Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017
DỌC THEO ĐƯỜNG XÃ

Trưa đi dọc cánh đồng vàng
Lúa trải yêu thương màu xốn xang
Nắng ánh tươi hồng khao khát gió
Đông đoài kỳ thượng rộn khu làng
Con đường thẳng tắp chia miền ruộng
Đất để thâm canh đất vụ màu
Đất mỡ cua cày bừa quánh khó
Đất mùn tơi xốp dễ cày sâu
Tưng bừng lớp học khu làng mới
Tiếng trống tùng tùng gõ nhịp đôi
Ríu rít đàn em giờ đến học
Khăn quàng đỏ gọi hát chung vui
Trung thu đến với bao chờ đợi
Khắp phố phường vang rộn khúc ca
Độc lập hòa bình niềm khát vọng
Trào dâng hạnh phúc thật chan hòa.
HD/4/10/17
Văn Nhã
ĐỒ XƯA
Chợ phiên bày những đồ xưa,
Nơi đây không nặng bán mua vì
tiền.
Tuổi đời là mấy chục niên,
Nay người hiện đại đã quên
mất rồi.
Khách hàng từ khắp muôn nơi,
Về đây để gặp một thời đã
qua.
Chiến tranh giờ đã lùi xa,
Quân trang, quân dụng vẫn là
như nguyên.
Về đây ta gặp tổ tiên,
Hồn người ở những đồng tiền
cổ xưa.
Gặp thời chẳng có gì thừa,
Hàng theo tem, phiếu đi mua
xếp hàng.
Đồ xưa lắng đọng thời gian,
Người về mua cứ ngổn ngang
nỗi niềm.
3/2/2017
Nguyễn Đề Kháng
Nguyễn Đề Kháng
BỐN MÙA
Hoa Xuân phơi phới nở trên cành
Én liệng trời trong, mây biếc xanh
Công múa tung tăng bên bãi vắng
Em vui gì vậy mắt long lanh ?
Sen cười chào Hạ nhụy vàng hoe
Rộn rã mùa về sau lũy tre
Mặt nước in hình bầy vịt ngủ
Ve kêu inh ỏi lối em về
Cúc cười hớn hở đón Thu sang
Sóng lúa mênh mông ủ nắng vàng
Bướm lượn tung tăng, gà lặng lẽ
Trăng vàng tỏa sáng khắp thôn trang
Tuyết rơi lả tả đậu cành thông
Lũ trẻ đốt rơm khói khắp đồng
Đôi hạc rụt đầu bên tảng đá
Mưa phùn rét mướt cả chiều Đông
05/10/2017
Thu sang muộn
Vừa thấy thu sang nắng ngả vàng
Vườn hồng xiêm thái gió mơn man
Heo may hớn hở rung cành trúc
Ngõ phố lưa thưa rụng lá bàng
Mật gấu mới ươm vươn mậm thẳng
Long tu trò tặng vểnh râu ngang
Năm nay cứ nghĩ thu không đến
Hắn đến rồi đây khí muộn màng… ?
05/10/2017
Đỗ Đình Tuân
Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017
MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN.
Một nếp nhà xưa một góc vườn
Trọn tình vẹn nghĩa với quê hương
Tách trà sưởi ấm lòng cô quạnh
Chén rượu thơm nồng dạ vấn vương.
Bạn cũ lại qua hòa nỗi nhớ
Họ hàng gắn bó đượm tình thương
Suốt đời cung kính thờ cha mẹ
Một khoảng bình yên ngát khói hương
Hddt
TẾT TRUNG THU
Trung thu đang đến thật rồi,
Trẻ em cả nước khắp nơi đón
mừng.
Rước đèn tiếng trống vang lừng,
Đàn em rồng rắn, tưng bừng
hát ca.
Mặt trăng, chú cuội, cây đa,
Trời thu trong vắt thật là
đẹp xinh.
Trung thu chia sẻ nghĩa tình,
Khắp nơi tiếng hát hòa bình
rộn vang.
Trung thu vui bản, vui làng,
Vui về thành phố rộn ràng vui
thêm.
Trung thu ngày tết thiếu niên,
Sống vui, hạnh phúc, lớn lên
xây đời.
Vầng trăng vằng vặc sáng ngời,
Sáng soi trên khắp đất trời
Việt Nam.
2/10/2017
Nguyễn Đề Kháng
Nguyễn Đề Kháng
Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017
THU CHẲNG THU
( họa nguyên vận bài LÁ CUỐI THU của Cẩm Tú)
Ngày tháng đã vào độ quý thu
Mà sao thời tiết chẳng hề thu
Dẫu không nồng nã như mùa hạ
Cũng chẳng êm đềm giống tiết thu
Thiếu cái nắng hanh làm úa lá
Vắng làn gió nhẹ thổi mềm thu
Ùn ùn mây xám che trời thẳm
Lấp ánh trăng ngà ảm đạm thu
03-10-2017
Song Thu
( Phụ chép bài LÁ CUỐI THU)
LÁ
CUỐI THU
Mời họa (Thơ độc vận )
Mời họa (Thơ độc vận )
Ngồi viết vần thơ buổi cuối thu,
Nghe trong tiếng lá nỗi lòng thu.
Nhớ khi lộc biếc trên cành hạ,
Thương lúc uá vàng dưới gốc thu.
Quý ngọn gió ru êm mặt đất,
Yêu làn mây dạo mát trời thu.
Biết bao mùa lá theo năm tháng,
Rụng xuống trang thơ tiết mãn thu.
Cẩm Tú
Hà Nội Thu ; 2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




