Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

CHỊ TÔI

Mới mặc váy hoa có mấy ngày
Chị tôi đã “chụp” với anh Tây
Váy đầm tha thướt bên quần cộc
Chuỗi ngọc lung linh cạnh ví dầy

Vạm vỡ anh Tây râu rậm rịt
Thanh thanh chị Việt tóc bay bay
Chân quê mà đã ra thành phố
Chớ có coi thường sẽ trắng tay !


16/11/2017
Nguyễn Đức Hưng



1 nhận xét:

  1. Em thích bài thơ này vì tả ảnh đúng như em nghĩ và em cũng thích ảnh này quá thôi, cô Thu đúng là số 1

    Trả lờiXóa