Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG



Cùng nhau đến thành phố hoa phượng đỏ
Cầu Bạch Đằng nghe sóng vỗ lời xưa
Nhắc nhở rằng luôn cảnh cảnh giác không thừa
Bọn phản động còn rây rưa tính chuyện


Dù cầu Lạch Huyện băng mình qua biển
Cát Hải phơi hồng nguy biến trùng khơi
Bến Sáu Kho cảng khói vút tận trời
Thời kỳ mới tổ quốc nơi đầu sóng


Hè đã tới nắng phô vàng hy vọng
Trên cầu Rào thưa thớt bóng người qua
Vẫn thèm Đồ Sơn nghỉ mát thiên tòa
Dạo ngắm xem dinh xa hoa Bảo Đại


Bến Đình Vũ những con tàu hoang hoải
Xuyên đại dương vượt mãi tới chân trời
Trên Cát Bà muôn hòn đảo trùng khơi
Người đi biển khao khát thời oanh liệt


Sẽ chiến thắng niềm tự hào tha thiết
Chặn quân thù xong phải quyết tiến công
Dẫu gian nan khổ hạnh phất cờ hồng
Rực rỡ quá cùng non sông cánh phượng.

Văn Nhã
16/6/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét