Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

GỬI LẠI BIỂN

Ngập ngừng trước biển sáng nay,
Lời chưa kịp nói đã say mất rồi.
Lâng lâng khúc nhạc xa khơi,
Biển thì thầm hát những lời yêu đương
Sóng dập dìu gợn vấn vương,
Gió dùng dằng chở nỗi buồn lang thang.
Nắng loang mặt nước chói chang,
Phơi tình ai giữa mênh mang biển trời.
Ta về cất cái chơi vơi
Gửi lại cho biển một thời đa đoan!






NT - 19/3/2018.
MH

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

TÌM LẠI TUỔI THƠ TÔI

                         (Thân tặng các bạn khóa 69-72 yêu dấu của tôi)

     
Tôi tìm về với tuổi thơ tôi
Về với bạn bè cái thời mới lớn
Ngày lũ chúng tôi vào lớp Tám
Tin Bác Hồ vừa mất nhói trong tim
Trời đầu thu, u ám, xóm Đồi Thông
Tôi bỡ ngỡ giữa cô, thầy, bạn mới
Những dãy nhà đơn sơ thuở ấy
Chỉ còn trong ký ức tháng năm xa…

Tôi tìm tôi của những ngày xưa
Mỗi sớm tới trường hai giờ cuốc bộ
Bạn cho nhờ xe, có chi mà xấu hổ
Những ai nào? Tôi còn nợ những cuốc xe?
Tôi tìm lại tôi những giờ học say mê
Những bài toán, bài văn, giờ nhiều bài vẫn thuộc
Tuổi trẻ đắm mình trong ước mơ khao khát
Từ làng quê, ao ước những chân trời

Tôi tìm lại tôi giữa bè bạn một thời
Trong sáng thế và vô tư đến thế
Nếu tên bạn lúc này tôi chưa nhớ
Xin đừng trách bạn ơi, nửa thế kỉ sắp đi qua
Tôi tìm gì khi tóc đã chớm già
Chân đã mỏi, mắt cười không duyên nữa?
Tôi vẫn đi tìm vì trong tim cháy lửa
Bạn bè ơi, “ngày ấy đâu rồi?”
Tôi tìm lại tôi giữa những nụ cười
Giấu đâu đó, những giọt thầm nước mắt
Bạn bè còn đây, nhắc người đã khuất
Tứ, Mùi, Tuân ơi, ai nữa, nhắc đi nào?

Tôi về tìm tôi trong ký ức nôn nao
Xin được một lần ấm vòng tay bè bạn
Rồi mai lại đi giữa cuộc đời hữu hạn
Và mang theo tình nghĩa ấy, đến vô cùng./.

   15/10/2017  
 Đỗ Văn Nghị

                          

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xin mẹ !

Mẹ khi còn trẻ

Mẹ bên con cháu



Mẹ đừng đi nhé mẹ ơi " Sinh lão bệnh tử " đến hồi phân ly Mệnh trời đã vậy, nhưng khi Sắp phải xa mẹ đẫm mi lệ sầu Hai em dặt dẹo ốm đau Một chị oằn gánh nặng sầu trên vai Thân này giá xẻ làm hai ? Nửa được gần mẹ, nửa ngoài bôn ba Nghĩ càng đau đớn xót xa Chữ HIẾU chưa trọn, chia xa tới rồi !!! Mẹ đừng đi vội mẹ ơi Nuôi con nên người vất vả bao năm Đêm đông trăng khuyết trăng rằm " Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo cho con " Lấy chồng từ thủa còn son Mẹ tôi buồn tủi nuôi con một bề Người ta trai gái đề huề Mẹ thương con mẹ nữ nhi liễu đào Ăn làm sao, học làm sao ? Thiên hạ nhìn vào, dòng dõi nho gia Lên rừng xuống biển xông pha Mộc Châu, Tây Bắc, Sơn la cũng từng " Tôi đi tứ tỉnh đường trong Đường ngoài ngũ tỉnh " mẹ ko quản gì Bây giờ tứ bệnh nan y Già nua bệnh tật còn gì nữa đâu Thương mẹ con phải làm sao ? Phải làm sao hỡi trời cao đất dầy ? Mẹ nằm đó, con ở đây !!! Đau xé lòng này tội lắm mẹ ơi , Muốn kêu thấu tận đất trời
Mẹ đừng đi nhé mẹ ơi xin đừng !!!
Soyen 11/3/18
Đỗ Thị Trang Kim