Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN.



Một nếp nhà xưa một góc vườn
Trọn tình vẹn nghĩa với quê hương
Tách trà sưởi ấm lòng cô quạnh
Chén rượu thơm nồng dạ vấn vương.

Bạn cũ lại qua hòa nỗi nhớ
Họ hàng gắn bó đượm tình thương
Suốt đời cung kính thờ cha mẹ
Một khoảng bình yên ngát khói hương

Hddt

3 nhận xét:

  1. bài thơ rất hay, giàu cảm súc

    Trả lờiXóa
  2. Lắng đọng một niềm an lạc. Em đọc được ung dung tự tại của thày. Chúc thày sức khỏe và thêm an lạc.

    Trả lờiXóa