Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

NHỚ AI



Ngày mưa luẩn quẩn sợi thương
Vào ra thánh thót ngoài đường hạt rơi
Trên tôn lộp bộp ngang trời
Nghe vang sấm động về nơi thấu niềm
Cho dù nẻo ấu xa miền
Nàng ơi thấu hiểu lên miên giọt buồn
Mưa sâu suốt buổi dòng tuôn
Mang khao khát lại khơi nguồn nhớ ai.

13-9-20
Văn Nhã




CÔ GÁI SƠN LÂM



Ơi người thiếu nữ sơn lâm
Khoe tà áo trắng viền lầm dải tơ
Cho em đẹp vẻ hàng giờ
Mang yêu mến đợi vần thơ của lòng
Bao niềm ước được say mong
Càng mơ thắm đậm trong vòng nghĩa nhân
Non cao vực thẳm vô ngần
Cho tình sơn nữ thơ ngân điệu hò.

12-9-20
Văn Nhã

 


GỬI MIỀN TRUNG



Bão số 9 vẫn chưa lui tàn phá
Thì số mười lại áp sát gần bờ
Đã Trà Leng còn đau đớn sao ngơ
Lại Quảng Ngãi gió bão giờ sắp tới
Nỗi thảm họa khôn cùng không kể hết
Vùi nhà trường cả thảm lúa làng thôn
Người trôi dòng kẻ đất lấp nước dồn
Đoàn cứu nạn đường ngăn luôn chặn lối
Cảm kích lắm muôn tấm lòng trao gởi
Giúp đồng bào chí nghĩa chí tình thân
Gói mì tôm tiền thuốc với áo quần
Trong hoạn nạn mới thấy lòng bạn quí
Cả đất nước chung tay cùng khắc phục
Vượt qua ngàn khốn khổ nạn trời dăng
Dẫu bao nhiêu thiếu thốn phải san bằng
Đem cuộc sống bình yên vui trở lại.

2 -11-20
Văn Nhã



 
CẢM XÚC



Giao lưu nối tiếp gieo vần
Tình thơ mọi vẻ mười phân vẹn toàn
Xuân hè dịu nóng nồm nam
Thu đông mát lạnh muôn vàn nhớ nhung
Bao nhiêu ước vọng theo cùng
Cho niềm khát mộng vào chung đoạn đường
Mừng vui thỏa nguyện yêu thương
Say trong đắm đuối canh trường gọi tên
Môi hôn cháy bỏng ba miền
Càn khôn gửi lại nàng tiên mặn nồng.

11-9-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét