Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Phúc đáp thơ chú Hưng




 (Bài họa nguyên vận)

Có mạng thì anh mới được khoe
Để cho thiên hạ biết anh nè
Hồng lan thắm sắc nhiều o ngắm
Táo chuối thơm giòn ối ả phe
Ríu rít mít thơm chờ hạ đến
Đung đưa bưởi ngọt đón thu về
Ngắm nhiều ăn ít thừa vô khối
Vân Nội * chú cần cứ đến xe


28/02/2020
Đỗ Đình Tuân


*Vân Nội: Tên làng chú Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép thơ chú Hưng:
Anh Tuân tài khoe lắm thứ



Anh Tuân lắm thứ để đem khoe
Chật cả trang phây thích quá nè
Đỗ đũa đong đưa chờ khách đặt
Bòng tròn lổn nhổn đợi con phe*
Su hào sắp chửa mừng mưa đến
Bắp chuối gần bung đón nắng về
Vợ nhẩy chồng đàn um phố mới
Tiền vàng rủng rỉnh đợi mua xe.



27/02/2020
Nguyễn Đức Hưng

*Con phe: Con buôn

HOA DÃ QUỲ


Tháng mười về Đà Lạt,
Để ngắm hoa dã quỳ,
Những đồi hoa bát ngát,
Vàng rực bên đường đi.

Đà Lạt nhiều hoa quý,
Mỗi loại vẻ đẹp riêng,
Hoa dã quỳ bình dị,
Như cô gái dịu hiền.

Đà Lạt rừng thơ mộng,
Vào nhạc họa, thi ca,
Hoa dã quỳ sống động,
Đẹp thêm xứ ngàn hoa.

Tháng mười về Đà Lạt,
Ngắm dã quỳ nở vàng,
Hoa nhẹ nhàng, tươi mát,
Tiễn thu đón đông sang.

28/2/2020
Đề Kháng

CHÁU TÔI



Cháu tôi mười tám tuổi xuân,
Đã vừa nhập ngũ tòng quân đợt rồi.
Chọn nghề quân ngũ vào đời,
Cháu tôi tình nguyện, nụ cười rất duyên.
Ở nhà cháu rất ngoan, hiền,
Quê hương nuôi cháu lớn lên thành người.
Cháu tôi đã lớn thật rồi,
Quyết tâm cháu đã chọn đời quân nhân.
Hai năm rèn luyện chuyên cần,
Mong rằng cháu sẽ quyết tâm thành người.
Mai ngày đi bốn phương trời,
Vững vàng vì đã sống đời quân nhân.

12/2/2020
Đề Kháng

NGƯỜI ĐAN GIỎ



Năm chục năm qua đã nhớ em
Thương thời chiến trận ở bưng biền
Hái rau muống biển, đi câu cá
Đan giỏ, đan mùng, khéo tỏ duyên
Kênh rạch dọc ngang nào biết hết
Nước dềnh, nước rút lắm ưu phiền
Yêu sao vất vả nơi Đồng Tháp
Cuộc sống lênh đênh sáng tạo lên.

VN

DẠO KHẮP VĂN AN CẢM TÁC


Sáng sớm thăm đường ở mấy thôn
Hay sao thấy cảnh đẹp mê hồn
Xe bên Trại Thượng lèn lu rộng
Phía cạnh khu trên chửa được xong
Đổi mới toàn dân cùng hiệp sức
Khơi thông cán bộ phải cùng lòng
Văn minh xã hội điều cần thiết
Tất cả đồng thời dốc gắng công.


VN

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

ANH TUÂN TÀI KHOE LẮM THỨ



Anh Tuân lắm thứ để đem khoe
Chật cả trang phây thích quá nè
Đỗ đũa đong đưa chờ khách đặt
Bòng tròn lổn nhổn đợi con phe*
Su hào sắp chửa mừng mưa đến
Bắp chuối gần bung đón nắng về
Vợ nhẩy, chồng đàn um phố mới
Tiền, vàng rủng riểng đợi mua xe.

27/02/2020
Nguyễn Đức Hưng

*Con phe = con buôn.

LƯƠNG Y


Những người lo chữa bệnh cứu dân,
Ngày, ngày mang áo trắng thiên thần.
Những người lương y như từ mẫu,
Suốt đời ngời sáng một chữ tâm.
Những bác sĩ đi đầu chống dịch,
Vì nhân dân cả nước quên thân.
Thành tựu y khoa trên thế giới,
Xuất sắc, Việt Nam cũng góp phần.


28/2/2020
Đề Kháng

BỆNH TÌNH

    


Chúng ta sống ở trên đời,
Thường mang bệnh tật trong người thường xuyên,
Có khi là mấy bệnh liền,
Phải đi chạy chữa, mất tiền âu lo.
Nhẹ thì cảm cúm, sốt, ho,
Nặng thì vào viện nằm cho nhiều tuần.
Người ta chỉ sống một lần,
Mà sao phải chịu nhiều phần ốm đau.
Bệnh thì kiêng những người giàu,
Nhiều tiền bệnh tật khỏi mau dễ dàng.
Dân nghèo đến viện xếp hàng,
Có khi bệnh tật phải mang suốt đời.
Mắc vào trọng bệnh trong người,
Ung thư án tử thì thôi còn gì!
Nhiều người sao thật ngu si,
Mắc vào nghiện hút thôi thì chết nhanh.
Chúng ta ai cũng lòng thành,
Mong người khỏe mạnh, an lành, vui tươi.


15/1/2017

Đề Kháng

PHỤ NỮ VIỆT NAM



Ơi em thiếu nữ quê anh
Đẹp người, đẹp nết, dáng xinh, ngoan hiền
Đảm đang, giỏi việc như tiên
Ruộng đồng, nhà máy sáng thiên sử hồng
Điểm tô đất nước tươi trong
Nền công nghiệp bốn chấm không sáng ngời
Khoa học bước tiến xa khơi
Tiến vào vũ trụ xây đời tự do
Việt Nam rạng rỡ cơ đồ
Nhờ tay phụ nữ chung lo vững vàng

VN

GIỮA ĐỒNG



Xuân về ấm áp màu xanh
Sao còn đi mãi mà anh chưa về
Cánh đồng lúa mướt đam mê
Nắng hồng, gió trải tràn trề nhớ mong
Bướm vàng tha thẩn gợi lòng
Hoa thơm, nhụy biếc bên sông ai chờ
Nón nghiêng vành nón câu thơ
Mắt xa xăm mắt thẫn thờ nhớ thương.

VN

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

TẾT NGUYÊN TIÊU


Lại vui mừng đó tết nguyên tiêu,
Ngày xuân mang mơ ước mọi điều.
Mâm cỗ cúng thánh thần, tiên tổ,
Cũng cầu mong hạnh phúc thật nhiều.
Đất nước bốn ngàn năm lịch sử,
Có rất nhiều phong tục đáng yêu.
Giữa thế giới văn minh, hiện đại,
Dấu xưa còn, đẹp biết bao nhiêu.

8/2/2020

Đề Kháng

BÓNG



Con đi học, vợ xa nhà,
Chỉ còn ta với riêng ta một mình.
Đêm về ánh điện lung linh,
Giật mình thấy một bóng hình theo ta.
Vội vàng tìm khắp trong nhà,
Khi bình tĩnh lại hóa ra bóng mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Con người sống với gia đình vẫn hơn.
Một mình thôi, thật cô đơn.

5/2/2017
Đề Kháng

CẢM ƠN THẦY TH




Ngày 27 tháng hai
Tuyệt vời ngày thầy thuốc
Thế giới đang đại dịch
Covid19
Từ tâm điểm Vũ Hán
Đã chuyển qua Nam Hàn
Lại tràn sang Nhật Bản
Sang mãi tận I Ran
Chục ngàn người đã mắc
Ba ngàn người tử vong
Việt Nam mình xuất sắc
Vẫn đảm bảo an toàn
16 ca chữa khỏi
Số bệnh không lây lan
Công này của thầy thuốc
Áo trắng dáng bờ lu
Đẹp sắc ngời vĩ đại
Lương y như từ mẫu
Thầy thuốc đúng mẹ hiền
Cảm ơn người nhiều lắm
Nhân ngày thầy thuốc tiên.


VN

NGẨN NGƠ



Ngẩn ngơ trên cánh rừng hoa
Đẹp thay màu nắng chan hòa yêu thương
Ngắm nhìn phong cảnh muôn phương
Thấy mình quyến luyến vấn vương bao tình
Tìm ai khoe dáng khoe hình
Mà sao chẳng thấy để cành ngẩn ngơ
thôi dành nhắn gửi lời thơ
Cho người thấu hiểu niềm mơ nỗi lòng. 

VN

VẤN VƯƠNG TÂM HỒN



Bao lần định ngỏ lời thương
Mà không dám nói tỏ tường niềm yêu
Giữa mùa hoa gạo gấm thêu
Chuyện ong bướm cứ dập dìu bâng khuâng
Tháng ngày dịu ngọt ân cần
Cho em mơ ước áo khăn cuộc đời
Vui sao áo trắng tinh khôi
Tóc dài nhung nhớ sáng ngời ước mong
Con đường rộng mở ánh hồng
Vấn vương thắm thiết mãi trong tâm hồn. 

VN

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Chúc Xuân

(Viết sau khi chia tay anh chị em cháu chắt trong lần về
thăm quê chồng nhân dịp Xuân Canh Tý)





Nào cùng nâng chén rượu xuân!
Chúc nhau mạnh khỏe tinh thần an nhiên,
Gia đình hòa thuận ấm yên...
Hẹn ngày ta lại đoàn viên xum vầy!
Tình thâm nguồn cội đong đầy,
Nhắc cùng con cháu chung tay giữ gìn...
Ra đi lòng nặng ân tình
Quê hương, Gia đình thao thiết khôn nguôi...

22/01/2020
Minh Hương

Lại khoe chuối (Buồng chuối thứ 3 năm 2020)







21/02/2020
Đỗ Đình Tuân

HƯƠNG BƯỞI


Hà nội mùa hoa bưởi dâng hương,
Mùi hương thơm tỏa ngát phố phường.
Chùm hoa bưởi tinh khôi, trắng muốt,
Làm đẹp thêm cho những con đường.
Hương bưởi khiến lòng người xao xuyến,
Người xa quê thầm nhớ, thầm thương.
“Hương Thầm” bài hát người Hà Nội,
Hương bưởi thơm đưa đến muôn phương.

25/02/2020

Đề Kháng

ĐẤT CÀ MAU




Ai về Đất Mũi – Cà Mau,
Mênh mông rừng đước một màu xanh tươi.
Nơi đây cuối đất cùng trời,
Mũi tàu đất nước xa khơi vươn mình.
Con tàu ai dựng mô hình,
Điểm tô Đất Mũi, thắm tình quê hương.
Biển Tây rồi cả biển Đông,
Ngày đêm con sóng yêu thương vỗ bờ.
Về đây còn gặp bất ngờ,
Bóng hình Hà Nội, cột cờ thủ đô.
Bao la rừng đước xa mờ,
Một vùng đất đẹp như thơ lạ kỳ.
Yên nghe rừng kể thầm thì,
Ở đây rừng cũng biết đi như người.
Năm Căn đẹp lắm người ơi,
Một vùng tận cuối đất trời Việt Nam.
Mênh mông biển bạc, rừng vàng,
Con tàu đất nước vững vàng xa khơi.


2/11/2019
Đề Kháng

NÚI ĐÔI



Niềm vui được ngắm cả non đôi
Để khéo cho ai dạ bổi hồi
Lối ngược men theo khe lạch suối
Đèo xanh dốc cánh để leo xuôi
Rừng cao tít tắp mây trôi dạt
Núi dựng xa mờ gió khứ hồi
Háo hức bao người già trẻ thích
Mừng reo thỏa mãn đứng xem thôi


VN

MỪNG NHÀ MỚI



Mừng nhà mới bác Thơ đây
Cả hội họp mặt vui vầy liên hoan
Một thời tuổi nhỏ cơ hàn
Hố gia hố kiến gốc găng trại ngoài
Nắng mưa gian khổ sắn khoai
Sớm lùa trâu ánh nắng mai giữa đồng
Để trưa sim chín trái hồng
Nghĩa ân thắm thiết niềm mong muôn lần
Tuổi xưa nay hiếm càng thân
Chuyện xưa thấm thía nghĩa ân bao điều
Mừng nhau kỷ niệm bấy nhiêu
Tuyệt vời thấu hiểu cánh diều thiếu niên
Tô hồng cung bậc chữ hiền
Hôm nay họp mặt viết thiên sử vàng.


VN

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thắp hương tại Tổ đường và chụp ảnh kỷ niệm

















16/02/2020
Đỗ Đình Tuân

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ


Những người muôn năm cũ,
Những nhạc sỹ, nhà thơ.
Những người đi viết sử,
Chẳng ai quên bao giờ.

Những bài ca bất hủ,
Còn mãi với thờ gian,
Người đời sau vẫn hát,
Lời ca vẫn âm vang.

Những người đi viết sử,
Làm thay đổi núi sông,
Đã trở thành bất tử,
Tổ quốc khắc ghi công.

Những người muôn năm cũ,
Từng vang bóng một thời,
Đã đi vào sử sách,
Còn lưu danh muôn đời.

23/2/2020

Đề Kháng

ĐỢI CHỜ



Bốn mươi hai năm chiến tranh đã đi qua,
Người thiếu phụ năm xưa, nay đã thành bà già.
Đôi mắt bà vẫn nhìn xa xăm, vời vợi,
Bà vẫn trông mong chờ đợi,
Ngày về của người chồng.
Người đàn ông trong bằng: “ Tổ quốc ghi công”,
Ảnh là người thanh niên rất trẻ.
Năm, tháng sục sôi đánh Mỹ,
Anh xung phong cầm súng, lên đường.
Amh nằm lại đâu đó chiến trường,
Để lại quê gương con thơ, vợ dại.
Bà vẫn đợi chờ trong khắc khoải,
Mà sao anh đi mãi không về?
Người vợ ở quê giữ trọn câu thề.
Bà cả đời vẫn trông, vẫn đợi.
Chiến thắng là vô cùng vĩ đại,
Nhưng chiến tranh tàn khốc vô cùng!
Đã cướp đi một lớp đàn ông,
Để lại nhớ thương cho nhiều người phụ nữ.
Những người xứng danh ghi vào tượng đài bất tử,
Đã tiễn chồng, đưa con,
Cầm súng lên đường, giành lại nước non.
Để nước Việt Nam vững bền mãi mãi.
Những người phụ nữ bình thường mà thành vĩ đại.
Xứng danh với tám chữ vàng:
“ ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG.”

18/7/2017
Đề Kháng

THIẾU NỮ VIÊT




Áo em khuy cài đẹp xinh
Chỉ dân tộc thái có hình này thôi
Thực là đẹp nhất trên đời
Thêu thùa khéo quá xứng ngôi tiên rồng
Tự hào thiếu nữ Việt Nam
Danh thơm hoa hậu vẻ vang bảng vàng
Sáng danh tài trí giỏi giang
Thông minh đẹp sắc lại càng thêm xinh.

VN

GIỮA ĐỒNG



Xuân về ấm áp màu xanh
Sao còn đi mãi mà anh chưa về
Cánh đồng lúa mướt đam mê
Nắng hồng, gió trải tràn trề nhớ mong
Bướm vàng tha thẩn gợi lòng
Hoa thơm, nhụy biếc bên sông ai chờ
Nón nghiêng vành nón câu thơ
Mắt xa xăm mắt thẫn thờ nhớ thương.

VN

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Lại thêm bài họa…




XUÂN CANH TÝ NHẮN CÙNG LŨ CHUỘT


Dẫu nhiều chước quỷ với mưu ma
Đổi trắng thay đen chính lộn tà
Lũ Cống chớ mong ngày thoát tội
Bọn Xù hãy đợi buổi ra toà
Đốt lò, bác Tổng không khoan nhượng
Diệt chuột, muôn dân quyết nỏ tha
Tóm gọn ném vô lò rực lửa
Chuyến này lũ chuột hết đường ra

Sao Đỏ: 14-02-2020
Song Thu


Phụ chép: Lời xuân Canh Tý


Chuột rằng Canh Tý phải tinh ma
Đào khoét năm nay hãy tà tà
Mấy bác chuột xù đang lĩnh án
Vài ông chuột cống sắp hầu tòa
Bọn mình chuột nhắt hay ăn vặt
E lũ mèo con cũng chẳng tha
Tam Chúc, Ba Vàng năng cúng Phật
Thử xem vận số có may ra…?



02/01/2020
Đỗ Đình Tuân

MƯA XUÂN


Mưa xuân như bụi phấn mờ

Đậu trên mái tóc hững hờ gió bay
Em đi lễ hội cầu may
Long lanh khóe mắt,hây hây má hồng
Hạt mưa như có như không
Cũng cho ngọn lúa trên đồng non tơ
Cho em khao khát dại khờ
Cho tôi náo nức đợi chờ…mùa xuân!

Nhân Hưng, ngày 9-2-2020
Bài và Ảnh:Tạ Anh Ngôi

DẬP DỊCH


Dịch corona đến Việt Nam,
Dập dịch thành công, không lan tràn
Cả nước mười sáu(16) người nhiễm bệnh,
Mười lăm người(15) khỏi bệnh, an toàn.
Cả nước chung tay cùng Vĩnh Phúc,
Dịch bệnh nào cũng bị đánh tan.
Y học Việt Nam ngang thế giới,
Hoan hô các thầy thuốc tài năng.

23/2/2020
Đề Kháng

ĐẤT MŨI



Về thăm Đất Mũi, Cà Mau,
Đất hình dáng mũi con tàu vươn khơi.
Mênh mông biển đến chân trời,
Bao la rừng đước xa vời chân mây.
Biển Đông rồi cả biển Tây,
Quanh năm Đất Mũi đêm ngày sóng xô.
Ba bên biển biếc nhấp nhô,
Cần cù Đất Mũi vươn bờ xa khơi.
Một năm mấy chục mét thôi,
Ngàn năm thành dải đất bồi tươi xanh.
Là vùng rừng đước U Minh,
Quê hương tươi đẹp thanh bình phương nam.
Đây vùng biển bạc, rừng vàng,
Chỉ nơi đây đất ngày càng sinh sôi.
Ước mong đất lấn biển khơi,
Rừng xanh, đồng ruộng đẹp trời Việt Nam.

23/2/2017
Đề Kháng