Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

TỨ THỜI(Thơ)


            TỨ THỜI
           Mười năm thất nghiệp 1-2003.1-2013

      Hướng nghiệp 1963.
                         Yêu nghề yêu trẻ,yêu người,
                   Chọn nghề sư phạm muôn đời tiếng thơm

      Khởi nghiệp 1967.

     Thành tài phục vụ quê hương(Chí Linh)
Khởi đầu lập nghiệp,con đường mưu sinh.

    Hành nghiệp1967-2003

      Cả đời cống hiến hết mình,
Khuôn vàng thước ngọc,vẹn tình quê hương.

      Thất nghiệp 2003.

      Về hưu giữ trọn tình thương,
Ngọc kia vẫn sáng thước vàng vẫn trong.

           Huudoandongtrieu 1-2013

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

LỚI CÁM ƠN

                  
 Gia đình chúng tôi vô cùng cám ơn các đồng nghiệp, Thi hữu, Thi huynh, học sinh gần xa đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình, khi cha chúng tôi qua đời. Nhờ Blog Tri ân chúng tôi gửi tới mọi người lời cảm tạ chân thành!
                                          T/M. GIA ĐÌNH
                                                                               Nguyễn Đức Bình
                                                                                Nguyễn thị Cẩm Tú

Giải phóng


(Thơ viết trong ngày cuối cùng của chiến tranh )
Giải phóng rồi!
Giải phóng rồi!
Chỉ có thế thôi
                - lặp đi lặp lại
Thế mà đã trải
Mấy mươi năm mới gọi thành lời
xương Bạn da Tôi máu Anh máu Chị
                  - hòa cùng non nước niềm vui
 Giải phóng rồi!
 Giải phóng rồi!
Lòng cha se lại
Nước mắt mẹ trôi theo sông ra biển
                      - Mặn mòi!
Mấy vạn đứa con
                - chờ quà chiến thắng!
Mấy trăm khăn trắng
                - trên đầu em tôi!
Để có thế thôi!
- Quê ta giải phóng!.
                                   30/04/1975                                                  Nguyễn Xuân Hiểu

TẠI VÌ

(Gửi tác giả bài:”Dở Chứng” 
- Xem Tri Ân Cuộc đời ngày  05/12/2012)
Tại vì ông cặp ông kèm
Nên em “Giở chứng”thử xem thế nào
Khi thì kêu huyết áp cao
(Cơm ăn vài bát nuốt ào cho xong!)
Trở trời đau nhức ngang hông
Nằm riêng thì đỡ, gần chồng lại đau?
Tê buồn suốt cả đêm thâu
Cố tìm chẳng biết ở đầu hay tay!
Toàn đau đêm, chẳng đau ngày
Phen này phải kiếm ông thày…mát xoa!
                 Nhân Hưng, ngày 05-1-2013
                             Tạ Anh Ngôi

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Dở chứng ?







Năm rồi thì ngã gãy tay
Năm nay huyết áp có ngày tăng cao
Cái đầu thường hẹn giờ đau
Nàng đà đi viện chụp đầu, chụp vai...
Lo là lá số không sai
Hẹn nàng đến tuổi sáu hai thì về ?
4/12/2013
Đỗ Đình Tuân

NGHĨ GẦN LO XA

(Nối vần với “Chứ Gì” của Đỗ Đình Tuân
 - xem Tri Ân cuộc đời ngày 04/01/2013))
Anh ơi!Anh hãy tính đi
Vì con ta,cũng lại vì chúng ta
Nghĩ gần rồi lại lo xa
xướng
Trong mưa tìm nắng sao đây?
Phận hèn sao giám xoè tay chắn trời?
Hãy yên phận,hãy vui cười…(!)
                 Nhân Hưng, ngày 04-1-2013
                         Tạ Anh Ngôi  

TÔI CÓ...




Tôi có đoạn đời trong chiến tranh
Có em “Chinh phụ” nhớ thương mình
Tôi yêu cuộc sống, yêu bầu bạn
Biết trọng vô biên Nghĩa với Tình

Qúy trọng vô biên Nghĩa với Tình
Nở khi gian khổ, lúc hi sinh
Vô tư, trong sáng, và tin cậy
Hơn cả vàng son lúc thái bình...!

Làng Hóp 05-01-2013  T.D

Hiệu lệnh báo mưa



( Thơ viết trong chiến tranh )

Sau mỗi lần bom rền chát chúa
Mặt đất rung lên như người lắc hai đầu
Cây cối ngả nghiêng nhà bốc lửa
Và đất hằn một vệt hố bom sâu

Giữa những hố bom sâu
Những thân cây tróc gốc
Những chiếc lá xanh 
  - Phải khô đi bởi những hơi thuốc độc
Một chiếc mầm xanh rẽ đất vươn lên.

Đây đó nghe trời đất vẫn vang rền
Loạt bom mới lấp đi non nửa hố
Dù chỉ mới sinh thôi
- Nhưng cũng chẳng chịu đâu ngạt thở
Lại một lần rẽ đất nữa vươn lên.

Đây đó nghe trời đất vẫn vang rền
Nhưng không phải những tiếng bom xưa nữa
Cũng chát chúa nhưng ấm nhà ấm cửa
- Bởi vì đây:
              Hiệu lệnh báo mưa về

                               Nguyễn Xuân Hiểu

TỨ THÌ (video)

   
                      Kỷ niệm 10 năm nghỉ hưu 1-2003.1-2013

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

SẮC MÀU HOA HỒNG

















NỖI LO NGƯỜI NGHÈO

Anh mua được cái xe Tàu
Của người thải loại cùng nhau đi làm
Cả ngày đứng chỗ Ba Hàng
Chờ người qua lại nhỡ nhàng trợ chân
Kiếm cơm độ nhật qua lần
Khi nào được khá mua quần cho con

Đêm em đi chợ Cầu Non
Mua thêm mớ ốc, mớ don đem về
Sáng ra bán ở chợ quê
Thêm đồng rau mắm thuốc chè phụ anh
Phân nghèo chạy quẩn, lo quanh
Dẫu không dư dật cũng đành chịu thôi

Bây giờ lo lắm, anh ơi!
Giấy xe chính chủ tìm người đâu đây?
Tên em, anh phải nghỉ ngày
Tên anh, em chịu bó tay ở nhà
Ruộng vườn giải toả năm qua
Trâu bò không có lợn gà cũng không
Tết này thêm thuế Giao thông
Không mua chắc chắn vợ chồng nghỉ đi
Rồi ra sinh kế bằng gì?
                   Nhân Hưng, ngày 02-1-2013
                                Tạ Anh Ngôi


(Ảnh minh hoạ)


…Chứ gì ?

(Nối câu thơ Tạ Anh Ngôi)



Rồi ra sinh kế bằng gì ?
-Rồi ra sinh kế bằng đi ăn mày
Chìa tay mãi vẫn trắng tay
Thì đành phải vác dao phay…chứ gì ?!


4/1/2013
Đỗ Đình Tuân

Lời cảm ơn


Xuân Hiểu nhận "LapTop" rồi
Chẳng ai có thể hơn tôi vì mừng
Miệng cười mà mắt rưng rưng
Chơi mà được vậy chưa từng xảy ra
Ơn bầu bạn khắp gần xa
Tình "TRI ÂN" nặng hơn là tri ân
Xin thêm lần hứa góp phần
Để XÓM ta đặng mười phân vẹn mười

                                     Nguyễn Xuân Hiểu

LỜI CÁM ƠN

           Sau lễ Tam nhật (phục hồn) cho Mẹ, buồn, và cảm động nhớ tới những gì đã diễn ra với lễ tang của Mẹ. Tôi biết nhiều người quý người Mẹ đã sinh ra tôi và các anh em tôi, vậy mà vẫn bất ngờ về những tấm lòng ưu ái của họ hàng, làng xóm, cơ quan và các bạn bè trong khu dân cư, phường và thị xã cũng như bạn bè trong hội tình nghĩa và Hội tri ân. Chúng tôi luôn được sống trong vòng tay thân thiết và trìu mến trong những ngày phải chịu nỗi đau lớn của đời người: mồ côi Mẹ.
          
 Xin chân thành cám ơn Mặt Trận, HĐND, UBND thị xã Chí Linh, Hội nông dân thị xã, Đảng ủy, Hội đồng nhân và Ủy ban nhân xã Văn An, ban tang lễ cơ sở Khu Dân cư Tường, Hội hưu trí cấp ủy Thị xã, Hội đồng ngũ, Hội Tri ân, Hội thơ, Hội đồng niên, Đồng môn, bà con thân hữu, bè bạn trong khu ngoài phường, thị xã đã đến thăm hỏi, chia buồn và đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
         Trong lúc tang gia bối rối có điều thiếu sót xin được lượng thứ
                                                                                                                        Trưởng nam
                                                                                                                     Nguyễn Văn Nhã

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Rau bầu bớp




Luống rau bầu bớp tốt tươi sao

Chẳng phải phân do bón tưới vào

Xào luộc nấu canh đều khoái khẩu

Lành ngon chả kém vị rau nào.


3/1/2013

Đỗ Đình Tuân

Trên bến Hiền Lương

                         
( Thơ viết trong chiến tranh )

Đứng giữa đất Miền Trung
Tôi nhìn trời Nam - Bắc
Chào đất nước anh hùng
Đã sạch rồi bóng giặc.

Ôi! Việt Nam - Việt Nam
Hai tám năm dằng dặc
Trường kỳ chống gian tham
Cho giờ yên Nam - Bắc

Ôi! Lá cờ hôm nay
Phải chăng hồng thêm sắc
Đang vẫy chào tung bay
Giữa trời xanh vằng vặc.

Đứng giữa đất Miền Trung
Tôi ngắm trời Nam - Bắc
Chào đất nước anh hùng
Đã sạch rồi bóng giặc.

                           Ngày 27/1/1973
                      Nguyễn Xuân Hiểu

TIN VUI

10h 40 ngày 03 tháng 01 năm 2013, tại Hà nội đại diện DA 1044 cùng với sự chứng kiến của các anh, Thế, Sử, Dịp đã trao tặng máy tính cá nhân cho anh Nguyễn Xuân Hiểu thành viên câu lạc bộ TRI ÂN CUỘC ĐỜI với lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc với tuổi trời cho và trí tuệ nhân ngày đầu năm 2013.

Những hình ảnh ghi nhân buổi giao lưu tại 27/785 Trương Định Hoàng Mai, Hà Nội

 





Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Nối câu

(Họa nguyên vận bài “Chúc mừng năm mới 2013”
của Thanh Dạ)
 
Câu nệ làm chi cũ với mới
Sinh tình nảy ý thì nên khởi
Kẻ sau người trước nối câu nhau
“Văng mạng” cùng xem không phải ới !
2/1/2013
Đỗ Đình Tuân

 Phụ chép:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI LỊCH DƯƠNG 2013


CÒN VÀI GIỜ NỮA SANG NĂM MỚI
CHÚC XÓM TRI ÂN THÊM PHẤN KHỞI

CẢM HỨNG VĂN CHƯƠNG THÊM DẠT DÀO

CÓ THƠ,CÓ RƯỢU THÌ NÊN ỚI !

                                                     Thanh Dạ

KHAI BÚT




Phiên âm:
             KHAI BÚT
            Xuân Qúy Tỵ

Tân niên khai bút,bút khai tâm,
Hữu lộc đa tài vạn đại xuân.
Đắc đạo quy tiên lai thánh địa,
Tử tôn kế thế hậu tri ân.

                 Tự Dịch
          KHAI BÚT
Đầu năm khai bút bút khai tâm,
Lộc đến,tiền vào  mãi mãi xuân,
Trọn đạo với đời về đất thánh,
Cháu con kế thế mãi ghi ơn!.
     Nguyễn Minh Tư tự Hữu Đoàn

THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH


Trập trùng núi đứng chon von
Nghiêng nghiêng đá xếp từng hòn chơi vơi
Bồng bềnh mây lững lờ trôi
Non xanh xanh cả đất trời mênh mang
Thuyền ai xuôi ngược Tràng An
Nước trong trong vắt nhặt khoan giọng hò
Mắt cười sóng sánh con đò
Lượn chao đưa khách thăm dò hang sâu
Nhấp nhô nhũ chạm sát đầu
Giọt rơi tí tách đậm màu nguyên sơ
Lên chùa cảnh đẹp như mơ
Đài sen phật tọa ngẩn ngơ hạc vàng
Mắt ngời nhìn thấu nhân gian
Kiếp luân hồi chịu muôn vàn đắng cay
Quan Âm trăm mắt ngàn tay
Nhủ rằng: Phật tính ở ngay tâm mình
Thăm chùa Bái Đính Ninh Bình
Nhìn mây nước thấy lòng mình xốn xang
  
                   Kim Cúc

Nhắn Mẹ


   (Thơ viết trong chiến tranh )

Hôm qua nhận thư  Cha
Cha nói Mẹ thương lắm
Cứ lo hoài cho ta
Mẹ dặn mi đừng nghịch.
Như những lúc ở nhà.

Ta muốn nói cùng Mẹ
Rằng con đã lớn rồi
Xa Mẹ nhưng có Đảng
Có Đảng bày tận nơi

Đảng dạy con lẽ sống
Cho đường đi mỗi ngày
Đảng chăm như chăm giống
Cho con lớn hôm nay.

Mẹ ơi! Ơi Mẹ ơi!
Trong những năm xa Mẹ
Con đã lớn lên rồi
Đâu như hồi còn bé
Mà Mẹ lo Mẹ ơi!.

       Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

các thành viên Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI kính viếng cụ Nguyễn Thị Tý



Thắp hương trứơc linh vị
thân mẫu ông Nguyễn Văn Nhã




Chia buồn cùng tang chủ


Gặp mặt “Nhóm nhà ông Tụ” *



(Nhân kỷ niệm 50 năm Trường THPT Nam Sách)
An 1 thì mới gái một con
Nụ cười má núm cho mòn mắt ai
Dung 2 thì vẫn khá “điển trai”
Chuyên cơ cuốc bộ đường dài cũng đi
Hạnh 3 thì tiếng nói khê khê
Dậy văn nhưng lại rất mê bóng chuyền
Tuân 4 thì bề bộn sách đèn
Suốt ngày chép chép biên biên soạn bài
Ba năm chung một đoạn đời
Hết di Quốc Tuấn 5 lại dời Hồng Phong 6
Những là vất vả long đong
Mà đâu có ngại ..., cũng không thấy phiền…

Thoắt  mà đã bấy nhiêu niên
Trong lòng vẫn giữ vẹn nguyên chút tình
Về hưu thôi việc triều đình
Những mong có dịp chúng mình gặp nhau
Chuyện trò thăm hỏi đôi câu
Cho lòng hể hả cho đầu thảnh thơi
Bóng câu chớp mắt cuộc đời
Mấy đâu mà sẽ ra người trăm năm…?

*Nhà ông Tụ: tên chủ hộ một ngôi nhà vắng chủ ở Đông Thôn, Quốc Tuấn cho trường cấp 3 Nam Sách mượn làm “khu tập thể” giáo viên năm học 1965-1966.
"Nhóm nhà ông Tụ" gồm:

1.     An: tức cô giáo Nguyễn Thị An (sinh 1937, dạy hóa) có mẹ và con mọn, trọ nhà bên cạnh “nhà ông Tụ”.

2.     Dung: tức thầy Đỗ Bá Dung (sinh 1939, dạy Nga văn…) trọ nhà ông Tụ

3.     Hạnh: tức thầy Vũ Đức Hạnh (sinh năm 1940, dạy văn) trọ nhà ông Tụ

4.     Tuân: tức thầy Đỗ Đình Tuân (sinh 1942, dạy văn) trọ nhà ông Tụ

5.     Quốc Tuấn: tên xã nhà trường sơ tán về năm học 1965-1966

6.     Hồng Phong: tên xã nhà trường sơ tán về từ năm học 1967 cho đến khi trở về thị trấn Nam Sách.
31/12/2012
Đỗ Đình Tuân

Cảm xúc bất ngờ

(Viết nhân đọc xong cuốn sách: " Tuổi trẻ anh hùng")
Tôi đọc sách mà mặt đầm nước mắt
Khi gặp những dòng in các kiểu đòn tra
Trong tay Mỹ đang ngày đêm trút xuống
Trăm thân hình các Anh - Chị của ta.
Tôi đọc sách mà thấy lòng uất nghẹn
Khi gặp những người đã trầy hết thịt da
Đứng yên lặng cho quân thù sát ớt
Trên khắp mình không một tiếng rên la.
Tôi đọc sách thấy như mình cũng sặc
Khi quân thù dội nước mắm vào Anh
Cũng nhói buốt như Anh trên bàn điện
Cũng lịm dần khi chiếc máy quay nhanh.
Tôi đọc sách thấy thương nhiều Anh - Chị
Đang kiên cường chiến đấu giữa nhà lao
Bát cơm vôi của quân thù đưa tới
Các Anh ăn chắc hẳn bụng cồn cào.
Tôi thương lắm khi nghĩ rằng chút nữa
Con dấu gang nung đỏ áp vào thân
Tôi thương lắm khi thấy người phải chịu
Sức nén đè dận đạp của bàn chân.
Ôi mỗi mũi đinh xuyên giữa bàn tay Chị
Sớm hôm qua trong ngục tối nhà tù
Nay tôi đọc thấy tim mình nghẹn lại
Và bỗng vang lên tiếng thét trả thù.
Tôi cũng thấy đằng sau trang sách
Sức mạnh lắng chìm như được nhân lên
Tôi muốn nói với những người thừa kế
Hãy ghi xương khắc tuỷ mối thù trên.
Hãy dồn sức vào đầu lê, mũi súng
Băm nát quân thù thay Chị, Anh ta
Những Anh - Chị đã chết mòn chết mỏi
Trong ngục Côn Lôn - Phú Quốc - Chí Hoà.
Những Anh - Chị sống hết lòng vì nước
Hiến cả đời mình cho mỗi chúng ta
Trăm tăm tối vẫn chói ngời khí tiết
Đầu sắp rơi vẫn hát vạn lời ca.

                                      Nguyễn Xuân Hiểu

CHÚC MỪNG NĂM MỚI LỊCH DƯƠNG 2013



CÒN VÀI GIỜ NỮA SANG NĂM MỚI
CHÚC XÓM TRI ÂN THÊM PHẤN KHỞI

CẢM HỨNG VĂN CHƯƠNG THÊM DẠT DÀO

CÓ THƠ,CÓ RƯỢU THÌ NÊN ỚI !


LÀNG HÓP 23H01'   31-12-2012   T.D

TỰ THÚ

(Nhân kỷ niệm 69 năm ngày sinh)
Sáu chín tuổi rồi dáng chửa khòm
Cả đời đi thẳng đứng không khom
Đuổi Hàn mấy bận dầm mưa đạn
Đánh Mỹ bao lần đội bão bom
Tam Thất(1) hay dùng gân vẫn cứng
Ba Ba(2) còn chuộng cốt chưa om
Lên rừng xuống biển giao lưu rộng
Mê hoa, say thơ, thích chát…tòm!(3)
                  Nhân Hưng, ngày 31-12-2012
                             Tạ Anh Ngôi

(1)Tam Thất:Củ Tam Thất,vị thuốc bổ trong thuốc Đông Y
(2) Ba Ba: Bia 33 thương hiệu bia Sài Gòn

(3)Chát Tom: Tiếng trống cầm chầu trong hát Ca Trù