Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

NHỚ CHIỀU CHĂN TRÂU

Chuông Chùa Trông điểm hoàng hôn
Trâu đồng nghỉ việc đã dồn lên đê
Nồm nam thoang thoảng đưa về
Hồ sen lộng gió
hương quê ngạt ngào
Sáo diều vi vút bay cao
Phù sa sông Luộc ào ào cuộn trôi
Hưng Long cảnh đẹp quê tôi
Tuổi già càng nhớ một thời chăn trâu.
Bùi Trác Trường



Nhắn ông khách “trộm”


                                             Một khóm bắp cải trồng trên đất chờ trồng táo
                                                       Ảnh: khách "trộm" tham quan chụp


Bắp cải lá đã muối dưa
Bắp nằm tủ lạnh để chờ xuất đi

Su hào sâu cắn hề chi

Cứ trơ củ đó cần thì lại ăn

Nay mai vườn táo mới tân

Chỉ chờ con giống độ tuần nữa thôi

Bí ngô kéo ngọn non tươi

Vài ba hôm nữa là xơi bữa đầu

Su su dưới đã kế bầu

Rau đay đỗ đũa đua nhau mọc rồi

Giàn mướp hương, luống mồng tơi…

Chỉ chừng tháng nữa vườn tôi xanh rì

Phố Bèo chẳng khác quê chi

Trời cao đất rộng bốn bề phong quang

Nhắn ông khách “trộm” tham quan

Khi nào vườn tốt hãy sang chụp hình.
22/3/2013
Đỗ Đình Tuân

NGŨ ĐÀI SƠN

Lâu lắm mới được về Hoàng Tiến
Đến thăm cảnh đẹp ngũ đài sơn
Chân đồi "Núi Thóc" chùa cao rộng
Những gốc đại già đã ngát hơn

Năm ngọn núi cao đến cổng trời
Tây nam hướng đẹp phía hai đồi
Thanh Long, Bạch Hổ uy nghi đứng
Bốn phía rừng xanh vẻ tốt tươi

Cây lộc đến mùa cho trái ngọt
Thăng trầm biến đổi của thời gian
Các pho tượng phật dân lưu giữ
Tạo dáng cho cảnh đẹp thượng ngàn

Trong dãy Hoành Sơn phái Trúc Lâm
Chốn này sư tổ đức Huyền Quang
Trên đường về Côn Sơn ghé lại
Ngắm cảnh bồng lai, vãng cảnh chùa

Vui quá hôm nay đỉnh Ngũ Đài
Ngắm trời ngắm núi ngắm mây bay
Cửa thiền chốn ấy sao đông đúc
Ngày hội bốn phương ở xứ này 
 
VN

MỘT THOÁNG SA PA



Mong một lần được đến với Sa Pa
Thành phố trong sương, Cầu Mây, Thác Bạc

Thành phố ban sơ, bình yên và tĩnh lặng

Lắng lại lòng mình sau bao bươn chải chốn phồn hoa

 

Nhưng dường như đây không phải Sa Pa
Như tôi nghĩ và tôi từng mường tượng

Phố vẫn phố, sương vẫn sương lãng đãng

Nhưng tìm đâu tĩnh lặng với ban sơ


Con phố chật, người và xe chen lấn xô bồ

Em bé Hơ- mông tiếng Anh bồi líu lo bám chân du khách

Bà mế bán thổ cẩm cứ tưởng không nói thách

Làm những kẻ khờ như tôi mua đắt gấp đôi






Đá cổ thiêng liêng ai đó chễm chệ ngồi
Cào nguệch ngoạc để lưu danh thiên cổ

Những con suối cạn trơ sỏi đá

Có gì đâu. Thủy điện tại đầu nguồn


May mà còn những mảnh ruộng bậc thang

Người ta chưa tìm ra cách kiếm tiền tại đó

Nên nó vẫn vô tư như là chính nó

Để lại cho đời những tuyệt tác vô song




Chia tay rồi tôi chỉ một ước mong
Sa Pa ơi hãy trở lại ngày xưa cũ

Hãy tĩnh lặng, ban sơ mà quyến rũ

Tôi sẽ về với em và ở lại lâu hơn

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

KỸ NGHỆ KHOE...VỢ

Người này khoe vợ đoan trang
Dáng hình xinh đẹp vào hàng mỹ nhân
Xuống ao hái muống xoay vần
Bán hàng chạy chợ mười phần... đảm đang
Người khoe vợ đẹp nhất làng
Từng làm kế toán cửa hàng, công ty
Chiều chồng vào hạng nhất nhì
Lúc thì cân thịt, lúc thì rượu chai
Nếu ông có lỡ cùng ai
Vợ ông cũng chỉ thở dài...cho qua!
Rủ nhau chụp ảnh trưng ra
Đáng là người mẫu, đáng là mỹ nhân
Thi nhau hết tháng lại tuần
Nếu đem đong đếm khó phân nhất nhì
Để hai tấm ảnh so bì
Một bên tám lạng bên thì nửa cân!
Cán nghiêng về phía Thu Tuân
Kỹ nghệ khoe vợ nghệ nhân phải nhường?
Thanh Dạ chẳng chịu tầm thường
Đi thi chắc đoạt huy chương loại vàng!


                       Nhân Hưng, ngày 20-3-2013
                                   Tạ Anh Ngôi       

XUÂN PHÂN


Ngọt ngào thay tiết xuân phân
Nắng phơn phớt nắng, mây tần ngần trôi
Muôn cây biếc lộc tươi chồi
“ Cỏ non xanh rợn chân trời” thắm xanh
Ngàn hoa khoe sắc long lanh
Đàn bươm bướm trắng lượn vành ngẩn ngơ
Nồm nam êm ả như thơ
Cánh chuồn chuồn chở ước mơ thủa nào
Lưng trời chim én liệng chao
Sáo diều vi vút hòa vào mênh mông
Vẳng trong trời đất vô cùng
Một làn quan họ cho lòng thêm say!
            21 – 3 – 2013
            Song Thu

CHẬU MẪU ĐƠN

Đã chớm nở rồi chậu mẫu đơn
Trong vồng xanh lá, ngát hương thơm
Nụ hoa chúm chím đôi môi trẻ
Tím biếc, chói ngời, rạng ánh son
 
VN

LỄ HỘI LÀNG NỘI HƯNG

Sáng nay, ngày 21-3-2013, làng Nội Hưng (Khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách,tỉnh Hải Dương) đã mở lễ hội kỷ niệm ngày mất của tam vị thành hoàng làng: Trung, Thành, Trinh là những anh hùng dân tộc đã có công giúp triều đình đương thời đánh đuổi quân tướng nhà Lương, giữ gìn toàn vẹn non sông đất nước. Lễ hội được tổ chức 3 ngày (từ 21/3 đến 23/3). Ngay ngày đầu, đã có hàng trăm gia đình nhân dân trong khu và toàn thị trấn về dâng hương, dâng lễ và tham dự lễ hội. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của lễ hội làng Nội Hưng:

Chương trình của lễ hội làng Nội Hưng
  Giếng Đình (Nơi diễn ra trò chơi đi cầu thùm)
   
     Trước giờ khai mạc lễ hội
        Đại diện Đảng ủy, UBND, các ngành giới của thị trấn Nam Sách 
về làm lễ khai mạc và dâng hương tại lễ hội.
      Cổng phía Bắc của Nội Hưng Tự
                                         Đoàn đại diện họ Vũ Võ Việt Nam vào làm lễ dâng hương
                                   Đại diện dòng họ Vũ Võ huyện Nam Sách đang làm lễ dâng hương
                                                Tác giả (Tạ Anh Ngôi) đứng trước Y Môn đình
   Bà Nguyễn Thị Sâm (Vợ tác giả) đội lễ vào dâng hương lễ hội
                                      
    Đội tế nữ khu Nhân Hưng đang làm lễ .
     Quang cảnh khu chơi trò đi cầu thùm
                                              Toàn cảnh lễ hội  đình làng Nội Hưng nhìn từ xa
 
                                                                   Nhân Hưng, ngày 21-3-2013
                                                                               Tạ Anh Ngôi                                                                                                                                               

THAM QUAN "TRỘM" PHỐ BÈO


Thấy thày khoe mãi phố Bèo
Hôm qua trò cũng đánh liều tham quan
Quả là danh bất hư truyền
Phố Bèo giờ đã khang trang hơn nhiều
Thanh bình như thuở Thuấn, Nghiêu
Nhà đi vắng, cổng ra vào mở toang
Dân tình trong phố hân hoan
Năm nay chắc sẽ được Phường tuyên dương

Có lẽ bận việc phố phường
Nên vườn nhà mới tan hoang thế này?
Chụp trộm tại vườn nhà cụ Trưởng phố Bèo lúc 9 giờ 20.3.2013. Mong cụ thông cảm!

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

TIN...NHƯ THIỆT


MINH HƯƠNG MỚI MỞ HIỆU LÀM ĐẦU TẠI PHỐ HÓP (CẠNH NHÀ THANH DẠ) KÍNH BÁO