Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

GỬI LẠI BIỂN

Ngập ngừng trước biển sáng nay,
Lời chưa kịp nói đã say mất rồi.
Lâng lâng khúc nhạc xa khơi,
Biển thì thầm hát những lời yêu đương
Sóng dập dìu gợn vấn vương,
Gió dùng dằng chở nỗi buồn lang thang.
Nắng loang mặt nước chói chang,
Phơi tình ai giữa mênh mang biển trời.
Ta về cất cái chơi vơi
Gửi lại cho biển một thời đa đoan!






NT - 19/3/2018.
MH

4 nhận xét:

  1. Gửi vô biển những đa đoan
    Cho đời cứ mãi ngập tràn niềm

    Trả lờiXóa
  2. "Ta về cất cái chơi vơi
    gửi lại cho biển một thời đa đoan"

    thê là NGOAN !

    Trả lờiXóa
  3. Gửi vào đó thì bao nhiêu cho vưa ,khác nào muối bỏ biển hả em.

    Trả lờiXóa
  4. Dạ mình có bao nhiêu gửi bấy nhiêu thôi thầy ạ! Vốn dĩ mình chỉ là hạt cát thôi mà.

    Trả lờiXóa