Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

RU EM



Kết quả hình ảnh cho lãng mạn

"Ngủ đi em ngoài kia trời lạnh lắm
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi
Ngủ đi em mơ những giấc mơ đẹp
Và nụ cười thanh thản nở trên môi
Ngủ đi em như thủa bé nằm nôi
Thay lời mẹ anh ru em vào mộng"
Ngủ đi em nhé muộn rồi
Anh ru em ngủ ngàn lời thiết tha
Ru em bóng dáng kiêu sa
Biển hồ sông núi có ta có mình
Ru em một tấm chân tình
Ai trao ai nhận cho mình xót xa
Ru em xinh đẹp như hoa
Bao người thầm ước : giá ta có nàng
Ru em như kiếp dã tràng
Lâu đài trên cát bàng hoàng sóng xô
Ru em vào cõi hư vô
Ru em một khối tình hờ đắng cay
Ngủ đi em nhé đêm nay
Ru em cạn chén men say tình nồng
Tình là tình có như không
Tan nát cõi lòng anh viết ru em
Hồng nhan tri kỷ hàng đêm
Trăng nghiêng soi xuống bên thềm em ơi!
Ru em ngủ nhé muộn rồi
Ru em ru trọn một đời ru em !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét