Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Thông Lộc quê tôi

(Họa “Làng Hóp quê tôi” của Thanh Dạ)




Thông Lộc làng xưa của lão này
Người quê không tỉnh cũng không say
Lo toan cơm áo chăm trồng lúa
Dạy dỗ con em phải mượn thầy
Ngày trước chợ Thiên cùng chợ Ngái
Bây giờ đi Nhật lại đi Tây
Nhà cao đường rộng làng văn hóa
Mở cửa làng tôi đã đổi thay.


28/1/2021
Đỗ Đình Tuân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét