Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

XỨ ĐOÀI HIỂN HÁCH



Núi tán sông đà thật tuyệt vời
Con thuyền vượt sóng giữa xa khơi
Lênh đênh trải dọc theo cồn bãi
Chếnh choáng ngang bờ sóng lả lơi
Ngọn gió mon men trên ruộng múa
Khóm hoa lẩn quất dưới đồng phơi
Bao chàng chiến sỹ vai đeo súng
Mấy chị dân quân miệng hát cười.

11-9-20
Văn Nhã

 

MẢNH TRĂNG NON

 

Em đã hiểu bao nhiêu điều tuyệt mỹ
Giấc mơ hồng vẫn mãi gọi cho anh
Vầng trăng non cứ thơ thẩn bén mành
Níu giữ chặt tâm tình ngày chung thủy
Thương cảnh sắc trong lành muôn bi lụy
Đẹp vô cùng nhịp bước giữa không gian
Nhạc reo vui lảnh lót nhịp dây đàn
Cho đôi lứa nhìn nhau trong khuya lạnh .

10-9-20
Văn Nhã



 
BẢO VỆ THIÊN NHIÊN



Gió bão cuồng phong khiếp sợ
Tràn lan giải đất miền trung
Điêu linh thảm họa khốn cùng
Núi sụt đồi long đá lở
Cả xóm vùi trong đất vỡ
Đau thương tột đỉnh muôn nhà
Người vào cứu nạn chưa qua
Nước trôi núi lở điêu tàn
Trận bão thiên nhiên nổi giận
Vì người phá nát rừng xanh
Ôi bài học quý song hành
Phải thuộc trong lòng khỏi hấn

12-10-20
Văn Nhã


 

TIẾNG KÊU



Mưa đêm xối xả Quảng Nam
Trong thôn vọng thảm khốc thời dông mưa
Nghe suối nước điệu đàn thừa
Thẩn thơ vào trưa bão gió tụ quần
Trà Mi đất sụp nhà dân
Họa gây tang tóc xoay vần thế sao
Ngổn ngang cớ sự len vào
Chính quyền đoàn thể xôn xao tấm lòng
"Trà Mi ơi hỡi Trà Bồng
Ai hay cây quế đợi trông tháng ngày
Nâng cành quế héo trên tay"
Thương người trồng quế đắng cay ngọt bùi
Bão mưa cuốn cả niềm vui
Còn đem theo cả cuộc đời mãi theo
Trời xanh quạnh quẽ trôi vèo
Mang đau thương tới còn đeo mấy vần.

29-10-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét