Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

VIẾNG BẠN ĐỒNG MÔN, ĐỒNG TUẾ - NGUYỄN TRỌNG TÂN



Năm hai năm trước Chí Linh
Tổ văn có mỗi gia đình Tân – Thu Ba *
Là nơi bầu bạn vào ra
Gian nhà bạn ở như là phòng văn
Bộ ba mình: Tuân-Giang-Tân
Tuần tuần thường viết BÁO VĂN** dưới rừng…
Mấy năm sau bạn chuyển trường
Khởi Giang cũng lại lên đường đi xa
Chẳng còn đâu nữa bộ ba***
Dòng đời xô giạt chúng ta cách vời
Khởi Giang giờ xuất ngoại rồi
Tân – Thu Ba hoá thành người thiên thu…
Tuổi già mình ngại làm thơ
Hôm nay viếng bạn tiễn đưa mấy dòng
Cầu cho trong cõi vĩnh hằng
Linh hồn hai bạn luôn gần gũi nhau
Tấm hình gửi lại lớp sau
Nhớ lần ta mới gặp nhau ngày nào…


18/05/2023
Đỗ Đình Tuân


Ghi chú:
*Thu Ba: Tên đầy đủ là Hoàng Thu Ba, phu nhân của Nguyễn Trong Tân cũng vừa qua đời cách đây mấy tháng.
**Báo Văn: Tờ báo bảng do tổ văn chủ trương nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo cho học sinh.
***Bộ ba: Tên đầy đủ là: Đỗ Đình Tuân, Bùi Khởi Giang và Nguyễn Trọng Tân.
****Ảnh: Nguyễn Trọng Tân và Đỗ Đình Tuân trò chuyện dưới gốc cây xà cừ nhân ngày về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Chí Linh tháng 12/2016 (ảnh do CHS Nguyễn Khắc Nguyệt chụp).

NGƯỜI ĐẸP TP BIỂN HẢI PHÒNG



(Thân tặng Người đẹp Xuân Vũ!)


Mái tóc mang hình con sóng biển
Đường môi triển lãm bộ răng ngà
Da tươi lóng lánh vầng trăng sớm
Mắt sáng tròng trành hạt nhãn xa
Nhánh phượng trên đầu co Hạ trẻ
Dây chuyền dưới ức cản Xuân già
Cổ kiêu bốn ngấn chờ người đến,
Áo đỏ một màu ngóng khách qua!


10/05/2023
Nguyễn Đức Hưng



KHÔNG GIAN VÀ EM



Nắng lửa đỏ màu hoa phượng vĩ
Mưa rào làm ướt khắp trời xanh
Ve kêu đánh thức ngày êm dịu
Em khóc chi nhiều ướt áo anh !!!

30/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

LỪNG VANG



Seagams này chiến thắng lừng vang,
Ta dẫn đầu tranh các giải vàng,
Cô gái thi tài phô diễn sức,
Chàng trai đánh võ rất hiên ngang,
Quốc ca nước Việt nghe hùng tráng,
Cờ đỏ kéo cao đỉnh vinh quang,
Thi đấu nước ngoài cùng các bạn,
Thể thao trang sử mới huy hoàng.


20/5/2023
Nguyễn Đề Kháng

NHỚ HÈ NĂM ẤY



Năm bẩy năm rồi nhớ hạ xưa
Hồ xanh bọn trẻ vẫn nô đùa
Trường xưa mái lợp mành tre nứa
Lớp cũ phên tường bãi cỏ mua
Trước cửa thông hào bao bọc thiếu
Sau thềm hố rãnh miểng bom thừa
Cây bàng ngọn biếc chồi tơ mảnh
Buổi tiễn người đi đẫm lệ mưa.

15-5-23
Văn Nhã




NGÀY CỦA MẸ


(Thủ nhất tự, thủ vỹ ngâm)



MẸ là tất cả nỗi đầy vơi
MẸ bậc tài cao nhất cuộc đời
MẸ sức nhân dành cho mọi chốn
MẸ vì đạo nghĩa khắp ngàn nơi
MẸ ham lúa ruộng thêm bông mẩy
MẸ mải đồi cao tạo phúc ngời
MẸ biển bao la lòng rộng lớn
MẸ là tất cả cuộc đầy vơi.

14-5-23
Văn Nhã

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

ĐẾN THĂM NHÀTHẦY GIÁO CŨ



(Họa thơ của Ts Hồ Nhật Thành)


Thầy yêu thất thập chớm dư ba
Kính vẫn chưa đeo mắt liếc qua
Tóc rụng tô thêm vầng trán đẹp
Da căng thắm đậm cặp môi khà
Nhìn trò khoản đãi câu đa nghĩa
Gặp bạn không mời nước có ga
Cuộc sống thanh cao và giản dị
Đêm thâu thủ thỉ với Hằng Nga.
28/04/2023
Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép:
THẦY EM

(Kính tặng thầy giáo Hoàng Đức Liệu)

Thầy em cán tuổi bảy mươi ba
Thập tử nhất sinh đã vượt qua
Ngó xuống Nam Tào rơi bút xoá
Trông lên thập điện chỉ cười khà
Giao lưu thi hữu thơ cười hóm
Gặp gỡ học trò chuyện thả ga
Không rượu không chè không cả thuốc
Yêu đời ham sống vẫn ngân nga.


Nhật Thành


KT SỨC KHỎE LÚC MỚI VỀ HƯU




Lừa cho bốn cháu chạy chơi xa
Cẩn thận cài then chốt cửa nhà
Quẳng đệm lên nền xua cọt, kẹt
Chùm khăn kín miệng nén hò, la
Anh khoe súng cũ còn sung sức
Chị bảo bia xưa vưỡn mượt mà
Một hiệp rồi hai chưa muốn nghỉ
Dùng dằng ngót chục mới tan ca.


28/04/2023
Nguyễn Đức Hưng

TUYỆT VỜI



Việt Nam có Nguyễn Thị Oanh,
Em là cô gái chạy nhanh lạ thường.
Là vận động viên chạy đường trường,
Ba lần về nhất trên đường chạy thi.
Dù lịch thi đấu lạ kỳ,
Xếp thi như thế khác gì chơi khăm.
Rõ ràng nhằm tạo khó khăn,
Hai lần thi lịch xếp gần sát nhau( chỉ cách 20 phút.
Nhưng nào họ có ngờ đâu,
Người Việt Nam vẫn về đầu cừ khôi.
Tài năng cô gái tuyệt vời,
Bạn bè thán phục, người người ngợi ca.
Nức lòng người Việt chúng ta,
Gia đình bè bạn gần xa chúc mừng.
Việt Nam dân tộc anh hùng,
Thi tài, đánh giặc lẫy lừng chiến công.

12/5/2023
Nguyễn Đề Kháng



TUỔI TRĂNG





Người đời khi gọi trăng già,
Có khi lại gọi trăng là trăng non.
Ca dao, câu hát, ví von,
Già, non là độ khuyết, tròn của trăng.
Trăng già đã mấy triệu năm,
Ai biết tuổi thật chị Hằng bao nhiêu?
Trăng là biểu tượng tình yêu,
Xưa, nay trăng gặp thật nhiều trong thơ.
Kể từ xa xửa, xa xưa,
Người ta cũng đã đợi chờ trăng lên.
Bao đôi trai, gái thành duyên,
Bao lời nguyện ước những đêm trăng tròn.
Mảnh trăng treo ở đầu non,
Còn trăng là mãi vẫn còn thơ ca.
Hỡi cô tát nước đồng xa,
Ánh trăng cô múc đổ ra cánh đồng.
Để cho đồng lúa trĩu bông,
Làng quê thơ mộng mênh mông trăng vàng...
Mai ngày, xa mãi ngàn năm,
Còn ai hỏi tuổi chị Hằng nữa thôi?
Tuổi trăng mấy triệu năm trời,
Mà sao so với con người trăng non!!!

16/4/2017
Nguyễn Đề Kháng

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ



Chuyến đi các tỉnh miền Nam
Chiến trường xưa đó ngập tràn niềm vui
Sài Gòn dinh thự ngút trời
Biên Hòa xe chật khắp nơi quán hàng
Trung Lương cao tốc Long An
Dừa xanh trải khắp xóm làng yêu thương
Tiền Giang sóng nước miệt vườn
Dòng kênh Hai Tám sáu phương đổ về
Trà vinh mưa đổ cầu quê
Trưa vào sông Hậu còn mê sông Tiền
Cần Thơ cảnh đẹp chợ phiên
Cái Răng tấp nập con thuyền ngược xuối
Bến Tre trưa nắng nụ cười
Cầu Hàm Luông đỏ hoa tươi sắc cờ
Tây Ninh Xóm Giữa Lò Gò
Thiên Ngôn Sa Mát tháng tư đỏ hè
Vũng Tàu buổi sáng cà phê
Cáp treo chạy suốt bốn bề nước non.


15-7-20
Văn Nhã

 
HỘI KHÓA BÂY GIỜ




Năm mươi bảy năm
Nhớ lại buổi hè năm ấy...
Làng Đồi Thông giờ đã lên phố nhỏ
Rợp bóng cờ sao phất phơ rực rỡ
Con đường xưa bóng láng bê tông
Dẫy nhà tầng ngất ngưởng xanh hồng
Cuộc sống mới màu núi sông tươi đẹp
Lũ học trò đã: ...xưa nay vào tuổi hiếm
Laị quay về vui hát hội ngân nga
Mảnh đất Chí Linh tươi sáng hiền hòa
Mái trường bao kỷ niệm thời xa trăn trở
Gợi bóng dáng thân thương ngàn nhớ
Vẫn ngọt ngào tựa những bài thơ
Đám thư sinh còn phổ nhạc hát đến giờ

11-5-23
Văn Nhã

 

NẮNG HẠ HỒ TƯỜNG



Nắng sớm gió buông đầu hè
Mặt hồ cá nhảy le te
Bao người đi tập 
thể dục  
Núi phượng rừng cây đỏ lòe

Xao động trong vườn chùm quả
Hình như đâu đó mưa rào
Trở về gọi mua áo mới
Để kéo êm đềm ước ao

Cho được làm vui chim én
Nối tình Bắc với nghĩa Nam
Cho tơ phím đàn dặt díu
Gẩy giữa mùa hạ nắng tràn?

Văn Nhã
7-5-23


 
VĂN AN QUÊ TÔI




Núi Phượng cùng nhau buổi nắng hè
Mây ngàn trải thắm đỉnh hàng tre
Đường vui chuyện cũ ngày thơ bé
Suối nhỏ ngân nga điệu hát thề

Đá tảng Sườn Voi(1) đẹp mái nhà
Ngày xưa lúc bão chở che ta
Trong làng lũ trẻ lùa trâu thả
Vẫn rủ chia phe giả địch ta

Tiểu Ẩn(2) ngàn năm phụng Miếu Thơ
Làm lên phải học chữ không mờ
Thông rừng vạn tiếng còn reo mãi
Dạy trẻ xây hoài những ước mơ

Vượt dốc hang Dơi Đống lủi qua
Mân sôi Tháp gạch(3) mộ thờ bà
Sao Sa tiến sỹ đầu tiên vậy
Đại học(4) do người sáng lập ra

Cổ động Huyền Thiên(5) vẫn chói lòa
Muôn đời sáng lập trải hình qua
Trời cao tọa hưởng thiền sư phật
Phúc đức toàn dân thực đó mà

Quốc phụ(6) trên đồng lúa sắc hoa
Thờ vương tể tướng nước non nhà
Oan nhầm giải cuộc càng nung nấu
Điểm ruộng thêm tình nếp tỏa xa

Vạn đóa hồng thơm ngát xứ nhà
Văn An lộng lẫy đỏ cờ hoa
Quê mình rạng rỡ tình sau trước
Bạn hãy vào thăm tuyệt tác hòa
 

Văn Nhã 27/4/2023
Ghi chú



(1) Hòn đá hình mái nhà ở núi Sườn Voi
(2) Tiểu ẩn tên tự của Thầy Chu Văn An
(3) Mộ bà Nguyễn Thị Duệ
(4) đại học từ xa do bà Duệ lập ra
(5)Chùa Huyền Thiên
(6) Đền Quốc Phụ thờ Trần Quốc Chẩn

 


 

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

MƯA BIỂN 1



Có một trận mưa ở quê em
Đêm ấy biển đầm đìa ướt.
Chỉ những bông sao trên trời là không ướt
Cứ long lanh muốn rơi vào nhau.

Biển dâng ào ạt thủy triều đêm
bình minh nắng lên tím mướt
Hoa muống biển loang mưa vào cát
Nối ngày cho đêm thật sâu.

Mồ hôi biển mặn tới ngực nhau
Rồi mưa hòa biển vào nước ngọt.
Cơn mưa duỗi chân về phía thủy triều ướt át
Dụi tay tìm cặp mắt đêm mưa.

Có cơn mưa trôi quá xa
Để hoa muống biển loang nhạt nắng
Gió cát bãi ngang chiều về lại.
Đêm nay biển có mưa không?


Mùa Hạ 2018
Trọng Luân

CHÙM THƠ NHỎ




Bài 1: ĐÃ TỪNG LO LẮNG ƯỚC AO

Luôn nhủ lòng chung thủy
Nhưng đời vốn vô thường
Nhiều khi chẳng như ý
Cho nỗi lòng sầu vương

Dẫu tha thiết yêu thương
Vẫn giận hờn vô lối
Vẫn bao lần bối rối
Không yên những đêm trường

Tình yêu cũng khôn lường
Biết đâu mà nói trước
Nên em chỉ ao ước
Trọn một đời Thương nhau...

Bài 2: TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI

Khi bình minh mới ló
Hay nắng xế chiều tà
Hãy nắm tay em nha
Dẫu sóng to gió cả

Chẳng may em vấp ngã
Anh hãy nâng nhẹ nhàng
Vỗ về và an ủi
Cho cuộc đời xanh hơn

Trước muôn vàn cám dỗ
Xin anh đừng phôi pha
Em ốm đau giận dỗi
Anh cũng chớ nhạt nhòa

Tình yêu không có tuổi
Nên chẳng bao giờ già
Tám mươi hay mười tám
Cứ nồng nàn thiết tha

Song Thu

GÓA LẦN SỜ ĐI TÌM DĨ VÃNG



Khi xưa lão góa rất hom hem
Dạy suốt hai ca, tối sách đèn
Bụi phấn vào sâu hư mặt đỏ
Hơi dầu bám kĩ hỏng da đen
Vui Hè góc ruộng đâu còn lạ
Đón Tết trên tầu đã quá quen
Tận tụy quên mình vì tập thể
Vô tư đến nỗi vợ không khen.
 
19/04/2023
Nguyễn Đức Hưng


LÃO GÓA LÀM MUỐI VỪNG LẠC




Cối thép lâu dùng chớm ố hoen
Chày nhôm tự tạo bởi nghề rèn*
Vừng đen lép bép do chôn chảo
Lạc trắng tung tăng bởi ánh đèn
Rộn rã chày khua cung phú quý
Ung dung cối lắc nhịp sang hèn
Lân bang khó ngủ thôi đành vậy
Lão góa lần mần mãi cũng quen.

18/04/2023
Nguyễn Đức Hưng


* Lão góa một thời làm thợ rèn.



NGÀY MƯA DẦM




Tháng tư
Nhìn đồng lúa
Xanh rờn mưa bủa
Đẹp ánh trên màu cây
Khắp đồng quê gió tràn đầy
Trải dài theo dọc phía ruộng vừa cấy
Đàn cò trắng bay rập rờn đôi cánh vẫy
Ước hẹn mùa màng gấp bội lần thu
Mang ấm no hạnh phúc đền bù
Vất vả long đong suốt vụ
Nắng bão lụt cuốn đủ
Vượt muôn sự nghèo
Nghiệp lớn theo
Phải quyết
Tiến

13-4-23
Văn Nhã