Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

TIỄN BIỆT LÍNH MỘT THỜI



Chào đồng đội chiến trường xưa gian khổ
Đã bao ngày vô số chuyện có nhau
Lúc Tung Treng sông Sê Pốc bom nhàu
Khi Mỹ Tho buổi vào sâu Cai Lậy!

Vĩnh biệt nhé, hôm tiến Sa Mát ấy
Giữa Thiện Ngôn vẫn cậy thế trên cao
Trèo xe tăng phất cờ đỏ vẫy chào
Người chính ủy trung đoàn bao kính trọng!

Gò Công xuống còn say trong khát vọng
Lập tuyến đầu mang lộc bổng thành danh
Giữa bình minh Chợ Gạo lượn qua vành
Lạc đơn vị hết lương xanh vặt khế!

Giờ ai hiểu được cho lời anh kể
Câu tâm tình có sự thể chiến tranh
Mang muôn điều vợi để cả ngọn ngành
Còn thấu cảm cuộc chiến tranh ác liệt !

Ta vẫn hiểu dù mai này dẫu biết
Lẽ công bằng không thua thiệt vầng trăng
Ánh hào quang tỏa rộng cõi vĩnh hằng
Mà vẫn ước vì sao băng sáng mãi !

Thì hy vọng còn dư thừa nắng trải
Lễ cầu mong mơ thấy  được độ trì
Cho tấm lòng chiến sỹ sáng mỗi khi
Toại nguyện cả những gì cùng tạo nghĩa!


Văn Nhã
14.6.23


 
 
THĂM ĐÀ LẠT


Hôm vào Đà Lạt mơ màng
Hồ Xuân Hương ghế đá sang ngắm trời
Hồ Tuyền Lâm suối thảnh thơi
Núi Langbiang nhạc muôn lời véo von
Đồi Mộng Mơ những lối mòn
Dinh Bảo Đại ánh vàng son một thời
Thung lũng tình yêu dạo chơi
Ngẩn ngơ vẻ đẹp đất trời ngàn hoa.

Văn Nhã
14-6-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét