Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

TUỔI GIÀ



Chưa già đã mắc cảnh chân đau
Đi lại vào ra trải nỗi sầu
Biết thế tập tành càng cố gắng   
Mong sao sức khỏe được bền lâu


12-4-22
Văn Nhã


 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG




"DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA"


DÙ cho vất vả ngày qua
AI ơi gắng liệu ghi mà chớ quên
ĐI vào Phú Thọ miền trên
NGƯỢC dòng quá khứ rồng tiên giống nòi
VỀ ngàn thưở trước xa xôi
XUÔI đường vạn lý theo thời Cổ Loa
NHỚ cùng lễ giáo sơn hà
NGÀY dân cả nước giao hòa nghĩa nhân
GIỖ vua khởi dựng giang sơn
TỔ hiền phúc lộc mang ân suốt đời
MỒNG gieo khúc triết ngàn nơi
MƯỜI nguyên kính trọng lòng người Việt Nam
THÁNG hè tỏa ánh sao vàng
BA miền hợp lực vinh quang biển trời.

10/3/2022 (10 tháng 3 năm Nhâm Dần)
Văn Nhã

 

ÁO CHIẾN SỸ



Xanh màu áo lính đẹp làng quê
Trải khắp niềm vui đủ mọi bề
Ngày đỉnh Trường Sơn cùng hát vọng
Đêm vào Cửa Đại gảy đàn mê
Giao liên đón khách kề bên suối
Chiến sỹ gùi lương giữa bản về
Thiếu nữ thân tình mua thuốc tặng
Xanh màu áo lính đep làng quê.


12-3-22
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét