Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

VƯỜN XƯA

  Hôm nay trở lại vườn xưa,
Hàng cây mít cũ đang mùa quả non.
Những cây vải ngọt vẫn còn,
Chủ sau giữ lại tán tròn trước sân.
Đất vườn quen dưới bước chân,
Xôn xao mừng đón người thân năm nào.
Một thời cuốc xới vun cào,
Mía, na, khoai, sắn biết bao nghĩa tình.
Quên sao mảnh đất Chí Linh,
Mười ba năm đón bình minh trước nhà.
Nay về tuy của người ta,
Ngôi nhà mới lạ, vườn đà thân quen.
Giếng xưa nước chẳng đánh phèn,
Trong hơn nước máy ở trên Hà thành.
Thời gian dẫu có đi nhanh,
Vườn xưa cây lá vẫn xanh mượt mà.
Ba nhăm năm đã trôi qua,
Mà khi gặp lại thiết tha ân tình
Cám ơn vườn đất Chí Linh.
Cho tôi tìm được dáng mình năm xưa./.


Hà Nội 6 / 5 / 2018
Cẩm Tú

1 nhận xét:

  1. Dáng minh đâu nữa mà mơ.
    Thôi đành nhìn lại câu thơ ngắm mình

    Trả lờiXóa