Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

                                 Viết cho ngày 1 tháng Chín Mậu Tuất

Kết quả hình ảnh cho ảnh dòng sông

Xa xôi quá mưa thề nắng hẹn
Tôi tiễn người như tiễn một dòng sông
Lời có cánh chỉ dệt thành ảo vọng
Tôi với người đã hóa hư không?

Thu lại dăng những sợi vàng mơ mộng

Tôi nhớ người như nhớ một dòng sông
Biền biệt mãi biết bao giờ gặp lại
Tôi vẫn lặng thầm một nhớ mong.

Người yêu ơi...

1 nhận xét: