Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

HOA SEN THÁP MƯỜI



Ai về vùng đất Tháp Mười,
Đồng xanh bát ngát xa vời chân mây.
Mênh mông sông, nước nơi đây,
Ở đâu thì cũng nở đầy hoa sen.
Mọc lên từ đất bùn đen,
Mà sen vẫn đẹp tự nhiên, dịu dàng.
Hoa sen cánh đỏ, nhị vàng,
Hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng tỏa ra.
Là quốc hoa của nước ta,
Là nguồn nuôi sống nhiều nhà làm nông.
Bốn mùa chăm bón gieo trồng,
Cho sen nở khắp mênh mông Tháp Mười.
Hoa sen đem bán khắp nơi,
Hạt sen làm thuốc cứu người rất hay.
Lá sen dùng được hàng ngày,
Gói hàng đem đến trao tay bao người.
Ai về vùng đất Tháp Mười,
Ngắm hoa sen nở khắp nơi, bốn mùa.
Đã vào nhạc họa, vào thơ,
Quanh năm hoa chẳng bao giờ nhạt phai.

3/5/2021
Đề Kháng





PHÍ CÔNG
Thơ vui



Nàng còn thửa ruộng ở ven sông.
Anh có cái cày vẫn bỏ không,
Năm tháng trôi qua giờ đã gỉ,
Thời gian lâu quá chẳng làm đồng.
Để hoang phải bỏ tiền khai phá,
Chưa biết đã vào sợ phí công.
Già cả tuổi này ưa ngắm ảnh,
Sức đâu ham muốn việc gieo trồng!

6/5/2021
Đề Kháng





XỨ MƯỜNG


Ai về thăm đất Hòa Bình,
Ngàn năm mảnh đất nghĩa tình yêu thương.
Đây quê hương của người Mường,
Từ đây tỏa đến muôn phương đất trời.
“ Thương nhau cho thịt , cho xôi,
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”.
Nghe câu ca cổ não nề,
Xứ Mường ai dám tìm về người ơi!
Xứ Mường xưa quá xa xôi,
Như là ở tận cuối trời, trong mây.
Phục trang, phong tục hàng ngày,
Có bao truyền thuyết đắm say lòng người.
Xứ Mường nay đổi mới rồi,
Thành phố như đóa hoa tươi giữa rừng.
Vườn cam trên đất Cao Phong,
Đường cao tốc nối nhiều vùng gần xa.
Hòa Bình đổi thịt, thay da,
Xứ Mường nay một bài ca thanh bình.

30/4/2021
Đề Kháng



KIẾP NGHÈO


Phận bạc bắt ta phải sống nghèo,
Lúc nào cũng thấy thiếu tiền tiêu.
Lương hưu mỗi tháng đôi ba triệu,
Qua chợ vài hôm đã hết vèo.
Áo vải, cơm rau đành đạm bạc,
Long đong, lận đận sống gieo neo.
Đi đường đành cúi đầu nhìn đất,
Số kiếp sinh ra cảnh bọt bèo.


30/4/2022
Đề Kháng



ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO


Đám cưới người Dao Đỏ*,
Ở vùng núi Lục Yên.
Phong tục xưa còn đó,
Được giữ gìn vẹn nguyên.

Trong nhà bày mâm cỗ,
Cúng dòng họ, tổ tiên.
Nhà trang hoàng giấy đỏ,
Lộng lẫy và trang nghiêm.

Kèn tấu lên điệu nhạc,
Nghe vui tươi rộn ràng.
Để mọi nhà đều biết,
Có đám cưới trong làng.

Cô dâu người Dao Đỏ,
Phải tự về nhà chồng.
Áo, váy thêu rực rỡ,
Ngày vui, má ửng hồng.

Rồi tân lang, tân Nương,
Vào ngôi nhà truyền thống.
Cô dâu trùm khăn hồng,
Để nghe lời thầy cúng.

Trăm năm đời vợ, chồng,
Ngày vui đều đáng nhớ,
Đám cưới người Dao Đỏ,
Phong tục hay lạ thường.

29/4/2021
Đề Kháng

*Huyện Lục Yên, Yên Bái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét