Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

CÂY HẢI ĐƯỜNG

    Mấy hôm trước, đưa hình ảnh cây hải đường "mơn mởn cành tơ" lên faceboook, nhiều người kêu là không thấy hoa đâu, có anh chàng tận miền Sơn La còn viết: " Hải đường mà chẳng thấy hoa/ Khác nào phụ nữ chúng ta không chồng". Thế là hôm nay, Song Thu đưa bài văn vần và cả hai hình ảnh cây hải đường lên để "minh oan" cho hải đường vườn nhà đây ạ:






Cây hải đường bé nhỏ
“Lặng lẽ dâng cho đời”
Những bông hoa thắm đỏ
Ôm nhuỵ vàng sáng tươi
Khi hoa tàn rụng hết
Cây xơ xác bơ thờ
Lá xạc xào hiu hắt
Thương hoa, buồn ngẩn ngơ...
Người chủ vườn ngắt lá
Tưới nước và bón chăm
Chỉ sau chừng mươi bữa
Cây nhú những búp hồng
Rồi nhẹ nhàng bung lụa
Lá mỡ màng non tơ
Cây khẽ khàng đung đưa
Như hát cùng nắng gió
Lời thầm thì nho nhỏ
Hẹn mùa sau sai hoa.

16/4/2022
Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét