Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

THAM QUAN "TRỘM" PHỐ BÈO


Thấy thày khoe mãi phố Bèo
Hôm qua trò cũng đánh liều tham quan
Quả là danh bất hư truyền
Phố Bèo giờ đã khang trang hơn nhiều
Thanh bình như thuở Thuấn, Nghiêu
Nhà đi vắng, cổng ra vào mở toang
Dân tình trong phố hân hoan
Năm nay chắc sẽ được Phường tuyên dương

Có lẽ bận việc phố phường
Nên vườn nhà mới tan hoang thế này?
Chụp trộm tại vườn nhà cụ Trưởng phố Bèo lúc 9 giờ 20.3.2013. Mong cụ thông cảm!

1 nhận xét:

  1. Phóng viên nào cũng tài ghê
    Đã vào chụp trộm còn chê phố Bèo
    Rau dưa sâu có ăn nhiều
    Chỉ vì ông chủ sớm chiều lang bang!
    Hết việc xóm đến việc làng
    Việc nhà ông chẳng ngó ngàng bón chăm
    Nếu mà "nhà báo" có thăm
    Xin đừng chụp ảnh chơi khăm chủ nhà.

    Trả lờiXóa