Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

VIẾNG LIỆT SỸ



Đã trải bao năm dưới mái trường
Qua thời cắp sách vạn niềm thương
Vui trò thưở ấy ghi lòng trẻ
Lớp cũ bây giờ đẹp tuổi hường
Thắp nén tâm nhang cầu khấn gọi
Câu lời khẩn nguyện ngát mùi hương
Mong phù hộ khỏe cho bè bạn
Đẹp mãi nhân tình buổi dặm đường.

26-11-21
Văn Nhã



NHỚ


Buổi ấy hai thằng vượt Bắc Ninh
Về quê nghỉ phép thắm ân tình
Bao ngày luyện tập cho tiền tuyến
Mấy bữa về cha với mẹ sinh
Lớp học hào men thương mái nứa
Trường chung dọc lối nghĩa muôn hình
Miền nam chiến trận cùng theo hướng
Quyết lập công đầu xứng học sinh.

25-11-21
Văn Nhã


 

HOÀNG HÔN



Xế chiều gửi gió sườn non
Cành thông vương sợi nắng vờn đong đưa
Hàng cau tàu lá cợt đùa
Vươn cam trĩu quả đợi mùa trao duyên
Bướm đàn bay lượn dốc triền
Nhụy hương dâng tặng thiên nhiên cuối chiều
Hoàng hôn buông giọt nắng xiêu
Sườn non say đắm, lưng đèo ngất ngây
Đắm mình trong áng thơ hay
Suối đàn phấp phỏng, tình cây thẫn thờ
Mắt nai nhuộm tím hồn mơ
Thẹn thùng chân bước dáng mờ núi cao
Ngang mây vi vút thông reo
Mấy câu thơ bỏ ngang đèo bâng khuâng
Xế chiều gọi bóng hoàng hôn
Để em thơ thẩn sườn non thì thầm.

24-11-21
Văn Nhã

 

VƯỢT SÔNG



Sông Đà buổi ấy vượt thuyền sang
Nắng trải triền đê, ruộng cải vàng
Sóng vỗ trên dòng như khúc nhạc
Gió vờn giữa lạch tựa đàn vang
Bình đoàn vũng bước ra tiền tuyến
Tiểu đội bền gan đến mọi đàng
Quyết phải danh hồng vang tổ quốc
Mang cờ bách thắng tận trời nam.

24-11-21
Văn Nhã

 

TRỞ LẠI ẤP BẮC



Từ QL.1A vào xã Tân Phú
Nằm cạnh dòng kênh nhỏ hiền hòa
Soi bóng rặng trâm bầu
Khu di tích chiến thắng Ấp Bắc
Di tích lịch sử tượng đài
Ba chiến sĩ gang thép
Sừng sững như nhắc lại
Một trận đánh mở đầu
Cho sự phá sản của
chiến thuật “trực thăng vận”,
“thiết xa vận”
Con chủ bài của Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
… Năm 1974
Tiểu đoàn sáu trung đoàn 24
Lại tiến vào
Quyết giải phóng
Chúng tôi dàn đội hình
Sư đoàn chín ngụy binh
Đem xe tăng bọc thép
Bắn đại bác vào làng
Những cây dừa ụp xuống cửa hang
Che bộ đội tàng hình
Anh Thẩm chính ủy củng cố quyết tâm
Đại đội hỏa lực
Bao anh hùng tinh thần vĩ đại
Đã viết lại trang sử kiên cường
Ngời ánh hào quang chói lọi ...
Năm tháng trôi
Bây giờ đứng cạnh
Ấp Bắc chói ngời vang dội nguy nga
Đất Tiền Giang đổi mới hiền hòa
Lúa xanh đồng
Trẻ thơ đến lớp
Nhà cao tầng
Đường mới mở thênh thang...!

23-11-21
Văn Nhã


 

HOA CẢI



Trên đồng rực rỡ thắm màu hoa
Đám cải vàng khoe cảnh thái hòa
Dạo ngắm bao niềm cần gắng gỏi
Chăm làm tạo sắc đẹp kiều sa
Nhìn xem vẻ ngọc trải hương đà
Thắm đậm say lòng mãi thiết tha
Mảnh đát bao lần ân nghĩa rộng
Hào quang sự nghiệp của trăm nhà
Cho dù vất vả tháng ngày qua
Được ngắm bây giờ rõ đâm đà
Nhắc nhở mùa sau lăm thật tốt
Hương đời tỏa ngát trải ngàn xa.


23-11-21
Văn Nhã

 

TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ



Ba mươi tháng ba bảy năm
Trên thuyền giữa dòng kênh Hai Tám
Trung đoàn 24 nhận lệnh tiến công
Ngã Sáu Bằng Lăng
Đồn thù ngụy đóng
pháo to
súng nhỏ
bãi cài lựu đạn
Chốt gác
giây thép gai cuộn nhằng
Pháo sáng nhòe trăng
Lau mọc
Dừa nước soi hình
16 trận quyết liệt,
với 49 trận
loại khỏi vòng 744 tên
cùng nhiều phương tiện chiến tranh
Cuộc chiến tử sinh
Ta giành toàn thắng
Ngã sáu trận mở màn
Quân khu tám tham gia chiến dịch lịch sử
Góp phần giải phóng miền nam.

23-11-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét