Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

PHẠT




Đại gia Yên Bái làm nhà,
Xây ngôi biệt phủ nguy nga nhất vùng.
Làm ngay trên đất trồng rừng,
Hỏi ai dám phạt thẳng thừng đai gia.
Quyền hành cấp đất ở ta,
Chỉ cần hô biến ắt là xong xuôi.
Mọi điều lo liệu xong rồi,
Thanh tra-một việc lôi thôi thật phiền.
Đành lòng mất một ít tiền,
Cũng đành mất chút chức quyền mà thôi.
Biệt phủ vẫn đứng giữa trời,
Phạt như gãi ngứa cho người đại gia.
Thôi thì đã trót thanh tra,
Cũng đành phải phạt để mà…yên dân.
Ở đời ai chẳng sai lầm,
Nhiều tiền tội trạng muôn phần nhẹ đi!!!

4/12/2021
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét