Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

NHỚ




Ban Mê buổi ấy vào rừng
Thương em gái nhỏ trong bưng nắng hồng
Câu mời khách ngọt niềm vương
Trưa hè rợp bóng cây đường chở che
Xôn xao tiếng hát đồi chè
Tây Nguyên lộng gió lòng nghe nhớ về..

29-8-20
Văn Nhã

 


LỚP HỌC



Con sông hẹp sang trường dạo đó
Giữa cánh đồng lúa đỏ trĩu bông
Vãn hàng ngày sách vở mơ hồng
Mang hương vị hằng trông mãi ước

Chiếc cầu gỗ khoe mình có được
Bời lòng người mực thước công minh
Nối đôi bờ vẻ đẹp hữu tình
Bao ân nghĩa bình sinh tạo dựng

Đây xóm trại bạn mình vững bước
Đường học hành luôn được giỏi giang
Gieo niềm tin trong khắp dân làng
Hoa trí thức nở đang dào dạt

Cuộc kháng chiến vang lừng khúc hát
Phải lên đường núi bạt sông ngăn
Tạm biệt trường sách vở toán văn
Phải xếp lại khó khăn quyết vượt.

29-8-20
Văn Nhã


 

NHỚ BÁC


Mười một chữ thấm vào cuộc sống
Giữa bao miền khát vọng niềm tin
Quanh chân đồi bức tượng mải nhìn
Mượn tiếng ấy để vin thỏa mãn

Tệ lãng phí hay phường chiếm trảm
Mộng nhanh giàu kiểu hám của công
Vẽ vời ra đủ cả phượng rồng
Quên nhà dột còn không mảnh ngói

Chữ một tỷ suy điều ánh ỏi
Gác ngoài tai cốt lõi do tiền
Học Bác Hò năm tháng triền miên
Đôi dép lốp mang niềm vĩ đại.

28-8-20
Văn Nhã




 
ĐỢI



Đông chậm như vầy đâu lỗi tại
Thu đi muộn bước mãi nắng hồng
Heo may giận tái tê không
Cho hiu hắt quá mơ nồng thiết tha

Bao nhiêu khát vọng đậm đà
Trên quê xứ núi cao xa tuyệt vời
Chồi cây mọc khắp muôn nơi
Rừng xanh đợi mùa thời vuốt ve

Sợi nắng đỏ vàng nghè giữa dốc
Cánh đồng thơm ánh mộc trong veo
Chim vang điệu hót làn chèo
Niềm vui phấn khởi làm theo đúng thời

Dẫu lạnh giá đầy vơi khát vọng
Càng tinh khôi khởi sóng can trường
Dù chờ vạn nghĩa yêu thương
Cho rừng thắm đẹp tươi hường ngợi ca.


27-8-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ






     Cách đây khoảng trên dưới hai chục năm, anh chị em chúng tôi đã cùng nhau xây dựng khu lăng mộ của Chi khá bài bản. Nhưng vì đường làng ngày một tôn tạo, nâng cao, cho nên đến nay, khu lăng mộ ấy lại thành ra quá thấp. Mỗi lần mưa gió là ngập. Con cháu muốn vào thắp hương các cụ cũng rất khó khăn. Lớp người xây dựng lăng mộ ngày ấy, nay đã nhiều người về với tiên tổ rồi. Số người còn lại thì tuổi cao, sức yếu, lực bất tòng tâm nên dẫu nhìn ra điều bất cập ấy nhưng không làm sao được. May mà có lớp con cháu kế tiếp, nhất là cháu đích tôn Nguyễn Minh Hoằng đã biết noi theo cha chú đứng ra tập hợp, kêu gọi mọi người tôn tạo lại lăng mộ để đến hôm nay, ngày 18-7-2020, khu lăng mộ của Chi 2, Ngành 2 dòng họ Nguyễn thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ của gia tộc chúng tôi đã được hoàn thành trong sự vui mừng khôn xiết của tất cả mọi người trong dòng tộc.
     Lễ khánh thành được tổ chức đúng vào ngày giỗ bà nội tôi. Tôi về dự, đứng trước khu lăng mộ không quá hoành tráng phô trương nhưng cũng không hề đơn giản mà toát ra nét đẹp hài hòa tinh tế, vừa gọn gàng tao nhã vừa thành kính trang nghiêm thấy thật hài lòng.         Vốn là phận gái lấy chồng xa lại còn bị say xe và sức khỏe cũng không tốt lắm nên tôi thật ít khi về quê để quét dọn cũng như thắp hương ông bà, cha mẹ trên mộ phần nên thấy các con cháu của mình xây dựng được khu lăng mộ trang nghiêm như thế này thì xúc động lắm. Từ tận đáy lòng tôi chỉ biết cám ơn các cháu đã dùng cả công sức, tiền bạc, thời gian và trí tuệ để xây dựng cho tổ tiên có mồ yên mả ấm. Tôi vui mừng hơn nữa vì trong suốt cả quá trình xây dựng, các cháu đã biết bảo ban nhau, đoàn kết một lòng cùng với tốp thợ để hoàn thành công trình đúng theo tiến độ và sát với mức hoạch định chi phí. Đây là công việc tâm linh, là công trình tri ân tiên tổ, nếu quá trình thi công mà xảy ra điều nọ tiếng kia thì thật là “kính chẳng bõ phiền” Người xưa nói: “ Phúc đức khán nhi tôn” (tạm dịch là : muốn biết gia đình hay dòng tộc đó có phúc hay không hãy nhìn vào con cháu họ). Cho đến giờ phút này, nhìn vào con cháu mình tôi thấy tuy chúng không trở thành “ông nọ bà kia” cũng chưa có ai là đại gia, tỷ phú. Nhưng chúng đều trở thành những con người tử tế, hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau và đặc biệt là luôn biết cách tri ân tiên tổ. Tôi thật sự tự hào về các con, các cháu của mình và thầm tạ ơn Trời Phật cũng như tiên tổ anh linh đã phù hộ độ trì để các con cháu của dòng họ Nguyễn chi 2, ngành 2 của chúng tôi được như ngày hôm nay.
     Về quê, đứng chắp tay thành kính trước mộ phần cụ tổ, mộ phần cha và mẹ già của tôi cũng như phần mộ ông chú, bà bác và các anh chị em mà tôi thấy lòng mình bình yên và ấm áp lạ lùng. Vì tôi tin tưởng rằng dù tôi không về đây thường xuyên được thì các cháu tôi vẫn chu tất vẹn toàn

Sao Đỏ: 17-9-2020
Nguyễn Vũ Song Thu

TRUNG THU



Tiễn mùa hạ đi chang chang nắng
Quên heo may mãi nặng miền nào
Mà ve đàn vẫn cứ xôn xao
Trên ngọn liễu rì rào chẳng ngớt

Ti vì báo lạnh về bất chợt
Gây mưa to lụt chớt qua miền
Đổ cây rừng sạ đá triền miên
Gây khốn khổ dân hiền túng quẫn

Miền trung đó mưa quần nắng tụ
Hạn hán vào lại rủ mưa rê
Nắng cháy khô lũ lụt theo về
Gồng chống chọi mải mê chưa thoát

Ruộng nương trắng phau phau một loạt
Lúa màu trôi cảnh loát nề theo
Thật xót xa triệu chỗ đói nghèo
Bao công sức tong veo từng phút

Ngày ngày ngỡ muôn vùng không hụt
Bởi được thêm sức hút nhân tâm
Cả năm châu tiếng gọi tay cầm
Cùng bạn hữu lên tầm vĩ đại

Tuyệt vời nhé cuồng phong chớ phải
Nghiêng ngả người giữa chốn bão rông
Thiên nhiên dù khắc nghiệt bao đồng
Vạn sức mạnh được trông thành quả

Dân đoàn kết vượt qua sóng cả
Cho ruộng đồng rộn rã tiếng ca
Đêm trung thu ánh nguyệt ngọc ngà
Vui phá cỗ muôn nhà nhộn nhịp.


26-8-20
Văn Nhã




HOA CÚC



Tuyệt phẩm đủ sắc màu trong gió
Đem mặn nồng thắm ngõ vườn thơ
Nơi say xưa thắm thiết đợi chờ
Bao người đến hàng giờ maỉ ngắm

Mùn tươi xốp xanh rờn đằm thắm
Bao công chăm tưới tắm hành trình
Vượt khó khăn giành ánh bình minh
lòng kiên nhẫn nghĩa tình đã định

Tính học hỏi chân thành tuyệt đỉnh
Dành trang đời điềm tĩnh xôn xao
Dẫu gian nan quyết chí tự hào
Gửi ý đẹp lời trao đoàn kết .

Đủ màu sắc muôn điều tha thiết
Những mảnh vườn rất biết tình dân
Xanh trắng vàng nhuộm ảnh tươi ngần
Niềm khát vọng say vần yêu ái.


25-8-20
Văn Nhã


.

TÌNH ANH EM



Cuộc sống quả nhiều điều phức tạp
Tình anh em bão táp làn theo
Đời sang giàu bỗng vướng đói nghèo
Là chia tách bay vèo tình nghĩa
Dù khó nhọc trong thời bát đĩa
Dẫu gian nan mới thưở còn thơ
Nhưng bạc tiền chi phối bây giờ
Để chái khó phủi mơ tan biến
Nêu sáu chữ sặc mùi gió biển
Lũ bắc phương cuộc chiến ngoài khơi
Lẫn đục trong biên giới gầm trời
Chuyên vu khống giỏi lời bịa đặt
Chuyển đất đá Trường Sa xây cất
Đường sân bay cài đặt chín rồng
Đặt phố thành cãi lấy tên ông
Nhưng đồ bản từ đồng pháp ngữ
Lại ghi rõ danh vàng Nguyễn Thứ
Được phong hàm lộc sử Gia Long
Cả hoàn cầu chửi rủa lộn vòng
Trơ mặt thớt bại vong Trung Hải.


24-7-20
Văn Nhã


 

MỞ ĐƯỜNG



Khắp cả phố làm đường ở ngõ
Cho toàn khu sáng tỏ văn minh
Rộng thênh thang mở lối tường mình
Mãi ưu ái quang vinh chiếu rọi

Dân góp của xung công gắng gỏi
Thêm công tiền tạo thế vững tin
Vận động dân khát vọng tầm nhìn
Dù kinh tế hằn in khó nhọc

Vân quyết chí cung bàn cách học
Theo khu bên dáng vóc bằng người
Xây tường rào vút ngọn xanh tươi
Đường có chốn thông mười nhộn nhịp.

24-8-20
Văn Nhã




BẢNG VÀNG

(Tặng nhà nông)



Vẫn muốn thâm canh tăng sản lượng
Cày bừa kỹ thuật bón thêm phân
Muôn người vất vả lo hôm sớm
Mọi việc làm nên sẽ góp phần
Ruộng đẹp cây màu vươn nhánh tỏa
To nhành rảnh lắm hạt dài bông
Tăng năng gấp bội trên mười tấn
Phúc lộc nhiều thu thỏa cấy trồng
Thắng lợi niềm tin do gắng gỏi
Thành công sức lực được làm nền
Vinh quang dựng nếp công đầu bảng
Tất cả nhà nông thật xứng tên. 

23-8-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Mồng 2 tháng 8




Sáng sớm non bên ánh nắng tràn
Mồng hai tháng tám tiết thu sang
Heo may xào xạc rung cành biếc
Ngõ phố bâng khuâng rụng lá vàng
Áo lót quần đùi hơi lạnh lạnh
Bầu trời đáy nước rộng thênh thang
Lão nông chợt nhớ chiều gieo đỗ
Đất ải phân do đã sẵn sàng.

18/09/2020
Đỗ Đình Tuân



Họp thơ




(Họa bài Quán Trọ của Phạm Khắc Uyên)

Mấy cụ cao niên phố núi nhà
Vừa sau cô vít lại ngâm nga
Ngả nghiêng mấy lão đua hồ hởi
Tươi tỉnh các nàng rạng nét hoa
Nhắc đủ trước sau người sống thác
Luận bàn thấu tỏ lẽ gần xa
Chúc cho tất cả nhiều vui khỏe
Để mãi chung lòng dệt khúc ca.


16/09/2020
Đỗ Đình Tuân

NGÀY MƯA




Làn gió thổi tung mù cổng ngõ
Đạp xe đi bỏ ngỏ mình trần
Sợ giọt rơi lạnh thấm vào thân
Khéo bị cảm xoay vần rất khổ

Mưa nặng ướt áo quần hoen ố
Con đường đi mấy ổ voi nằm
Qua cổng làng ánh điện tối tăm
Chắc buổi tối rượu vằm cánh thợ

Lên phố trại con đường vẫn dở
Bụi xi măng trắng phớ vòng vèo
Máy đập xoa nhẵn đẹp mong theo
Dân phấn khởi thịt heo bày cỗ

Toàn thể phố gom tiền mỗi hộ
Hiến đất riêng liền sổ địa hồng
Tỏa ánh hào chói lọi non sông
Cho cuộc sống tình nồng thắm nghĩa.


22-8-20
Văn Nhã



 
HOA SÚNG




Hồ sóng cuộn mơ màng sắc đó
Bao ý tình nhuộm cỏ rung rinh
Đẹp cùng như ướp mật song hình
Muôn vẻ đậm cho sinh loài cá

Giữa ao nước bao nhà định thả
Mãi tươi hồng còn cả tím xinh
Vì con người tổ quốc an bình
Cho ngọn mãi trung trinh nguyên vẹn

Ôi cuộc sống muôn điều bẽn lẽn
Dù ong bầy bướm thẹn xôn xao
Vẫn cùng nhau luyện chí anh hào
Dựng đức nghĩa gởi trao nhân ái

Lòng yêu đắm xá chi nguồn thải
Dạ bao dung thế thái xanh ngời
Tạc trong lành ở khắp nơi nơi
Hoa súng đỏ cho đời khát vọng.


21-8-29
Văn Nhã




PHỐ




Phượng Đình
Cảnh đẹp xinh
Trong xanh hồ nước
Nuôi cá vài anh được
Lãi lớn mải miết ham làm
Dù trong thời vất vả gian nan
Vẫn quyết chí vượt muôn ngàn trở ngại
Xây đưởng mới cùng đồng tâm theo lẽ phải
Cho khu mình đẹp mãi sánh ngàn phương
Rực rỡ sao phấp phới trên đường
Cờ tổ quốc rợp màu đỏ
Kết toàn dân khối đó
Xây nền văn minh
Của Phượng đình
Tuyệt ảnh
Cánh,


20-8-20
Căn Nhã


  

HỒ CÁ




(Thể trái tim)


Lươn...cá
Vừa xây .....mới thả
Vòng xe đạp tới nhẹ nhàng
Dưới mặt hồ máy điện kêu vang
Đàn lũ lượt nghiêng mình khoe dáng thể
Xanh gợn mảnh xếp hình dài luôn đẹp thế
Kiểu say tràn ngọt cám của người mua
Rắc làm sao cho đủ thức ăn mùa
Đổ xuống khi màu vẫn ánh
Không nhiễm ô phong cảnh
Mãi nhộn tưng bừng
Ở trong bưng
Tuyệt diệu
hiểu.


19-8-20
Văn Nhã


 

DỰNG MỚI



Phố đẹp đồi cao xanh dãy núi
Cây keo thắm cảnh tựa rừng già
Trên cao tiếng hót thanh bầy sáo
Dưới lũng vang lừng vọng thiết tha
Mỗi buổi cho bò đi gặm cỏ
Ngày vui dạo bước trước muôn nhà
Nhìn mây thổn thức cùng trời đất
Ngó áng ngây lòng bản nghĩa ca
Tuyệt tác con đường về mỗi đoạn
Danh ngời mổi độ sáng lòng dân
Công lao góp nhặt dành thỏa mãn
Của nộp xung vào mãi sáng ngần
Hỡi bạn khi nào cùng đến nhỉ
Xem khu Phượng Nhỡn tuyệt vời này
Toàn tâm quyết dựng văn minh đại
Thỏa chi tang bồng mãn cánh bay


18-8-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Gia đìn Tuân Thu 1996





 Thương Chi 1987



Đỗ Đình Tuân

VUI KỂ



Nay họp hội từ thời tuổi nhỏ
Chuyện vui buồn thẻ thỏ nhau nghe
Buổi chăn trâu dãi nắng mưa hè
Suối ngập lũ qua be khó vượt
Núi Hố Kiến hái sim vàng mướt
Vao Sườn Vọi khoe trượt mái nhà
Núi Ông Sư khéo hát bài ca
Về Bãi Lá thích cà pháo đỏ
Lên Khe Chít mang điều cửa ngõ
Vao Hố Gia nhặt cỏ non tơ
Vượt Hang Giai đánh trận làm thơ
Vân chỉ muốn tôn thờ tiên tổ.

14-9-20
Văn Nhã




ĐẠP XE THỂ THAO




Xe đạp lượn mải vòng hồ
Găng gỏi vượt dốc sóng xô cuộn trào
Chuyện gẫu bạn kể vui sao
Bởi nghĩa đồng cảm ngọt ngào đắm say

Muôn thưở vẫn nhớ bao ngày
Trẻ nhỏ vất vả đắng cay mặn nồng
Tinh nghĩa khát vọng mơ không
Mải luyện sức khỏe thắm hồng mình ta.

17-8-20
Văn Nhã


 


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI NÓI





Chuyện đồng lúa quê mình rất tốt
Mà ngày xưa ủ dột nỗi buồn
Vào năm hợp tác chung luôn
Gần trưa kẻng dục dân luồn tính công
Đêm khuya gọi ngụp ngoài đồng
Bằng hai tháng điểm vẽ rồng thêu hoa
Chăn nuôi được lắm mối hòa
Cơm cho lợn lại nhiều khoa tính nhầm
Dồn kho cứu tế khi cần
Ăn chia nửa lạng nửa phần nhận khoai
Cả làng thiếu tự giêng hai
Còn sang tháng tám biết sài thứ chi
Đây là kể lại từ khi
Vào thời bao cấp trên thì lãng công
Thay rồi đảng phất cờ hồng
Mang gạo xuất khẩu non sông đứng đầu
Năm châu phấn khởi đua nhau
Hô vang khẩu hiệu cùng câu hát mừng.

17-8-20
Văn Nhã




THIẾU NỮ MÙ CĂNG CHẢI




Lên núi rất đẹp vùng cao
Lòng mải miết ngắm hoa đào hoa mơ
Rừng lá bật tiếng tôn thờ
Chung thủy mãi với vần thơ nghĩa tình
Giông bão có nổi mưa rinh
Sông núi đất nước muôn hình sáng hơn
Em thiếu nữ của miền sơn
Dù khó vẫn quyết tâm vờn điểm tô
Dù lũ cuộn xoáy cơ đồ
Gan dạ gọi cả ngàn cô một lòng
Cho vạn thác nước đục trong
Không thể cản bước theo vòng nước trôi.


16-8-20
Văn Nhã


 


THẬT QUANG MINH






Đất nước mình gian khổ bao năm
Phải chiến đấu chống quân xâm lược
Vạn nỗi nhọc khó khăn theo bước
Thiếu lương ăn đạn dược thuốc men
Bị bủa vây ngập ngụa chua phèn
Kể cả bạn nhiều phen kìm hãm
Miệng leo lẻo chữ vàng đeo bám
Vẫn rình mò gây cảm cho nhau
Nào hay đâu cái lũ đổi màu
Thích bành trướng nhôm thau lẫn lộn
Dẫu mẹo quỷ của bầy mặt thỗn
Thì ầm ào vẫn thốn ngây thôi
Đây năm châu cảnh giác nhất rồi
Quyết chặn đứng thứ ngôi chuyên kiểu
Ta chiến thắng biến mi thành đà điểu
Chơi vơi cùng thứ giễu trăm phương.

15-8-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

CÁI XUÂN TÂM ?




Giải nồng oi hạ, giá băng đông
Đem cái “xuân tâm” đặt giữa lòng
Nhí nhảnh các nàng đua hát nhép
Gật gù mấy lão đọc thơ ngông
Không danh, không giá, không tên tuổi
Được khỏe, được vui, được nhẹ lòng
Cứ thế đến khi rời cõi tạm
Linh hồn thoát xác nhẹ như không.

06/09/2020
Đỗ Đình Tuân




Buổi chiều nô đùa buổi tối lại đi HàNội


















04/9/2020
Đỗ Đình Tuân