung nhớ
Để thổn thức hoài nỗi nhớ em.!

VN

CHUYẾN LÊN TÂY BẮC .

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Chuyến đi tây bắc qua mùa ban
Ngược dốc xe lên thấy ngỡ ngàng
Vời vợi trông xa hồ nước bạc
Nhòm khe vực thẳm thấy thôn làng

Trùng mây lởn vởn ngang chừng núi
Chòi gác nương ngô mấy lá rừng
Du khách ngồi chơi cùng chụp ảnh
Địu con thiếu nữ giọng cười chung

Giữa ngang chừng dốc nhà hàng đẹp
Gốc lạ cây cành được tỉa hay
Hình thú xăm soi kỳ diệu quá
Vài cô gái thái chuyện râm ran

Con đường xuống suối sâu hun hút
Cánh thợ về trưa bước vội vàng
Khói bếp vòng vèo vươn ngọn tỏa
Vài người bán quả vẫy giao hàng

Muôn hoa thắm nở dọc ven đường
Đủ sắc màu xanh đỏ tím nhung
Nguyện ước men nồng duyện hạnh ngộ
Miền tây bắc đó tuyệt vui mừng

VN

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Bốn hay...

Hay ăn hay uống
Là tướng trời sinh



Hay làm không ăn
Là thần giữ của



Hay chửi hay rủa
Là quạ trần gian




Hay hát hay đàn
Là tiên hạ giới





28/12/2019
Đỗ Đình Tuân

CHÍ LINH - QUÊ HƯƠNG TÔI


                       
Kính tặng quê hương


Ai về thăm đất Chí Linh.
Mà xem phong cảnh quê mình đẹp tươi.
Quê tôi bát ngát núi đồi.
Rừng thông vươn tới lưng trời vẫn xanh.
Kinh Thày, sông uốn lượn quanh.
Vòng ôm lấy mảnh đất lành Chí Linh.
Ven sông đồng lúa tươi xanh.
Có bao làng xóm thanh bình, đông vui.
Vải thiều xanh thắm núi, đồi.
Quả tươi đỏ một góc trời ấm no.
Thênh thang quốc lộ đường to.
Về đây chẳng phải lụy đò, qua sông.
Bến Bình, Phả Lại cầu thông.
Ngược xuôi đến mọi nẻo đường Việt Nam.
Vượt qua nghèo đói, gian nan,
Quê tôi giờ đã ngập tràn niềm vui.
Công trường nhà máy khắp nơi.
Nhiệt điện Phả Lại lưng trời khói bay.
Chí Linh thành phố hôm nay,
Nông thôn đổi mới đang xây phố phường.
Hai mươi xã, thị ven đường.
Nay thành phố xá dọc, ngang giữa trời.
Ngày xưa, từ thuở xa xôi,
Đã về đây sống bao người tài cao.
Côn Sơn có động Thanh Hao,
Đức ông Nguyên Đán ở bao tháng ngày.
Thiên tài Nguyễn Trãi sau này,
Cuối đời, ông cũng về đây ẩn mình.
Lục Đầu, Hưng Đạo luyện binh.
Đánh tan giặc mạnh tài tình lắm thay.
Phượng Hoàng dáng núi rồng bay.
Chu Văn An chọn nơi đây dựng trường.
Làng Kỳ có chuyện lạ thường.
Nay là một điểm thuộc phường Văn An.
Bà Nguyễn Thị Duệ giả nam.
Thi đỗ tiến sĩ, sử vàng lưu danh.
Nhớ ơn người tạc sử xanh,
Dân xây đền, miếu lòng thành dâng hương.
Tháng giêng mở hội Côn Sơn.
Chùa thiêng nằm giữa rừng thông đại ngàn.
Người về trẩy hội chen chân.
Chuông chùa xa vắng, hương trầm ngát bay.
Hội đền Kiếp Bạc xưa, nay.
Người như sóng dậy những ngày xa xưa.
Nghe còn vọng tiếng quân hô.
Đàn voi Giã Tượng bất ngờ xông lên.
Kinh Thày gió lặng, sóng yên.
Trên sông tấp nập tàu, thuyền ngược, xuôi.
Ai đi du lịch muôn nơi,
Hãy về thăm đất, thăm người Chí Linh.
Đất lành, người sống nghĩa tình.
Quê hương nhân kiệt, địa linh bao đời.
Tương lai, hạnh phúc sáng ngời,
Là thành phố trẻ giữa trời tỉnh Đông.

1/2/2018

Đề Kháng

ĐẢO PHÚ QUỐC

  
        
Về thăm đảo Ngọc đẹp xinh,
Nằm trong vùng biển thanh bình phương Nam.
Đến đây như tới thiên đàng,
Nơi còn những bãi cát vàng hoang sơ.
Rừng nguyên sinh đẹp như mơ,
Êm đềm sóng biếc vỗ bờ trong xanh.
Biển khơi khí hậu trong lành,
Suối Tranh như một bức tranh trong rừng.
Nước trong, trong đến lạ lùng,
Như mời du khách vẫy vùng, lội bơi.
Hòn Thơm nằm giữa trùng khơi,
San hô muôn sắc nắng trời thêm tươi.
Theo từng đàn cá lượn bơi,
Khách du lăn biển bao người đam mê.
Ở đây có những làng nghề,
Từ trăm năm trước truyền về ngày nay.
Nước mắm Phú Quốc đóng chai,
Ngon, thơm đã vượt ra ngoài biên cương.
Rượu sim mùi vị lạ thường,
Hương thơm như mãi vấn vương hồn người.
Phú Quốc đang đổi thay rồi,
Bao nhiêu khách sạn lưng trời mọc lên.
Nhiều khu nghỉ dưỡng tự nhiên,
Như mời gọi khách trăm miền về thăm.
Ai về Phú Quốc ngày xuân,
Đến đình Dinh Cậu cầu an cho đời.
Nay Phú Quốc đẹp tuyệt vời,
Như viên ngọc quý giữa trời phương nam.

26/2/2017

Đề Kháng

HỘI LỤC ĐẦU GIANG

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Nguyễn Vũ Song Thu, Hồ MinhQuang và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


Kiếp Bạc Sông Thương chính xứ đây
Lục Đầu sóng cuộn đẹp nơi này
Đường thi xướng họa câu hay tỏa
Ngôn thất đăng đàn thỏa áng mây
Bắc đẩu dâng hương trời rực rỡ
Nam Tào lễ vật khéo trưng bày
Chí Linh Nam Sách cùng xây hội
Thắm thiết muôn tinh nghĩa đắm say


VN

SAY MÃI SAY

(Họa nguyên vần "Yêu mãi yêu" của Tường Vân)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, thực vật, cỏ, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Say chiều nắng nhạt gió hanh không
Say buổi bình minh ánh rực hồng
Say nụ cười ai bên giếng nước
Say câu hát đợi ở ngoài đông
Say lời nói ngọt sao thân thiết
Say khúc tình ca ở mãi lòng
Say lắm nhưng mà chưa dám ngỏ
Say yêu mộng thắm vẫn chờ trông.


VN

Phụ chép: YÊU MÃI YÊU
Yêu nhiều cái lạnh buổi thu không
Yêu tuổi hoàng hoa ửng má hồng
Yêu mắt em cười xanh ngõ hạ
Yêu ngày nắng đợi ấm tình đông
Yêu sao giọng hát say đồi cỏ
Yêu mãi lời ru ướp mật lòng
Yêu lắm nhưng nào đâu dám ngỏ
Yêu người để biết cảnh chờ trông...

Tường Vân 26/12/19

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

CÁC BÀ GIÁO VỀ HƯU ĐI CHÙA



Một tháng đôi phen lại đến chùa
Quên đi nắng nóng với trời mưa
Làm rầm tiếng khấn sư ông thích
Loáng thoáng lời cầu lão giáo ưa
Lốc cốc âm thanh hồi mõ quyện
Lờ mờ đám khói nén hương đưa
Nâu sồng chẳng sợ hoa văn lượn
Mặc kệ chồng hiền nấu bữa trưa !

27/12/2019
Nguyễn Đức Hưng

MỘT CẶP UYÊN ƯƠNG HOÀN HẢO





Tình nhân một cặp thật song toàn
Vợ vẫn còn xinh, chồng cứ ngoan
Trán rộng thanh tao, tri thức ngập
Eo thon tuyệt diệu, nét duyên tràn
Qua nhiều thiếu thốn tình sâu sắc
Trải lắm gian nan nghĩa chứa chan
Sống khỏe bên nhau xuyên thế kỷ
Tương lai hạnh phúc mãi an nhàn.


27/12/2019
Nguyễn Đức Hưng

Gặp mặt tri ân

Nhân ngày NGVN các em hs khóa 66-69 về Đông Triều thăm và tặng quà




ĐẢO CÒ HẢI DƯƠNG

  
 Du lịch Đảo Cò Hải Dương mùa nào đẹp nhất? Thời điểm lý tưởng nên du lịch Đảo Cò Hải Dương

Ở Hải Dương cũng có đảo Cò,
Chỉ nhỏ thôi, không được thật to.
Đảo có nhiều cây xanh cao, đẹp,
Nhiều loại chim về để hẹn hò,
Ngắm từng đàn chim riú rít,
Khách về thăm quên hết âu lo.
Quê hương tôi đất lành, chim đậu,
Ở Hải Dương cũng có đảo Cò.


27/12/2019
Đề Kháng

NHA TRANG


 Hình ảnh đẹp về Nha trang - thành phố biển
      
 
Về thành phố biển Nha Trang,
Việt Nam, nơi đón nắng vàng đầu tiên.
Bên bờ sóng vỗ êm đềm,
Thành phố như một nàng tiên mơ màng.

Về thành phố biển Nha Trang,
Trời xanh, biển biếc mênh mang bốn mùa.
Nhiều bãi cát đẹp như mơ,
Nước trong cát trắng ven bờ biển xanh.
Ở đây khí hậu trong lành,
Mênh mông biển biếc, long lanh mây trời.
Có nhiều đảo nhỏ đẹp tươi,
Bồng bềnh ở giữa biển khơi ngàn trùng.

Về thành phố biển Nha Trang,
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng lung linh.
Thành phố du lịch thanh bình,
Nhà hàng, khách sạn đẹp xinh chào mời.
Hãy về thăm nhé bạn ơi,
Nha Trang viên ngọc giữa trời miền Trung.

28/4/2017
Đề Kháng

MẠNG TÌNH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và giày


Tung lên tới tận cõi mơ
Lẽ nào nàng định mang thơ để nguyền
Lời yêu đâu phải mộng huyền
Bay theo lượn gió ngả nghiêng đỉnh trời
Vầng trăng in bóng đôi người
Liệu Hằng có gửi mang lời ngọt thương
Gửi về chốn đó môi hường
Cùng cây biếc nụ trải đường thang mây
Đi vào men rượu nồng say
Mắt nhìn trời đất đang bay chốn nào???

26/12/2019
VN

THĂM SƠN LA


Trong hình ảnh có thể có: núi, thiên nhiên và ngoài trời

Vượt lên Đá Trắng đã sang chiều
Dốc thẳm con đường thực đáng yêu
Ngoái xuống ngoài xa hồ nước bạc
Trông cao vệt sáng đèn xe điều
Vòng vèo đỉnh núi ô tô chạy
Thấp thoáng sườn khe khối lãng phiêu
Mấy thím đeo con đi tới bản
Sơn La ngắm cảnh thấy yêu nhiều.

VN

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Hoa vườn Thu uyển









26/12/2019
Đỗ Đình Tuân

ĐÊM NOEL Ở GIÁO XƯ MẠN NHUÊ


Nhân Hưng,ngày 24-12-2019
Camera & Giơi thiệu:Tạ Anh Ngôi

HIỀN ƠI


Là Hiền sao chẳng gặp lành
Con nghiện,vợ bỏ…bỗng thành cô đơn
Cười trong nỗi giận,nỗi hờn
Bơ vơ trong những nguồn cơn li bì
Bao năm hành tích uy nghi
Cũng không níu được những gì lỡ tay
Quên sầu trong những cơn say
Quên mình trong những tháng ngày phiêu du
Tương lai dày đặc mây mù
Nên đành tìm cõi-thiên-thu gửi mình ?
Thôi đành có tội với tình
Trách Trời lầm lẫn tử sinh với người

Phố Hóp 11-14/5/2011 anh THANH DẠ

Gặp mặt tri ân

Vài hình ảnh gặp mặt hs khóa 76_79 sau 40 năm ra trường tại thành phố Chí linh





Hữu Đoàn - ĐT

GỐM SỨ NASON

  
 
        
Tâm linh gốm sứ Nason,
Như là mang cả tâm hồn Việt Nam.
Sứ thạch anh được mạ vàng,
Đồ dùng đã đẹp lại còn sáng choang.
Sứ Nason với Bát Tràng,
Việt Nam gốm sứ đã vang toàn cầu.
Người sành điệu tìm mãi đâu,
Nason gốm sứ hàng đầu Việt Nam.
Từ trong đất tổ ngàn năm,
Với bao tâm huyết, mới làm được ra.
Nason sứ đẹp nguy nga,
Như là kết tụ tinh hoa đất trời.
Hào quang tỏa ánh sáng ngời,
Như là mang cả hồn người tâm linh.
Nghệ nhân tạo dáng, vẽ hình,
Mang vào gốm sứ tâm tình nước non.
Sáng choang gốm sứ Nason,
Như là mang cả linh hồn Việt Nam.

26/12/2019
Đề Kháng

CHIẾN TRANH

 Chiến tranh biên giới 1979: Quân TQ thổi kèn tấn công bằng biển người nhưng vũ khí hiện đại nhất còn thua kém VN

Thế giới có bao cuộc chiến tranh,
Đạn, bom rơi nhà cửa tan tành.
Âm mưu những người làm chính trị,
Hậu quả thôi chỉ chết dân lành.
Đời con người vô cùng ngắn ngủi,
Số phận thôi lại rất mong manh.
Dòng người Trung Đông đi tị nạn,
Lênh đênh vùi xác giữa biển xanh.

4/4/2017
Đề Kháng

NUÔI CÁ

(Họa)
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Thương người nuôi cá thế gian
Bình minh vừa hửng thiều quang chiếu còn
Cuộc đời trải ánh vàng son
Lòng hồ nước bạc xoay tròn sóng bông
Hồ trong cá lượn giữa lòng
Thức ăn thả xuống đẹp không rất tình
Rong rêu một thể vi sinh
Nuôi đàn cá mập ân tình gió mưa
Hồ thanh cảnh sắc bốn mùa
Rừng xanh chim hót, reo đùa bạn thơ
Khách từ mấy tỉnh cùng mơ
Về đây họp mặt đang chờ hội vui...
Mặc cho đàn cá tha mồi
Tôi ngồi ngắm mặt nước trôi giữa dòng.


VN
25/12/2019

THỦY CHUNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, hoa, thực vật, núi, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời


Chạm môi nhé để thật yêu này
Đắm đuối trong lòng đẹp thắm thay
Đợi thỏa niềm dâng cho ước mộng
Chờ vầng nguyệt đến dỗ lòng say
Câu thơ hạnh ngộ chào mừng khách
Khúc nhạc thanh vui khéo dãi bày
Dẫu kẻ thường khi dù lịch lãm
Tình em vẫn vậy chẳng hề thay.

VN

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Lại mới coong





24/12/2019
Đỗ Đình Tuân

Hạ bút ?



笔落惊风雨,
诗成泣鬼神。
(杜甫)

Bút lạc kinh phong vũ,
Thi thành khấp quỷ thần.
(Đỗ Phủ)
(Hạ bút mưa gió phải kinh động,
Thơ làm xong thì quỷ thần cũng phải khóc)

Đỗ Đình Tâm
(sưu tầm)

ĐỊA CHỈ ĐỎ

  Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đài tưởng niệm thanh niên xung phong

Đúng vào đêm thiên chúa giáng sinh,
Có sáu mươi(60) chiến sỹ hy sinh.
Những thanh niên xung phong Bắc Thái,
Năm bảy hai(1972) chiến đấu quên mình.
Địa chỉ* này nhuộm màu máu đỏ,
Người dâng hương, tưởng nhớ anh linh.
Chiến tranh có bao người ngã xuống,
Để quê hương xây dựng hòa bình.

25/12/2019
Đề Kháng

* Ở phường Gia Sàng TP Thái Nguyên

BÂNG KHUÂNG

 
   ảnh cô gái buồn quay gót bước đi
   
  Nghe tin em phải đi xa,
Bâng khuâng còn lại trong ta nỗi buồn.
Ước gì có phép thần thông,
Đưa em đi hết dặm trường sơn khê.
Cùng nhau chưa vẹn lời thề,
Biết bao giờ lại được về bên nhau.

7/1918
Đề Kháng