Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

LẦN ĐẦU ĐI CÁP TREO




Lần đầu đi cáp treo
Thấy cả miền quê đẹp
Núi lẫn rừng mọi vẻ
Tây Ninh phẳng cánh đồng

Chùa Bà Đen giữa chảng
Suối đã chảy theo dòng
Mấy chị cười đon đả
Mắt sâu thẳm ước mong

Càng lên càng rõ lạ
Quãng lối mòn trai khỏe
Với phụ nữ cùng leo
Vui đùa nghe rộn rã

Mình qua lần vất vả
Vẫn thẫn thờ lơ ngơ
Chỉ lẫn theo đoàn vậy
Thăm quan núi Bà Đen.


5-12-22
Văn Nhã


 


KỶ NIỆM KHÓ PHAI




Vào thăm Phú Quốc thiên thần
Hòn Mây ngút mắt làn vân ngỡ ngàng
Xanh dừa biển lượn tàu sang
Bàn chân khập khiễng theo càng khó mơ
San Hô nụ đá tôn thờ
Vù cao tốc giữa bài thơ thắm tình
Cáp treo lơ lửng đảo xinh
Nhà dân phố thị nhìn quanh tuyệt vời
Quây quần vạn ánh muôn nơi
Công trình mới dựng chọc trời mãi cao
SunGroup vốn đầu vào
Tô thêm đảo ngọc tình trao mặn nồng
Bao ngày nước bạn hằng trông
Chiến tranh thắm giọt máu hồng ước xưa
Vimhem khéo tạo mong chờ
Bao đường trải nhựa niềm mơ nước nhà.

21-11-22
Văn Nhã
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét